Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giấc mơ lạ cứu rỗi cuộc đời người đàn bà bất hạnh

Thứ bảy, 09:04 29/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trong ngôi nhà nhỏ của mình ở xã Sơn Vy, bà Phạm Thị Lại trầm ngầm nhắc lại những ký ức buồn. Nhớ lại chuỗi ngày gian khó của mình, bà tâm sự: “Ngày mới biết mình bị mù, tôi đau khổ vô cùng. Mọi người nói, tôi bị mắc bệnh như vậy là do đã khóc quá nhiều. Đau đớn, hụt hẫng, tôi trở nên điên loạn”.-

Quá chán nản với số phận của mình, bà như người mất hồn, suốt ngày đi lang thang ngoài đường. Nhiều người cho rằng, bà đã phát điên. 11 năm sống trong điên loạn, bà Lại thường bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Nhiều lúc đói, nhặt được gì bà ăn đấy. Lúc thì mẩu mía người ta vứt đi, lúc thì ăn cơm thừa, canh cặn ngoài đường. Khi thoát khỏi cảnh điên dại, nghe mọi người kể lại, bà mới biết khoảng thời gian đó, cuộc đời mình bi đát và khổ cực vô cùng. Bà tâm sự: “11 năm lang thang trong khi vừa mù lòa, lại vừa điên dại, tôi chẳng biết mình đã đau đớn như thế nào cho tới khi tỉnh lại. Lúc ấy, chồng tôi vẫn còn sống nhưng tuyệt nhiên không quan tâm gì đến tôi. Nhưng như có một phép nhiệm màu, trong khoảng thời gian đó, không được chăm sóc, thuốc thang, tôi tự nhiên lấy lại trạng thái cân bằng tâm lý vào năm 2001”.

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bà Lại trở về nhà sống trong cảnh cô đơn, thui thủi một mình. Nhưng căn bệnh thoái hóa võng mạc, teo gai của bà như ngày một nặng hơn. Một mình trong căn nhà lạnh lẽo, bà Lại suy nghĩ miên man, bởi phía trước cuộc sống còn rất dài. Nhưng mù lòa như bà, lại không nơi nương tựa, bà biết sống sao đây. Nghĩ vậy, bà lại tặc lưỡi, thôi thì ông trời không thương, lấy đi hết những người thân yêu nhất của bà. Thứ duy nhất là đôi mắt để nhìn đời, nhìn cuộc sống giờ cũng không còn nữa. Thất vọng, bà nghĩ đến cái chết. Nhiều lần bà Lại có ý định quyên sinh, nhưng lần nào cũng vậy, khi đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết bà lại may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bà Lại lý giải: “Nhiều lần đứng trước cái chết, tôi lại thấy hình bóng đứa con gái hiện về, nó gào khóc và kéo tay tôi lại. Nó bảo: “Mẹ không thể chết được, mẹ phải sống để khẳng định mình. Con biết, trước đây còn khó khăn hơn, mẹ còn có thể vượt qua được. Mẹ cố gắng lên, không nhìn được con sẽ làm đôi chân, làm đôi mắt soi đường và dẫn mẹ đi”.

Gặp được con trong giấc mơ, đặc biệt là thời điểm chới với giữ sự sống và cái chết, bà Lại như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới, lúc ấy, trong tâm thức bà Lại muốn mình được sống tiếp, được nhìn lại. Thế rồi, may mắn thần chết không lấy đi sinh mạng nhỏ bé của bà, để khi vượt qua được cái chết, bà Lại vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Bà bắt đầu nhìn thấy, mọi vật dù mơ mờ ảo ảo, nhưng còn hơn là cái màn đêm u tối mà bà phải chịu đựng hơn chục năm qua. Nhiều lần đi khám lại, bác sĩ vẫn bảo bà bị thoái hóa võng mạc, teo gai. Nhưng vì bà khẳng định đã nhìn thấy mờ mờ nên được các bác sĩ tư vấn dùng kính thuốc. Từ đó, bà nhìn mọi vật dễ dàng hơn, dù không thể được như người bình thường.

Như được tái sinh trở lại, bà Lại thấy tâm hồn mình sảng khoái hơn, mạnh mẽ, nghị lực hơn và bỗng nhiên, bà lại biết làm thơ, biết viết dù trước đây, bà chưa học hết lớp 3 trường làng. Mà chữ viết của bà rất đẹp. Quay qua nhìn chúng tôi, bà Lại với vẻ mặt đầy phấn khích, nên ứng tác vội bài thơ cho chúng tôi nghe. Bà bảo, đó là cảm hứng, tự nó đến thôi: “Căn bệnh mù lòa luôn ấp ủ/ Trọn đời thơm thảo với tâm can/Mù lòa bởi trời sinh đành vậy/Con người sao phải chịu đau thương/Thôi phận đã già đành cam chịu/Mất hết niềm tin đánh đổi cả cuộc đời”. Những câu thơ mộc mạc chưa được trau chuốt, nhưng với người đàn bà mù, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Thơ làm cho tâm hồn bà bay bổng, lãng mạn hơn, thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Giờ đây, người đàn bà mù ngày nào, đã có thể tự chăm sóc được bản thân, nhờ một sự thần kỳ đã mang lại cho bà một chút ánh sáng. Thế nhưng, cuộc đời bất hạnh của người đàn bà mù vẫn cứ tiếp diễn. Những ngày cuối đời, bà vẫn phải sống trong sự cô đơn, nghèo túng.           
               
Hồ Phúc
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top