Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gia đình chính sách 14 năm bị “bỏ rơi”

Thứ hai, 10:51 29/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mười bốn năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Thiết ở thành phố Vĩnh Yên phải khổ sở vì chuyện đất đai, xuất phát từ việc chính quyền địa phương “mang con bỏ chợ”. Nỗi khổ này khống biết đến bao giờ mới kết thúc...

Gia đình chính sách 14 năm bị “bỏ rơi” 1

Ông Thiết và gia đình đang phải sống khổ sở trên mảnh đất có tranh chấp do chính quyền TP Vĩnh Yên cấp tái định cư. Ảnh: CT

 
Đưa hộ chính sách vào đất… tranh chấp

14 năm là quãng thời gian mà gia đình ông Nguyễn Văn Thiết (nhà 2A, đường Ngô Gia Tự, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) phải sống trong khổ sở và nỗi lo nơm nớp bị “khủng bố”. Nguyên nhân của sự khổ cực trong 14 năm qua được cho là do chính quyền địa phương đã thiếu quan tâm, sâu sát.

Được biết, sau quá trình tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước tại chiến trường miền Nam, ông Thiết bị ảnh hưởng sức khỏe bởi chất độc da cam. Về địa phương, gia đình ông đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với việc được hưởng các chế độ chính sách liên quan đến đối tượng bị nhiễm chất độc nguy hiểm này. Thế nhưng đang sinh sống yên ổn thì năm 1999, gia đình ông bị thu hồi toàn bộ 1.399m2 đất ở, đất vườn.

Ông Thiết cho biết, ban đầu, theo lời của lãnh đạo thị xã Vĩnh Yên (nay là TP Vĩnh Yên), mục đích thu hồi đất là để xây nhà văn hoá, trạm xá. Khi biết mục đích phục vụ cho cộng đồng này, gia đình ông Thiết đã không có ý kiến gì ngoài việc nhanh chóng dỡ nhà, giao đất. “Hàng loạt công trình, trong đó có 5 gian nhà chính, nhiều công trình phụ… đã được nhà tôi dỡ bỏ để bàn giao mặt bằng. Mọi sự xáo trộn trong cuộc sống đều được cả nhà tôi chấp thuận mà không có ý kiến gì. Tuy nhiên, mọi sự khổ cực mới chỉ bắt đầu. Đỉnh điểm chính là việc cấp đất tái định cư cho gia đình”, ông Thiết nói.

Trái ngược với động thái tự nguyện của gia đình ông Thiết thì chính quyền TP Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc lại cấp đất tái định cư cho hộ ông Thiết vào mảnh đất đang có tranh chấp. “Chính quyền cấp cho tôi 200m2 đất tại phần đất nhà bà Tình. Đến nơi ở mới, bà Tình liên tục gây mâu thuẫn với gia đình tôi. Nhiều lần bà Tình gây gổ, thậm chí đòi chém, đòi giết khiến cuộc sống gia đình tôi hết sức căng thẳng. Bà Tình cho rằng, chính quyền cấp đất tái định cư cho nhà tôi trên phần đất vỡ hoang bà đã sử dụng từ lâu. 14 năm từ ngày chính quyền cấp đất, anh em hàng xóm luôn nảy sinh mâu thuẫn. Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên nhưng không hề được giải quyết”, ông Thiết bức xúc.

Phường cũng… bức xúc

Để tìm hiểu về việc gia đình chính sách này 14 năm bị “bỏ rơi”, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với các phòng ban chuyên môn, chính quyền TP Vĩnh Yên. Bà Lê Học Hải, Trưởng phòng TN&MT TP Vĩnh Yên xác nhận: “Đất tái định cư cho hộ ông Thiết là đất vườn bà Tình. Khi đó bà Tình không có ý kiến gì về việc đền bù”.

Về thông tin ông Thiết bức xúc rằng khi thu hồi đất nhà ông, cơ quan chức năng bảo là để xây dựng nhà văn hóa, trạm y tế nhưng sau đó lại đem đi bán đấu giá, bà Trưởng phòng TN&MT TP Vĩnh Yên cũng xác nhận: “Phần đất nhà ông Thiết bị thu hồi, trong quy hoạch cũ là để làm nhà văn hoá, trạm y tế, sau đó đã được điều chỉnh quy hoạch sang… phân lô đấu giá”(?!).

Trao đổi với PV về sự việc, ông Hoàng Quang Dũng, Chủ tịch UBND phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) cho biết, từ năm 1997, sau khi tách tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lập quy hoạch khu dân cư K2 trên địa phận phường. Khi thu hồi đất, một phần khu K2 lấy vào phần đất của gia đình ông Thiết. Sau đó, thành phố cấp đất tái định cư cho hộ ông Thiết vào đất nhà bà Tình và “mâu thuẫn phát sinh từ đó”.

Để làm rõ hơn tranh chấp giữa hộ ông Thiết và bà Tình, ông Dũng đã yêu cầu ông Nghiêm Xuân Tích, nguyên là cán bộ địa chính phường Liên Bảo giai đoạn 1995-2000 cung cấp thông tin cho PV. Ông Tích khẳng định, đất tái định cư hộ nhà ông Thiết đã được cấp sổ đỏ vào… đất của nhà bà Tình (?!) và hiện tại thành phố cũng chưa có hướng giải quyết. Theo ông Tích thì việc gia đình ông Thiết cho rằng chính quyền đã “mang con bỏ chợ” cũng không sai. Tuy nhiên, khi thu hồi thì tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định, các bước liên quan thì do UBND TP Vĩnh Yên thực hiện, UBND phường chỉ nắm bắt ý kiến và xin chỉ đạo, nhưng trên không giải quyết thì phường cũng chịu. Hàng chục cuộc họp, cuộc tiếp xúc cử tri đều nêu ý kiến về hộ ông Thiết nhưng thành phố vẫn không có giải quyết thoả đáng.

Về nhân thân gia đình ông Thiết, ông Tích khẳng định đây là gia đình chính sách diện chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhiều đời nay là gia đình hiền lành, chấp hành tốt các quy định của địa phương và đặc biệt là chưa từng có khiếu kiện, khiếu nại. Mọi việc chỉ phát sinh khi gia đình này bị đẩy vào tình cảnh khổ cực đất bị thu hồi thì thành phố đem ra đấu giá, còn đất ở được cấp lại nằm vào… vùng tranh chấp.

Theo lãnh đạo phường Liên Bảo, để giải quyết vấn đề tại gia đình chính sách này chỉ còn cách các cấp chính quyền TP Vĩnh Yên phải vào cuộc triệt để. Đồng thời phải có động thái cụ thể trước việc lấy đất của hộ ông Thiết với mục đích công sau đó đem phân lô bán đấu giá.
 
Việc đấu giá có khuất tất?

 “Nếu thành phố, tỉnh lấy đất phục vụ mục đích công cộng thì gia đình tôi hoàn toàn tự nguyện nhưng nay họ đem ra phân lô bán đấu giá nên gia đình tôi không đồng tình. Đây có phải là hành động lừa dân? Khi bán đấu giá, thành phố công bố địa điểm một đằng nhưng lại chuyển sang đấu giá tại nơi khác, phải chăng việc đấu giá của TP Vĩnh Yên có khuất tất gì?”.

                                                        (Ông Nguyễn Văn Thiết)

Công Tâm

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top