Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa thấy “ra quân”, ma men mặc sức... nhậu

Thứ bảy, 08:00 08/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Vào những ngày đầu tháng 4, khi tiết trời vừa ấm lên, khảo sát của PV Báo GĐ&XH trên một số tuyến đường ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Xã Đàn, Lê Trọng Tấn, Giải Phóng, Lê Thanh Nghị, Đường Thành… các quán bia hơi đã đông nghịt dân nhậu. Xong bữa, không ít người rời bàn, dắt xe máy ra về với dáng vẻ liêu xiêu và “quên” quy định về an toàn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Phòng CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe. Ảnh: Công Tâm
Phòng CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe. Ảnh: Công Tâm

Dân nhậu phớt lờ quy định

Để chấn chỉnh, ngăn ngừa số vụ vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến bia, rượu, chế tài xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn đã được tăng cao. Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở (tước giấy phép lái xe từ 4-6 tháng). Phạt tiền từ 3-4 triệu đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở (tước giấy phép lái xe từ 3-5 tháng).

Từng “gây sốt” khi quy định tăng nặng nêu trên có hiệu lực, tuy nhiên, sau một thời gian, việc xử phạt nặng đã dần bị các “ma men” quên lãng. 11h30 ngày 5/4, tại một quán bia trên đường Lê Trọng Tấn, dân nhậu đông nghịt. Tại đây, khách nhậu vào ra tấp nập, ngồi kín các bàn, ồn ào như chợ vỡ, tiếng cười nói hò reo chúc tụng vang lên không ngớt, những hàng xe máy, ô tô của thực khách chen chúc dần lấp kín bãi đỗ. Nhân viên trông xe quán bia này cho biết, lúc cao điểm có đến hàng nghìn xe máy tập kết tại đây/ngày. Anh nhân viên này còn cho biết thêm, năm ngoái công an lập chốt, yêu cầu đo nồng độ cồn quanh khu vực có nhiều quán nhậu nhưng từ đầu năm tới nay thấy tình hình “êm” hơn, khách uống bia vẫn đông như thường. Cũng theo nhân viên này, ngày thường, quán bia phục vụ đông nhất vào buổi trưa và chiều. Nhưng những ngày cuối tuần, quán nhậu lúc nào cũng quá tải, khách uống bia từ 10h sáng, kéo dài sang chiều tối và đêm khuya.

Đến 14h chiều, ở quán bia này, nhiều mâm lục tục rời quán, thực khách hoặc trở lại công sở làm việc hoặc rủ nhau đi karaoke, hoặc đường ai người nấy về. Chốc chốc lại có những tốp thực khách đi từ bàn nhậu ra bãi xe bằng những bước chân chếnh choáng. Khá nhiều người mặt đỏ tía tai nhận xe máy từ tay bảo vệ, không cần đội mũ bảo hiểm, leo lên, rồ ga rồi hòa vào dòng người đông đúc đang tham gia giao thông ngoài phố… Đó cũng là cảnh tượng chung ở hầu hết các quán bia tại Hà Nội. Hàng loạt quán bia trên đường Nguyễn Trãi, cảnh tượng cũng náo nhiệt tương tự ở đường Lê Trọng Tấn. Anh Cù Sĩ Năng, một chủ thầu xây dựng ở Hà Nội cho biết: "Công việc chúng tôi hay phải bia rượu lắm. Gặp gỡ đối tác, liên hoan bàn giao, kết nối làm ăn…. Cứ phải nhậu mới ra việc. Dù biết uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là phạm luật nhưng trong những cuộc vui chúng tôi vẫn cứ liều, hi vọng là mình không bị công an sờ gáy". Anh Năng cho biết, tháng 9 năm ngoái anh cũng bị lực lượng chức năng xử phạt một lần khi nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. “Những lần sau đó, tôi đi nhậu thường ngồi taxi. Nhưng lâu lâu cũng có khi quên, đánh xe đi nhậu nhưng chắc may nên chẳng gặp… chốt thêm lần nào nữa”(?), anh Năng nói.

Đã qua cao điểm?

Không mũ bảo hiểm, vô tư lên xe rời quán nhậu. Ảnh Quang Thành
Không mũ bảo hiểm, vô tư lên xe rời quán nhậu. Ảnh Quang Thành

Hiện Phòng CSGT CATP Hà Nội vẫn tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện theo Nghị định 46 của Chính phủ. Vào các buổi tối, Cục CSGT phối hợp các Đội CSGT, PC67 Công an Hà Nội ra quân xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe lưu thông trên đường. Theo quan sát của phóng viên, các tổ công tác hoạt động thường xuyên vào buổi tối từ 19h30. Tại các nút giao thông Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình) nơi có chốt CSGT, những thực khách uống bia rượu điều khiển xe máy vẫn bị xử lý như thường. Ông Hồ Quang Hòa, người gần 8 năm chạy xe ôm ở ngã tư Trần Cung - Hoàng Quốc Việt cho biết: “Công an làm không căng như thời điểm tháng 8 năm ngoái. Năm ngoái họ “phục” giữa trưa, thậm chí cảnh sát còn bố trí lực lượng mật phục, hóa trang tại các quán bia để xử lý nhưng bây giờ thỉnh thoảng mới có chốt hoạt động vào buổi tối”.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, tai nạn giao thông ở Việt Nam là một trong những "thảm họa" hàng đầu, mỗi năm số người thiệt mạng lên tới vài chục nghìn người, số người bị thương nặng và tàn tật cũng tương đương như vậy… Vấn nạn này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân lớn nhất là ý thức chấp hành luật lệ của người tham gia giao thông chưa tốt. Nghị định xử tăng nặng đối với các hành vi uống rượu bia vẫn điều khiển xe máy, ô tô đã có hiệu lực từ tháng 9 năm ngoái. Qua hơn nửa năm thực hiện, dường như cách làm của lực lượng chức năng vẫn chưa đủ sức răn đe dân nhậu. Đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn, ví dụ như nhân viên quán nhậu ngầm báo động cho khách. Do đó, những vị khách này sẽ “cố thủ” tại quán, chỉ đến khi lực lượng CSGT rút thì họ mới ra về. Hoặc nhiều người có nồng độ cồn vượt quá ngưỡng thường gây khó khăn, bất hợp tác với lực lượng CSGT”.

Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBATGT Quốc gia, thời gian qua số lượng người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng nồng độ cồn là thực trạng rất đáng quan ngại. Thống kê cho thấy, có tới 70% số vụ TNGT có nguyên nhân do lái xe uống rượu, bia khi tham gia giao thông, gây thiệt hại kinh tế lên tới 250 tỷ đồng/ngày và khoảng 2,9% GDP/năm. Để cải thiện tình hình, Chính phủ đã xác định tăng cường phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo TTATGT trong giai đoạn hiện nay.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top