Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cay đắng bị “cắm sừng” sau ngày cho vợ đi làm giàu ở xứ người

Chủ nhật, 07:40 07/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mong muốn cuộc sống dư dả, gia đình nhỏ này phải sống xa nhau. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sang đất khách làm ăn, người vợ vội quên chồng con từng ngày mong nhớ ở quê nhà.

Mong muốn cuộc sống dư dả, gia đình nhỏ này phải sống xa nhau. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sang đất khách làm ăn, người vợ vội quên chồng con từng ngày mong nhớ ở quê nhà. Ngày đoàn viên cay đắng cho người chồng và hai đứa con thơ, khi thấy vợ bụng bầu vượt mặt, tay trong tay với người đàn ông khác.


Hình ảnh hạnh phúc của anh Va Na cùng vợ trước ngày chị H. đi xuất khẩu lao động

Hình ảnh hạnh phúc của anh Va Na cùng vợ trước ngày chị H. đi xuất khẩu lao động

Cặp người mới ngay sau khi vừa xa chồng con

Về xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), chúng tôi nghe được câu chuyện buồn của anh Trần Va Na (SN 1986, người dân tộc Khmer) có vợ đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, bỏ lại cho anh hai đứa con thơ dại để đi luôn một mạch không đoái hoài đến chồng con… Ông Trần Cam (cha anh Va Na) kể, con trai ông nên duyên với chị K.T.H (SN 1989), cũng người dân tộc Khmer, vào năm 2009. Cưới nhau năm trước, năm sau đôi vợ chồng này đón cậu con trai đầu lòng. Hai năm sau, họ sinh thêm một bé gái.

Vào thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình vợ chồng Va Na rất khó khăn. Chị H. bàn với chồng để chị đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, hy vọng kiếm thêm thu nhập cải thiện kinh tế. Lúc đó, bé T.T mới được hơn 1 tuổi, còn anh Va Na đang học năm cuối của trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng. Thấy vợ bàn cũng hợp lý, anh Na đồng ý làm “gà trống nuôi con” cho H. đi. Dẫu anh biết, khó khăn phải đương đầu là rất lớn khi anh vừa đi học, vừa nuôi 2 con thơ dại; thời gian cho một hợp đồng là 3 năm. Ngày H. lên đường sang đất Mã, anh Va Na tiễn vợ ra tận sân bay với bao niềm thương nỗi nhớ. Vợ chồng bịn rịn hẹn hò sẽ trở về sau 3 năm chị H. lao động ở xứ người. Đến sân bay, cho đến khi máy bay cất cánh rời đường băng, anh Va Na mới trở về. Đó là năm 2013.

Về nhà, vừa đi học vừa một nách nuôi hai con thơ, anh Na phải làm mọi việc miễn sao có tiền nuôi con và đóng học phí. Sau khi kết thúc khóa học, anh Va Na chạy ngược chạy xuôi xin việc làm nhưng không được nên cuộc sống của ba cha con lại càng khó khăn hơn. Tuy vậy, anh vẫn vui vẻ làm tất cả để vợ yên tâm làm ăn nơi đất khách quê người. Trong thâm tâm, anh vẫn hy vọng sau 3 năm, vợ chồng, con cái sẽ sum họp. Thế nhưng thật trớ trêu, sau khi sang Mã, vợ anh Na đã nhanh chóng ngả vào lòng một thanh niên cùng đi xuất khẩu lao động chung, quê ở thị xã ven biển Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Trong khi anh Na đang vất vả nuôi con thì ở xứ Mã, H. cùng người tình mới sống hạnh phúc. Chỉ đến khi một số người bạn vào mạng xã hội Facebook, phát hiện hình ảnh của H. và người thanh niên kia tình tứ, mặn nồng bên nhau, mọi chuyện mới vỡ lở.

Đi một mình về có thêm... em bé


Ảnh chị H. đăng facebook công khai với tình mới

Ảnh chị H. đăng facebook công khai với tình mới

Hợp đồng lao động ký kết 3 năm nhưng H. phải về nước sau khi mới làm được khoảng hơn 1 năm vì… có bầu. Về địa phương, H. cũng không một lần đến thăm con mà làm đám cưới luôn với người chồng mới. Dù thời điểm đó, chị ta chưa ly hôn với anh Na. Hiện nay, H. đang sống với chồng mới ở Vĩnh Châu và có với nhau một đứa con hơn 1 tuổi. Anh Va Na buồn bã kể: “Sau khi vợ đi xuất khẩu lao động, tôi vừa đi học vừa nuôi con nên vất vả lắm. Nhưng nghĩ đến vợ cũng đang cơ cực làm việc nơi đất khách quê người, tôi lại có động lực cố gắng hết sức mình. Tôi mong vợ yên tâm làm việc tốt, kết thúc hợp đồng sẽ trở về sum họp gia đình. Thế nhưng, mọi sự cố gắng của tôi đã bị H. phụ bạc. Ở Malaysia, cô ta sống chung với người khác, công khai chụp nhiều hình tình tứ bên nhau rồi đưa lên mạng xã hội khoe với mọi người. Trong suốt thời gian ở Malaysia, vợ tôi không một lần gọi điện về thăm chồng con, chỉ gửi về được tổng cộng 3,2 triệu đồng. Tội nghiệp hai đứa con, lúc nào cũng nhắc đến mẹ, mong mẹ sớm về để mẹ con gần nhau nhưng mẹ không một lần gọi điện hỏi thăm hay trò chuyện gì. Tính ra cũng đã 3 năm rồi chứ không ít”.

Nói đến những ngày anh Va Na “gà trống nuôi con”, ông Trần Cam ngậm ngùi: “Vợ đi, nó một mình chăm hai đứa con thật vất vả. Để có tiền học và nuôi con, nó phải đi vô trong xóm sâu mua dừa tươi đưa ra ngoài bán kiếm chút tiền lời. Sau khi học xong, cũng phải trầy trật mất khoảng một năm rưỡi mới xin được dạy hợp đồng ở trường Tiểu học của xã. Trong khi đó, vợ nó thì đi xuất khẩu rồi đi biệt luôn không một lần đoái hoài đến chồng con”.

Bà Thạch Thị Vân (mẹ anh Na - PV) xót xa kể thêm: “Khi vợ đi xuất khẩu lao động, Na đang học năm cuối, con lại còn quá nhỏ nên cực lắm. Nhiều bữa cháu bệnh, Na phải thức khuya, dậy sớm lo cho con đến sâu trũng mắt. Vợ chồng tôi cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều cho mấy cha con, chỉ chạy qua chạy lại, động viên, an ủi thôi”. Theo lời kể của ông Cam, sau mấy năm không ngó ngàng gì đến con, đầu năm 2016, H. bất ngờ từ Vĩnh Châu về Phú Mỹ không phải để thăm con mà là để… bắt cô con gái T.T. Ông Cam kể: “Bữa đó, tôi đang ở ngoài vườn, mấy đứa cháu chơi trong nhà. Bỗng nhiên, tôi nghe cháu T. hét lên rồi bỏ chạy sang nhà bác ruột trốn mất hút. Khi tôi chạy vào thì thấy H. đang đứng đó. Nó nói hôm nay về để bắt cháu T. đi, còn cháu H.V thì để cho chồng nó nuôi. Nghe nói vậy, tôi giận lắm, không cho nó bắt cháu nội mình đi. Nó đã có chồng khác rồi, về bên đó tội nghiệp cháu mình. Tìm không thấy con đâu nó bỏ đi nhưng tuyên bố sẽ quay lại. Kể từ ngày đó, chúng tôi không dám rời cháu một chút nào. Đi đâu cũng dắt cháu đi theo, cháu ở đâu mình ở đó. Đàn bà gì mà bỏ con đi biệt mấy năm không hỏi thăm một tiếng. Bây giờ đã có chồng mới, có con rồi mà còn muốn bắt con của chồng trước nữa”.

Đến xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề (quê gốc chị H. - PV) hỏi về chị K.T.H., người dân ai cũng lắc đầu ngao ngán: “Đàn bà gì mà chưa ly hôn chồng đã cưới người khác. Có 2 đứa con với chồng trước mạnh khỏe, ngoan ngoãn lại nhẫn tâm bỏ đi biệt xứ luôn”. Khi chúng tôi hỏi cháu T. về “mẹ H.” thì cháu lắc đầu quầy quậy “Con không biết má H. đâu. Con chỉ biết ba cùng ông bà nội và các bác, các chú ở đây thôi”.

Anh Va Na tâm sự rằng: “Nhiều người nói tôi sao không sang bên nhà vợ làm to chuyện cho mọi người biết. Nhưng tôi thấy mình không lo được cho vợ có cuộc sống đầy đủ, cô ấy lấy người khác sống sung sướng hơn. Thôi thì coi như mình không may mắn vậy. Bây giờ, tôi tìm niềm vui bên hai con. Dù vất vả, tôi sẽ cố gắng nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Điều tôi mong nhất là khi xử ly hôn, tòa xem xét cả lý và tình để cho tôi nuôi các con. Bởi lẽ, các con tôi đã bị mẹ bỏ từ nhỏ”.

Được biết, hiện nay anh Va Na đang dạy hợp đồng tại trường Tiểu học xã Phú Mỹ với mức lương 2,6 triệu đồng mỗi tháng. “Số tiền ấy không nhiều nhưng cũng đủ để ba cha con anh sống một cuộc sống sum vầy cha con bên nhau. Năm học này, cháu T.H.V. sẽ vào lớp 1, còn cháu T.T.T. học mẫu giáo”, anh tâm sự.

Trao đổi với người viết, ông Lý Quảng (Trưởng ấp gia đình anh Trần Va Na sinh sống – PV) cho biết: “Chính quyền địa phương xác nhận việc chị K.T.H. mang thai, tự ý cưới chồng mới trong khi còn hôn thú với anh Va Na. Chuyện chị H. đi xuất khẩu lao động, rồi từ đó phụ rẫy gia đình, bà con trong ấp đều bất bình. Chị ta đã vi phạm nghiêm trọng luật Hôn nhân – Gia đình. Hiện, chính quyền địa phương đang giúp đỡ để anh Trần Va Na hoàn thiện các thủ tục ly hôn và nuôi hai con nhỏ lên tòa án”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Cao Xuân Lương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top