Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả gia đình tử vong vì "hung thần" công nông

Thứ hai, 11:07 07/11/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Bà Năm cho biết, bà sinh được 4 người con, nhưng không hiểu sao các con bà cứ lần lượt ra đi vì tai nạn giao thông.

Sau cuộc sinh nhật của người thân, anh Hà Đình Cường (sinh năm 1980, trú tại thôn Phú Hữu, xã Minh Phú) chở theo vợ và một con nhỏ 6 tuổi đâm vào xe công nông khiến cả gia đình anh tử nạn.
 
Đau đớn hơn, vợ anh Cường đang mang thai tháng thứ 5. Cộng thêm tai ách này, gia đình nạn nhân đã có 6 người lần lượt chết vì TNGT.
 
Tai nạn thảm khốc
 
Một tuần sau vụ tại nạn khảm khốc trên đoạn đường liên thôn của xã Minh Phú, khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng.
 
Vụ tai nạn giữa xe công nông do anh Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1977, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú) điều khiển va chạm với xe máy của anh Hà Đình Cường khiến chị Đào Thị Thơm (sinh năm 1982, là vợ anh Cường) và con trai là cháu Hà Văn Quyết (sinh năm  2005) cùng anh Cường chết tại chỗ. Khi tử vong chị Thơm đang mang thai tháng thứ 5. Tác động của vụ va chạm khiến chiếc xe công nông cắm đầu xuống mương nước; bên cạnh đó chiếc xe máy vỡ vụn. Ở trên đường, 3 nạn nhân bị hất văng tứ tung, bất động. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, anh Lương đã đến Công an xã Minh Phú khai báo.
 
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn K (xin giấu tên) cho biết, chiều 29/10, anh Lương được một người trong xã thuê chở đất. Khi xong việc, trời đã tối, trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn. Theo ông K, do trời tối, xe công nông không có đèn nên ông cho xe máy của mình chạy trước dẫn đường giúp chủ xe công nông. Khi đó, bất ngờ có một chiếc xe máy chạy cùng chiều với tốc độ khá nhanh va nhẹ vào tay trái ông K. Lúc này, chiếc xe máy do anh Cường điều khiển không kịp tránh và đâm mạnh vào thùng xe bên phải xe công nông.
 
 "Xe máy chạy khá nhanh, cú va chạm đã đâm gãy cả thanh sắt bao quanh thùng xe. Sau khi đâm, chiếc xe máy vỡ tan tành, vợ con anh Cường nằm bất tỉnh. Thế nhưng, khi vụ tai nạn xảy ra có một chiếc xe taxi đi tới, tôi ra hiệu dừng lại và xin chở giúp người bị nạn đi bệnh viện nhưng lái xe đã từ chối"- ông K kể.
 
Theo người dân địa phương, trước khi vụ tai nạn xảy ra gia đình anh Cường đi dự sinh nhật con của người chị vợ. Trong buổi sinh nhật này anh Cường có uống rượu chung vui cùng mọi người tham gia. Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Cường cùng vợ con ra về thì gặp tai nạn.
 
Ngôi nhà "ma ám"
 
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Năm (mẹ anh Cường) nức nở. Bà Năm cho biết, bà sinh được 4 người con, nhưng không hiểu sao các con bà cứ lần lượt ra đi vì tai nạn giao thông. Thậm chí, đến người chồng của bà cũng thế, cũng tử nạn vì tai nạn giao thông.
 

Chị Linh (vợ anh Lương) nức nở khi kể lại chuyện đã xảy ra.

 
"Cuộc đời tôi thật bất hạnh các chú ạ. Không biết kiếp trước tôi có tội gì mà trời bắt phạt cay đắng đến vậy. Người con trai đầu của tôi chỉ vì mâu thuẫn với gia đình nhà vợ đã nổi điên dùng dao đâm chết vợ. Hậu quả, con trai tôi đã bị pháp luật trừng trị, để lại hai đứa con cho tôi nuôi nấng. Người con trai thứ của tôi thì đâm vào chiếc xe chở rác bị hỏng đỗ bên đường dẫn đến tử vong. Ít lâu sau, chồng tôi bị tai nạn giao thông sau một thời gian cấp cứu thì cũng tử vong. Trước những biến cố dồn dập đổ lên đầu, tôi cũng chỉ còn biết trông cậy vào người con trai út trong những năm tháng cuối đời. Thế nhưng thật đau xót, người con trai cuối cùng của tôi cũng đã đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Không biết tôi có làm gì nên tội mà ông trời bắt phạt tôi thế"- Bà Năm nức nở.
 
Chia tay gia đình nạn nhân Cường, chúng tôi tìm về gia đình anh Nguyễn Văn Lương để tìm hiểu sự việc. Gia cảnh của anh Lương cũng chẳng khấm khá gì, vợ chồng anh Lương đã vay mượn họ hàng mua chiếc công nông đầu dọc chạy thêm để tăng thêm thu nhập.
 
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1986, vợ anh Lương) nói: "Tiền trả nợ thì chưa hết lại gặp phải vụ tai nạn làm cả gia đình anh Cường tử vong khiến chúng tôi rất đau lòng. Giờ đây, anh Lương vẫn đang bị bắt tạm giam, còn lại một mình không biết tôi sẽ xoay sở thế nào nữa".
 
Khoảng 20h25' ngày 29/10, trên đoạn đường liên thôn của xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng giữa xe công nông đầu dọc do Nguyễn Văn Lương điều khiển va chạm với xe máy của Hà Đình Cường đang chở vợ con lưu thông ngược chiều. Hậu quả, cả gia đình anh Cường đã tử vong tại chỗ.
 
Điều đáng nói, trước đó anh Cường đã uống rượu trong một cuộc vui sinh nhật của gia đình chị vợ. Trong khi đó, chiếc xe công nông lưu thông trong đêm tối thì lại không có đèn. Loại xe công nông đầu dọc đã bị cấm lưu thông từ năm 2008 theo Chỉ thị 46/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
 
B.Minh - G.Võ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top