Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành động 'điên khùng' của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác

Thứ tư, 11:32 28/08/2019 | Xã hội

Nhiều người bảo tôi đi nước ngoài lâu quá, chơi nhiều “cỏ”, “đá” nên bị “khùng” chứ ai lại bỏ tiền túi thuê xe cộ về múc rác dưới lòng sông - anh Tý kể.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên anh Đinh Tý (SN 1984, ở thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đi xuất khẩu lao động với hy vọng đổi đời.

Hành động điên khùng của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác - Ảnh 1.

Những đống rác thải lớn ở quê khiến anh Tý trăn trở

Suốt 12 năm qua, anh làm việc tại Đức, Hàn Quốc, Đài Loan. “Tôi làm rất nhiều việc, từ công nhân, đi đánh cá, đến làm nông nghiệp rồi đầu bếp. Trong những lần về phép, tôi rất ngỡ ngàng vì sự thay đổi của quê hương, nhưng cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải.

Dòng Rào Con chảy qua làng, ngày trước trong xanh là vậy mà giờ đang chết dần bới rác thải người dân vứt xuống”, anh Tý buồn bã.

Hành động điên khùng của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác - Ảnh 2.

Thuê máy múc khơi thông dòng Rào Con

Các chị gái của anh cũng lấy chồng, định cư ở nước ngoài. Tháng 6 vừa qua, anh và các cháu về quê chơi.


Chiều chiều dẫn 10 đứa cháu ra biển chơi mà không đứa nào chịu xuống tắm vì bãi biển đầy rác.

“Ngay ngày hôm sau, tôi đã mang cào ra biển, dọn dẹp, nhặt hết sạch rác thải. Lúc thấy cháu chạy ào xuống biển, tôi nghĩ ngay đến việc mình phải làm”, anh Tý tâm sự.

Hành động điên khùng của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác - Ảnh 3.
Công việc hàng ngày của anh Tý 
Hành động điên khùng của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác - Ảnh 4.

Anh Tý chèo thuyền vớt rác

Đem ý tưởng thu gom rác thải, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nói với gia đình, anh bị gạt phắt ngay vì bao năm nay, chính quyền địa phương, các tổ chức đã vào cuộc nhiều lần nhưng vẫn không cải thiện được tình hình thì một mình sao lay chuyển được.


Dù bị cản, anh vẫn quyết tâm thực hiện. Đầu tiên anh trao đổi và viết đơn trình bày, xin ý kiến lãnh đạo xã Nhân Trạch.

Được sự đồng thuận của chính quyền, anh kêu gọi nguồn đầu tư từ những người bạn đang làm ăn ở nước ngoài, sau đó mua sắm loa máy và 120 thùng đựng rác đặt tại chợ, các trục đường chính trong xã và các trường học trên địa bàn.

Hành động điên khùng của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác - Ảnh 5.

Dòng Rào Con trước và sau khi được dọn rác

Hàng ngày, anh cùng các cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã đến những nơi người dân họp chợ tự phát để tuyên truyền, vận động bà con vào nơi quy định để buôn bán.


Anh Tý cũng cho in hàng chục tấm biển với nội dung: “Xin ông bà, cô bác, chú dì, anh chị… hãy bỏ rác vào thùng vì Nhân Trạch xanh-sạch-đẹp. Xin cảm ơn!”

Anh còn đứng “canh” hàng giờ ở nơi người dân hay xả rác để nhắc bỏ rác đúng nơi quy định.

Không dừng lại ở việc thu gom rác thải, anh Đinh Tý còn thuê máy múc nạo vét dòng kênh Rào Con.

“Tổng kinh phí cho việc làm sạch môi trường xã nhà là gần 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng là nguồn tôi kêu gọi được từ người thân, bạn bè đang làm ăn ở nước ngoài, còn lại là tiền túi tôi bỏ ra”, anh nói.

Người dân đã quen với việc từ sáng sớm, anh Tý đứng ở cầu gỗ, nơi con đường dẫn vào trung tâm xã Nhân Trạch để nhắc nhở bà con không họp chợ trên đường, để xe đúng nơi quy định, tránh ách tắc giao thông.

Chốc lát, lại thấy anh đứng ở bờ kè động viên những người lái máy múc đang khơi thông dòng kênh Rào Con. Chiều xế bóng, họ lại thấy anh cùng nhiều người khác đang nhặt rác ở bãi biển.

Hành động điên khùng của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác - Ảnh 6.

Phút thảnh thơi của anh Tý sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp rác thải

Gần 2 tháng trời cần mẫn, hình ảnh chàng thanh niên đội mũ cối, mặc áo phông để lộ hình xăm trên người đi đến đâu cũng nhặt rác, luôn miệng nhắc nhở khiến nhiều người phải suy nghĩ.


Những việc làm của anh bước đầu đã đem lại hiệu quả, bờ biển được dọn sạch rác, kênh Rào Con đã khơi thông dòng chảy, những đống rác bốc mùi nồng nặc quanh chợ đã được dọn dẹp, cảnh quan môi trường ngày một sạch sẽ hơn.

Hành động điên khùng của người đàn ông xăm trổ dưới con kênh đầy rác - Ảnh 7.

Quê nhà Nhân Trạch của anh ngày càng xanh sạch đẹp

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Nhân Trạch cho biết: “Tương lai của xã là trở thành một điểm du lịch nên công tác vệ sinh môi trường là rất quan trọng. Anh Tý đã vào cuộc với địa phương, vận động bà con nhân dân nâng cao ý thức, bảo vệ môi trường.


Hiện xã đang chỉ đạo các lực lượng phối hợp với anh Tý tiếp tục công việc giữ cho môi trường luôn xanh, sạch, đẹp".

“Nhiều người trước đây nói tôi “khùng”, “điên” nhưng giờ cũng xắn tay dọn rác cùng, đó là điều tôi vui nhất”, anh Tý tâm sự.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top