Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung của kẻ sát nhân 16 tuổi

Thứ sáu, 09:14 04/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Vụ sát hại 5 người tại phố Minh Khai, Hà Nội đã khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Và ai cũng cảm thấy xót xa khi kẻ sát nhân dã man này mới chỉ có 16 tuổi.

>> Lá thư của kẻ giết 5 người tại phố Minh Khai

>> 16 tuổi giết 5 người

Chiều 3/5/2007, chúng tôi  tìm đến Xóm Dâu, thôn Bạch Lão, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Tây (quê của kẻ sát nhân) để tìm hiểu “chân dung” của kẻ giết người.

Bỏ nhà không nguyên cớ

Vợ chồng ông bà Chín khoảng 50 tuổi, sinh được 2 người con, Chung là thứ 2, trên Chung là chị gái đã lấy chồng có con. Gia đình bà thuần nông, rảnh rỗi thì đi chở thuê chăn ga gối đệm cho một đại lí nhỏ kiếm lời.

Trước đây ông bà Chín đã từng kéo nhau ra toà li hôn, được vài năm sau đoàn tụ lại. Những năm cấp II, Chung có học lực khá, từng nhận được nhiều giấy khen của trường. Năm lớp 9 Chung được trường chọn đi thi học sinh giỏi, hôm đi thi, vì đến muộn, nên không được vào, ai cũng tiếc.

Lên  cấp III, Chung học hành sút hẳn.  Bỗng khoảng  gần 1 năm trở lại đây, Chung không hề hứng thú với việc học hành nữa. “Cách đây gần 1 tháng, nó vẫn là học sinh lớp 10A, trường PTTH Thanh Oai A - Hà Tây” – bà Chín đau xót. Bà Chín ngồi đếm ngón tay mà tính cho đến hôm thằng con trai bà gây ra hoạ lớn, tất thảy chẵn 22 ngày, bà không nhìn thấy mặt mũi nó ở đâu?

Bà kể: “Hôm hội làng 10/2 âm lịch vừa rồi, thằng Chung xin bố mẹ làm 2 mâm cơm đãi bạn bè xong, chúng bạn kéo nhau đi học. Chiều cùng ngày, tôi nhận được tin, nó đánh nhau vỡ đầu, đang phải khâu vết thương ở trạm xá xã. Hỏi ra mới biết, nó chửi mẹ của bạn là “ca ve”, nên bị bạn đánh.

Tôi đưa nó về nhà hỏi sự tình, rồi cùng chồng dạy bảo khuyên răn con. Sau đó, hai gia đình đã tự dàn xếp với nhau xong xuôi chuyện đó. Vài hôm sau, nó chở chị gái bằng xe máy, “tông” phải người làng, làm người ấy bị thương. Về nhà bị mẹ mắng, nó xách ghế nhựa chạy lên trần nhà ngồi một mình, ra điều suy nghĩ...

Tôi không nhận thấy bất cứ biểu hiện gì tiêu cực ở  nó. Trước hôm bỏ nhà đi, nó tâm sự với bố rằng: “Con không thi đỗ đại học được, thì sau nay con đi học nghề sửa chữa ti vi luôn bố nhé”! Nhà tôi bảo: “Được đấy, nếu mày làm tốt, bố xây cái nhà ngoài mặt đường cho mày làm cửa hàng”. Duy nhất lần đó, nó bàn đến chuyện ấy với thái độ nghiêm túc nhất với bố.

Bà Chín cũng hơi thắc mắc về chuyện thay đổi tâm tính của Chung những ngày gần đây. Hễ bà vuốt ve âu yếm là Chung tránh ra một bên. Bà Chín hỏi nó: “Sao mẹ cứ chưa động đến, mày đã giãy nảy lên rồi?” Nó bảo: “Con lớn rồi, mẹ đừng quan tâm đến con quá như vậy”. Cho đến bây giờ bà mẹ ấy vẫn không biết vì nguyên nhân gì mà con trai bà lại bỏ nhà đi và gây tội ác khủng khiếp đến như vậy.

Ngày10/4/2007, Chung bỏ nhà ra đi vào lúc rạng sáng, để lại 2 bức thư trên bàn. Một bức gửi cho các bạn học cùng lớp,  bức kia gửi cho bố mẹ. Nó lấy toàn bộ số tiền mặt gia đình dành dụm được là 1 triệu đồng và chiếc xe máy Best (Trung Quốc sản xuất), mang BKS 33K – 3344. Ngay sáng hôm đó, bà Chín làm đơn trình báo gửi lên Công an xã Thanh Văn và đơn gửi Công an huyện Thanh Oai, nhờ tìm con giúp bà.

Nghe nói mẹ tự tử, cũng không đoái hoài

Chiều 3/5/07, trao đổi với PV, ông Trần Văn Khiển, Trưởng Công an xã Thanh Văn cho biết: “Cách đây khoảng nửa tháng, ông thấy bà Chín đến Công an xã khóc lóc, trình bày về việc con trai bà bỏ nhà đi, mang theo 1 triệu đồng và 1 xe máy.

Khi đó tôi không biết bà ấy khóc về tiếc của hay khóc vì con bỏ nhà đi? Tôi có hướng dẫn bà ấy, nên mang đơn trình báo lên Công an huyện Thanh Oai”. Trả lời câu hỏi về ngày tháng nhận đơn có được ghi trong sổ công tác hay không? Ông Khiển cho biết: “Công an xã đã không ghi sổ, sau đó gia đình bà Chín lấy lại đơn đem lên công an huyện để nộp”.

Bà Chín kể tiếp: “Suốt 23 ngày nay, gia đình bà đã gửi mấy chục lá đơn đi các ngả, với đặc điểm nhận dạng của Chung, nhờ các cơ quan Công an tìm giúp, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thậm chí đã có lần bạn học cùng trường với Chung lên mạng chát, tình cờ gặp nó.

Bạn Chung đánh liều bảo: “Mẹ bạn tự tử vì thương nhớ bạn rồi đấy, bạn mau về đi”, nhưng Chung vẫn không xuất hiện”. Ngày 2/5/2007, bà Chín nhận được 1 cuộc điện thoại của Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mời ông bà đến  trụ sở Công an để làm rõ về chiếc xe mang biển kiểm soát trên.

Nhưng khi đến, ông bà cũng chỉ được biết thông tin rằng con mình đã gây ra một vụ ẩu đả, chứ không hề biết tin con ông bà đã giết người dã man như thế nào? Chiều cùng ngày, bà Chín được biết thông tin về vụ án mạng dã man do chính con mình gây ra, đăng trên vài tờ  báo... bà ngã quỵ xuống!

Bao nhiêu  ngày đi tìm con trong vô vọng, giờ bà Chín vẫn chưa biết gần 1 tháng qua nó đã sống lang bạt ở đâu? Ai xin việc cho nó? Tại sao nó lại có những hành động cuồng loạn đến vậy? Chiều cùng ngày, chúng tôi tìm đến trường THPT Thanh Oai A, nhưng  trường đóng cửa .

Người gác cổng cho biết, vì khối 12 thi, nên các khối khác được nghỉ học. Chúng tôi muốn biết các bạn học của Chung nghĩ gì về một người bạn đã từng thân thiết, bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân  tàn ác? Có điều gì uẩn khúc cần được làm rõ nữa hay không?

Thu Trang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top