Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả làng nhặt xác thai nhi

Thứ tư, 15:42 29/08/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đến nay, đã có hơn 50.000 sinh linh bé bỏng được chôn cất tại Nghĩa trang Đồi Cốc.

Sinh linh xấu số đã được người dân làng Đồi Cốc mai táng trong những ngôi mộ tập thể khang trang. Ảnh: TG

Trong khi những người làm mẹ, làm bà dùng xác thai nhi để trả thù nhau (Báo GĐ&XH đã phản ánh bài “Quặn lòng hai nhà trả xác thai nhi” trong những số báo 101, 102 ra ngày 22 và 24/8) thì ngay tại Hà Nội, người dân làng Đồi Cốc (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) hàng chục năm qua vẫn ngày đêm lặng lẽ lặn lội khắp các miền đất nước nhặt những thai nhi bị vứt bỏ để đem về chôn cất. Đến nay, đã có hơn 50.000 sinh linh bé bỏng được chôn cất tại đây.

Mỗi ngày, hơn chục hài nhi được chôn cất

Nghĩa trang Đồi Cốc hoang vắng đến lạnh người. Hàng nghìn ngôi mộ được quét sơn trắng nằm ngay ngắn, thẳng hàng khắp vùng đồi núi rộng lớn. Tất cả các ngôi mộ dường như không có tên, chỉ những ký hiệu nhận biết ở đầu mộ.

Như mọi ngày, ông Nguyễn Văn Thạo (trưởng xóm Đồi Cốc) cặm cụi lấp đất lên những cái huyệt nhỏ để phủ đầy lên những ngôi mộ mà ở đó những sinh linh bé bỏng không được chào đời. Rồi ông lặng lẽ thắp những nén nhang thơm lên phần mộ của những hài nhi xấu số. “Khổ thân những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải trả giá cho sai lầm của những kẻ sinh thành. Mong muốn duy nhất của người dân Đồi Cốc là giúp những đứa trẻ được an nghỉ bình an”, ông Thạo tâm sự.

Nghĩa trang Đồi Cốc được chia làm hai nửa, một nửa để an táng những người dân trong thôn, một nửa còn lại là những phần mộ dành cho những sinh linh vô tội bị bỏ rơi khi chưa kịp chào đời. Theo lời ông Thạo, mỗi một tiểu sành chôn cất được 20 hài nhi, một huyệt mộ tập thể chôn được 30 tiểu sành, ở nghĩa trang hiện nay có hàng trăm ngôi mộ như thế.

Đặt lọ hoa cúc trắng lên ngôi mộ bé Đào Thị Đỏ mất ngày 3/4/2012, ông Thạo khẽ lau nước mắt nhớ lại ngày người làng nhặt cháu về đã mang dáng hình của đứa trẻ, người ta bọc hài nhi trong tấm vải ghi rõ quê quán ở Bình Lục, Hà Nam. “Hiện nay, chúng tôi luôn phải đào sẵn huyệt mộ để an táng những đứa trẻ mới. Trung bình mỗi ngày nghĩa trang đón hơn 10 cháu, thật đau lòng xót xa”, ông Thạo kể.

Khu chôn cất dành cho hài nhi trong nghĩa trang Đồi Cốc xây dựng chưa đầy 10 năm mà đã là nơi yên nghỉ của hơn 50.000 đứa trẻ. Con số trẻ nhặt được đem về đây an táng luôn gia tăng sau mỗi năm, thậm chí năm 2011 gấp đôi năm 2010. Theo người dân thôn Đồi Cốc, ở trên địa bàn huyện và địa bàn thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có nhiều khu công nghiệp, đa số bố mẹ những đứa trẻ này đều là công nhân tại các xí nghiệp nên đây chính là lý do của hầu hết các nấm mộ ở đây là mộ vô danh. Chỉ có một vài trường hợp các em sinh non, hoặc trẻ chết lưu được chính bố mẹ đưa về dây chôn cất là có tên, có bia mộ riêng. “Mỗi lần nhìn thấy thi hài của các cháu bị vứt bỏ nơi đầu đường, xó chợ tôi lại không thể kìm lòng, càng thương các sinh linh bé nhỏ bơ vơ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải chịu thay tội vạ mà các bậc sinh thành chúng đã gây ra”, ông Thảo nghẹn lời.
 

Hòm công đức - Nơi người dân đóng góp xây dựng nghĩa trang.

 
Hễ thấy hài nhi là đưa về chôn cất
 

“Thời đại hiện nay, một bộ phận giới trẻ sống bất cần, quan hệ không lành mạnh trước hôn nhân thì tình trạng những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị bỏ rơi vẫn sẽ tồn tại. Tôi chỉ tính riêng quanh vùng này một ngày đã có khoảng hơn 10 sinh linh được chôn cất mà thấy đau thắt ruột”, ông Thảo buồn bã nói.

Theo lời ông Thạo, năm 2000, một người dân trong làng đã nhặt được một thai nhi bị vứt ở vệ đường về an táng. Thế rồi không ai bảo ai, từ đó tới nay, người dân trong làng hễ thấy hài nhi là đưa về chôn cất. Nhiều người còn lặn lội hàng chục cây số, rong ruổi trên những nẻo đường, bới trên từng bãi rác, thậm chí đến tận các cơ sở nạo hút thai, bệnh viện để…xin hài nhi về chôn cất. “Mọi người ở đây quan niệm, đứa trẻ dù chưa được sinh ra nhưng đã có phần hồn và thể xác, phải an táng chúng như những con người thì mới an lòng”.

Cuộc sống người dân làng Đồi Cốc không mấy dư dả, nhưng vì những hài nhi xấu số, cả làng đã họp bàn nhau đóng góp để xây dựng khu nghĩa trang dành cho hài nhi, khang trang sạch sẽ. Người có của, người có công, chẳng mấy thời gian, hàng trăm ngôi mộ đã được xây dựng bề thế. Cẩn thận hơn, họ còn mua bia đá về để đề tên những đứa trẻ tội nghiệp.

Bên cạnh những ngôi mộ được xây cất đàng hoàng cũng có những thai nhi vừa được mang về chưa có mạnh thường quân đến hỗ trợ. Khó ai cầm lòng trước cảnh năm, ba cháu nằm trên một mỏm đất nhỏ xíu, bên cạnh còn chiếc thùng giấy - nơi chứa các cháu khi vừa bị phá bỏ. Mỗi ngôi mộ được phân biệt bằng một cây nhang hay một cái que. Những người giữ mộ cho hay sự lộn xộn, to nhỏ của các ngôi mộ cũng là do không có đất nên có chỗ nào trống là để các cháu vào, sau đó tìm chỗ rộng rãi hơn mai táng lại.
 
Văn Tuân
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top