Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi săn hương liệu “ma”

Thứ tư, 10:41 22/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Tại TP Hồ Chí Minh, chợ Kim Biên và chợ Bình Tây được mệnh danh là “thủ phủ” của các loại hương liệu, hóa chất. “Không thiếu một thứ vị gì trên đời”, đó gần như là một “thương hiệu” của hai chợ này trong hàng chục năm qua…

 

Các loại nước sâm, bán giá nào cũng… lời.  	Ảnh: Quốc Định
Các loại nước sâm, bán giá nào cũng… lời. Ảnh: Quốc Định

10.000 đồng là có được…20 ly sirô dâu

Với cái “mác” người mua sỉ để bỏ mối tại các tỉnh, chúng tôi vào chợ Kim Biên (quận 5), nơi nổi danh khắp chốn về các loại hóa chất, phụ gia thực phẩm “trôi nổi”. Sạp H.Y, nơi chuyên bán các loại hóa chất phụ gia thực phẩm, công nghiệp đang bày ra quầy hàng chục loại hương liệu được dùng tạo mùi cho nước lèo để nấu bún bò, bún riêu, phở bò, phở gà, phá lấu... Các mặt hàng đều được chứa trong các can nhựa lớn, nhỏ không nhãn mác, chỉ sơ sài vài chữ ghi tên sản phẩm được viết bằng bút lông. Bà chủ sạp “chào hàng” một chai lớn có ghi “Hương bò” để tạo nên hương vị bò dùng nấu bún bò hay làm chả bò… bán với giá 260.000 đồng, trên chai có ghi công ty sản xuất, nhưng không có địa chỉ cụ thể. “Một chai có thể dùng nấu rất nhiều lần, tạo mùi thơm giống hệt thịt bò nhằm tăng hương vị cho nước lèo. Nhiều chủ tiệm phở, bún bò hay mua loại này”, chủ sạp khẳng định.

Sang sạp bên cạnh, chúng tôi “vấp” phải “lò” chuyên bán các loại hương pha chế thức uống. Nơi đây bày đủ các mặt hàng có ghi sơ sài các loại hương dâu, chanh, cam, táo, sầu riêng, bơ sữa... Hầu hết được chứa trong các can nhựa lớn và cũng không có nhãn mác.

Ghé qua chợ Bình Tây (quận 6), chúng tôi vào sạp T.H ở đường Phan Văn Khỏe để hỏi mua các loại hương liệu, sirô về bán nước giải khát trong trường học. Bà chủ sạp nhanh nhảu giới thiệu hàng chục loại nước dâu, me, cam, bạc hà, chanh dây... mà không có loại nào giá vượt trên 20.000 đồng. “Loại sirô dâu này có 10.000 đồng thôi nhưng chế thêm nước, thêm đá làm được gần 20 ly, bảo đảm lời rất nhiều. Người ta tới mua mấy thứ này nhiều lắm”, bà chủ chỉ dẫn. Thông tin trên sản phẩm này ghi nơi đóng gói là một công ty ở phường 9 (quận 6) nhưng không có các thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng và xuất xứ nguyên liệu.

Vào sạp K.K trong chợ Bình Tây, nơi chuyên cung cấp sỉ và lẻ nguyên liệu chế trà sữa trân châu, hồng trà... chúng tôi được giới thiệu hàng chục loại nguyên liệu, có rất nhiều loại không nhãn mác. Anh chủ sạp nhiệt tình hướng dẫn cách pha chế: “Loại trà này chỉ cần 100g cho… 3 lít nước. Bán giá nào cũng có lời”.

Toát mồ hôi truy tìm địa chỉ

 

 

Một “rừng” hương liệu đủ các mùi vị tại chợ Bình Tây.
Một “rừng” hương liệu đủ các mùi vị tại chợ Bình Tây.

 

Lần theo thông tin in trên nhãn một sản phẩm pha chế nước uống là “Công ty Vỹ An, địa chỉ tại số 226/26 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình”, PV Báo GĐ&XH té ngửa khi đó là một cơ sở chuyên về làm đẹp. Lần theo một địa chỉ khác, đến số 11A Dương Tử Giang, phường 14, quận 5 chúng tôi cũng không thấy bóng dáng công ty theo địa chỉ ghi trên sản phẩm. Một người đàn ông trong căn nhà số 11 cho biết: “Khu này không có nhà nào kinh doanh phụ gia hay hương liệu chế biến thực phẩm nào cả”.

Tiếp tục đến một công ty ở phường 9 (quận 6), người dân quanh đó lắc đầu không biết cơ sở này mà chỉ cho biết ở đây có một nhà chuyên làm nước giải khát. Tìm đúng địa chỉ trên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cơ sở này chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kỹ, không bảng hiệu, nằm sâu trong hẻm, đóng cửa suốt ngày. Một thanh niên làm cho cơ sở này thừa nhận: “Đây đúng là cơ sở sản xuất, nhưng ông chủ đi vắng. Muốn mua hàng thì liên hệ qua điện thoại, hoặc ra chợ Bình Tây, còn lại tôi không biết gì”.

Với bột sữa Trân Châu được mua tại chợ Bình Tây với giá 45.000 đồng/bịch/kg, được đăng ký bởi Cơ sở sản xuất Phước Tài ở 208/ 21 Bà Hom, phường 13, quận 6 thì khi tìm đến, đó là một căn nhà cấp 4, nằm lọt thỏm trong con hẻm ngoằn ngoèo. Điều hết sức bất ngờ là tại cơ sở này hoàn toàn không có bảng hiệu. Sau hồi lâu gọi cửa, một người đàn ông ngoài 40 tuổi bước ra, thừa nhận đây “đúng địa chỉ” cơ sở Phước Tài. Nhưng ông cho biết mình chỉ là nhân công nên không biết, cần gì cứ liên hệ bà chủ tên Đẹp tại sạp 51 Trần Bình, bên trái chợ Bình Tây.

Người đàn ông này cho biết: “Sản phẩm bột sữa được bà chủ mua từ Thái Lan, mỗi bao 25kg”. Theo lời người đàn ông, chúng tôi đến sạp 51 Trần Bình để gặp bà Đẹp, chủ Cơ sở Phước Tài, nơi sản xuất sữa Trân Châu. Ngỡ chúng tôi là khách buôn, bà Đẹp liến thoắng tiếp thị về sữa Trân Châu, cho biết sản phẩm này của bà có giá bán thấp nhất, được phân phối đi nhiều tỉnh, thành. Vậy nhưng khi PV thắc mắc về thành phần công thức của sản phẩm, bà Đẹp không trả lời mà chỉ nói rằng mặt hàng của mình “đã có Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do... cơ quan có chức năng cấp (?!)”.

Còn với sản phẩm “Hương bò” có ghi nhà phân phối là Công ty TNHH Khoa học công nghệ V.Đ.N, có hẳn website, điện thoại, văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh thành, trụ sở ở 89/3A Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn. Phải mất rất nhiều giờ chúng tôi mới tìm được trụ sở Công ty do nó nằm lẫn lộn trong khu dân cư ven thành phố. Một phụ nữ xưng là nhân viên phòng kinh doanh giải thích: “Xưởng nằm gần đây nhưng chỉ công nhân và người trong Công ty mới được vào, còn nơi đây là văn phòng”.

Mua số lượng lớn mới cho xem giấy chứng nhận

Chúng tôi tìm đến văn phòng đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Thành (70 Nguyễn Kim, phường 6, quận 5, TP HCM), đơn vị nhập khẩu sản phẩm Bột sữa béo (Non Dairy creamer) như in trên bao bì. Đó là một căn nhà 3 tầng, phía trên chỉ treo tấm biển hiệu “Trà sữa Mr Cò”.

Khi chúng tôi hỏi mua nguyên liệu, bà Ngọc, người xưng là chủ cơ sở này giới thiệu nhiều mặt hàng, với những mức giá khác nhau. Bà bảo, tất cả sản phẩm đều nhập từ Thái Lan hoặc Malaysia, đều có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hẳn hoi và bà dặn thêm: “Người ta mua về pha thêm đường, cùng một số nguyên liệu khác, rồi thay bao bì để bán lại với giá cao hơn nhiều”. Khi được đề nghị cho xem giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và chứng nhận hàng nhập khẩu, bà Ngọc bảo máy in hỏng không in được và hứa sẽ gửi qua email. Chờ hơn 2 ngày vẫn không thấy email, chúng tôi lại tìm đến cơ sở này lần nữa. Lần này, bà Ngọc đưa điều kiện phải mua với số lượng lớn, từ 10kg trở lên mới cung cấp giấy.

Trao đổi về các cửa hàng, công ty bán hoá chất, hương liệu không nhãn mác, trình ra các thứ giấy chứng nhận, dạng… “trời ơi”, ông Trần Ngọc Hiệp - Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên cho biết: “Hàng tháng, Ban quản lý chợ đều phối hợp với Phòng Kinh tế quận, Quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc các sản phẩm bày bán tại chợ. Chúng tôi cũng phổ biến cho tiểu thương biết, họ phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm cho khách hàng. Nếu sản phẩm được “sang” từ chai lớn xuống chai nhỏ thì cũng phải có nhãn phụ đính kèm và nhãn phụ này cũng phải ghi rõ 8 mục thông tin về sản phẩm (tên công ty, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng, hạn sử dụng, đăng ký chất lượng sản phẩm…)”.

Ông Hiệp cũng khẳng định, nếu phát hiện hộ, tiểu thương nào vi phạm các quy định trên, Ban quản lý chợ sẽ cảnh cáo và tạm đình chỉ kinh doanh từ 1 đến 7 ngày. Với các loại hoá chất, hương liệu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc được bày bán tại đây, Ban quản lý chợ sẽ xác minh và báo với Quản lý thị trường để xử lý. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi, các địa chỉ in trên nhãn mác các sản phẩm hương liệu, nếu có cũng chỉ là cách để tiểu thương đối phó với Ban quản lý chợ và cơ quan chức năng mà thôi!

 

“Công ty có tất cả phụ gia hương liệu chế biến món ăn, hương cá, bò, heo, mực... không thiếu loại gì. Nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm mua hương liệu ở đây để chế biến, làm tăng mùi vị món ăn. Cụ thể, món chả bò, người ta có thể cho thịt heo, rồi đổ hương liệu bò vào thì vẫn tạo mùi bò, vì vậy người bán rất lợi mà người dùng không hề biết”.

(Nhân viên của Công ty TNHH Khoa học công nghệ V.Đ.N)

 

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 19 vụ buôn bán thực phẩm quá hạn, với gần 9.600 đơn vị sản phẩm, gần 8.000 kg sản phẩm; xử lý 93 vụ vi phạm quy định về nhãn, mác với 533.392 đơn vị sản phẩm… Các mặt hàng vi phạm là cà phê bột, cánh gà đông lạnh, chao, bột chiên giòn, hương liệu thực phẩm, nấm đông cô, rong biển… Còn ông Cao Văn Thành, Phó ban quản lý chợ Bình Tây cho biết, trong thời gian qua, Ban quản lý chợ đã kiểm tra và phát hiện 194 vụ vi phạm về nhãn, mác hàng hoá ,chuyển các cơ quan chức năng xử lý 46 vụ. 

 

Quốc Định

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top