Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giở lại những trang lẫy lừng của đội Săn bắt cướp (Kỳ 3)

Thứ năm, 15:57 16/08/2007 | Xã hội

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai tên cướp giắt khẩu Colt 45 xông vào một tiệm bán bình ắc quy, buộc chủ tiệm nộp xe gắn máy và toàn bộ nhẫn, dây chuyền đeo trên người. Trong lúc nạn nhân lập cập, sát thủ rút súng, lạnh lùng siết cò.

Vụ cướp táo bạo trên xảy ra vào một ngày giữa năm 1984, ngay tại ngã tư đường Hàm Tử - Nguyễn Thới Trung, quận 5, TP HCM. Sau khi nổ súng, hai tên cướp lên xe vọt đi.

Trong lúc công an quận 5 đang tiến hành điều tra vụ việc, chỉ vài hôm sau, tại ngã tư Hàm Tử - Lương Nhữ Học, một thanh niên bán thuốc lá bất ngờ bị 2 tên đi xe máy chĩa súng buộc giao chìa khóa chiếc xe máy đang dựng bên. Lấy khoá xe, cả 2 ung dung phóng mất dạng.

Tin bài liên quan

>> TP HCM tái lập đội Săn bắt cướp
>> Giở lại những trang lẫy lừng của đội Săn bắt cướp - K 1
>> Giở lại những trang lẫy lừng của đội Săn bắt cướp - K2
Từ lời khai và miêu tả của những bị hại, Công an quận 5 đã phác họa được chân dung của hai tên cướp, xác định danh tính là Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Chính Thắng. Bắt đầu "vào nghề" từ trước 1975, nhóm này từng hoạt động tại nhiều địa bàn trên thành phố, thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp và đang mang bên mình lệnh truy nã đặc biệt.

Do những khu vực cũ bị trấn áp mạnh, lại có nhiều băng nhóm giang hồ mới, nên chúng dạt về quận 5 "làm ăn". Với "hàng nóng" thủ sẵn, luôn dắt bên mình vài quả lựu đạn, lại chạy xe máy giỏi nên mỗi khi chúng ra tay thường rất nhanh, chính xác. Hễ thấy nạn nhân có biểu hiện chống đối, chúng không ngần ngại nã đạn, ngay cả với lực lượng truy bắt cũng sẵn sàng sống chết.

Nhiệm vụ truy tìm và chặn đứng bàn tay tội ác của hai tội phạm trên được giao cho đội Săn bắt cướp quận 5, do đội trưởng Lý Đại Bàng phụ trách (nay là Phó phòng điều tra chống ma túy, Công an TP HCM). 24/24 giờ, các chiến sĩ rong ruổi trên chiếc 67 khắp các ngả đường trong quận để đón lõng hung thủ.

Một hôm, khi đang cùng một đồng đội tên Dũng mai phục gần chợ Tân Thành (Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5), Lý Đại Bàng chợt nhác thấy bóng hai thanh niên chở nhau trên xe Honda đang bám theo một phụ nữ xách giỏ vào chợ. Không kịp quan sát biển số xe, nhưng linh tính nghề nghiệp khiến người đội trưởng nhận ra ngay đó chính là hai tên cướp cả đội đang ráo riết truy lùng. Liếc ngang trao đổi nhanh, trinh sát Dũng hiểu ý, nhảy vội xuống xe rảo bước theo một tên, lúc đó vừa theo gót người phụ nữ vào chợ. Bên ngoài, Bàng trong vai khách lúi húi mua lốp xe "nghi binh" tên đang ngồi chờ trên xe máy gần đó.

Đúng như dự kiến, chỉ chớp mắt, tên vào chợ đã giật phăng chiếc túi xách căng phồng của người phụ nữ rồi nhảy bổ lên xe đồng bọn, chúng tăng ga khiến chiếc xe chồm lên, bốc đầu phóng chạy. Nhanh như cắt Lý Đại Bàng xiết ga con 67 lao theo với vận tốc hơn 100 km/h. Cuộc rượt đuổi diễn ra trên đường phố với tiếng còi xe inh ỏi và pô xe rú hết cỡ, người dân dạt vào hai bên.

Khi bắt kịp 2 tên cướp, đúng lúc ngang tầm xe, Lý Đại Bàng buông tay lái, nhún người bay vọt sang ôm ngang người tên cướp ngồi sau, đúng khi hắn vừa thò tay vào bụng định rút súng. Vừa văng ra khỏi xe, tên ngồi sau đã bị anh dùng thế võ quật ngã, bẻ quặt tay ra sau lưng, gí đầu xuống mặt đường. Khẩu súng với đạn lên nòng đã bị tước gọn.

Thấy đồng bọn bị quật ngã, Chính (tên cầm lái) hốt hoảng vặn tay ga, tháo chạy nhưng đồng đội của Lý Đại bàng đã kịp thời hỗ trợ truy đuổi. Sau mấy loạt đạn, tên cướp trúng đạn bắp chân, máu chảy xối xuống mặt đường, nhưng vẫn lẩn vào dòng xe đông đúc và... mất dạng.

Các cuộc rượt đuổi tốc độ đều được các chiến sĩ SBC thực hiện trên chiếc Honda 67 xoáy nòng. Ảnh do Công an TP HCM cung cấp

Giao Thắng, tên bị bắt cho công an phường xử lý, đội trưởng họ Lý cùng đồng đội lần theo dấu máu truy tìm tên cướp. Đến trước khách sạn Trung Mai (Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5), vết máu đột nhiên biến mất. Gần đó, chiếc xe máy của tên Chính vứt chỏng chơ.

Đội SBC chia làm hai ngả: một nhóm vào khách sạn tiếp tục truy xét, Lý Đại Bàng cùng các đồng đội khác phân công nhau kiểm tra một số ngả đường trong khu vực. Tại một con hẻm nhỏ, đội trưởng Bàng kịp phát hiện được Chính, khi tên này vừa leo lên chiếc xích lô sắp tẩu thoát ra con đường lớn. Buông tay lái, từ phía sau, Bàng bay người tung cú đá đạp chiếc xích lô quay ngang. Nhanh như cắt, tay anh bóp chặn quả lựu đạn tên cướp vừa đưa lên miệng định cắn chốt. Dù bị thương nhưng tên cướp vẫn chống trả quyết liệt.

Một tay nắm chắc quả lựu đạn của tên cướp, tay kia anh tống đòn quyết định. Cú đấm thôi sơn khiến tên cướp tóe máu, mắt nổ đom đóm, nhưng hắn vẫn hung hãn mò tay vào túi quần định rút khẩu rulô. Vừa lúc các trinh sát ập vào, chiếc còng số 8 bập đánh "cạch". 

Với phương châm hoạt động bí mật, cơ động, chỉ trong một năm, lực lượng SBC quận 5 đã phá trên 60 băng cướp, bắt 300 tội phạm, thu nhiều súng đạn. Trong đó có băng nhóm của Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng "Cần Thơ" nổi tiếng vì tài giật đồng hồ nhanh như chớp. Khi bị bắt, hắn thừa nhận số đồng hồ, dây chuyền vàng đã cướp, gom hết có thể đổ đầy cả một... thùng phuy. Hoặc như băng của Tuấn "Côn Đảo" thì "coi nhà tù như rạp hát", trước giải phóng từng bị cảnh sát chế độ cũ lưu đày ngoài Côn Đảo nhưng sau đó trốn thoát, về "xây dựng" lực lượng và gây ra nhiều vụ cướp táo bạo...

Kỳ 4: 10 ngày tiêu diệt nhóm cướp nhà băng hung hãn.

Theo Nguyễn Hải
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 15 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 59 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top