Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch vụ cho thuê... chú rể

Thứ ba, 14:58 10/11/2009 | Xã hội

Để giải quyết vuông tròn niềm riêng, nhiều người đã tìm đến một dịch vụ mới mẻ - dịch vụ chú rể.

 
Đám cưới của Loan buồn. Số bàn đặt chỉ có 7 mâm. Nhà gái hai mâm, nhà trai một mâm, còn lại là bạn bè.

Trước khi dự cưới, tôi được nghe người nhà nói chuyện rằng, hai nhà cùng nghèo, đám cưới không rình rang và cũng chỉ mong chúng nó yêu thương nhau, chăm chỉ làm ăn. Tuy nhiên, hai họ chỉ đúng kịp gặp nhau vào sáng làm lễ dạm hỏi, rồi trưa ra tiệc cưới là xong. Chẳng có thời gian trò chuyện, cảm thông. Nhà trai chẳng chào hỏi nhà gái đã “lặn” mất.

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận điện thoại của Loan. Tôi lật đật chạy sang. Căn phòng trọ 15 mét vuông nóng hầm hập. Hai cụ đang ngồi xếp bằng nói chuyện rổn rảng thì ra toàn thể họ hàng nhà gái đã lên tàu, riêng bố mẹ Loan, áy náy xót con, các cụ chưa muốn về quê mà ở lại thêm 1,2 ngày để “gửi gắm” nhà trai. Tiếc thay nhà trai đã về quê. Bác gái than vãn: Thấy nhà trai có vẻ lạnh lùng, chắc họ coi thường con gái mình “lỡ dại” trước nên hai bác muốn ở lại trò chuyện, xin họ thông cảm. Ai ngờ nghe nói sáng nay họ cũng về quê rồi. Phải chi ngày rộng tháng dài, hoặc con gái thuê cho hai họ ở gần nhau để hai bên sui gia có thể trò chuyện hiểu nhau chút đỉnh.
 

Ảnh minh họa

Loan rủ tôi đi chợ lo cơm nước cho bố mẹ. Ra ngoài cô nhờ tôi chạy lại “chỗ làm” của “em rể”, nói rõ hoàn cảnh để tối anh ta đáo qua nhà trọ cho bố mẹ yên tâm. Còn cô sẽ tìm cách sắp xếp các cụ về quê sớm.

Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ cậu “em rể” kia chỉ là dịch vụ. Còn người cha của đứa bé trong bụng Loan là công nhân cùng làm chung trong xí nghiệp thì đã nghỉ việc, chuyển đi đâu làm cô không biết. Để bố mẹ khỏi đau lòng và cũng để mai mốt có thể gửi con về quê nhờ bố mẹ nuôi, cô đành nghe theo lời khuyên chị bạn, tổ chức đám cưới với dịch vụ thuê chú rể.

Mặc dù đã đến ăn cưới nhưng tôi vẫn ngờ ngợ bởi khung cảnh khá um xùm của con đường đi vào nhà hàng. Rõ ràng, chỉ có người nghèo mới tìm đến khu dịch vụ cưới hỏi này. Quản lý nhà hàng, một đàn ông trung niên, đậm người, bước ra tiếp khách. Khi nghe tôi đề nghị xin gặp Sơn, cậu thanh niên làm “chú rể” tối qua, ông sựng người hỏi tôi:

- Có chuyện gì không?

Tôi lúng túng, đưa thư của Loan cho ông xem. Xem xong, ông chép miệng thở dài:

- Tụi tui đã thông cảm lắm nên lấy mức giá “tình cảm”, tiền lời đám cưới này chỉ trong 7 bàn nhậu. Chọn giá bèo với thỏa thuận không “bảo hành” mà giờ như vầy thì thì phiền quá.

Tôi dè dặt hỏi ông:

- Vậy ông tính phí phát sinh đi, đã thương thì xin thương cho trót. Em nó nghèo, cũng không lường trước chuyện cha mẹ ở lại. Mà cha mẹ nào thương con thì cũng vậy thôi…

Ông cho biết, buổi tối Sơn phải phục vụ bàn ở đây, mức lương là 50.000đ/tối:

- Nhưng mà công việc đơn giản, không mệt đầu óc. Cho Sơn nghỉ để “bảo hành” bất đắc dĩ, tụi tui lại phải tìm thuê người chạy bàn thay, chưa chắc thằng mới làm được việc bằng Sơn. Nhưng thôi, nghĩ tội nghiệp con nhỏ, tính cho nó giá 200.000 đồng tối nay. Chỉ tối nay thôi nghen.

Cảm ơn rối rít, tôi nán lại hỏi chuyện ông. Ông cho biết, nhà hàng phát triển từ quán nhậu mà nên. Khách ăn chủ yếu là công nhân của các xí nghiệp bên khu chế xuất. Ban đầu là những đám cưới của khách quen. Dần dần thấy việc tổ chức cưới cho công nhân cũng không khó khăn gì, nên dịch vụ cưới phát triển. Dịch vụ “cung cấp chú rể” là bất đắc dĩ nảy sinh từ nhóm khách hàng quen. Ông bảo:

- Lỡ dại rồi, không giúp thì chúng nó biết nương tựa vào đâu mà sống. Lỡ nó nghĩ quẩn, tự tử thì thiệt mạng người. Nghĩ vậy mà nhà hàng chúng tôi nhận giúp.

Cái nghề này đã xuất hiện thì truyền miệng nhanh lắm. Nghe nói các nhà hàng khác nay cũng tham gia. Dần dần trở thành dịch vụ “công nghệ cưới” cho những ai có nhu cầu. Với công nhân thì giá mềm. Với những đối tượng khác, yêu cầu về chú rể cao hơn, tiền bạc cũng dễ dãi hơn. Giá càng cao thì sự thân thiện của chú rể và “nhà trai” dành cho nhà gái càng nhiệt tình. Giá thấp nhất cho một chú rể bất kỳ là 1 triệu đồng/ngày với các hoạt động cưới hỏi. Nói chung, để lo một đám cưới trọn gói dịch vụ khoảng 10-15 triệu đồng, chưa bao gồm phí đi lại, cà phê, ăn uống. 5 - 6 triệu đồng trong đó là phí thuê họ nhà trai, gồm cha mẹ chồng, đội bưng mâm quả… Dịch vụ “có bảo hành” thì giá cũng tăng theo tùy yêu cầu. “Bảo hành” là sự xuất hiện của chú rể mỗi khi nhà gái ở quê vào thăm, khi mẹ vợ vào nuôi con đẻ cần an lòng thấy có con rể đi về.

Chú rể, họ là những chàng trai cũng ở quê lên thành phố, đang kiếm sống bằng nghề phục vụ nhà hàng. Cũng có khi đó là sinh viên đang làm thêm nơi đây. Sơn, cậu “em rể” tôi cho biết, cậu luôn hết sức tránh các đám cưới đòi “bảo hành”. Bởi bây giờ chưa có người yêu, chưa vợ nên chưa thấy hậu quả. Nhưng ai biết được chuyện gì mai sau...

Ông quản lý nhà hàng cho biết thêm, tuy không nhiều nhưng tính ra mỗi tháng đều có đám cưới loại này. Có khi, một tuần phải tổ chức 2,3 dịch vụ.

Cũng tưng bừng lễ nghi, chúc tụng nhưng tan tiệc về, ai hạnh phúc nếm vị ngọt tình yêu và ai trắng đêm trằn trọc tiếp những toan tính tròn vuông cuộc đời? Hạnh phúc hay bất hạnh liệu có phải chỉ nhờ thần may mắn?
 
Theo Nông nghiệp Việt Nam

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top