Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hậu “cơn lốc vàng”: Những cái chết được báo trước

Chủ nhật, 07:40 01/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hàng chục năm trở lại đây, Quảng Nam là một trong những địa phương có nạn khai thác vàng trái phép nhức nhối nhất trên cả nước. Đằng sau những “cơn lốc vàng” đó để lại những hậu quả hết sức nặng nề.

Đã có biết bao người ra đi mong tìm giàu sang nhưng xác thân nằm lại rừng hoang vu, hoặc có về được thì cũng thân tàn ma dại, bệnh tật đầy mình.
 

Luôn đối mặt với hiểm nguy.

 
Căn bệnh lạ của những phu vàng
 
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về một căn bệnh lạ đã cướp đi mạng sống của gần một chục người từng là phu đào vàng và đang đe doạ sự sống của hàng chục người khác ở hai xã Bình Trị và Bình Định Bắc (huyện Thăng Bình).
 
Cái chết của anh Phan Văn Dũng (SN 1974, ở thôn Châu Long, xã Bình Trị) vào trước Tết Kỷ Sửu mà nghe phong thanh là do đi đào vàng đã khiến những người dân ở đây rất hoang mang. Bởi trong xã có hàng trăm thanh niên cũng từng đến làm thuê tại một số mỏ vàng tự phát tại khu vực thôn Động Giá (xã Bình Trị), nơi mà anh Dũng từng khai thác. Chị Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - vợ anh Dũng thắp nén nhang lên bàn thờ rồi ràn rụa nước mắt kể lại: Chị là người vợ thứ hai của anh Phan Văn Dũng. Người vợ đầu chẳng may mất sớm để lại hai đứa con. Lấy nhau năm 2003, sau khi có một đứa con, cuối năm 2007 anh Dũng đổ bệnh do lao tâm, lao lực kiếm tiền nuôi gia đình.
 
Một năm sau thì anh qua đời để lại nợ nần chồng chất, mẹ già và cả gia đình lâm vào cảnh khốn khổ. Đã ngoài 70 tuổi, mẹ anh Dũng ngồi bất động trước bàn thờ nghi ngút khói hương, nước mắt ngắn dài: “Ở đây nhà ai cũng nghèo, ruộng đất cằn khô, mỗi năm một vụ nhờ vào nước trời. Cuộc sống khó khăn, nhưng nhờ có thằng Dũng đi làm vàng nên cũng đủ ăn, chắt bóp qua ngày. Không ngờ, những đồng tiền làm vàng từ những năm trước bây giờ lại đánh đổi cái mạng của nó”.
 

Chị Hoa (vợ anh Dũng) cùng các con buồn thảm nhớ cha vên căn nhà tuyềnh toàng.

 
Anh Lại Tấn Công (1976), một thanh niên lực lưỡng thời phá đá, nổ mìn, đào vàng, nay sau hơn một năm nằm viện đã teo tóp. Công cho biết:  “Những năm trước nhiều người “trúng đậm” tại  bãi vàng Động Giá nên mấy anh em trong làng rủ nhau vào đào đãi. Những ngày đó, do sức hút của vàng khiến anh em không biết chi mệt mỏi. Từ dưới hầm sâu dài cả trăm mét ngoi lên để thở một chút lại chui xuống. Làm cả ngày lẫn đêm. Khi lên khỏi mặt đất chỉ thấy nhức mỏi hai bả vai và tức ngực, khó thở. Lúc đó tụi tui cứ nghĩ chắc ở dưới hầm sâu thiếu khí nên tức ngực. Ai ngờ bây chừ lại mang bệnh vào mình”. 
 
Ở xã Bình Trị và xã Bình Định Bắc đã có nhiều người chết với những triệu chứng tương tự, như trường hợp: Lê Văn Quang (30 tuổi), Đặng Văn Bình (31 tuổi), Lê Thanh Nam (26 tuổi),  Lê Quang (32 tuổi), Phan Văn Dũng (31 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (31 tuổi), Nguyễn Hùng cũng mới độ tuổi ba mươi... Hầu hết những người này từng tham gia đào đãi vàng với chứng bệnh tương tự. Hiện tại, ở BV Phạm Ngọc Thạch, Quảng Nam còn 8 bệnh nhân đang điều trị, 4 trường hợp bệnh nặng, khó chữa. 
 
Theo Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Quảng Nam (BV Lao và Bệnh phổi) Trần Ngọc Pháp thì bệnh này không lạ gì, chỉ là bệnh nghề nghiệp (khai thác vàng ở khu vực xã Bình Trị), nhưng do điều kiện về phương tiện kỹ thuật cũng như nghiệp vụ nên chưa xác định rõ loại bệnh. Bệnh nhân có triệu chứng đau ngực, ho, khám phát hiện trên phổi mờ. Sơ bộ đưa ra nhận định đây là tình trạng viêm nhiễm ở phổi do hóa chất hoặc vi sinh vật trong hầm mỏ liên quan đến bệnh lao. Tuy nhiên, các bệnh nhân  tập trung tại hai xã và bệnh nhân lao tử vong trong độ tuổi trẻ, điều này hơi bất thường. Điều đó cho thấy, do điều kiện làm việc và sự chủ quan của những người đào đãi vàng tại hai xã nói trên đã để lại thảm cảnh đau lòng.
 

Nhiều bệnh nhân lo lắng về số mệnh của mình bởi căn bệnh lao - phổi khó hiểu khi đã từng tham gia đào đãi vàng - ảnh chụp tại BV Phạm Ngọc Thạch- Quảng Nam.

 
Và nỗi đau mang “hình hài” HIV/ AIDS
 
Trong thời gian đi tìm hiểu về việc xôn xao “bệnh lạ” ở xã Bình Trị, chúng tôi được nghe và biết về “hậu vàng” với nỗi đau mang hình hài HIV/ AIDS mà... giật mình. Xã Bình Trị-làng quê nghèo bên chân núi Chóp Chài này đã chứng kiến gần ba chục cái chết mang tên “AIDS”. Ông Võ Hồng Sơn- Trưởng CA xã Bình Trị cho biết, 3- 4 năm trước đây có hàng loạt thanh niên địa phương từng đào đãi vàng tại các bãi vàng Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My bị nhiễm HIV/ AIDS. Theo thống kê của Công an xã Bình Trị, từ 2001 đến nay có trên 30 thanh niên từng đi đào đãi vàng nhiễm HIV/AIDS (đa số từ 18- 25 tuổi), hiện nay chỉ còn 8 người còn sống, trong đó 4 trường hợp đi khỏi địa phương.
 
Một thanh niên ở xã Tam Dân tên Th. (xin giấu tên), từng làm vàng, nhiễm HIV thổ lộ: “Lớn lên ai cũng muốn có công ăn việc làm, nhưng học đến cấp hai thì gia đình không có điều kiện cho học tiếp, em út lại đông, thế thì biết làm gì? Thấy một số chủ bãi vàng trong ngoài xã khai thác trúng, kéo nhiều người cùng đi làm, thanh niên chúng tôi sức dài vai rộng cũng đi kiếm đồng ra đồng vào. Ai dè, lên các bãi vàng thì thú thực: nhiều cái không muốn “chơi” cũng phải “chơi”, thế là sa ngã và lãnh hậu quả”.
 
Bác sĩ Đặng Văn Hải- phụ trách Bộ phận Phòng chống HIV/ AIDS, thư ký Chương trình HIV/ AIDS của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định: Tại Quảng Nam, trường hợp đầu tiên tiêm chích ma túy, nhiễm HIV và mang bệnh AIDS tử vong là đối tượng từng tham gia tại các bãi vàng. BS Hải cho biết, đến cuối năm 2008 Quảng Nam có khoảng 1.000 trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Trong số này có 70- 80% là tiêm chích ma túy, mà đối tượng này phần lớn lại tập trung tại các bãi vàng.
 

Môi trường đào đãi vàng vô cùng độc hại.

 
BS Hải cho biết thêm, theo tìm hiểu và với nguồn tin các cộng tác viên từng là dân đào đãi vàng cung cấp: Sở dĩ con số nhiễm HIV/ AIDS phần nhiều tập trung tại các bãi vàng, và thường nhiễm HIV cùng lần, chết vì AIDS cùng lúc vì “dân đào đãi vàng có một “luật” bất thành văn là chích chung, dùng chung bơm kim tiêm (kể cả gái mại dâm?)”. “Với việc “cắt máu ăn thề” này thật nguy hại, bởi sự lây lan thừa cơ tấn công”- BS Hải phân tích.
 
Một điều mà BS Hải lo ngại, tại các vùng quê nghèo có nhiều thanh niên làm vàng bị nhiễm HIV/ AIDS, do trình độ dân trí còn hạn chế,  hơn nữa khi Luật Phòng chống HIV/AIDS ra đời, tại Điều 8 có một số khoản “bí mật- tự nguyện” mà việc tuyên truyền chưa thấu đáo thì gây nguy hại không nhỏ cho cộng đồng, xã hội. Bởi vậy, các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương, đoàn thể và cá nhân người bị lây nhiễm HIV/AIDS hãy cùng hành động “vì một cộng đồng an toàn”.
 
Ông Võ Quang Lợi- Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định: Những trường hợp từng tham gia đào đãi vàng mắc các bệnh về lao- phổi và nhiễm HIV/AIDS cao hơn nhiều lần so với các trường hợp khác. Điều đó cho thấy môi trường đó thiếu lành mạnh, an toàn, nhất là tại các điểm khai thác vàng trái phép.
 
Hàng trăm người chết vì sập hầm khai thác vàng
 
Không chỉ đối diện với những bệnh tật mà vì điều kiện lao động sơ sài nên tính mạng của các phu đào vàng luôn bị đe doạ bởi những vụ sập hầm. Vụ sập hầm vàng vào do lở núi ngày 10- 12/ 10/ 2008 tại khu vực thôn Sũng Mùn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh khiến 6 người chết, trong đó có 5 người trong một gia đình. Theo những người dân sở tại, khu vực Sũng Mùn là nơi làm vàng cũ có cách đây đã hàng chục năm. Ngày thường, thi thoảng dân Tam Lãnh vẫn vào đây đãi vàng xái, kiếm ăn qua ngày.
 
Theo những người dân sở tại, những hầm khai thác vàng trái phép ở Quảng Nam hàng chục năm nay đã lấy đi mạng sống của hàng trăm người. Cũng tại xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh), cuối năm 2006 cũng xảy ra vụ sập hầm khai thác vàng, khiến 3 người dân ở xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh) tử vong.
 
Khoảng giữa tháng 12/2007, cũng tại Quảng Nam, một vụ sập hầm tại Phước Kim (huyện Phước Sơn) cướp đi 4 sinh mạng. Cả 4 nạn nhân trên là công nhân làm vàng cho một chủ hầm tên là Phạm Tính, quê tại tỉnh Hoà Bình vào mua bãi khai thác vàng trái phép tại bãi vàng Khe Tăng, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.
 
Trong trận lũ hồi tháng 11-1999, tại những bãi đào vàng ở các xã Phước Công, Phước Chánh (huyện Phước Sơn) có trên 40 người bị chôn lấp vĩnh viễn dưới lòng đất vì một mảng núi khổng lồ bị mưa lớn làm sạt lở. Bi thảm không kém, cơn mưa lũ giữa đêm 13/11/2003 đã làm núi lở vùi chết 19 người đào vàng ngay tại lán trại ở xã Phước Thành (huyện Phước Sơn). Đó là những vụ lớn, còn những vụ nhỏ thì khó thống kê hết.
 
Xuân Hoài
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 9 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top