Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bóc trần chiêu lừa đảo nhẫn tâm của “thánh bà” chữa bách bệnh bằng “bùa ngải” và rau dại

Thứ bảy, 11:28 26/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đang mưu sinh nhờ nghề đi phụ hồ cho các công trình xây dựng, Trương Văn Lên (ngụ tại phố An Hà Trung, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đột ngột tuyên bố mình được “thánh bà” “nhập” và cho “ăn lộc” nên có khả năng xem bói, gieo quẻ và chữa được bách bệnh. Dại dột tin theo lời “phán” vô căn cứ của Lên, hàng trăm người đã tìm đến nhà gã mỗi ngày, chấp nhận bỏ tiền để xem bói và chữa bệnh.

Bóc trần chiêu lừa đảo nhẫn tâm của “thánh bà” chữa bách bệnh bằng “bùa ngải” và rau dại 1

Nhiều người dân nghe đồn đại chưa biết thực hư đã tìm đến nhà “thánh bá” chữa bệnh. Ảnh TG

Từ phụ hồ thành “thánh bà”

Theo chân một người bạn, chúng tôi tìm đến phường An Phú để gặp “thánh bà”. Đến đây, hỏi thăm nhà “thánh bà” Lương Văn Lên, không ai là không biết. Một người dân còn hỏi lại: “Có phải chú ở nơi khác tới đây không? Gần đây, nhiều người đề tìm đến hỏi nhà cậu Lên lắm. Không hiểu tại sao, cậu ta mới chữa bệnh gần đây mà ai cũng biết cả”. Theo những người dân địa phương cho biết thì trước đây, “thánh bà” vốn mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Từ sau Tết Nguyên đán 2014, mọi người trong vùng đều cảm thấy ngỡ ngàng khi Lên tự xưng mình là “thánh bà”, có khả năng chữa được bách bệnh. Không chỉ vậy, “thánh bà” còn có thêm khả năng xem bói, xem tình duyên, ban lộc… Gần 4 tháng nay, Lên bỏ luôn nghề phụ hồ để hành nghề bốc thuốc. “Trước đây, chúng tôi đều biết thân thế của Lên nên khi nghe tin cậu ta có khả năng “đột xuất”, chẳng một ai tin. Vì thế, dân trong vùng không ai đến nhà cậu ấy chữa bệnh. Đa số những người tìm đến là từ nơi khác đến thôi, mà ngày nào cũng phải có cả trăm người”, chị Đinh Thị H. (một người dân trong vùng) nói.

Bước chân đến nhà “thánh bà”, ngay từ ngoài cổng, chúng tôi đã ngửi được mùi khói hương nồng nặc. Vào đến sân, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều loại rau mà người dân thường dùng cho heo ăn được đặt vào trong những cái rổ ngổn ngang trên nền đất. Hỏi ra mới biết, đó chính là những loại “thuốc” mà “thánh bà” dùng để chữa bệnh cho người dân. Bên trong căn nhà nhỏ lợp bằng tôn chật hẹp, hơn 20 người đang chầu chực chờ được “thánh bà” xem bệnh. Người nào người nấy đều chăm chú nhìn cách “thánh bà” bắt bệnh. Ngồi bệt bên góc nhà với vẻ mệt mỏi vì chờ tới lượt quá lâu, anh Phương quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Cách đây một tháng, tôi có đưa bố bị xơ gan vào đây để “thánh bà” chữa. Vào tới nơi, bố tôi được “thánh bà” cho những chai nước lã hòa với lá cây và bùa ngải bằng giấy. “Thánh bà” nói nếu uống chưa khỏi thì vào lấy thuốc uống tiếp là khỏi. Sau khi uống hết thuốc được cho, bệnh của bố tôi vẫn không thuyên giảm nên tôi vào đây lấy thêm thuốc. Nghe nói phải tin tưởng và làm theo cách của “thánh bà” chỉ bảo thì thuốc mới hiệu nghiệm”.

Vị “thánh bà” người dân nhắc đến là một thanh niên trạc tuổi 25, trên người mặc một bộ đồ màu xám. Trong quá trình khám bệnh, bên cạnh “thánh bà” lúc nào cũng có 2 người phụ nữ ngồi bên ghi lại những vật dụng mà Lên nói và chuẩn bị thuốc, “nước thánh” cho con bệnh. Phía trước mặt “thánh bà” là một tập giấy vàng mã, một chiếc đĩa sứ và một đồng tiền xu dùng để gieo quẻ cho những vị khác nào có nhu cầu xem bói hay xin lộc. Dù tuổi chưa được bao nhiêu nhưng trong lúc giao tiếp với con bệnh, “thánh bà” luôn miệng xưng “bà”, gọi “con” với vẻ đầy nghiêm trang. Cách khám bệnh của “thánh bà” cũng vô cùng kỳ lạ: “thánh bà” không hề sử dụng một loại dụng cụ y tế nào mà chỉ cần nhìn vào sắc mặt, nghe bệnh nhân trình bày triệu chứng, bắt mạch sơ qua là “phán” ngay bệnh tình.
 
Bóc trần chiêu lừa đảo nhẫn tâm của “thánh bà” chữa bách bệnh bằng “bùa ngải” và rau dại 2

Những người dân đến đây đều được “thánh bà” phát cho những chai thuốc bằng nước lã pha với tro. Ảnh TG

Trăm bệnh… một cách chữa

Tiến đến bàn khám, một phụ nữ chừng 30 tuổi cho biết dạo này hay bị đau lưng, nhức mỏi toàn thân, nhiều lúc phải nằm một chỗ vì hễ cử động là lại đau. Nhìn người bệnh một lúc, “thánh bà” nghiêm giọng: “Bệnh của con nặng lắm rồi đấy, nếu không chữa trị kịp thời thì hậu quả rất khó lường, có khi bị liệt toàn thân nữa. Nhưng không sao, “bà” sẽ cho con thuốc đem về nhà uống, uống hết mà vẫn chưa thấy đỡ thì tới đây lấy tiếp, phải kiên trì dùng loại thuốc này mới khỏi hoàn toàn được”. Xong xuôi, “thánh bà” kêu người thân của mình đi lấy nước và một ít rau dại, còn mình thì rút một tờ giấy trong xấp vàng mã lấy bút viết lên một dòng chữ gì đó. Khi nước được đem tới, “bà” Lên đốt mảnh giấy vừa viết, rắc tro vào trong nước đưa cho người bệnh bảo về nhà uống thì sẽ đỡ đau dần. Cứ thế, “bà” chữa bệnh cho hết người này tới người khác. Với “thánh bà”, bệnh gì được bà khám và cho thuốc thì kiểu gì cũng khỏi.

Mỗi bệnh nhân đến cửa, “thánh bà” đều khám rất nhanh, chỉ chừng 5 đến 10 phút là có thể lấy thuốc để ra về. Ai cũng như ai, phương thuốc Lên đưa cho đều là những chai nước lã có hòa một ít lá cây - những loại được phơi ngổn ngang ở bên ngoài sân - cộng với tàn tro từ những xấp giấy vàng mã được đốt đi.
 
Bóc trần chiêu lừa đảo nhẫn tâm của “thánh bà” chữa bách bệnh bằng “bùa ngải” và rau dại 3

Những loại rau dại dùng làm thuốc của chữa bệnh của Lên. Ảnh TG

Chính quyền sẽ vào cuộc
 
Ông Trương Thanh Khôi, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết: “Anh này trước đây đi phụ hồ, giờ chẳng hiểu sao lại đi xem bói. Mọi người hết sức ngỡ ngàng khi Lên tự xưng là "thần y". Người ta học hành còn không chữa được bệnh, anh này phụ hồ thì làm sao mà chữa bệnh được. Đây là hành vi có dấu hiệu chữa bệnh mê tín dị đoan, chúng tôi sẽ chỉ đạo ngành chức năng địa phương nhanh chóng kiểm tra và đình chỉ hoạt động của y và người thân. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tổ chức tuyên truyền cho người dân không nên tin bậy để tránh tình trạng tiền mất tật mang”.

Đến quá trưa, anh bạn của tôi mới tới lượt khám. Khi nghe anh trình bày rằng bị đau ở cổ họng, uống thuốc nhiều, Lên cười rồi nói: “Con tìm đến đây là đúng địa chỉ rồi, con bị mắc bệnh này vì… thiếu canxi. Loại này chữa đơn giản thôi”. Cũng như những bệnh nhân trước, “bà” Lên bảo hai phụ nữ đưa 3 chai nước lọc loại nhỏ. Người phụ nữ rót mỗi chai một ít nước ra ly, sau đó đốt tờ giấy vàng mã rồi lấy tàn tro hòa vào nước, rót vào 3 chai, dặn bạn tôi đưa về uống 3 ngày sẽ hoàn toàn khỏi bệnh.

Những bệnh nhân tìm đến “thánh bà” có đủ mọi thành phần, già trẻ, trai gái. Phần đông là người lần đầu tiên tới khám bệnh. Chỉ có một số ít người đến lần thứ 2, thứ 3 với mục đích lấy thêm thuốc vì bệnh tình vẫn chưa có tiến triển. Chị Trần Thị L. (quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng) nói: “Thực ra khi đến đây tôi cũng chưa được chứng kiến “thánh bà” đã chữa khỏi bệnh cho một ai hết. Chỉ nghe người thân bảo ở Tam Kỳ có một “thánh bà” mới nổi có khả năng chữa bệnh và nhiều người tới khám thôi. Nghe thế, hôm nay tôi mới đến xem thử cho biết”. Cứ như vậy, người này đồn người kia mà càng ngày càng có nhiều người tìm đến nhà “bà” Lên để chữa trị. Từ những bệnh nghiêm trọng như ung thư đến những bệnh bình thường như viêm xoang, đâu lưng, viêm họng…, họ tin tưởng chỉ cần uống được “thuốc tiên” của bà vài lần là “khỏi”. Thậm chí, những người có khúc mắc trong chuyện tình duyên, gia đình, rồi xin lộc, xin số đánh đề thì với “tài năng bộc phát” của mình “thánh bà” đều có thể giải quyết xong một cách nhanh gọn.

Theo quan sát của chúng tôi thì mỗi lần một bệnh nhân được “thánh bà” xem bệnh và cho thuốc xong chưa biết kết quả ra sao đều tình nguyện đặt lên bàn của ‘bà” Lên một số tiền, ít thì 20.000 đồng nhiều thì 50.000 đến 100.000 đồng gọi là phí chữa trị. Với lượng bệnh nhân lên đến cả trăm người/ngày, thì số tiền “thánh bà” kiếm được phải lên đến vài triệu, thậm chí hàng chục triệu/ngày.

Việc “bà” Lên và người thân trong gia đình tổ chức khám chữa bệnh bằng nước lã... là hành vi có dấu hiệu lừa bịp, bằng cách lợi dụng sự cả tin của một số người bệnh để trục lợi. Bên cạnh đó, hoạt động của “thánh bà” Lên cũng có dấu hiệu của mê tín dị đoan, trái với quy định của pháp luật. Dư luận rất mong các cơ quan chức năng địa phương sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm giúp cho hàng trăm bệnh nhân khỏi phải tốn thời gian, tiền bạc một cách vô ích, đồng thời trả lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân địa phương.    
 
Duy Khánh
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top