Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dinh Độc Lập những ngày sau giải phóng

Thứ bảy, 06:05 30/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Là chứng nhân của lịch sử, 36 năm đã trôi qua, Thượng tá Hoàng Cao Đại vẫn nhớ như in những tháng ngày hào hùng đó.

30/4/1975, Thượng tá Hoàng Cao Đại, nay là Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh quận 4 - TP Hồ Chí Minh là một trong những sỹ quan QĐNDVN được giao tiếp quản, đóng chốt và canh giữ Dinh Độc Lập trong những ngày đầu Sài Gòn được giải phóng. Là chứng nhân của lịch sử, 36 năm đã trôi qua, ông vẫn nhớ như in những tháng ngày hào hùng đó.
 
Nhiệm vụ đặc biệt

Ngay sáng 30/4/1975, Thiếu tướng Bùi Cát Vũ - Phó tư lệnh Quân đoàn 4  ra lệnh cho đại đội 7 gồm 4 xe tăng và 75 sỹ quan, chiến sỹ được lệnh hành quân gấp gáp từ khu Hố Nai vừa giải phóng, nhằm thẳng về hướng Sài Gòn. Chưa đến 6h sáng, khi từ ngã ba Tam Hiệp -Biên Hoà (ngay Khu công nghiệp Biên Hoà I ngày nay) đoàn xe tăng của đại đội 7 gặp phải một chiếc xe Jeep của ngụy quyền Sài Gòn nổ mìn dữ dội để ngăn chặn bước tiến quân ta; song các anh bình tĩnh, vững tay lái vượt nhanh tiến lên. Xe của Chính trị viên Hoàng Cao Đại mở đường, rồi xe của đại đội trưởng Phạm Văn Thiệu khoá đuôi, đoàn tăng đại đội 7 vượt lên tiêu diệt ngay chiếc xe Jeep đang cho nổ mìn, nhằm thẳng hướng Nam vượt qua khỏi cầu Cát Lái (quận 2) bây giờ. Tại chân cầu Cát Lái, địch chống cự quyết liệt. Bộ đội ta phải chiến đấu, đổ máu và nhiều chiến sỹ đã dũng cảm hy sinh ngay sáng ngày Sài Gòn giải phóng, 30/4/1975.
 
Nội các Sài Gòn khi ra đầu hàng trưa 30/4/1975. (Ảnh: TL)

Trưa 30/4, lúc này cả nội các ngụy quyền Sài Gòn và tướng Dương Văn Minh đã lên xe của quân giải phóng sang Đài Phát thanh Sài Gòn (tại số 3 - Nguyễn Đình Chiểu bây giờ), để đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Sân Dinh Độc Lập tràn nắng trải rộng, nhân dân xung quanh vui mừng chào đón. Bộ đội đứng chào, bà con reo hò vui mừng. Trưa hôm đó, nhìn từ Dinh Độc Lập ra, Sài Gòn đã khá yên tĩnh, không còn cảnh súng đạn, đổ máu... mà chỉ thấy những nụ cười tươi như hoa của các cô gái Sài Gòn khi tò mò muốn xem bộ đội giải phóng như thế nào, để được bắt tay vui vẻ, chào đón các anh bộ đội vừa vào giải phóng xong thành phố.       
     
Chiều tối, Trung tá Nguyễn Ngọc Doanh - Chính ủy Trung đoàn 141 (về sau là Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân đoàn 4) gọi anh Hoàng Cao Đại đến giao nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của ngày 30/4/1975: "Được Quân đoàn uỷ nhiệm, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí làm sỹ quan liên lạc giữa lãnh đạo Quân đoàn với nội các của chế độ Sài Gòn cũ. Đồng chí có trách nhiệm nghe và truyền đạt những ý kiến của các thành viên nội các Sài Gòn với lãnh đạo Quân đoàn". 21h30 ngày 30/4 đó, bàn giao xong các nhiệm vụ tại đại đội, kiểm tra các cổng an toàn, anh Đại bắt đầu trở thành sỹ quan liên lạc chính thức của Quân đoàn 4 với các thành viên của nội các chính quyền Sài Gòn đã đầu hàng.

Ngày đầu tiên của thành phố Sài Gòn đã giải phóng, trong khuôn viên Dinh Độc Lập, nội các chính quyền Sài Gòn ngoài Đại tướng Dương Văn Minh còn có Thủ tướng Vũ Văn Mẫu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo, quyền Tư lệnh quân lực Sài Gòn Nguyễn Hữu Hạnh và cả Thiếu tướng QĐNDVN Vũ Ngọc Nhạ - nhân vật tình báo đặc biệt của ngành tình báo quân đội ta, lúc đó đang là Cố vấn đặc biệt cho Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Tất cả khoảng 30-35 người, bao gồm cả gia đình và những người phục vụ trong Dinh Độc Lập.

"Cùng với đơn vị kiểm tra tất cả các phòng ốc, điểm gác, điểm chốt an toàn, tối đó chúng tôi ngủ ngay trong Dinh Độc Lập" - Thượng tá Hoàng Cao Đại kể - "Căn phòng tôi nằm ngủ đêm 30/4 đó là phòng "Long sàng" của Nguyễn Văn Thiệu đang bỏ trống (Tướng Minh nhậm chức Tổng thống ngày 28/4 nên ông ta ở lại trong căn phòng bên cạnh). Song vì đang lo công việc, lại bảo đảm an toàn cho cả nội các chính quyền cũ và gia đình họ đang trú trong Dinh, nên đêm đầu tiên của ngày vừa giải phóng Sài Gòn, anh em cả đại đội không ai có thể yên tâm mà ngủ ngon. Sáng 1/5, các đồng chí lãnh đạo Quân đoàn 4 sang kiểm tra tình hình, mọi thứ đều an toàn và vẫn theo kế hoạch đã định, rất yên tâm. Trước đó, các gia đình của nội các chính quyền cũ tỏ ra sợ sệt nên không ai ra khỏi phòng. Họ cũng không ra khỏi khuôn viên sân Dinh Độc Lập. Chiều 1/5, không khí yên ắng, vắng lặng bao trùm cả khuôn viên Dinh Độc Lập, tôi có cảm giác nghe được cả tiếng lá vàng rơi trên các cây cổ thụ trong vườn nhiều cây cối".
Sáng 2/5, các vị "nguyên thủ" Minh, Mẫu, Hảo... đều tự tay viết thư gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh em đơn vị nhận thư và chuyển ngay cho bộ phận liên lạc, tuyệt đối không bóc lá thư nào và không ai hỏi họ viết những gì. Tướng Minh thì viết và đưa thẳng cho ông Hoàng Cao Đại, ngay từ sáng sớm 2/5. Những ngày đầu, mọi sinh hoạt trong Dinh Độc Lập vẫn bình thường. Các gia đình được ta tiếp tế thức ăn, quần áo và các vật dụng khác đầy đủ, nên họ rất yên tâm và luôn cảm ơn bộ đội giải phóng. Còn bộ đội ta tiếp quản Dinh Độc Lập, dù trong kho dự trữ của Dinh có đủ các loại thực phẩm ướp lạnh, đồ hộp cao cấp, song anh em vẫn quen với nếp nhà binh, mang gạo vào nấu ăn với cá khô, rau muống hoặc thịt hộp mang theo xe, như cảnh thời chiến đã quen.           
 
Trung tá Chính ủy Bùi Văn Tùng và nhà báo Borries Gallasch (Đức) tại Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975.  (Ảnh tư liệu gia đình Borries Gallasch)
 
Tin tưởng vào chính sách nhân đạo

Trong nội các chính quyền Sài Gòn, tướng Minh là người nhạy cảm, nên khi nói chuyện, anh em bộ đội ta được ông ta hỏi nhiều, cũng vì vậy mà giải đáp được nhiều thắc mắc cho ông. Một lần nói chuyện, tướng Minh hỏi: "Tại sao các ông có thể đánh chúng tôi nhanh như vậy?". Ông  Hoàng Cao Đại nói rõ:"Ông là một vị tướng, là nhà nghiên cứu quân sự, chắc cũng biết trong lịch sử của nước ta, thiên tài Nguyễn Huệ đã có cách tiến quân thần tốc, chỉ 5 ngày đêm đã từ Huế ra Bắc đánh tan 20 vạn quân Thanh do tướng Tôn Sỹ Nghị cầm đầu. Chúng tôi chỉ học được từ cha anh thôi".
 
Ông Minh nghe, gật đầu tỏ ra hiểu, nhưng vẫn thắc mắc: "Nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu vì sao các ông tiến quân hàng ngàn kilomet trong rừng, đủ mọi địa hình mà xe tăng các ông vẫn còn như mới. Tôi cứ ngỡ xe hành quân hàng ngàn cây số, đi qua nhiều chiến trường, thì vào phải đại tu ngay chứ?". Ông Hoàng Cao Đại nhớ lại: "Là nhà cầm quân, ông Minh vẫn còn bất ngờ rất nhiều chuyện về Quân giải phóng, khi hỏi chúng tôi vào Sài Gòn mà sao xe nào cũng vẫn nguyên xi, sạch sẽ, sẵn sàng chiến đấu ngay... còn anh em chiến sỹ thì phong thái rất hồn nhiên, tươi trẻ, mang ý thức chiến đấu rất cao".

Cũng trong những ngày này, Thủ tướng của Chính phủ Sài Gòn Vũ Văn Mẫu khi tiếp xúc với bộ đội ta, đã hỏi: "Các anh thấy Sài Gòn có đẹp không?". Ngồi đối diện, Chính trị viên đại đội Hoàng Cao Đại trả lời ngay: "Sài Gòn đang có nước đục, nhưng rồi tạm lắng, sẽ trong lại ngay". Những câu hỏi của các thành viên nội các ngụy quyền Sài Gòn cốt để thăm dò bộ đội ta, được anh em đại đội trả lời nhanh chóng, đủ cho họ yên tâm ở trong Dinh Độc Lập trước khi cùng gia đình trở về nhà. Tất nhiên là sau đó họ được về nhà an toàn, không ai nằm trong âm mưu truyền bá của ngụy quyền Sài Gòn "bị trả thù - bị tắm máu" nào hết. Đại đội đã bố trí xe ô tô bảo vệ chu đáo, để họ và gia đình về nhà trong mọi sự bình an. Đầu tiên là đại đội sắp xếp cho tướng Minh về lại nhà cũ - biệt thự Hoa Lan - và có dịp, ông ta vẫn sang trò chuyện, cảm ơn anh em trong đại đội, khi đó đã chuyển sang đóng quân ở gần kế nhà ông. Các nhân vật khác trong nội các Sài Gòn, ai cũng yên tâm những ngày đầu Sài Gòn giải phóng, không có cảnh phá phách, hôi của, hay cảnh đập phá các công sở... Các thành viên của nội các chính quyền Sài Gòn đều được anh em bộ đội ta đối xử thân tình, cởi mở, đủ cho họ và gia đình tin tưởng về chính sách nhân đạo, hoà hợp dân tộc của Đảng ta.

Thượng tá Hoàng Cao Đại trầm ngâm: "Trong những năm tháng hào hùng của dân tộc, bao thế hệ chiến sĩ đã âm thầm cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu cho Tổ quốc. Sự mất mát to lớn đó không gì có thể bù đắp được để có được chiến thắng và hòa bình ngày hôm nay". 
 
Phạm Bá Nhiễu
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top