Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cười ra nước mắt cạnh những ngôi nhà chờ sập

Thứ sáu, 15:00 19/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 18/8, Hà Nội đã mưa rất to vì cơn bão số 3 đang đổ bộ vào đất liền. Không chỉ chủ nhà mà người dân ở cạnh những ngôi nhà cũ cũng lo lắng nguy cơ đổ sập.

Nhà nghiêng 177 Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng
Nhà nghiêng 177 Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng

Đất vàng bỏ hoang vì sợ nhà hàng xóm đổ

Thời gian gần đây tại Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ sập nhà, nghiêng nhà, sập sàn… với những thiệt hại thương tâm khiến người dân ở trong những khu nhà cổ thật sự hoang mang. Nhất là thời điểm hiện tại, cơn bão Thần Sét đang đổ bộ vào đất liền, Hà Nội là một trong những địa phương hứng bão.

Thực tế tại nhiều con phố ở Hà Nội, tận mắt nhìn những ngôi nhà đã rất cổ chúng tôi đều nhận thấy sự lo lắng rõ rệt trên khuôn mặt của chủ nhà khi cơn bão số 3 đang ập đến.

Trên phố Nguyễn Phúc Lai, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn một ngôi nhà bị nghiêng với hình thù khá dị. Nhìn từ ngoài, không ai tưởng tượng đó là một căn nhà. Chiều rộng của móng nhà vừa vặn 4 viên gạch 40cm. Chiều dài ngôi nhà khoảng hơn 3m. Căn nhà kỳ dị có hình cái búa, phần móng và tầng 1 vừa nhỏ vừa mỏng phải gánh cả một căn phòng rộng gấp đôi diện tích. Tầng 1 chỉ đủ “để” một nhà vệ sinh mà ai đó muốn sử dụng phải đi lùi, một cầu thang siêu nhỏ và không gian còn lại đủ để kê một chiếc bàn nhỏ, nơi chủ nhà này bày bán bún ốc buổi sáng (tất nhiên khách ngồi ngoài đường). Tầng 2 của căn nhà này được chủ nhà cơi nới rộng ra theo kiểu chuồng cọp để bố trí buồng “hạnh phúc” nhưng không gian không đủ để kê giường mà chỉ đặt được một chiếc đệm ra sàn. Theo thời gian, cái móng nhỏ không trụ được nên đã bị nghiêng, khiến căn nhà nhoài hẳn ra đường.

“Tháp nghiêng” này không chỉ rình rập gây nguy hiểm cho những người sống trong nhà mà còn cho người đi đường. Điều đáng nói là ngay kế bên căn nhà kỳ quái này là một khoảng đất để trống hàng chục năm nay. Nhiều năm qua, chủ đất muốn bán nhưng không ai mua. Chủ đất cũng không xây dựng gì. Hỏi ra mới biết, chủ đất là hàng xóm của căn nhà dị kia và không thể xây dựng bởi nếu đào móng sẽ làm nhà hàng xóm đổ ngay lập tức. Vậy là hàng chục năm nay, mảnh đất khoảng 100m2 giữa trung tâm quận Đống Đa vẫn bỏ hoang… vì lo sợ nhà hàng xóm đổ.

Chia sẻ với chúng tôi, bà bán bún ốc - chủ ngôi nhà chia sẻ “chúng tôi cũng vừa ở vừa run nhưng biết đi đâu bây giờ khi điều kiện không có. Hơn nữa, chỗ này cũng là chỗ “câu cơm” đi chỗ khác không có tiền mà cũng chẳng có cơm để ăn”. Nguy hiểm rình rập không những cho những người sống trong nhà mà còn cho người đi đường. Người dân sống xung quanh căn nhà này rất lo ngại khi bão gió đổ bộ vào.

Chị Nguyễn Thi Yến, cùng khu phố này chia sẻ: “Tôi thích ăn bún của bà nhưng có mưa gió thì thèm đến mấy cũng không dám đến ăn vì sợ ngôi nhà đó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hôm nào đến đó ăn tôi cũng phải tìm chỗ ngồi cách xa ngôi nhà và ở hướng không bị nghiêng để tránh rủi ro”.

Suýt chết vì nhà sập

Bên trong khu nhà cổ 47 Hàng Bạc.
Bên trong khu nhà cổ 47 Hàng Bạc.

Chúng tôi thăm lại ngôi nhà số 47 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, một trong những ngôi nhà cổ nhất đất Thăng Long - Hà Nội. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1880. Đáng lo ngại khi trải qua bao nhiêu cảnh báo, căn nhà này vẫn lắt lay bám trụ lại với thời gian. Những thành viên của ngôi nhà thường thở dài ngao ngán: "Mưa bão đến, sập bất cứ lúc nào".

Mái nhà lợp những viên ngói đen kịt xen vào đó là những tấm tôn, tấm nhựa. Ngoài ra, mái nhà còn được che chắn không biết bao nhiêu là lớp bạt được phủ lên, tường nhà loang lổ, xập xệ. Những hôm trười mưa, trong nhà ở đâu cũng dột, nền nhà ẩm thấp.

Trước đây, sống trong ngôi nhà cổ này có lúc lên tới 40 người, hầu hết đều là con cháu của ông Nguyễn Văn Ngọc. Nhưng rồi một số con cháu không chịu được cuộc sống chen chúc, tạm bợ ở đây đã dứt ra thuê nhà ở chỗ khác. Hiện tại căn nhà này còn 7 hộ và gần 30 nhân khẩu vẫn sinh sống. Điều đáng nói là từng ấy con người chỉ sử dụng được 1/3 diện tích còn lại của 206m2 diện tích ngôi nhà. 2/3 diện tích đã hoang phế.

Bà Nguyễn Thị Quế sống trọn cuộc đời làm dâu ở căn nhà này không khỏi bùi ngùi khi kể lại những lần nhà đổ: "Có năm đúng 28 Tết, trong khi cả nhà đang chuẩn bị ăn Tết thì mái trên của nhà đổ sập xuống, khiến tôi suýt chết". Vợ chồng ông Thanh, bà Quế gồm 9 người sống trong một không gian chỉ vẻn vẹn 16m2 . Tuy mang tiếng là hai hộ nhưng chỉ cách nhau một bức vách không thể mỏng hơn.

Hiện ngôi nhà là nhiều mảnh ghép lộn xộn gá vào nhau do gia đình tăng dân số theo thời gian, quỹ đất cứ chia năm sẻ bảy để sinh sống, trung bình chỉ 1,77m²/người.

Người dân vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo vẫn phải thuê nhà

9/2015, biệt thự từ thời Pháp ở 107 Trần Hưng Đạo đổ sập xuống làm 2 người chết, nhiều người bị thương và 46 hộ dân phải sơ tán về khu chung cư Định Công, quận Hoàng Mai ở tạm. Hơn 200 con người của 46 hộ dân tạm cư đã gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng xin được về nhà cũ, thậm chí cho hay sẽ... ngủ đường nếu phải đóng tiền thuê nhà (chung cư Định Công).

Ông Lê Trần Nghĩa, Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: “Đã có rất nhiều cuộc họp bàn về việc này. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã gửi công văn xin UBND TP Hà Nội miễn tiền thuê nhà cho các hộ gia đình tạm cư. Tuy nhiên, đến nay thành phố cũng chưa trả lời dứt khoát là sẽ như thế nào. Chỗ này (107 Trần Hưng Đạo) đang mất an toàn cho nên không thể tổ chức bà con quay trở lại ở được”.

Đứng ngồi không yên cạnh nhà nghiêng

Mưa liên tục trong khi bão số 3 cận kề, người dân sống cạnh ngôi nhà nghiêng 177 Quan Thổ 1, Hà Nội lo lắng trong khi vẫn chưa có biến chuyển gì về phương án xử lý ngôi nhà này từ phía cơ quan chức năng. Mấy hôm nay, bà Phạm Thị Sen (nhà 161, cạnh nhà nghiêng 177) cứ sau một ngày lại lấy cán cờ đo khoảng cách giữa hai ngôi nhà. Bà Sen bảo: “Lo lắm! Mưa thế này, không biết nền có lún nữa hay không”. Sự lo lắng của bà Sen cũng là nỗi niềm của người dân ở 6 căn nhà liền hề phía trong. 6 căn nhà 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175 ngõ Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng chỉ có một lối đi duy nhất là “chui” dưới “tháp nghiêng 177”. Nhiều người ở những căn nhà này dặn con cháu nếu không có việc gì bắt buộc phải ra khỏi nhà thì hạn chế đi lại. Đặc biệt, sau mấy hôm mưa, gạch nền sát căn nhà nghiêng bị đẩy lên khiến ai cũng hoang mang lo sợ.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top