Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khên Lền tựu trường sau lũ dữ

Thứ năm, 06:08 03/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Cơn lũ dữ quét qua thôn Khên Lền, xã Công Bằng, huyện Pắc Nặm, Bắc Kạn tính đến nay vừa đúng hai tháng. Nỗi đau mất người thân, gia đình, nhà cửa vẫn còn trên những gương mặt học sinh nơi đây. Tuy nhiên, năm học mới đã bắt đầu.

Sách vở, bút mực và cả nhà mới... đã được xã Công Bằng chuẩn bị sẵn sàng để đón các em quay trở lại trường.

Bàng hoàng ngày lũ đến

Hai tháng trôi qua, nhưng vết tích của cơn lũ vẫn còn hằn trên gương mặt em Bàn Thị Khe, 13 tuổi. Một vết thâm tím to vẫn còn in gần hết trên thái dương bên trái của em. Khe vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi sáng định mệnh ngày 4/7. Khe run run kể: “Lúc đó em và chị gái đang ngủ ở nhà ngoài thì thấy đất, đá, nước ở trên núi đổ xuống ầm ầm. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả hai chị em cùng tấm phản làm giường đã bị cuốn phăng ra ngoài nhà, trôi trượt theo đất, bùn. Khi tỉnh dậy, em thấy hai chị em đang nằm ở gốc chuối, khắp người bị trầy xước”.

Trận lũ lịch sử đó đã cướp đi bố mẹ và 2 người em, đẩy Khe và chị gái là Bàn Thị Bết rơi vào cảnh mồ côi, không nhà cửa. Em Bết sụt sùi: “Bố mẹ không còn, nhà cửa bị lũ lấy mất, tài sản chẳng còn gì, em chưa biết chị em em sẽ ăn và học như thế nào trong năm học mới?!”.

Hiện tại, hai chị em đang sống cùng với 12 hộ gia đình khác tại các phòng học của Trường tiểu học Công Bằng. Trong số đó, còn có em Triệu Thị Nái, học sinh lớp 3- một trong những em học sinh có hoàn cảnh thương tâm sau trận lũ tàn khốc. Chỉ sau 1 đêm, lũ đã cuốn đi bố mẹ và em trai của Nái. Hiện tại, em đang sống với bà (năm nay đã 81 tuổi) và một chị gái đang học nội trú.
 
Triệu Thị Nái và bà 81 tuổi sẽ được một căn nhà tái định cư trị giá 50 triệu đồng
do Tập đoàn Dầu khí tài trợ.

Cô bé đã biết tự lo cho bản thân và chăm người bà già yếu. Giờ đây, Nái sống trong sự đùm bọc của bà con hàng xóm. Ai cũng khen Nái học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng Nái thì chẳng nói gì nhiều về bản thân, ngoài ánh mắt buồn rười rượi.

Ngày trở lại trường

Thầy giáo Lường Văn Hải – Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Công Bằng, Bí thư chi bộ nhà trường là người quay lại trường đầu tiên sau cơn lũ dữ. Cơn lũ đến khi trường đang nghỉ hè. Mãi đến ngày 6/7, thầy mới có thể quay trở lại điểm trường. Dãy nhà 3 phòng học hôm nào với đầy đủ đồ dùng, tư trang của giáo viên giờ đã sạt lở mất 1 lớp, khắp nơi lênh láng bùn đất, lấp đầy bàn ghế.

Năm học mới, mỗi em học sinh nơi đây đã được cấp phát vở và SGK miễn phí cùng với học bổng hỗ trợ cho học sinh nghèo. Nỗi đau đã đi qua, trường mới, lớp mới và cả lòng nhiệt tình của các giáo viên nơi đây sẽ là điểm tựa cho các em bước tiếp trên con đường học hành.

Hai tủ đựng đồ dùng học tập cũng ngập trong bùn đất và bị cuốn trôi phân nửa. Không có ai, từ người dân, đến giáo viên. Điểm trường này ở cách xa trường chính 10km, người đi nhanh nhất cũng mất 3h.

Nhìn trường tan hoang, thầy Hải không cầm được nước mắt: “Cơn lũ khủng khiếp quá, tôi chưa từng được chứng kiến trong đời mình. Ngay lúc đó, việc làm đầu tiên của tôi là đi tìm kiếm học sinh. Tôi đến các điểm dân sơ tán tìm các em. Tin dữ đầu tiên là em Bàn Thị Chuống, học sinh lớp 3 của điểm trường đã bị lũ cuốn mất. Em chết khi đang ngủ. Tiếp sau đó là nhiều học sinh mất cả cha lẫn mẹ, đứng trước nguy cơ bỏ học. Đến 8/7 thì tôi kiểm tra đầy đủ số học sinh của mình. 69 em, giờ còn 68 em, các em còn lại đều được sơ tán đến nơi an toàn”.

Sau đó, thầy Hải cùng bộ đội, công an và đoàn viên thanh niên thu gom những đồ dùng học tập còn sót lại, vẫn có thể sử dụng được, gửi tạm nhà dân và bắt tay vào xây dựng điểm trường mới.
 
Người dân đang ở nhờ trong lớp học của Trường tiểu học Công Bằng.

Dân ở đâu, trường học theo đó

Chúng tôi về Pắc Nặm sau đúng 2 tháng trận lũ lịch sử vừa quét qua. 12 hộ gia đình mất nhà cửa và nằm trong vùng nguy hiểm của con suối đã và đang ở tạm trong Trường tiểu học Công Bằng. Lớp học giờ trở thành nơi sinh sống tạm thời của các hộ dân. Mỗi hộ dân này đều được xã và các đơn vị tài trợ xây dựng 1 ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng cùng với 1.500m2 đất để bắt đầu cuộc sống mới. Bà cháu em Triệu Thị Nái cũng được cấp một căn nhà như thế để ổn định cuộc sống.

Ông La Văn Lìu, Phó phòng Giáo dục huyện Pắc Nặm cho biết: “Tại điểm trường Khên Lền, những người dân ở vùng sạt lở đã dạt ra vùng xung quanh. Sau lũ, một số hộ gia đình đã chuyển tới vùng giáp ranh với huyện Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng nên 4 học sinh đã theo cha mẹ học tại trường Yên Thổ, Bảo Lạc, Cao Bằng.

Có 4 em học sinh đã học lên lớp 4, lớp 5, có thể học nội trú đã được trường đón lên học tại trường chính ở trung tâm xã Công Bằng. Một số sang đỉnh đèo Khâu Slôm, xã Khâu Hiệu cũng thuộc huyện Pắc Nặm nên học sinh cũng sẽ chuyển sang học ở xã này. Việc di chuyển này đã khiến những lớp ghép ngày xưa giờ đủ học sinh, các em đã được học lớp đơn với đúng bậc học của mình. Những học sinh còn lại, theo gia đình chuyển sang vùng vốn là nương rẫy trước đây để dựng nhà. Dân đi đâu, trường học theo đó. Do vậy, chúng tôi đã huy động dân quân, bộ đội, đoàn thanh niên... ngay lập tức dựng một điểm trường mới ngay chỗ người dân định cư để ngày 5/9, các em có thể đến trường với bao bạn bè trên cả nước”.

Điểm trường mới dựng tại Phya Đeny – Núi đá đỏ, nằm cách xa điểm trường cũ 2km. Để đến được nơi xây dựng điểm trường mới, phải đi qua một thác nước có tên là Bèng Thây – Thang Đá – có một ghềnh đá rất nguy hiểm, đường đi vô cùng khó khăn. Chỉ có 2km thôi nhưng người giỏi đi ở đây cũng phải đi mất cả giờ đồng hồ. Chưa kể phải mang vác vật liệu xây dựng lên. “Nhưng khó khăn bao nhiêu cũng phải làm được phòng học mới. Đó không chỉ là nhiệm vụ của ngành, mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng”, thầy La Văn Lìu khẳng định. Lớp học mới sẽ có 13 học sinh tiểu học, 9 em học mầm non và 2 giáo viên.

Năm học mới này Trường tiểu học Công Bằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Học sinh phải học 2 ca vì dân vẫn chưa thể di dời đi. Giáo viên phải dốc sức vào xây dựng điểm trường mới. Ngoài ra, các giáo viên nơi đây phải chuẩn bị tinh thần để vận động học sinh quay lại trường lớp vì nguy cơ học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn là rất cao. Những năm trước, giáo viên phải đến vận động những em học sinh bỏ học đến 4 lần. Việc nghỉ học một, hai ngày trong tuần là thường xuyên. Năm nay, công tác này sẽ phải quán triệt hơn để giáo viên chuẩn bị tinh thần, quyết tâm không để học sinh nào bỏ học.

Minh Hằng

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top