Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cát tặc” khoét rỗng sông Hồng

Thứ tư, 09:26 06/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Nằm cách cầu Thăng Long không xa, hai thôn Yên Nội và Đại Cát, xã Liên Mạc có phần đất nông nghiệp sát sông Hồng hiện không còn yên tĩnh.

Hàng chục tàu hút cát chạy ầm ầm, xe cộ chở cát gây khói bụi mù mịt. Lòng sông bị đục khoét, nguy hại khôn lường cho con đê cách đó không xa. Tất cả tàu khai thác cát đều trái phép và được ngụy trang bằng các hợp đồng thuê đất nông nghiệp …
 

Tàu hút cát thường hoạt động từ chiều tối đến hết đêm. Ảnh: L.V

 
Khai thác thâu đêm
 
Xuất phát từ phản ánh của người dân hai thôn trên, trong những ngày cuối tháng 3, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại địa bàn “nóng”. Khu vực khai thác cát trái phép nằm khá biệt lập nên việc tiếp cận không đơn giản. Chưa kể, theo người dân ở đây thì các chủ tàu hút cát từng có mâu thuẫn và họ đã dùng đến súng để đe dọa nhau nên việc tiếp cận cần thận trọng. Chúng tôi chọn giải pháp tiếp cận bằng đường sông, sẽ ít gây chú ý hơn.
 
Sau nhiều lần thuê thuyền của dân chài, vào nhiều thời điểm khác nhau, toàn bộ hoạt động khai thác cát trái phép tại Liên Mạc đã được chúng tôi ghi hình. Để che mắt cơ quan chức năng, các tàu hút cát này thường hoạt động từ chiều tối đến hết đêm. Lòng sông Hồng đoạn này nhiều chỗ bị lở loét nghiêm trọng, tại hiện trường, các tàu hút cát thả ống xuống thẳng lòng sông, hoạt động tấp nập. Đêm về, tiếng máy chạy ầm ầm, đèn đuốc sáng rực cả một góc trời.
 
Trên bờ sông, vốn trước kia là đất bãi sản xuất nông nghiệp, bây giờ là những núi cát khổng lồ. "Bờ xôi ruộng mật" của dân giờ không lúa, không ngô, không khoai sắn, không rau xanh... Đến cỏ dại cũng chỉ lưa thưa giữa cả "biển" cát trắng, cát vàng.
 
Một nông dân tên Đ.Q.T ở thôn Đại Cát bức xúc nói: "Các bãi cát ở đây cứ vơi rồi lại đầy, trong khi chúng tôi thì không có đất để làm nông nghiệp. Tất cả các thứ uế tạp, vật liệu không biết ở đâu kéo đến đây khiến người dân chẳng trồng trọt gì được". Theo quan sát hiện trường, các bãi cát dọc bờ sông thôn Đại Cát, Yên Nội cho thấy bức xúc của ông T. là đúng sự thật. Giữa ban ngày, nhiều chiếc tàu khai thác cát, máy xúc cát, ống hút cát vẫn hồn nhiên hoạt động như một sự thách thức.
 
Trong những ngày tiếp cận hiện trường, phóng viên chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn của bà con nông dân xã Liên Mạc. Trả lời câu hỏi về việc tại sao có nhiều tàu hút cát như thế, bà con đều buồn bã mà rằng đã có tố cáo đến chính quyền xã và UBND huyện Từ Liêm nhưng các cơ quan này chưa có hành động cụ thể nào.
 
Lý giải cho việc tàu hút cát hoạt động trái phép, công khai, bà con cho rằng các doanh nghiệp này làm được như vậy là bởi ông Nguyễn Huy Tưởng (đương nhiệm Bí thư Đảng ủy xã) khi còn giữ chức Chủ tịch UBND xã đã ký nhiều hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp, các doanh nghiệp, cá nhân này khi có trong tay "gậy thần" là những hợp đồng đó thì ngang nhiên khai thác cát trái phép. Cụ thể, chỉ trong một thời gian rất ngắn, ông Tưởng đã ký 10 hợp đồng cho thuê đất sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân bơm hút cát trái phép.
 
Những hợp đồng khó hiểu
 
Hiện nay, các hồ sơ mà chúng tôi có được cho thấy, ông Nguyễn Huy Tưởng chỉ trong vòng 5 tháng (tháng 3 - tháng 7 năm 2010), đã ký 10 hợp đồng với 10 công ty và cá nhân với nội dung cho thuê đất nông nghiệp. Tổng diện tích cho thuê gần 120.000m². Tất cả các hợp đồng đều ghi rõ: Mục đích sử dụng là sản xuất nông nghiệp, không được hủy hoạt đất.
 
Đáng chú ý, có ngày, ông Tưởng ký tới 2 hợp đồng với "đối tác" khác nhau, thời điểm ký chỉ cách vài tiếng đồng hồ, đó là các hợp đồng số 01 và 02 ngày 10/3/2010 với Công ty TNHH Thiên Lộc Phú và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Hòa Bình. Lạ hơn, tại hợp đồng số 03 (ký ngày 4/5/2010), "đối tác" của ông Tưởng vẫn là bên B trong hợp đồng số 01, để thuê thêm 18.750m2 đất với mức giá 3.000 đồng/m2, cùng thời hạn 5 năm nhưng "rẻ" hơn 1.000 đồng so với giá thuê tại hợp đồng số 01. Sau khi ký các hợp đồng này, ngày 10/9/2010, chức danh chủ tịch UBND xã được chuyển giao cho ông Lê Mạnh Thiết.
 
Ngày 1/4/2011, PV Báo GĐ&XH đã trao đổi với ông Lê Mạnh Thiết - Chủ tịch UBND xã Liên Mạc để làm rõ một số vấn đề liên quan đến hợp đồng giữa xã và 10 doanh nghiệp, cá nhân thuê đất nông nghiệp. Ông Thiết cho biết, toàn bộ khu đất bờ sông bãi bến của thôn Đại Cát là đất không giao theo Nghị định 64/CP nên do xã quản lý. Ông Thiết cũng thừa nhận, các đơn vị, cá nhân khi thực hiện hợp đồng đều sử dụng sai mục đích, tức là không sản xuất nông nghiệp.
 
Như vậy, có thể nói, việc sử dụng đất sai mục đích là rõ ràng, xã Liên Mạc đã biết từ lâu. Qua bằng chứng mà chúng tôi thu thập được, các doanh nghiệp thuê đất đều không "làm ruộng" mà lợi dụng khai thác cát trái phép tại khu vực xã Liên Mạc ven sông Hồng, chứ không phải làm... bãi chứa!
 
Sông Hồng qua xã Liên Mạc vẫn ngày đêm bị đục khoét không thương tiếc, chưa nói đến nguồn tài nguyên nơi đây bị ăn cắp. Để xảy ra việc này, có trách nhiệm của lãnh đạo xã Liên Mạc.
 
Không có doanh nghiệp nào “làm nông”

Ngày 5/4, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Huy Tưởng thừa nhận: Với nhiều doanh nghiệp, cá nhân mà ông ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp (giai đoạn từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2010) đến nay không có một dấu hiệu nào liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Một số doanh nghiệp bơm hút cát, một số vẫn bỏ hoang đất, chưa sử dụng gì để "làm nông".
 
Tìm hiểu về 10 doanh nghiệp được ký hợp đồng thuê đất nông nghiệp nêu trên từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, tất cả đều có đăng ký kinh doanh không liên quan gì đến sản xuất nông nghiệp.

Lâm Phong - Việt Nguyễn

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top