Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết người rồi... gọi điện khủng bố công an!

Thứ hai, 11:14 07/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi giữa ban ngày dùng súng giết người láng giềng, Lê Ngọc Công gọi điện đến Công an tỉnh Hà Nam dọa: sẽ quay lại trả thù 2 chiến sỹ công an 16 năm trước đã bắn y bị thương, đồng thời "giải quyết" nốt những người có hiềm khích với gia đình y.

Giết người để “rửa nhục” cho vợ

Cách đây gần 3 năm, chị Nguyễn Thị Ngót - vợ của Lê Ngọc Công (phường Thanh Châu, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã bị gia đình bà Toan là hàng xóm đánh gãy tay, rạn xương sườn. Công đi làm về thấy vợ nằm trên giường bệnh, hắn đã định chạy sang nhà bà Toan để “hỏi tội” nhưng vợ con ngăn, Công đã nuốt hận, thề sẽ có ngày rửa nỗi nhục cho vợ.

Sau đó, Công bỏ đi làm ở miền Nam. Ngày 24/3/2007, hắn trở về, trong khi chưa kịp hỏi thăm vợ con đã vội giắt khẩu súng ngắn với đầy một băng đạn sang nhà người hàng xóm để “hỏi thăm”. Đến nơi chẳng nói, chẳng rằng, Công rút súng nhằm bà Toan nã hai phát trước sự khiếp đảm của những người chứng kiến.

Không tìm được mấy người con của bà Toan để trả thù, Công bỏ về vẫy xe đi thẳng vào TP. HCM. Tại đây, Công gọi điện về Công an tỉnh Hà Nam “thông báo” y sẽ quay trở về Phủ Lý trong một ngày gần đây bởi y vẫn chưa giải quyết được hết các “món nợ” của mình. Các “món nợ” đó là 2 đồng chí công an đã từng bắn Công bị thương 16 năm trước và những người đã có hiềm khích với gia đình nhà Công. 

18 tuổi đã dùng lựu đạn chống trả Công an

Lê Ngọc Công sinh năm 1971, tại phường Thanh Châu, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Là con trai thứ trong gia đình có 6 anh chị em, ngay từ ngày còn đi học, Công đã nổi tiếng về độ lì lợm.

Năm 17 tuổi, Công bỏ nhà tụ tập một đám đàn em tổ chức cướp của dân buôn chuyến từ Hà Nội về Nam Định và các tỉnh lân cận khi họ dừng lại ga Phủ Lý. Năm 18 tuổi, bị công an tỉnh Hà Nam truy quét, Công đã dùng lựu đạn để chống trả, nhưng rất may quả lựu đạn ấy bị thối. Biết Công luôn thủ hàng nóng trong người, nên các trinh sát đã nổ súng bắn Công bị thương. Sau đó, Công bị xử 10 năm tù về tội cướp và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong thời gian ở tù, Công liên tục mài cán bàn chải thật sắc, rạch vào bụng moi ruột với mưu đồ tẩu thoát khi các bác sỹ đưa y vào viện cấp cứu, nhưng ý đồ đó đã không thực hiện được.

Năm 2000 Công được trả tự do, Công vào Bình Phước tìm kế sinh nhai và lập gia đình rồi đưa vợ ra Phủ Lý sinh sống. Và trong thời gian này, vợ Công đã nảy sinh mâu thuẫn với nhà bà Toan, dẫn tới việc Công gây án để trả thù.

Trở lại với vụ bà Toan bị sát hại, sau khi gọi điện về “dằn mặt” công an địa phương, Công đã nhảy ô tô khách đi hết Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai... và cuối cùng kẻ sát nhân đã dừng chân ở Bình Phước.

Để đánh lạc hướng công an, Công liên tục đổi sim điện thoại hoặc lân la làm quen với những người trong quán ăn, sau đó mượn điện thoại của họ để liên lạc với người nhà. Công không vào trú ngụ ở nhà những người quen cũ mà chọn những người bạn quen dọc đường để tìm nơi ẩn náu. 

Người mà Công “gửi gắm niềm tin” trong chuyến xe khách đi về Bình Phước là anh Nguyễn Văn Thuận, ở thôn Bàu Le, xã Tân Hoà huyện Đồng Phú. Qua trò chuyện, Công biết được anh Thuận hiện đang có một vườn điều tại khu vực đồi Xương Rồng, nên y đã chủ động trả tiền xe khách khi anh này đang gà gật ngủ. Sau đó, hắn xin và được anh Thuận nhận về trông coi vườn điều. Để đề phòng bất trắc và dễ bề tẩu thoát khi có động, Công làm riêng lán không có vách ngăn ở giữa vườn, hai bên là hồ nước mênh mông, phía trước, sau là vườn. Thậm chí, Công còn nuôi thêm 5 con chó để đánh động cho y dễ bề tẩu thoát.   

Lưới trời lồng lộng

Tròn một tháng kể từ ngày gây án, mặc dù công an tỉnh Hà Nam đã chia nhiều mũi trinh sát truy lùng khắp nơi vẫn không tìm thấy dấu vết của Lê Ngọc Công. Cuối tháng 4/2007, vụ việc được báo cáo lên Cục CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội (C14).

Nhận thấy Công là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, nên thiếu tá Lê Quốc Dương - một trinh sát dầy dạn kinh nghiệm được lãnh đạo C14 lựa chọn làm con át chủ bài trong chuyên án này. Cùng hợp tác với thiếu tá Dương là hai trinh sát phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam là Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Trọng Thắng. Qua phân tích, họ chọn Bình Phước là điểm để truy tìm.

Qua sàng lọc nguồn tin, Thiếu tá Dương nhận định đồi Xương Rồng thuộc huyện Đồng Phú là nơi ẩn náu của tên sát nhân. Nghĩ là làm, ngày 30/4 và 1/5, 3 trinh sát âm thầm tiến vào khu vực tình nghi để truy lùng dấu vết tội phạm.

Nhưng thời tiết đã không chiều lòng người, khi các trinh sát vừa đặt chân đến đây thì trời mưa khiến đất đồi dưới chân bỗng trơn như đổ mỡ, muỗi vắt được thể hoành hành nhảy tanh tách trên cổ, trên bắp chân. Đồi Xương Rồng rộng khoảng 30km, cư dân thưa thớt, có nhiều hộ trồng điều nên có khá nhiều người dân tứ xứ đến làm thuê theo kiểu mùa vụ, nên việc xác định địa điểm ẩn náu cụ thể của hung thủ gặp rất nhiều khó khăn.

Với quyết tâm bắt được hung thủ trước khi hắn kịp trở về báo thù, vì vậy mặc dù biết Công rất manh động, luôn mang theo súng trong người nhưng các trinh sát vẫn phải cải trang làm người buôn mủ cao su, làm thợ cưa cây, làm người đi bán hàng rong để vào từng hộ gia đình nhận dạng đối tượng. Trong những ngày lăn lộn, thiếu tá Dương xác định được nơi ẩn nấp của Công.

Tuy nhiên, hung thủ ở trên một quả đồi, hai bên là hồ nước rộng, phía trước, sau là rừng Điều nên chỉ cần một sơ suất nhỏ, đối tượng có thể nhảy xuống hồ nước hoặc lẩn vào rừng tẩu thoát.

Vì thế, thiếu tá Dương cùng một thợ cưa bản xứ “năn nỉ” dụ Công ra ngoài quán nhậu để “bàn công chuyện”. Có lẽ tin tưởng vào nơi ẩn náu nên Công đã ung dung ra quán nhậu. Nhưng vừa đi đến đoạn đường vắng, Thiếu tá Dương đã bay vút từ yên xe máy của mình sang xe của Công và chỉ trong tích tắc, 2 tay của kẻ sát nhân đã bị tra còng số 8, thu được trong người y một khẩu súng đầy ắp đạn.

Ngày 4/5, Công bị dẫn giải ra Hà Nội, các trinh sát cho biết trên đường đi tên sát nhân vẫn lầm lì, không nói năng gì. Chỉ khi các anh nhắc đến đứa con chưa đầy 4 tuổi của Công luôn miệng hỏi cha thì hắn mới gục xuống.  

Mai Thuý

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 48 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 51 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top