Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buôn bán đàn ông: Nén bạc đâm toạc tình thâm

Thứ năm, 10:57 11/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Hầu hết các đối tượng buôn bán người trong thời gian gần đây, thường sử dụng thủ đoạn lừa đảo những người thân trong gia đình, họ mạc trước. Sau đó chúng dùng những người này để tiếp cận với những người hàng xóm..." Trung tá Đinh Xuân Thắng nói.

>> Buôn bán đàn ông - thủ đoạn mới của bọn buôn người (Kỳ 1)

Hiểm họa người ra đi

Nhờ ông Tẩn Sín Ngán dẫn đường, chúng tôi tìm đến nhà ông Lý Văn Nguyễn ở xóm Thuỷ Điện, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, khi ông vừa trở về được vài ngày.

Ông Nguyễn kể: Lý Văn Dìn chính là cháu ruột, con người anh cả của ông. Nó mang quốc tịch khác, nhà ở bên kia biên giới Việt - Trung. Họ hàng gần như thế, nhưng cả đời chỉ thăm nhau được mươi lần. Bỗng nhiên đầu năm 2007, Dìn về Bản Phiệt lấy lý do thăm ông Nguyễn ốm. Bởi quý hoá, cả nhà ông Nguyễn chẳng giấu giếm nó điều gì. Bao nhiêu khó khăn túng quẫn, ông kể tất cho nó nghe. Ông Nguyễn đưa nó xem tấm phim X-quang ông chụp cái chân đau, sau đợt tai nạn giao thông cách đó 5 năm, bác sĩ kết luận phải mổ mới điều trị khỏi được. Nhưng nhà ông không có nổi mấy trăm ngàn, đành bó tay! Dìn biết ông Nguyễn cần tiền, nên bảo: “Nếu chú vượt biên, đi làm gạch với cháu, chỉ cần 1 tháng thôi, cũng đủ tiền mổ chân”. Nhưng nó ra điều kiện, ông phải rủ thêm nhiều người trong bản đi cùng.

Ông Lý Văn Nguyễn quyết tâm tố cáo kẻ lừa đảo, dù nó là cháu ruột ông.

Đận ấy, vượt biên với ông Nguyễn là 5 người đàn ông thuộc xã Bản Phiệt, Phong Niên, huyện Bảo Thắng và xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Dìn dẫn họ đi, lầm lũi qua lối mòn rừng, để tránh sự kiểm soát của lực lượng tuần tra biên phòng. Sang đất Trung Quốc, bàn giao 6 người đàn ông Bản Phiệt cho “cai” lò, Dìn “lặn” một hơi, cho đến khi hắn lừa được thêm 5 thanh niên Pờ Hồ. Và người đàn ông đứng ra cảnh báo với 5 chàng trai Pờ Hồ chính là ông Nguyễn. Nhưng đã quá muộn.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đinh Xuân Thắng, Phó trưởng Công an huyện Mường Khương, Lào Cai cho biết: “Hầu hết các đối tượng buôn bán người trong thời gian gần đây, thường sử dụng thủ đoạn lừa đảo những người thân trong gia đình, họ mạc trước. Sau đó chúng dùng những người này để tiếp cận với những người hàng xóm. Bởi thế, việc đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, người bị tố cáo đều ở nước bạn, cần có sự phối hợp  giữa công an 2 nước để điều tra làm rõ”.

Ông Nguyễn và 5 người đi cùng đận ấy cũng trốn khỏi lò gạch theo cách mà Phàn Diu Phù và Phàn Văn Lìn đã làm.  Hiện còn 3 thanh niên Pờ Hồ là Tẩn Seo Trọng, Phàn Quốc Phủ và Phàn Quốc Sửu vẫn đang bị “kẹt” ở đó. Trung tá Thắng cho biết: “Công an huyện Mường Khương đã  gửi công văn lên cấp trên, xin ý  kiến chỉ đạo, nhằm giải cứu 3 thanh niên còn lại”.

Nỗi đau người ở lại

Nhìn ngôi nhà trống hoác, cửa không có cánh, vài chiếc áo rách bươm vắt ngang xà nhà ông Lý Văn Nguyễn mà ruột gan tôi nhói buốt. Chúng tôi đến đúng bữa cơm chiều, con dâu ông đang thái măng tươi thả vào nồi nước sôi sùng sục trên bếp. Còn ông đi câu cá, đứa cháu nội phải ra bờ suối tìm về. Người đàn ông tập tễnh, già nua hơn nhiều so với tuổi ngoại lục tuần, kể những ngày lăn lộn trên đất khách, giọng ông đôi lúc cũng nghẹn lại!

Ông Ngán và ông Nguyễn có một nỗi đau chung, đó là bị chính người thân lừa bán, dẫn theo những nạn nhân khác, đều có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thiết của mình. Ông Ngán là người mù chữ. Trên đường tìm con, đi đến bất cứ đâu, ông cũng nhờ người ta viết lại địa chỉ hay số điện thoại ra những mảnh giấy nhàu nhĩ, rồi kẹp vào cuốn sổ thông hành. Trong cuốn sổ, cộp hàng chục dấu đỏ, đánh dấu số lần ông xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – ấy chỉ là những lần ông đi tìm con qua đường chính ngạch, còn “tiểu ngạch” thì nhiều đến nỗi ông không nhớ nổi.

Trở lại với bản Pờ Hồ, khi nghe tin có cán bộ về hỏi thăm những thanh niên bị lừa bán... bà Phàn Súa Dín, tuổi hơn 70, chống gậy còng lưng đến nhà ông Ngán, tìm chúng tôi để “trình bày”.

Bà nội của Phàn Quốc Phủ đang từng ngày ngóng cháu trở về.

Qua phiên dịch tiếng dân tộc Dao, bà cụ kể: “Cháu nội tôi là Phàn Quốc Phù, lao động chính trong nhà. Không có nó, chẳng ai nuôi dưỡng chúng tôi lúc ốm đau...”. bà cụ đưa chúng tôi về nhà, gặp ông nội của Phù đang ngồi rít thuốc lào trong góc nhà tối om. Hoàn cảnh khó khăn, Phù cũng như bao thanh niên khác, muốn đi làm, có chút vốn liếng để buôn bán, để thoát nghèo. Nhưng không ngờ, cái  mong ước giản dị ấy, lại vô tình rơi vào tay những kẻ buôn người. Bà cụ đưa bàn tay nhăn nheo, gầy  guộc, nắm lấy tay tôi nhắn nhủ:

“Bà già rồi, không đi nương được nữa, cần thằng Phù trở về nhà, ăn rau ăn cháo gì thì cũng có nhau...”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này, ít nhất đã phát hiện 11 người đàn ông ở Lào Cai bị lừa bán qua biên giới Việt – Trung để làm “phu” cho xưởng gạch Hồng Dũng tại Hồng Môn, huyện Dương Bà, tỉnh Giang Tây-Trung Quốc. Qua chúng tôi, những thân nhân của họ muốn gửi đến các cơ quan chức năng lời khẩn cầu: “Hãy giúp đưa con chúng tôi trở về đoàn tụ”.

Qua đây, cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người khác, đừng dễ dàng tin vào những chiêu bài tuyển dụng lao động thu nhập cao của bọn buôn người.

Thu Trang

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top