Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Giếng thần” trên đỉnh núi thiêng

Thứ bảy, 16:00 24/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ sâu 1m, đường kính khoảng hơn 1m, nằm heo hút trong rừng thông nhưng kỳ lạ thay, nước trong giếng lúc nào cũng đầy, đặc biệt nước trong vắt.

“Giếng thần” trên đỉnh núi thiêng 1

Ông Nguyễn Đông Thành bên "giếng thần".   Ảnh: Xuân Lê

Xung quanh "giếng thần" này cũng có nhiều bí ẩn mang tính huyền thoại được người dân địa phương lưu truyền cho tới ngày nay. 

Đó là giếng Giỏ hay người dân địa phương quen gọi là "giếng thần" nằm trên đỉnh núi thuộc xóm 1, xã Quỳnh Mỹ, là địa phận giáp rãnh giữa 3 xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoa và Ngọc Sơn của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
 
“Giếng thần” trên đỉnh núi thiêng 2

"Giếng thần" là nơi duy nhất cung cấp nguồn nước sạch cho bà con địa phương vào các dịp hạn hán.   Ảnh: Xuân Lê

 
Chuyện về "rắn thần" báo thù
 

Nhiều bí ẩn chưa có lời giải

Ông Nguyễn Chí Đào - Bí thư xóm 1, xã Quỳnh Mỹ cho biết: Xã Quỳnh Mỹ được thành lập từ những năm 1953. Vùng đất này gọi là nông trang Hùng Sơn gồm những người dân thuộc xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Hậu, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Đôi, Quỳnh Hoa... lên đây rồi thành lập nông trang này.

Trước khi chưa thành lập nông trang thì vùng đất này là nơi khô cằn, người đân ở đây phải lên gánh nước ở giếng này về uống và người ta đặt tên giếng là "giếng Giỏ" vì nó giống với cái giỏ nằm giữa rừng.  Từ khi thành lập nên xã Quỳnh Mỹ, dân số phát triển, trâu bò thả rông cũng nhiều và thường đằm ở dây nên người không uống được đành phải lát đá cao lên. Cho đến năm 1992, giếng được xây dựng và đến giờ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Xung quanh "giếng thần" có nhiều điều bí ẩn và trùng lặp mà người dân địa phương vẫn còn lưu truyền cho tới nay vẫn chưa có lời giải.

Với quyết tâm "mục sở thị" cho bằng được "giếng thần", chúng tôi đã tìm đến ông Nguyễn Đông Thành (62 tuổi) trú tại xóm 1- nguyên là Chủ tịch xã Quỳnh Mỹ những năm 1990-1995. Được biết, khi còn đang đương chức, ông là người có chủ trương tôn tạo, xây dựng lại "giếng thần" để bảo tồn phục vụ nguồn nước cho địa phương cũng như gìn giữ nét văn hóa tâm linh của bà con nơi đây.

Với sự dẫn đường tận tình của ông Thành, phải mất cả tiếng đồng hồ trên đường rừng ngoằn nghoèo chúng tôi mới lên đến tận nơi. Giữa rừng thông cao vút, giếng nước nằm lọt thỏm trên một bãi đất trống, xung quanh cỏ mọc um tùm. Vừa đi, ông Thành vừa kể: Ông là người sống gần "giếng thần" và cũng là người đứng ra chủ trì xây lại giếng vào năm 1993 nhằm lưu giữ, bảo tồn phục vụ nguồn nước cho địa phương cũng như gìn giữ nét văn hóa tâm linh của bà con nơi đây.

Xung quanh "giếng thần" này có một truyền thuyết. Chuyện kể rằng, ngày xưa ở làng Phú Mỹ (nay thuộc xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) có đôi vợ chồng nông dân người họ Nhữ hiếm muộn. Lấy nhau được một thời gian dài nhưng mãi mới hay tin vợ mang thai. Thế nhưng, đến ngày vượt cạn người vợ lại sinh ra một cái bọc, trong bọc là hai con rắn. Hai vợ chồng hốt hoảng vì nghĩ sinh ra quái thai, người chồng buồn lòng định vứt hai "đứa con" đi. Thế nhưng, người vợ nhất quyết giữ lại và khuyên chồng rằng: "Trời cho con như thế nào thì mình nuôi như vậy". Người chồng đã đồng ý giữ "con" lại. Hai con rắn lớn rất nhanh, suốt ngày quấn quýt nhau và thường xuyên đi theo cha. Một lần sau cơn mưa dông, người chồng đi đắp bờ giữ nước ruộng lúa, hai con rắn lúc đó cũng đi theo.
 
Trong khi cha đang cặm cụi chữa những lỗ thủng làm nước trên ruộng nhà mình chảy xuống ruộng người khác, thì hai đứa con lại tinh nghịch lấy đuôi mình dùi thủng bờ để nước ruộng trên chảy xuống ruộng dưới, và lấy thế làm thích thú, vui mừng. Thấy nước rò, người bố liền lấy xẻng xăm bờ đồng thời dùng chân để đạp đất lại. Chúng lại dùi, người cha lại xăm mà không thấy con mình đang ở dưới đó vì nước đã đục ngàu. Một lần vô tình, lưỡi xẻng sắc lẹm của người cha đã chặt đứt đuôi một con rắn khiến nó bị mất đuôi vĩnh viễn.

Phần vì đau, phần vì hai con rắn cho rằng người cha cố ý hại mình nên rủ nhau về phục ở ngõ tre chờ người cha về để trả thù. Biết vậy, người cha liền van xin: "Vì cha mải đắp bờ giữ nước nên vô tình làm con bị thương chứ không hề cố ý. Hãy vì tình cha con mà tha cho cha...". Hai con rắn nghe vậy liền lẳng lặng bỏ đi biệt tích. 

Sau này con rắn đứt đuôi được dân làng gọi là Ông Cụt, còn con rắn còn đuôi gọi là Ông Dài. Ông Cụt lúc đó bị mất máu rất nhiều, thêm vào đó là khát nước và kiệt sức nên rất yếu. Khi đi qua vùng này, Ông phát hiện ra mạch nước, liền ủi đất cho nước trào lên để uống và dưỡng thương. Mảnh đất trống lúc đó vô tình trở thành vũng nước sâu mà sau này người dân nơi đây gọi là giếng Ông Cụt.
 
“Giếng thần” trên đỉnh núi thiêng 3

Xung quanh "giếng thần" còn nhiều điều bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải. Ảnh: Xuân Lê

Bí ẩn chưa lời giải

Câu chuyện trên đã được người dân nơi đây truyền khẩu qua các thế hệ. Họ nói rằng ông Cụt, vì vết thương và kiệt sức nên ông chết và nằm lại ở vùng đất trống ấy. Sau này, người dân địa phương đi rừng lấy củi tìm thấy giếng, thấy nước trong, ngọt lạ thường đã truyền tại cho nhiều người khác. Kể từ đó, giếng nước trở thành tài sản quý cho những người đi rừng, nhất là vào những ngày hè nóng nực. Thế nhưng, trong một khoảng thời gian dài giếng Ông Cụt gần như bị vùi lấp khi trâu bò người dân thả rong đến uống nước, đằm mát, điều đó ít nhiều đã tác động đến giếng nước. Đến năm 1993 sau khi có Nghị định giao đất giao rừng, những hộ dân ở xóm 1, Quỳnh Mỹ mới góp tiền mua xi măng, chở cát đá lên xây dựng nhằm bảo vệ giếng. Chính ông Nguyễn Đông Thành lúc đó là chủ tịch xã Quỳnh Mỹ đã đứng ra chỉ đạo bà con xây lại giếng nước đặc biệt này.

Các cụ cao niên trong xã Quỳnh Mỹ kể: Hằng năm vào trung tuần tháng 4 âm lịch và xê dịch trong vòng 10 ngày trước hoặc sau ngày 20/4 đều xuất hiện những trận gió lốc, ấy là bởi sắp đến giỗ mẹ Ông Cụt và Ông Dài. Do vậy dân trong làng đã đến giếng thắp hương, khấn bái...
 
“Giếng thần” trên đỉnh núi thiêng 4

Ông Nguyễn Chí Đào - Bí thư xóm 1: "Giếng thần" có nhiều câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải.

Trận lốc bí ẩn

Ông Thành vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra cách đây đúng 30 năm về trước. "Vào năm 1982, đúng chiều 20/4 âm lịch, trời đang trong xanh, nắng chói chang thì bỗng nhiên mây đen kéo về, trong chốc lát một trận gió lốc nổi lên khiến người dân không kịp trở tay. Trận gió hôm đó đã làm nhà xử án tại tòa án huyện Quỳnh Lưu lúc bấy giờ bị xiêu vẹo, sập rất nhiều ngói. Cũng trận cuồng phong đó, 3 người đã bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu...", ông Thành hồi nhớ. Có thể đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của thời tiết, nhưng đối với những người nơi đây họ vẫn luôn tin rằng đó là ngày hai Ông về với mẹ mình.

Một điều đặc biệt là nước trong giếng không bao giờ cạn, nước rất trong, ngọt. Ông Trần Đình Hải, một người dân sống dưới chân núi kể: "Mặc dù giếng rất nông nhưng nước thì không bao giờ hết. Nhiều người nghi ngờ nên thử đi kiểm chứng, một tốp khoảng 7 người đem mỗi người một cái gầu múc nước múc liên tục xem có cạn được nước giếng hay không nhưng kết quả là múc bao nhiêu nước giếng cũng vẫn giữ nguyên mức đó". Không những vậy, bình thường thì nước trong, nhưng mỗi khi trời sắp mưa là nước trong giếng lại nâng lên một gang tay và có cái tảng rêu xanh nổi lên.

Ông Hải cho biết thêm, cách giếng này khoảng 30m dưới có một con suối, thường xuyên bị khô cạn, chỉ đến mùa mưa lũ mới có nước nhưng riêng mực nước ở giếng này lúc nào cũng giữ nguyên dù có hạn hán kéo dài. Những lúc đó, hàng trăm hộ dân ở vùng quê Quỳnh Lưu lại tìm đến giếng để lấy nước về sinh hoạt, đó là vào khoảng những năm 1982 đến năm 2000. Nhất là vào những đợt hạn hán, nắng nóng kéo dài lượng người lên đây càng đông hơn. Thế nhưng, giếng nước vẫn cung cấp đủ nước cho bà con. Nhiều người đi rừng khi đi ngang qua đây cũng thường ghé chân để uống ngụm nước mát từ giếng.

Điều này nhiều người cho rằng, do giếng “ăn” đúng mạch nước nên giếng không cạn cũng không có gì kỳ bí cả. Vậy nhưng giếng nước vẫn được coi là báu vật của người dân nhất là trong những ngày hạn hán...
 
“Giếng thần” trên đỉnh núi thiêng 5
Cần tránh lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan

“Trước đây, mục đích tôn tạo giếng Giỏ (giếng thần) chủ yếu là cung cấp nguồn nước sạch cho bà con nhân dân địa phương vào những ngày hạn hán. Theo những vị cao niên kể lại thì trước đây, mỗi khi hạn hán bà con thường đưa lễ lên giếng này cầu mưa, có khi về vừa đến nửa đường thì trời đã mưa. Đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Gần đây một số người hoạt động tâm linh lên đây xin được lập miếu thờ nhưng những chủ rừng sợ bị cháy rừng thông, hơn nữa sợ sẽ dẫn đến việc lợi dụng điều bí ẩn chưa lời giải về "giếng thần" để hoạt động mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương nên chưa đồng ý”.

(Ông Nguyễn Đông Thành - nguyên Chủ tịch xã Quỳnh Mỹ)

 
Xuân Lê
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top