Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kể tiếp chuyện 2 người đàn ông đổi vợ

Thứ năm, 09:16 12/08/2010 | Xã hội

Ngay sau ngày người vợ bỏ đi, nhiều người đã xui anh Thắng: “Nó lấy vợ mày thì mày lấy vợ nó”.

 
Nghe chuyện này, anh chỉ cười chua chát. Vậy mà thật trớ trêu, vì sau đó điều xui khiến ấy lại trở thành sự thật...
 
Một chút buồn của anh Thắng khi nhắc lại chuyện quá khứ
cùng người vợ cũ
 
Sự đồng cảm của những người bị “bỏ rơi”

Anh Thắng kể, quê gốc của anh ở tận huyện Quỳnh Côi (Thái Bình). Nhưng, anh được sinh ra và lớn lên tại Na Hang (Tuyên Quang) nên nếp sống, cách sinh hoạt của anh và gia đình cũng không khác gì người bản địa.
 
Anh kể: Mang tiếng cưới vợ từ năm 1993, nhưng anh và chị Quan Thị Bình cũng chỉ mến mà đến sống với nhau, chứ hoàn cảnh khó khăn, một mâm cỗ mời khách khi ấy gia đình cũng không tổ chức được. Ngay cả giấy đăng ký kết hôn, công nhận họ chính thức là vợ chồng, hai người cũng chưa đi làm.
 
Lấy nhau mấy năm, chị Bình mang thai mấy lần đều sẩy. Nhưng khi đã sinh được một đứa, thì chị lại sinh liên tiếp mấy đứa sau.

Cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng đã phải cho bớt một đứa con út cho một gia đình hiếm muộn, không có con sống ở bản bên cạnh.
 
Cho đến lúc chị Bình bỏ gia đình đi theo người bạn thân, anh Thắng cũng không thể hiểu nổi tình yêu của họ lớn lao thế nào khiến vợ của anh có thể để lại cả ba đứa con, mà chỉ  tự trách: Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn, anh cũng không có lúc nào quan tâm đến vợ nên vợ mới bỏ đi.

Biết vợ bỏ đi theo người bạn đã có vợ, nhiều người còn đến “xui” anh Thắng: “Nó lấy vợ mày thì mày lấy vợ nó!”. Anh cười đầy chua chát, lòng tự nhủ: chẳng đời nào lại làm chuyện thất đức ấy!  
 
Gia đình cũ (trên) và gia đình hiện tại (dưới) 
của anh Đoàn Văn Thắng
 
Nhưng, khi biết chị Bàn Thị Pham, vợ hợp pháp của Hoàng Văn Quan, dù bị chồng hắt hủi vẫn tiếp tục ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật, anh đã cảm phục vô cùng.
 
Một lần, vì tò mò và cũng vì muốn biết thông tin về cuộc sống của người vợ, anh Thắng đã đánh liều nhấc điện gọi chị Pham. Cứ nghĩ cuộc nói chuyện chỉ là những câu hỏi khô khốc và những lời an ủi xã giao của hai kẻ bất hạnh: một người bị vợ bỏ theo trai, còn người kia bị chồng ruồng bỏ để đi theo người khác, vậy mà nó lại ám ảnh anh ghê gớm.
 
Sau cuộc gọi điện đầu tiên, anh Thắng còn gọi nhiều cuộc điện thoại tiếp theo nữa. Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối đã khiến hai con người bị “bỏ rơi” trở nên thân thiết, như những người bạn tri kỷ.
 
Rồi một hôm, anh Thắng thấy chị Bàn Thị Pham vượt gần mười cây số để vào thăm gia đình mình. Chẳng biết chị Pham có những ấn tượng gì mà sau đấy, cứ cách một tuần chị lại đến thăm gia đình anh Thắng. Và lần nào đến thăm, chị cũng có quà cho lũ trẻ nên chúng cứ bám riết lấy.

Mối quan hệ thân tình kéo dài được 3 tháng thì anh Thắng biết, anh, cái gia đình của anh và cả các con anh sẽ không thể sống thiếu Pham được. Vì vậy, anh đã đánh liều tìm đến nhà ông Hoàng Văn Hỏn (bố chồng của Pham), đặt vấn đề cưới con dâu ông Hỏn về làm vợ.
 

Chị Pham và các con của chồng


Hạnh phúc muộn ngọt ngào

Được cho là “nạn nhân” của cuộc “đổi chác” vợ chồng, nhưng hóa ra, nhờ nó mà chị Bàn Thị Pham đã có được mọi thứ mà mình vẫn mơ ước bấy lâu nay.
 
Chị Pham kể: việc chồng chị bỏ đi theo người phụ nữ khác, nguyên nhân chính có lẽ vì cưới chị mấy năm mà chị không hề sinh nở.

Không thể sinh con cái nên lúc nào chị cũng khát khao có được một đứa con. Song, khi chồng chị bỏ đi thì cái khát khao của chị cũng tắt ngấm. Vì vậy, chị chỉ biết lầm lũi ở nhà làm lụng và phục vụ bố mẹ chồng già cả, bệnh tật cho tròn trách nhiệm của một nàng dâu.

Vậy nhưng, khi đến thăm nhà anh Thắng, khát khao về một gia đình và về những đứa con lại bùng lên trong chị. Chị bảo, ngay từ lần đầu vào nhà thăm anh Thắng, một linh cảm kỳ lạ đã chạy qua đầu chị. Chị linh cảm anh Thắng rồi sẽ làm chồng của chị.
 
Rằng, anh Thắng chính là người đàn ông lý tưởng chị vẫn chờ đợi. Rằng, nếu Thắng đồng ý, chị sẽ tự nguyện về làm vợ anh, tự nguyện chăm sóc những đứa con.  Chị sẵn sàng làm chuyện đó trước hết là để trả cái món nợ do chồng chị đã gây ra cho gia đình anh Thắng, còn sau nữa, cái gia đình bất hạnh của Thắng sẽ trở thành điểm tựa mới của cuộc đời chị.
 
Cho đến một ngày, khi bố mẹ chồng gọi chị ra tuyên bố: Từ ngày Hoàng Văn Quan bỏ chị theo người khác, chị không còn là con dâu nữa, mà đã trở thành con gái của gia đình rồi. Vì vậy, ông quyết định sẽ gả cho anh Thắng. Chị đã mừng không nói được thành lời.
 

Bà Nguyễn Thị May đến cuối đời lại có thêm cô con dâu tốt

Sau tuyên bố ấy, ông Hỏn đã tiến hành làm đám cưới cho chị. Mà đám cưới rất linh đình: Cũng có họ hàng hai bên, cũng hàng xóm láng giềng đến chúc tụng, cũng có cả hồi môn tiền bạc.
 
Thậm chí, trước khi làm đám cưới, ông còn cho người gọi Hoàng Văn Quan chồng chị về, công nhận chị là… chị gái, chứ không phải là vợ nữa.

Từ ngày được ông Hỏn “gả chồng”, đã mấy lần chị Pham cùng anh Thắng sang nhà “bố vợ” để uống rượu. Tại đây, chị vẫn được đối xử như con cái trong nhà, được chồng cũ là Hoàng Văn Quan hăng hái gọi bằng chị.
 
Có lẽ chuyện anh Đoàn Văn Thắng lấy được vợ mới vừa trẻ đẹp, vừa chăm làm khiến cả gia đình, cả làng bản ai cũng mừng. Nhưng người mừng nhất chính là bà Nguyễn Thị May, mẹ anh Thắng.
 
Bà May năm nay đã ngoài 80 tuổi, mắt chẳng còn nhìn thấy gì. Bà kể: ngày chị Bình - vợ cũ của anh Thắng bỏ đi, bà mất ăn mất ngủ nhiều ngày vì thương cho mấy đứa cháu. Đến khi nghe anh Thắng nói chuyện cưới vợ, mà người đó lại là vợ của người đã "cướp" mất con dâu bà, thì bà đã phản đối dữ lắm.
 
Bởi bà sợ, nếu cưới Pham, họ sẽ khó mà sống yên trước miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng nghĩ thương mấy đứa cháu vốn quý Pham đến kỳ lạ, lại biết Pham là người tốt và thương con trai bà hết mực, nên bà đã đồng ý.
 
Sau mấy tháng chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của con trai với người vợ mới, bà May mừng lắm. Bà bảo, cuối đời rồi, bà lại may mắn có được một cô con dâu tốt.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top