Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi Tết sếp, 'hàng nóng' cho nhanh

Thứ năm, 09:40 12/01/2012 | Xã hội

Anh Hợp chia sẻ, “hàng nóng” ở đây là tiền mặt. “Sếp tôi chắc không thiếu gì, nên cứ tiền mặt mà đi, vừa nhanh vừa nóng”.

“Hàng nóng cho nhanh”, câu trả lời của anh Hợp, kĩ sư vận hành máy, ở Mỹ Đình, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Anh Hợp chia sẻ, “hàng nóng” ở đây là tiền mặt. “Sếp tôi chắc không thiếu gì, nên cứ tiền mặt mà đi, vừa nhanh vừa nóng”.

Thưởng Tết “còm”, sếp vẫn gợi ý đi quà

Khi được hỏi chuyện đi Tết xếp anh Thanh Hùng, kĩ sư xây dựng, ở Minh Khai, Hà Nội bật cười: “Sếp không đi mình thì thôi mình đi sếp làm gì. Năm qua, cống hiến cho sếp nhiều thế còn gì. Tôi chưa bao giờ có khái niệm đi Tết sếp, chỉ có ngày công ty khai xuân cả phòng đến nhà sếp ăn uống, nhậu nhẹt không thì thôi”.

Không như anh Hùng, anh Văn, kĩ sư cơ khí ở khu công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm, Hưng Yên thì lại “lực bất tòng tâm”: “Ai chẳng muốn đi Tết sếp để năm sau thuận chèo xuôi mái nhưng mình thì khó quá.

Năm qua, công ty mình làm ăn khó khăn, Tết dương lịch chỉ được thưởng 200.000, Tết âm chẳng biết có được thưởng gì không nữa, lấy đâu ra mà biếu”.

Anh Văn còn đang lo lắng, công ty làm ăn khó khăn, sang năm nhân viên sẽ phải chịu cảnh chung là chậm lương nên chẳng còn tâm trí nào mà... đi sếp.

Tuy nhiên, ở một số công ty, nhân viên muốn bỏ qua “khâu” này cũng không được. Trên một diễn đàn, một bạn đọc chia sẻ: “Vợ mình đang công tác tại một trường ĐH, "quên" không đi Tết sếp, bị sếp dọa “Sắp tới khoa chuẩn bị cắt giảm bớt cán bộ, em không đủ năng lực đâu, nên xem xét trước khi có quyết định thuyên chuyển!””.

Thậm chí, có công ty, cứ gần Tếp, sếp lại đọc to các bài báo nói về chuyện nhân viên đau đầu “săn” quà “độc” biếu Tết sếp để nhân viên công ty mình…học tập.

Bởi vậy, "đến hẹn lại lên", câu chuyện quà Tết cho sếp lại bắt đầu rôm rả. Trên một diễn đàn mạng, nickname Hotmitlui đã lo lắng khi đăng topic: Nhờ tư vấn mua cà phê chồn làm quà biếu sếp.

"Hiện mình đang có nhu cầu muốn mua cà phê chồn để làm quà biếu sếp Tết nhưng không biết nơi nào bán chất lượng? Giá cả ra sao. Mua biếu sếp nên phải uy tín một chút", thành viên này băn khoăn.

Cũng không thiếu những topic nhờ tư vấn các của “ngon vật lạ” làm “mát mặt” sếp để mong năm sau có tên trong danh sách đề bạt, tăng lương.

"Hàng nóng" biếu sếp

“Hàng nóng cho nhanh”, câu trả lời của anh Hợp, kĩ sư vận hành máy, ở Mỹ Đình, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Anh Hợp chia sẻ, “hàng nóng” ở đây là tiền mặt. Anh nói: “Sếp tôi thì chắc không thiếu gì, nên cứ tiền mặt mà đi, vừa nhanh vừa nóng”.

Anh Hợp còn tỉ tê, nếu sếp đã quá nhàm với chuyện quà cáp biếu mình thì nên nhắm vào vợ và con sếp. Công ty cũ của anh Hợp có một anh nhân viên đã khéo léo tặng cô con gái sếp cái iphone mới cóng. Đó cũng là một giải pháp khi các món quà độc đã trở nên nhan nhản, nhàm chán với các sếp.

Biếu sếp nam thì nhiều người chọn sâm, linh chi, rượu sâm, sâm tẩm mật ong hoặc nước giải khát sâm... của Hàn Quốc. Biếu sếp nữ thì các mặt hàng như mỹ phẩm, bộ dưỡng da sâm đỏ, bộ dưỡng da hoàng hậu hàn Quốc, viên hồng sâm đẹp da đẹp dáng, dầu hải cẩu omega uống làm đẹp da... cũng được lựa chọn.

Chị Vân Anh, nhân viên một ngân hàng trên đường Láng Hạ, Hà Nội cũng cho biết chưa đến Tết mà cả cơ quan nhộn nhịp... đi Tết sếp. Với những sếp be bé, sếp nhỡ thì 3, 4 chị em rủ nhau đi chung “cho kinh tế”. Nhưng với những sếp “nhớn” thì ai cũng chọn cho mình quà "độc và hiếm”.

"Mình vào làm chưa lâu chẳng biết mua quà gì. Các loại bia, rượu, đặc sản vùng này vùng nọ sếp không thiếu gì nếu biếu thêm chẳng khác gì tha thêm củi về rừng…", Vân Anh cho biết.

Thậm chí, một chủ đại lý ở đường Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội còn cho biết, gần đại lý này có một ông sếp, "cứ những ngày lễ Tết là con ngõ nhộn nhịp. Năm nào, cứ ra Tết, bà vợ sếp cũng sai ôsin bê cả mấy chục giỏ quà, bia, bánh kẹo…ra chỗ nhà tôi thanh lý cho đỡ phí. ".

Quà “độc” liệu có được lòng sếp?

Trên một diễn đàn, một thành viên chia sẻ bí quyết: "Tặng cho cả nhà sếp dùng thì bạn lắp cho sếp cái máy lọc nước bảo vệ sức khỏe. Vừa gần gũi thân tình lại độc. Hơn thế nữa lúc nào nó cũng hiện diện ở nhà sếp".

Một thành viên khác cũng chia sẻ, ba của anh là bác sĩ nên Tết nhận được rất nhiều quà cám ơn của người nhà bệnh nhân, có những món quà cực kỳ độc, hiếm như món ếch Thái Lan, bao tử cá Đường, bào ngư, cua Canada, đu đủ Mã Lai....

Nhưng món quà mà ba anh thích nhất là một chai rượu chừng 500ml được làm từ nhãn của một gia đình bác nông dân. Rượu nhãn lấy từ nhãn trong vườn cho lên men và pha chế thành rượu, một món quà quê nhưng làm người nhận bồi hồi...

Tuy nhiên, không phải sếp nào đến Tết cũng có “lộc”. Anh Hữu, Giám đốc một công ty cửa nhôm, kính ở Bắc Ninh, cho biết: "Tết tôi thường phải trích một ít tiền thưởng Tết của mình tặng lại nhân viên để cám ơn họ đã hợp tác tốt với mình cho công việc trôi chảy hơn".

Chị Lý, nhân viên một Công ty tư vấn luật, cũng chia sẻ: "Có năm mang phong bì cùng giỏ quà đến chúc Tết sếp, sếp còn mừng tuổi cho con mình 1 triệu. Vấn đề là phong bì của mình chỉ có 500 ngàn. Nhiều chị trong công ty của mình “đi 1 thì đều được sếp trả lại 2” bằng cách này cách nọ với lời nhắn năm mới chăm chỉ làm việc cho tốt là được".
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top