Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cảnh làm dâu" hiếm có khó tìm của cô gái thích được ở chung với bố mẹ chồng

Thứ hai, 19:00 20/03/2017 | Xã hội

"Nhiều người không thích ở cùng bố mẹ chồng, nhưng mình thì thích lắm".

Thấy nhiều chị em than thở chuyện lấy chồng không hạnh phúc, rồi bị bố mẹ chồng đối xử tệ bạc bất công, đến miếng cơm cũng không cho ăn đủ đầy, chị Liên (26 tuổi, ở Thanh Hóa) luôn cảm thấy chạnh lòng và thương họ rất nhiều. Chị luôn âm thầm theo dõi những câu chuyện buồn ấy, đôi khi rưng rưng, bởi vì so với họ chị có cuộc sống tốt hơn rất nhiều: được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực, bố mẹ chồng tâm lý với con dâu, gia đình cũng có của ăn của để, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.

Bà mẹ một con đang gây sốt mạng với tâm sự cưới chồng không vì yêu nhưng may mắn gặp nhà chồng tốt.
Bà mẹ một con đang gây sốt mạng với tâm sự "cưới chồng không vì yêu nhưng may mắn gặp nhà chồng tốt".

Tuổi thơ của chị Liên khá bất hạnh, thiếu thốn tình cảm, sinh ra bố mẹ đã ly hôn, mẹ đi bước nữa lúc chị 2 tuổi, cô bé Liên ngày ấy thường xuyên bị cha dượng đối xử rất nghiêm khắc, song lớn lên thì chị hiểu rằng họ chỉ muốn chị nên người. Tới lớp 7 thì chị phải nghỉ học, bươn chải kiếm sống, làm nghề tóc và trang điểm. Rồi ông trời cũng thương, bù đắp cho chị hết mọi khó khăn thiếu thốn bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng hiện tại hơn chị 1 tuổi. Quen nhau qua mạng xã hội, số phận đã giúp chị gắn bó với người đàn ông vừa hiền lành vừa tốt bụng, dù chị thừa nhận rằng ban đầu chị cưới chồng không hề có tình cảm.

"Mình lấy chồng không phải vì tình yêu... Mình cưới nhau sau 4 tháng quen biết, cũng vì mẹ suốt ngày bắt lấy chồng, 26 tuổi mà mẹ mình cứ nghĩ 40 tuổi, mình mệt mỏi nên quyết định cưới. Nhưng về sống cùng trải qua tất cả sóng gió rồi tình yêu cũng dần dần phát triển tốt hơn.

"Phụ nữ như hạt mưa sa/ Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa"...

Liên cưới vì suốt ngày bị giục, chứ ngày ấy cô cũng chưa yêu chồng như bây giờ.
Liên cưới vì suốt ngày bị giục, chứ ngày ấy cô cũng chưa yêu chồng như bây giờ.

Có lẽ mình may mắn. Nhiều người không thích ở cùng bố mẹ chồng, nhưng mình thì thích lắm. Lúc trước mình làm trang điểm, có thai xong bố mẹ chồng khuyên ở nhà nghỉ ngơi, chăm lo con dâu rất chu đáo, như con gái ruột vậy. Cưới đầu năm 2016, cuối năm thì sinh một bé gái, lấy nhau về ở cùng bố mẹ 1 tháng xong tụi mình ra ở riêng, vì bố mẹ mua nhà cho chồng mình lâu rồi, ngày ra riêng từ bàn ghế, tủ lạnh, bát đũa, nồi cơm điện… bố mẹ chồng đi mua hết. Nhà riêng ở gần cơ quan chồng mình nhưng cách xa nhà nội tới 60km, thỉnh thoảng mình mới về. Mỗi lần về là thịt cá, trứng gà, hoa quả, rau xanh, mẹ bắt mang lên ăn hết.

Sinh xong thì mình về ở với bố mẹ cho đỡ vất vả, chồng mình làm công an cũng gò bó thời gian, lại ở xa cứ 2 tuần mới về được, nhưng ở nhà bố mẹ chồng quan tâm lắm, cứ tới giờ ăn cơm là bế con cho mình ăn trước xong mẹ ăn sau. Mình sinh được 3 tháng rồi mà vẫn không cho làm gì, mẹ chồng bảo kiêng sau đỡ khổ. Quần áo, váy, bỉm cho con mình ông bà mua hết, đưa tiền ông bà không lấy. Tết rồi lại còn cho thêm 6 triệu, bảo mình cứ giữ lấy để dành, hay tiêu gì thì tiêu... Nghĩ mình may mắn thật, khi gặp được bố mẹ chồng tâm lý. Mẹ chồng còn biết sở thích ăn uống của mình hơn mẹ đẻ, mong rằng mẹ sống lâu để mình trả ơn".

Bố mẹ chồng của Liên (áo dài vàng và tóc bạc) là những người hiếm có khó tìm, rất thương con dâu.
Bố mẹ chồng của Liên (áo dài vàng và tóc bạc) là những người hiếm có khó tìm, rất thương con dâu.

Ngắn gọn vài điều vậy thôi cũng đủ để hình dung cuộc sống gia đình hiện tại của Liên đầm ấm thế nào. Sau khi đọc những chia sẻ nhẹ nhàng của bà mẹ trẻ , hàng nghìn cư dân mạng đã cảm thấy rất xúc động, có thêm niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, bởi Liên cũng thẳng thắn nói rằng, mục đích chị kể câu chuyện bản thân là để vực dậy tinh thần những người phụ nữ thiếu may mắn, không hạnh phúc. Đa số đều tỏ ra ghen tị, ngưỡng mộ Liên vì mọi thứ chị đang có, tuy không phải là vàng bạc châu báu gì nhưng được gả vào gia đình tốt như vậy, âu cũng là phúc phần.

"Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc nhé, ông trời bù đắp cho tuổi thơ của bạn đấy".

"Kiếm được tấm chồng tử tế, mẹ chồng bao dung vậy là nhất chị rồi". Một cô gái xúc động bình luận.

"Chị thật sung sướng, chẳng bù cho em, yêu thì tốt mà cưới về thì càng ngày nhà chồng càng tệ bạc, chỉ vì em không sinh được con trai". Cùng là phận nữ nhi, mà có nhiều người hoàn cảnh trái ngược với Liên, cũng đáng thương.

Sau khi có một bé gái bụ bẫm xinh xắn, Liên càng lúc càng thấy mình tốt số.
Sau khi có một bé gái bụ bẫm xinh xắn, Liên càng lúc càng thấy mình tốt số.

Vốn dĩ chị có quá khứ rất buồn, thiếu tình thương, nên Liên tâm niệm rằng: "Giờ mình chỉ mong cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình , chứ bố mẹ chia tay con cái khổ, mình đã trải qua cảm giác đó và thấm thía lắm rồi". Biết câu chuyện của mình được nhiều người quan tâm chú ý trên mạng xã hội, Liên cũng không ngạc nhiên, chị chỉ thấy vui vì đã góp chút công sức để những chị em có hôn nhân không êm đềm lạc quan hơn vào ngày mai.

Tranh thủ lúc con gái ngủ ngoan, Liên khoe thêm về bố mẹ chồng của mình, niềm vui và tấm lòng trân trọng của chị bộc lộ qua từng câu từng chữ chị tâm sự: "Bố mẹ bảo không chấp nhận con dâu nào khác ngoài mình. Hồi đầu cưới không có tình yêu, nhưng giờ thì mình ngày càng yêu thương chồng hơn, anh làm công an, 2 tuần mới được về nhà thăm vợ con 1 lần, 2 mẹ con mình ở trong căn nhà rộng cũng buồn, may là có ông bà nội thường xuyên ghé qua. Bố chồng toàn khen là con trai bố sướng, cưới được vợ đảm, gì cũng biết làm, khiến mình kính trọng bố hơn. Cứ nạp tiền điện thoại là bố lại mua cả thẻ cho con dâu, ông bà mua sẵn mảnh đất, bảo rằng cứ sinh thêm con trai là sẽ chia cho. Đồ ăn ngon thì toàn chồng mua, không thì mẹ chồng đi chợ mang sang cho con dâu ăn. Mình chỉ ở nhà chăm con nghỉ ngơi thôi".

Chồng vắng nhà đi làm xa, bố mẹ chồng chăm sóc Liên như con đẻ, có gì ngon cũng mua về.
Chồng vắng nhà đi làm xa, bố mẹ chồng chăm sóc Liên như con đẻ, có gì ngon cũng mua về.
Nàng dâu trẻ sinh xong ở cữ, được mẹ chồng nấu nướng dọn dẹp chu đáo, khiến cô vô cùng cảm động, biết ơn.
Nàng dâu trẻ sinh xong ở cữ, được mẹ chồng nấu nướng dọn dẹp chu đáo, khiến cô vô cùng cảm động, biết ơn.
Ngôi nhà hạnh phúc mà Liên được bố mẹ chồng xây cho để ở riêng.
Ngôi nhà hạnh phúc mà Liên được bố mẹ chồng xây cho để ở riêng.

Cuộc đời người phụ nữ dù nhiều trầm luân khổ hạnh tới đâu, đến cuối cùng cũng chỉ cần người đàn ông yêu mình thật tâm kề cạnh, giữ dành chân ái đến vài chục năm sau này thôi. Cứ bảo tâm hồn đàn bà rắc rối, thực ra phụ nữ đơn giản lắm, tâm ý họ chỉ cần được an yên, an ổn, an phận và an lòng, thế thôi. Chẳng cầu giàu sang, chỉ cầu được chữ hạnh phúc tròn vành rõ nghĩa như nàng dâu trẻ ở trên, là đủ lắm rồi.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 34 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top