Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bầu sữa từ những người mẹ vô danh cứu bé mồ côi

Thứ ba, 17:18 04/06/2013 | Xã hội

Những câu chuyện có thật, những phép màu của tình yêu thương đến từ cộng đồng mạng.

Một bé sơ sinh hai lần bị cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi bỏ rơi vì bị phơi nhiễm HIV đã được cứu giúp kịp thời nhờ sự chung tay của hàng nghìn người bước ra từ thế giới mạng, một em bé 10 ngày tuổi được nuôi nấng, yêu thương từ bầu sữa của hàng trăm bà mẹ không quen biết… Đó là những câu chuyện có thật, những phép màu của tình yêu thương đến từ cộng đồng mạng.

Tình người từ facebook

Hơn 3 tuần qua, câu chuyện về em bé Lê Quang Anh, sinh ngày 18-3-2013 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị mẹ ruột và bố mẹ nuôi bỏ rơi khi mang trên mình bạo bệnh đã lan truyền chóng mặt trên thế giới mạng. Bị phơi nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ sang con, bé đã bị mẹ ruột bỏ rơi khi mới 3 ngày tuổi. Một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi bé, sau khi biết về tình hình bệnh tật này cũng đã từ chối Quang Anh. Một mình bé đơn độc chống trọi với đủ bệnh tật, phải nằm điều trị đặc biệt trong Khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TW, không người thân thích chăm sóc.
tình người; cảm động; facebook

Bầu sữa từ những người mẹ vô danh cứu bé mồ côi 1
Bé Quang Anh trong vòng tay ôm ấp, vỗ về của một người mẹ bước ra từ thế giới ảo

Thế nhưng, hàng nghìn ông bố, bà mẹ nhân ái đã không từ chối cậu bé này. Chuyện về Quang Anh được đăng tải trên facebook của Hội Hội những bà mẹ cho con ăn giặm (hiện có hơn 9.600 thành viên) đã lấy đi nước mắt của bao người.

“Chúng ta phải làm gì đó! Có cách nào cho Quang Anh một tương lai như những đứa trẻ khác? Để em không phải chống chọi với bệnh tật một mình. Để em có thể chữa bệnh. Và cho em tình yêu...?” – những thông điệp được lan truyền, tiếp nối đã biến thành hành động cụ thể: Ngay lập tức, một trang facebook có tên gọi “Các bố mẹ nhân ái cùng đồng hành với bé Quang Anh” được thành lập, kêu gọi sự trợ giúp của các thành viên. Hơn 1.300 người đã cùng tham gia nhóm.

Thay vì hô hào trên mạng, họ đã tổ chức họp mặt phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số thành viên cốt cán, lo cho bé từ sữa, bỉm, quyên góp tiền, kêu gọi ủng hộ và đặc biệt, thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc bé Quang Anh. Nhiều người mẹ không thể cầm lòng trước hoàn cảnh của Quang Anh, nhiều người mẹ chẳng chút e ngại bệnh tật đã lập tức tìm đến với cậu bé để chăm bẵm, ôm ấp, thay rửa cho Quang Anh như con. Một số thành viên tìm mọi cách liên hệ với các bác sĩ chuyên chữa trị HIV tại Mỹ và một số tổ chức phi chính phủ ở Mỹ với hi vọng Quang Anh sẽ được tổ chức nào đó nhận bảo trợ và chữa bệnh cho bé.

Với sự quan tâm chăm sóc ấy, sức khỏe của Quang Anh đã tương đối ổn định, có thể xuất viện và hứa hẹn sẽ được đưa về chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ba Vì – là cơ sở chuyên chăm sóc những trẻ bị bỏ rơi có H.

Bầu sữa từ những người mẹ vô danh cứu giúp bé mồ côi

Vừa cất tiếng khóc chào đời được 10 ngày tuổi, bé Ủn (bé Nguyễn Kim Yến) đã không may mất mẹ. Quá đau xót trước sự ra đi của vợ, anh Trình Tuấn (Bàu Cát, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) chỉ biết gạt nước mắt, dồn mọi thương yêu cho cô con gái nhỏ.

Khổ một nỗi, cảnh gà trống nuôi con, anh hoàn toàn lúng túng khi con gái không thể ăn được gì ngoài sữa mẹ.
tình người; cảm động; facebookh

Bầu sữa từ những người mẹ vô danh cứu bé mồ côi 2
Tủ lạnh đầy ắp sữa mẹ từ những người không quen biết – nguồn sữa nuôi nấng bé Ủn khỏe mạnh, phát triển bình thường

“Ủn ăn sữa mẹ từ khi mới chào đời chỉ gián đoạn khoảng một tuần khi tôi gửi bé vào BV Từ Dũ vì không có điều kiện chăm sóc tốt cho con trong khi mẹ bé đang nguy kịch và phải lo hậu sự. Khoảng 3 tháng sau khi mẹ mất, hễ đưa bình sữa vào là bé khóc đẩy ra, cứ bú sữa vào là ói ra hết, ói đến khi chẳng còn gì trong bụng. Tôi thực sự stress vì lo cho sức khỏe của con và áp lực dùng sữa ngoài từ bà nội và mọi người” – anh Tuấn, ba bé Ủn tâm sự.

Kiên quyết không ép con dùng sữa bột, anh đã tìm đến sự giúp đỡ của“Hội những người nuôi con bằng sữa mẹ” trên Facebook. Nhiều bạn bè anh cũng giúp đỡ bằng cách lên xin sữa từ các diễn đàn.

“Không ngờ các mẹ cho sữa rất nhiệt tình khiến tủ lạnh nhà tôi được một phen quá tải” – anh Tuấn chia sẻ.

Bé Ủn ăn rất nhanh số sữa xin được ban đầu, cứ 3 ngày, anh Tuấn lại mang túi trữ sữa tới xin các mẹ cho con gái. Nhờ vậy, sức khỏe cô bé ổn định, bé phát triển bình thường và đặc biệt là rất ngoan. Cháu bé đã biết lật, biết lẫy, trườn và ngồi được… Cảm kích vì điều đó, anh Trình Tuấn tự tin chia sẻ với mọi người ý tưởng “Ngân hàng sữa mẹ”- kêu gọi những người mẹ chung tay giúp đỡ cho những em bé khát sữa, đồng cảnh ngộ với con mình.

Chứng kiến những “phép màu” đến với các số phận như bé Quang Anh, bé Ủi, hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng nhưng là sự ngỡ ngàng hạnh phúc khi nhận ra rằng: Tình người trong đời sống này bao la lắm, ở đâu đó vẫn luôn có những tấm lòng sẵn sàng san sẻ, yêu thương và kết thành những cơn sóng trào làm nên điều kỳ diệu.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top