Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình lưu lạc hơn 1 tháng khó tin của bé 13 tuổi từ Sơn La xuống Hà Nội

Thứ sáu, 09:36 06/10/2017 | Xã hội

Cậu bé Lò Văn Giá (13 tuổi) không may lạc đường khi đến nhà người thân cùng xã chơi. Suốt hơn 1 tháng, cậu bé lang thang khắp nơi và lưu lạc từ Sơn La xuống Hà Nội.

Ngày 5/10, Công an phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa giúp cậu bé 13 tuổi, người dân tộc Kháng trú tại xã Nặm Păm (Mường La, Sơn La) bị lạc đường hơn 1 tháng qua về với gia đình.

Theo Công an phường Hạ Đình, cậu bé được tìm thấy vào khoảng 3h sáng ngày 2/10 khi đang vạ vật trước số nhà 171, đường Nguyễn Xiển, Hà Nội. Thời điểm này, cậu bé đã có những biểu hiện kiệt sức, người mệt mỏi, không tỉnh táo.

Sau khi xác định cháu bé bị đi lạc, tổ tuần tra an ninh trật tự phường Hạ Đình đã đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc. Sáng ngày 2/10, khi đã tỉnh táo trở lại, cậu bé mới cho biết tên tuổi và địa chỉ của gia đình.

Hành trình lưu lạc hơn 300km

Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng Công an phường Hạ Đình cho biết: “Thời điểm cậu bé được đưa về trụ sở đã rất mệt mỏi, người lả đi vì đói khát, không nói được câu nào. Chúng tôi phải mua sữa và bánh cho cháu ăn để lại sức. Khi cháu tỉnh, chúng tôi có hỏi han về nhà cửa, tên tuổi nhưng cháu nói toàn bằng tiếng dân tộc. Mãi sau cháu mới nói bập bẹ được tiếng Kinh nhưng cũng không rõ lắm.

Cán bộ Công an phải lắng nghe, gợi ý để cháu có thể mô tả được quê quán, tên tuổi và người thân của cháu. Qua trao đổi được biết cháu bé tên là Lò Văn Giá (SN 2004), dân tộc Kháng, nhà ở xã Nặm Păm, Mường La, Sơn La, bị lạc xuống Hà Nội hơn 1 tháng nay.. Tuy 13 tuổi, nhưng cậu bé trông rất gầy gò, chỉ lớn bằng cậu bé 7-8 tuổi".

Cậu bé Lò Văn Giá vui mừng khi đã gặp lại được bố đẻ, sau hơn một tháng lưu lạc.
Cậu bé Lò Văn Giá vui mừng khi đã gặp lại được bố đẻ, sau hơn một tháng lưu lạc.

Kể về hành trình lưu lạc của mình, cậu bé cho biết khi đang đi đến nhà một người quen trong xã chơi thì bị lạc đường. Do mất phương hướng nên cậu bé cứ đi mãi, đến khi biết mình đã bị lạc thì cậu bé hỏi đường tìm đến tỉnh Hải Dương, nơi có người anh trai ruột đang làm việc.

Tuy nhiên, vì không có tiền, không quen đường xá nên cậu bé lang thang khắp các nẻo đường, đi nhờ xe ô tô, xe máy của người đi đường trong một tháng và cuối cùng là lưu lạc đến Hà Nội. Đến khi sắp kiệt sức vì mệt và đói thì được cán bộ chiến sĩ phường Hạ Đình tìm thấy.

Người bố tưởng con đã chết

Qua phối hợp điều tra xác minh cùng chính quyền huyện Mường La, tối ngày 3/10, Công an phường Hạ Đình nhận được thông tin đã kết nối được với bố đẻ của cậu bé là ông Lò Văn Đóng (SN 1975), trú tại xã Nặm Păm (Mường La, Sơn La).

Quá vui mừng khi nhận được tin tức của con trai, sáng ngày 4/10, ông Đóng đã nhanh chóng bắt xe từ Sơn La xuống Hà Nội để nhận lại con. Tuy nhiên, khi đến Công an phường Hạ Đình, trên người ông cũng hết sạch tiền, tiền xe ôm cũng do chiến sĩ công an phường trả giúp.

Khi gặp được con trai, ông Đóng và con trai đều rất vui mừng và tỏ ra nghẹn ngào. Ông Đóng cho biết: “Tôi tưởng đã mất nó rồi vì nó đi lâu quá. Một tháng nay cả nhà tôi không ăn không ngủ, bỏ cả nương để đi tìm nó. Đi khắp nương này sang núi khác mà vẫn không tìm thấy nó. Tôi nghĩ rằng nó đã chết hoặc bị kẻ xấu bắt cóc đi mất rồi. Giờ thấy nó khỏe mạnh tôi mừng lắm, cảm ơn các cán bộ nhiều”.

Hai bố con ông Đóng chụp ảnh lưu niệm với tổ công tác đã tìm thấy cháu Giá trước khi trở về Sơn La.
Hai bố con ông Đóng chụp ảnh lưu niệm với tổ công tác đã tìm thấy cháu Giá trước khi trở về Sơn La.

Cũng theo ông Đóng, vợ chồng ông có 5 người con, Giá là con trai út. Vào đầu tháng 9, Giá đã mất tích. Ban đầu cứ nghĩ rằng cháu đi loanh quanh trong bản làng để chơi, nhưng sau khi tìm khắp bản không thấy nên ông đã lên Công an huyện Mường La trình báo mong tìm được con trai.

“Gia đình tưởng cậu bé đã chết, không còn hy vọng tìm thấy cháu bé. Vì xuống Hà Nội cũng là điều khó khăn ngay cả với người bố này. Qua trao đổi với chính quyền địa phương nơi gia đình ông Đóng đang sinh sống, chúng tôi được biết gia đình này rất khó khăn, mẹ cậu bé này cũng mới mất.

Trước khi hai bố con về lại Sơn La, các anh em cán bộ chiến sĩ Công an phường Hạ Đình đã quyên góp cho hai bố con một chút tiền đi đường và cho cháu bé vài hộp bánh trung thu mang về làm quà” , Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng thông tin thêm.

Theo Minh Trang (Khampha.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top