Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hy sinh cả tuổi xuân, vay tiền xây nhà cưu mang người lùn khắp Sài thành

Thứ bảy, 15:00 07/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nép mình trong một con hẻm nhỏ ở đường Đoàn Văn Bơ (Q.4, TP. HCM) là một ngôi nhà được xây theo nguyên mẫu tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Bên ngoài là tấm biển “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”. Và đúng như tên gọi, bên trong đó là sự tồn tại của 60 chú lùn với chiều cao chỉ từ 80 cm đến 1,2 m.

Chủ nhân của ngôi nhà đặc biệt này là chị Nguyễn Võ Thu Minh (SN 1975).

Hết lòng cảm thương những phận đời bất hạnh

Chúng tôi tìm tới ngôi nhà “Nàng Bạch tuyết và Bảy chú lùn” vào những ngày cuối năm, khi phố thị nhộn nhịp bởi dòng người đang sắm sửa đón Tết. Ra mở cổng là một “chú lùn” dễ thương, cao chừng 80 cm, ăn vận lịch sự. “Anh em mình là một gia đình, một gia đình toàn những người lùn, lùn thì lùn nhưng mà dễ thương…”, trong khoảng sân trước nhà, một nhóm gồm hơn chục người đang vừa gói bánh chưng vừa cất vang bài hát tự sáng tác. Không khí vô cùng vui vẻ. “Bọn mình gói bánh chưng để bán vào dịp Tết, kiếm thêm tiền lời sắm sửa quần áo cho các thành viên trong nhà. Mọi năm còn làm thêm nhiều món mứt nữa nhưng do năm nay đi diễn nhiều quá nên không có thời gian”, “chú lùn” Si Si Thành (34 tuổi) hào hứng giới thiệu về công việc và các thành viên trong đại gia đình. Bước vào phòng khách của căn nhà, chúng tôi bị cuốn hút ngay bởi những chiếc ghế sofa thấp lè tè mang màu sắc rực rỡ như trong thế giới cổ tích. Sau khi mời khách ngồi, anh Thành nhanh chóng đi đâu đó. Chỉ ít phút sau, anh trở lại cùng một phụ nữ khá đẹp và cao ráo. “Đây là cô “Bạch Tuyết” Thu Minh, là chủ của tòa lâu đài này, cô ấy vừa trở về nước cách đây vài ngày”, anh Thành giới thiệu.

“Nàng Bạch Tuyết” Thu Minh cùng các “chú lùn” của mình.

“Nàng Bạch Tuyết” Thu Minh cùng các “chú lùn” của mình.

Điềm đạm rót chén trà nóng, đẩy đĩa bánh kẹo về phía chúng tôi, chị Minh thân thiện mời khách rồi nhẹ nhàng bảo: “Hiện tại, tôi đang học thêm một vài lớp truyền thông tại Mỹ. Các thành viên trong gia đình cũng đã định cư bên đó nhưng năm nào cũng vậy, dường như đã trở thành truyền thống, cứ năm hết Tết đến là bằng mọi giá, tôi phải bay về Việt Nam để ăn Tết cùng với mọi người ở đây”. Nói về cơ duyên gắn bó với các chú lùn, chị Minh ngược dòng quá khứ. Chị sinh ra tại Sài Gòn, học xong lớp 12 thì thi đậu vào Khoa sư phạm mầm non của trường Đại học sư phạm.

Tốt nghiệp đại học, những tưởng chị đã an phận với cái nghề gõ đầu trẻ nhưng định mệnh đã khiến cuộc đời chị rẽ sang một lối hoàn toàn khác. Một lần đi ăn cùng bạn bè trên phố, chị được một người lùn cầm xấp vé

“Cô lùn” Nguyễn Thị Bích Nga (29 tuổi) cho biết: “Tôi gia nhập lâu đài cũng gần chục năm rồi. Mọi người ở đây đều gọi cô Thu Minh bằng mẹ vì cô chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ cho từng người. Tất cả mọi người đều được mẹ Minh dạy cho học các kỹ năng đàn hát để làm việc. Tôi coi nơi đây như là nhà mình vậy”.

số trên tay đến mời chào. Bộ dạng đáng thương, dáng đi khó nhọc đập vào mắt chị. Rồi những ngày tiếp theo mỗi khi đi ngoài đường, chị lại bắt gặp hình ảnh nhiều người lùn khác với đủ thứ nghề mưu sinh cực nhọc như bưng bê, sửa xe, bán báo dạo… Nhiều đêm liền thức trắng bởi những hình ảnh ám ảnh ấy, chị nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó để giúp đỡ những con người khiếm khuyết này. “Vốn đam mê ca hát nên ngoài việc dạy học, tôi còn tham gia diễn cho câu lạc bộ nhạc trẻ. Cũng chính tại nơi này, một ý tưởng táo bạo đã nảy nở trong đầu tôi, đó là đưa các “chú lùn” về đây để dạy họ ca hát, góp phần làm mới sân khấu, vừa tạo việc làm cho họ”, chị Minh nhớ lại.

Với suy nghĩ đó, ngay ngày hôm sau, công cuộc “săn tìm” người lùn của chị chính thức bắt đầu. Chị đi khắp các ngõ ngách của Sài thành, thậm chí bắt xe tới tận các tỉnh miền Trung. Cứ nơi nào bắt gặp các “chú lùn” đang mưu sinh, chị lại đến gần để bắt chuyện làm quen rồi gợi ý muốn mời họ về làm việc. Chị cho biết ban đầu, hầu hết các “chú lùn” đều ngần ngại vì trước giờ sống ở quê họ toàn làm những việc lặt vặt như cắt cỏ, chăn trâu, ra thành phố thì cũng chỉ được giao nhiệm vụ bưng bê, rửa bát chứ tuyệt nhiên không ai biết ca hát hay sử dụng bất kỳ dụng cụ âm nhạc nào. Tuy nhiên với những lời động viên chân thành và hết sức gần gũi của chị Minh, họ dần bị thuyết phục. Khi đã tìm được bảy “chú lùn”, điều trăn trở lại đến với chị Thu Minh đó là chỗ ăn ở cho họ. Vậy là, chị lấy hết khoản tiền tiết kiệm của mình rồi vay thêm gia đình để mua một mảnh đất. Tại đó, chị xây lên ngôi nhà theo kiến trúc lâu đài để làm nơi trú ngụ cho các thành viên. “Ban đầu chỉ có một “nàng Bạch Tuyết” là tôi và bảy “chú lùn” sống cùng với nhau, nhưng đúng là tiếng lành đồn xa, nhiều người lùn đã tìm đến gõ cửa và xin gia nhập. Chẳng mấy chốc, số lượng đã tăng lên vài chục người”, chị Minh vui vẻ cho biết.

Lượng người tăng lên đòi hỏi nhu cầu ăn uống, quần áo cũng phải cao hơn. Để có những điều đó đòi hỏi các “chú lùn” phải có một công việc nào đó ổn định. Cũng từ đây, ý tưởng thành lập đội văn nghệ lóe lên trong đầu chị Thu Minh. Từ đó hằng ngày sau mỗi giờ diễn, chị lại tất bật truyền dạy những kỹ năng sân khấu cho những người bạn mới. Năm 1996, đội văn nghệ mang tên Chim Cánh Cụt chính thức được thành lập, chị làm bầu sô, kiêm đạo diễn, kiêm biên kịch và rất nhiều vai trò khác. Vở diễn đầu tiên được chị Thu Minh dàn dựng phỏng theo câu chuyện cổ tích “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”. Chị thủ vai Bạch Tuyết và những người bạn của chị hóa thân vào bảy chú lùn. Họ diễn rất nhập tâm và vui nhộn. Vở diễn thành công đến nỗi người ta gán luôn cho chị Thu Minh cái tên Bạch Tuyết và đội văn nghệ Chim Cánh Cụt nhận được hợp đồng trình diễn dài hạn với một nhà hàng tiệc cưới. Từ đó, những người lùn cơ nhỡ, tự ti ngày nào bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật. Có công việc, có niềm đam mê để theo đuổi, họ sống hăng say hơn, bản lĩnh hơn và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt sáng trong hơn.

Hy sinh hạnh phúc bản thân

Căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười của các thành viên.

Căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười của các thành viên.

Ngồi với chúng tôi, chị Thu Minh rất vui vẻ khi kể về chuyện nghề, chuyện cuộc sống của các “chú lùn” nhưng khi nhắc tới chuyện riêng tư, chị lại trầm lặng hẳn. Ít ai biết rằng để các “chú lùn” có được như ngày hôm nay, chị đã phải gác lại hạnh phúc của cuộc đời mình. Đẹp mặn mà, thông minh, sắc sảo nhưng bao nhiêu người đàn ông tìm đến với chị đều chóng vánh ra đi, cũng chỉ bởi câu nói nửa đùa nửa thật của “nàng Bạch Tuyết”: “Nếu muốn yêu em thì phải yêu thương tất cả những chú lùn trong tòa lâu đài này”. “Cũng chính vì nặng nợ với các “chú lùn” mà 20 năm trước, tôi đã chọn cuộc sống một mình tại Việt Nam, trong khi cả gia đình đều sang định cư tại Mỹ. Ở Việt Nam không người thân thích nhưng có các “chú lùn”, tôi cũng thấy rất ấm áp”, chị tâm sự.

Gác lại chuyện riêng tư, chị Minh phấn khởi lôi những bộ quần áo mới sắm cho các “chú lùn” ra khoe với tôi. Tiếp tục dẫn tôi đi lòng vòng khám phá ngôi nhà, chị dừng lại trước một cánh cửa bên ngoài đề biển “Căn hầm bí mật”. Những ánh đèn xanh đỏ, mụ phù thủy, chàng hoàng tử, một thế giới cổ tích được thu nhỏ trong căn phòng này. Chị bảo đó là nơi để các chàng trai, cô gái của tòa lâu đài vào luyện tập hát múa, pha chế thức uống và tiện thể tổ chức sinh nhật cho các thành viên. “Ngoài việc đi diễn trong các dịp Tết thì những ngày bình thường, vào mỗi buổi tối, các “chú lùn” sẽ đi làm nhân viên phục vụ quán bar. Tôi tự soạn giáo án rồi dạy họ làm những trò ảo thuật, pha chế rượu, hát, múa, đàn, nhảy nhót…”, chị cho biết.

Chị Thu Minh kể, trong căn hầm bí mật này vui nhất là đêm 30 Tết. Trong khi người người nô nức ra đường xem những đợt pháo hoa chào năm mới thì bên trong tòa lâu đài, tiếng kèn, tiếng nhạc cũng vang lên rộn rã. Các “chú lùn” hóa trang thành những chàng trai, cô gái xinh đẹp rồi quây quần bên “nàng Bạch Tuyết” Thu Minh, tất cả cùng nhau nhảy múa và ca hát đến tận sáng ngày hôm sau.

“Nhiều người cho rằng tôi gàn dở, thích đi lo chuyện bao đồng. Nhưng mỗi người có một lý tưởng sống, một hạnh phúc riêng. Những việc tôi làm chính là lý tưởng sống, là hạnh phúc của tôi. Các “chú lùn” tuy khiếm khuyết về mặt cơ thể nhưng cũng rất tài năng. Quan trọng hơn là họ đã vượt qua mặc cảm bản thân để vươn lên trong cuộc sống. Trở thành “nàng Bạch Tuyết” của họ, tôi thấy mình cũng rất may mắn”.

Dương Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top