Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không siêu xe, hồi môn "sốc", đây mới là đám cưới đúng chuẩn hạnh phúc

Thứ ba, 11:19 13/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chẳng cần đến siêu xe hay của hồi môn gây sốc… những đám cưới rước dâu bình dị, thậm chí cô dâu, chú rể cùng đi ủng lội bùn nhưng họ vẫn hạnh phúc rạng ngời.

Cô dâu chú rể cùng quan khách ăn cỗ trên mặt nước

Mới đây, hình ảnh một đám cưới diễn ra đúng vào ngày mưa lớn, quan viên hai họ cùng dâu rể lội giữa biển nước thực hiện các nghi lễ đang được dân mạng thi nhau chia sẻ. Được biết, đám cưới đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng này diễn ra ở Ninh Giang, Hải Dương.


Hình ảnh đám cưới trong mưa lũ được chia sẻ trên mạng xã hội

Hình ảnh đám cưới trong mưa lũ được chia sẻ trên mạng xã hội

Điểm đặc biệt của đám cưới này là dù thời tiết không hề ủng hộ nhưng ngày vui của cặp đôi vẫn được tổ chức trong niềm hạnh phúc khôn xiết của cô dâu, chú rể và bạn bè, người thân.

Những bức ảnh được chia sẻ trên một diễn đàn mạng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt của nhiều người. Sau khoảng gần nửa ngày đăng tải, những khoảnh khắc của đám cưới này thu hút tới hơn 40.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Người xem đặc biệt thích thú với bối cảnh ngày mưa, nước ngập đến đầu gối nhưng ai nấy đều tươi cười chúc phúc cho cặp đôi.

Cặp dâu rể cũng vậy, dù lội nước bì bõm vẫn tươi cười đứng chụp hình với mọi người, niềm hạnh phúc không giấu được trên gương mặt. Bức hình nào người xem cũng nhận thấy cặp đôi đang tươi cười 'hết nấc'.


Những khoảnh khắc ấn tượng mang tên hạnh phúc mênh mang

Những khoảnh khắc ấn tượng mang tên 'hạnh phúc mênh mang'

Cư dân mạng còn tiếp tục chia sẻ thêm những hình ảnh bữa cơm trong đám cưới này khi khách đến ngồi ăn trên sân ngập nước. Có lẽ, người ngồi ăn phải co chân, xắn quần, cời giày mới yên tâm thưởng thức được.

Nhìn niềm vui của gia chủ, của cặp đôi cho đến những vị khách chào đón những cơn mưa lớn - vị khách 'không mời mà đến' này, có thể thấy mưa gió với họ chẳng nề hà gì. Thậm chí, những cơn mưa và bữa tiệc 'ngồi' trên nước lại khiến đám cưới này càng trở nên đặc biệt và đáng nhớ với các nhân vật chính.


Những vị khách ngồi ăn... trên nước vẫn tươi cười, rộn ràng

Những vị khách ngồi ăn... trên nước vẫn tươi cười, rộn ràng

Được biết, đây là đám cưới ở miền quê Ninh Giang, Hải Dương được tổ chức vào ngày 11/9.

Dưới bài chia sẻ về đám cưới này, cư dân mạng hài hước bình luận: 'Tình yêu như biển cả là đây', 'Tình cảm đong đầy nên nước cũng ngập tràn đầy', 'Đám cưới của năm, ngập nước mà ngập cả tình yêu'... Họ cũng để lại lời chúc phúc cho cặp đôi nhân vật chính trong đám cưới đặc biệt trên.

Cô dâu xỏ ủng lội bùn đất về nhà chồng


Cặp đôi cô dâu chú rể đang hot trên mạng xã hội vì đi ủng để đến với nhau.

Cặp đôi cô dâu chú rể đang hot trên mạng xã hội vì "đi ủng để đến với nhau".

Chỉ trong 1 ngày, bức ảnh "nụ cười rạng rỡ của cô dâu dù bùn đất" đã đạt được hơn 5000 lượt like và hàng trăm chia sẻ, bình luận. Các thành viên mạng xã hội tỏ ra khá thích thú và gửi hàng ngàn lời chúc phúc tới cho cặp vợ chồng trẻ về chung một nhà giữa những ngày mưa gió. Cô dâu xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy trắng tinh khôi, không quản ngại bùn đất lầy lội, sẵn sàng… xắn váy đi ủng, chú rể cũng 2 chân 2 ủng theo sau. Xung quanh là đoàn rước dâu độc nhất vô nhị trên đời, mỗi người một kiểu dở khóc dở cười, tay xách đồ tay xách dép, cố gắng để không bị ngã. Con đường về nhà chú rể phải băng qua ruộng khá xa, mưa ẩm nên đặc quánh bùn nhão, trơn trượt, bẩn thỉu, cô dâu ngồi xe máy rồi vẫn phải có người đẩy phía sau mới đi được.


Con đường lầy lội bẩn thỉu vì trời mưa khiến những người dự đám cưới phải đi qua khá chật vật.

Con đường lầy lội bẩn thỉu vì trời mưa khiến những người dự đám cưới phải đi qua khá chật vật.


Nàng dâu trẻ xinh đẹp vẫn cười tươi hạnh phúc dù phải về nhà chồng trong tình cảnh đáng nhớ.

Nàng dâu trẻ xinh đẹp vẫn cười tươi hạnh phúc dù phải về nhà chồng trong tình cảnh đáng nhớ.

Vất vả là thế nhưng suốt cả quãng đường dài, ôm bộ váy nặng chịch vén lên tận bẹn, nhích từng xen ti mét giữa bùn đất, cô dâu vẫn cười rất tươi, không hề tỏ vẻ khó chịu hay bực bội, khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi. Người thì cho rằng chú rể có phúc lấy được người vợ hiền thảo, chưa sống chung đã thấy đồng cam cộng khổ với chồng. Người thì bảo đám cưới quê giản dị, rước dâu gặp cảnh lội bùn là “chuyện quá bình thường, chẳng có gì lạ”.

Lại có ý kiến góp vui rằng sao chú rể không đầu tư hẳn chiếc xe bò cho hoành tráng. Dù gì cũng là chuyện trọng đại cả đời người, có lẽ kỉ niệm về lần rước dâu này với đôi vợ chồng trẻ đúng là không thể nào quên. Hạnh phúc vẫn nở hoa giữa hoàn cảnh éo le bất đắc dĩ, khiến bao người chứng kiến cảm thấy ấm lòng vui lây.

Chú rể cõng cô dâu cuốc bộ 3km trong đám cưới

Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày vui trăm năm của mình
Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày vui trăm năm của mình

Cách đây 4 năm, một đám cưới ở Sơn La đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân khi chú rể đón dâu bằng cách đi bộ và cõng cô dâu vượt chặng đường dài 3 cây số….

Trong đám cưới, chú rể đến nhà gái đón dâu bằng cách đi bộ và rước dâu bằng cách cõng cô dâu trên lưng vượt chặng đường ngót… 3 cây số!

Đám rước dâu nói trên đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người cho biết, họ cảm thấy bất ngờ và thú vị trước cảnh chú rể cõng cô dâu trên lưng và đi bộ suốt một chặng đường dài.


Chú rể cõng cô dâu vượt 3 km đường dốc lầy lội trong đám cưới.

Chú rể cõng cô dâu vượt 3 km đường dốc lầy lội trong đám cưới.

Chú rể chia sẻ lý do cõng vợ trong đám cưới rằng, từ đường lớn vào nhà cô dâu còn cách 3 cây số. Đây là đường đất nhỏ, lại có suối chảy ngang qua, chỉ có thể đi bộ, không thể chạy ôtô vào được.

Ngặt nhất là tối hôm trước ngày đón dâu trời lại mưa to, khiến đường ngày thường đã khó đi lại càng trơn và khó đi hơn. Họ nhà trai phải để xe ngoài đường lớn, đi bộ vào nhà cô dâu, tính ra 2 lượt phải đi bộ 6 km.

"Đường lầy bẩn thế, lại xa, cô ấy làm sao đi nổi, mà đi bộ thì bẩn hết bộ váy cưới. Tôi quyết định cõng cô dâu trên lưng, đưa ra đường lớn để ôtô đón", chú rể cười nhớ lại. Tân lang cũng không quên quang cảnh nhiều người đi đường tò mò thú vị đứng lại nhìn theo đám rước dâu, trong khi cô dâu ngượng ngùng cứ bảo 'Thôi anh cho em xuống đi bộ đi".

Chú rể cười mãn nguyện: "Lúc cõng cô dâu không thấy mệt. Ai cũng khen đám cưới lãng mạn, còn độc đáo nữa. Nhưng sau hôm đó, về nhà tôi đau lưng mất hai ngày...".

Chú rể cõng cô dâu trong nước lũ gây xúc động

Cách đây 3 năm, hình ảnh về một đám cưới trong mưa lũ tại miền Trung đã mang tới hy vọng và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho người dân nơi đây.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 năm đó, các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa đến mưa rất to, gió giật mạnh, nhiều nơi vẫn ngập trong biển nước trắng xóa.

Những hình ảnh tang thương ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng... khiến người ta không thể cầm được nước mắt. Người dân cả nước hướng về khúc ruột miền Trung và có rất nhiều hoạt động ủng hộ nhằm giúp đỡ người dân nơi đây khắc phục hậu quả sau bão.


Bức ảnh chú rể cõng cô dâu trong nước lũ gây xúc động

Bức ảnh chú rể cõng cô dâu trong nước lũ gây xúc động

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đau thương, mất mát ấy vẫn cón đó những hy vọng, những niềm vui nhỏ nhoi sưởi ấm người dân trong những ngày mưa lạnh.

Trên fanpage "Thương quá miền Trung" mới đây đã đăng tải bức ảnh ghi lại cảnh rước dâu trong những ngày mưa lũ, theo thông tin chia sẻ thì bức ảnh này được chụp tại Quảng Sơn, Quảng Bình.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. "Trong tang thương, mất mát của cả đồng bào miền Trung thì vẫn còn đó sự hy vọng. Cô dâu chú rể này sẽ vượt qua tất cả để đến với nhau...Chúc họ sẽ hạnh phúc mãi mãi".

K.N(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top