Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Báo đen ở miền Tây Quảng Đà”

Chủ nhật, 11:02 30/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Một người dân tộc Cơ tu trong thời chiến tên tuổi và những chiến công của ông "khét tiếng" trên dãy Trường Sơn, nơi miền Tây chiến trường Quảng Đà. Nhắc đến ông, kẻ địch khiếp sợ, đồng đội và người dân Cơ tu ngưỡng phục, đặt cho ông biệt danh là "Báo đen ở miền Tây Quảng Đà". Đó là Cơ Lâu Nâm (SN 1930), hiện trú tại thôn Pơr Ning, xã Lăng - huyện Tây Giang, Quảng Đà cũ (nay là Quảng Nam).

Từ những trận đánh với vũ khí thô sơ
 
Ông Nâm kể, trận đánh đầu tiên mà ông và đồng đội mãi in hằn trong tâm trí. Từ khi còn làm liên lạc đến khi chuyển qua bộ đội chính quy, khi ấy ông đã là Tiểu đội phó từ tháng 12/1960 hoạt động tại Bha Nân, thôn A Lanh, xã M’Cooih, huyện Hiên.

Khi có tin từ cơ sở báo về việc địch mở cuộc hành quân từ bến Hiên lên đồn Kà Xah. Thực hiện quyết định của Tỉnh ủy Quảng Đà, thấy được tầm quan trọng vì đây là trận đánh mở màn ở vùng núi, trong khi đó lực lượng của ông phụ trách chỉ có 9 người, vũ khí chưa được trang bị nên chỉ sử dụng các loại vũ khí thô sơ, “truyền thống” như ná, chông, cây đu đưa cắm chông, giật cây lăn xà, thò phóng, hầm sập, bẫy đá... nên công tác chuẩn bị được ông chỉ đạo rất chu đáo, giữ tuyệt đối bí mật, trên cơ sở nắm được ngày hành quân của địch lên đồn Ka Xa, với số lượng hơn 1 tiểu đoàn.

Cơ Lâu Nâm, người luôn dạy con cháu giữ gìn văn hóa truyền thống của buôn làng.

Tất cả các loại vũ khí đã được bố trí sẵn chờ khi địch hành quân gần đến trận địa mai phục. Đúng 8 giờ sáng ngày 21/12/1960, khi địch lọt vào vòng vây đã chờ sẵn, ông ra lệnh cho trận địa thò, chông, hầm sập... bất ngờ tấn công làm quân địch thương vong lớn. Kết quả trận này, ông và đồng đội đã tiêu diệt 39 tên địch, làm bị thương 6 tên, thu 1 súng carbin, 40 quả lựu đạn, 30 ang gạo, 30 cái chăn... Từ đó, địch hoảng sợ và phải rút về đồng bằng, không dám hành quân chi viện theo đường mòn lên đồn Kà Xah. Trận này, tiểu đội 9 người của ông được Tỉnh ủy tuyên dương và tặng bằng khen Anh hùng.

Tháng 2/1964, đơn vị D65 mới thành lập, Tỉnh đội phân công ông về giữ chức vụ đại đội trưởng, đồng thời làm ban cán sự Tỉnh đội. Trong thời gian này, đã có một trận đánh “năm ngày đêm không nghỉ” với một lực lượng địch hùng hậu. Đó là trận đánh tại thôn Pơ- Jương thuộc xã Kà Dăng vào tháng 2/1964. Khi biết quân địch mở cuộc hành quân càn quét từ đồn Thượng Đức lên 2 xã Hiên Dườm và xã Kà Dăng, Tỉnh đội Quảng Đà (thuộc QK5) giao cho ông nhiệm vụ chỉ huy đơn vị D65 trực tiếp chiến đấu và bảo vệ nhân dân.

Nhận được mệnh lệnh, rạng sáng ngày 15/2/1964, ông giao nhiệm vụ cho từng chiến sỹ theo dõi, bám sát địch. Khi quân địch chuẩn bị nghỉ trưa tại đồi A Rang (thôn Men, xã Kà Dăng), ông ra hiệu cho các chiến sỹ áp sát, đồng thời nổ súng vào mục tiêu. Cuộc chiến diễn ra ác liệt và kéo dài qua ngày 16/2. Vì ở thế chủ động nên đơn vị D65 đã bắn cháy 2 chiếc máy bay trực thăng HU1A (cá nhân ông Nâm hạ được 1 chiếc), tiêu diệt 4 phi công Mỹ và hơn 1 trung đội địch, thu 2 khẩu đại liên.

Thấy tình thế bất lợi, địch tiếp tục càn quét, đổ bộ nhiều hơn, tối tân hơn 2 ngày trước để tiếp viện. Do lực lượng mạnh nên tạm thời địch đã chiếm được một thôn. Là người chỉ huy và để lấy lại tinh thần cho đồng đội, 12 giờ trưa ngày 17/2, ông đã một mình xông vào nơi đóng chiếm của địch, bắn chết tại chỗ 2 tên lính gác và cướp súng địch tiêu diệt thêm 15 tên, thu 2 khẩu súng AR15... làm cho địch bất ngờ, hoang mang.

Rạng sáng ngày 18/2, ông chỉ huy toàn lực lượng phân ra hai hướng để tiêu diệt gọn mục tiêu quân địch. Suốt 6 tiếng đồng hồ giằng co quyết liệt, đơn vị của ông chỉ có 1 khẩu trung liên, 1 khẩu tiểu liên và một số súng trường nhưng cuối cùng vẫn thắng lợi lớn, bắn hạ 2 máy bay (trong đó ông bắn một chiếc), làm hư hỏng 2 chiếc khác, tiêu diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí...

Đến ngày 19/2 là ngày cuối cùng địch tiếp tục càn quét, đánh trả dữ dội nhằm mở đường từ đồng bằng lên vùng căn cứ của ta để thực hiện chiến lược “tát nước bắt cá”. Tỉnh đội chủ trương cương quyết không cho địch mở đường theo dọc sông Bến Hiên (A Roóng) lên vùng căn cứ. Với lực lượng mạnh, địch áp đảo và chuẩn bị vượt qua vòng vây, làm cho lực lượng của đơn vị ông từ thế chủ động sang bị động. Tình thế nguy cấp, không thể chần chừ, ông nhanh tay tiếp nhận một khẩu súng trường từ một chiến sỹ và tìm cách lọt vào khu vực đậu máy bay của địch, đồng thời nổ súng làm bốc cháy 3 chiếc (2 chiếc HU1A và 1 chiếc phản lực) khiến địch không dám hạ cánh để chi viện quân.

Kết quả 5 ngày đêm chiến đấu anh dũng, ông và đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáng khen hơn là trong trận này, đơn vị không ông một chiến sỹ nào hy sinh hoặc bị thương.

“Trùm” bắn rơi máy bay
 
Ngày 11/6/1965, địch mở một cuộc càn quét lớn để đánh phá thôn xã chiến đấu, chúng dùng 3 lực lượng gồm quân bảo an, dân vệ và nghĩa quân hợp thành một tiểu đoàn, rải quân từ thôn 8 Hà Tân đến thôn 6 Trước Hà (Đại Lộc). Chiến đấu ác liệt từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trước sự thất bại cay đắng, địch ra sức khủng bố với khẩu hiệu dã man là “đốt sạch, giết sạch”, lực lượng hùng mạnh cấp tiểu đoàn với quy mô lớn, quân ta chỉ có một tiểu đội nên bị địch bao vây tưởng không thể cứu vãn được. Đơn vị gặp thế trận nguy hiểm, không còn cách nào khác ông đã cùng với các chiến sỹ Cơ Lâu Lim, Cơ Lâu Liên và A Lăng Cơơi, củng cố đội hình chiến đấu, tấn công mở đường máu giải nguy cho một số chiến sỹ bị lạc và bị bao vây. Trong lúc mở đường máu tấn công đó, chiến sỹ A Lăng Cơơi - xạ thủ trung liên - đã dũng cảm hy sinh. Để trả thù cho đồng chí Cơơi, ông đã chỉ huy các chiến sỹ quyết tử, bản thân vừa cõng liệt sỹ, vừa chiến đấu, đến 5 giờ chiều địch mới rút quân về Hà Tân. Kết quả trận này, cá nhân ông hạ được 1 máy bay, tiêu diệt được 48 tên địch và làm bị thương 18 tên.
 
Chiến tích của ông được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận đóng góp phần không nhỏ trong công cuộc kháng chiến.
 
Ngày 28/5/1966, Mỹ tiếp tục đưa một sư đoàn bộ binh kết hợp với không quân để dọn đường và tiếp tục hành quân càn quét. Ông dùng chiến thuật chia đơn vị thành 3 bộ phận để chặn đánh đầu, đánh hông và chặt đuôi, làm cho quân Mỹ phải dừng lại, để kịp thời sơ tán Trường Đảng và các cơ quan khác của tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, kết quả tiêu diệt được 12 tên Mỹ. Ngày thứ 2 (29/5), tại dốc Phú Túc tiêu diệt 7 tên bộ binh Mỹ và 2 chiếc máy bay. Ngày thứ 3 (30/5), tiếp tục đánh theo 3 mũi để dồn quân địch vào vị trí vòng vây của ta, tiêu diệt 1 tiểu đội lính Nam Triều Tiên, quân Mỹ tiếp tục chi viện lính chư hầu để đánh phá cách mạng. Ngày thứ 4 (31/5), đơn vị của ông đã chiến đấu dồn dập đến cùng, quân Mỹ và chư hầu tập trung hành quân một đường, khi lọt vào vị trí mai phục của ta, chúng rơi vào thế bị động nhưng vẫn tiếp tục tăng cường máy bay để đổ thêm quân. Tình thế rất quyết liệt, căng thẳng giữa thế giằng co. Cuối cùng đại đội của ông đã giành thế chủ động khi tiêu diệt được 2 máy bay HU1A, 1 tiểu đội lính chư hầu.
 

Cơ Lâu Nâm và vợ ông.

Ngày thứ 5 (1/6/1966), địch hành quân một mũi đến sát Trường Đảng với ý đồ bắn phá cơ sở cách mạng, nhưng không thực hiện được mục tiêu đó nên chúng co cụm lại và rơi vào trận địa phục kích của đại đội ông. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, kết quả tiêu diệt được 82 tên địch, hạ 3 máy bay, thu nhiều chiến lợi phẩm. Đại đội ông chỉ có một chiến sỹ là A Lăng Pép bị thương cụt tay trái. Đại đội D65 của ông được tặng cờ Anh hùng.

Thời bình, ông được chuyển về công tác tại địa phương. Ông lấy bà A Lăng Đhướt (SN 1941)- nguyên Hội phó Hội phụ nữ miền núi tỉnh Quảng Nam, có 9 người con, hiện 3 người đã, đang học đại học. Cơ Lâu Nâm còn là nghệ nhân làm nhà gươi, người trực tiếp chỉ đạo làm Làng văn hóa nhà gươi duy nhất ở huyện Tây Giang.

Những người bạn một thời của ông ai cũng ngưỡng phục trước sự ngoan cường, mưu trí trong thời chiến và tài năng trong thời bình. Hỏi những đóng góp của mình cho dân tộc, Cơ Lâu Nâm nhẹ nhàng cười hiền: “Có gì đâu, mình ước mong sớm giành độc lập nên luôn hoàn thành nhiệm vụ. Khi có độc lập rồi thì muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống cho buôn làng vậy mà”...
 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cơ Lâu Nâm đã tham gia 99 trận đánh, cùng đồng đội bắn hạ hàng chục máy bay, diệt và bắt sống hàng trăm tên lính Mỹ và ngụy; riêng ông bắn hạ được 7 chiếc máy bay, tiêu diệt 11 xe cơ giới, diệt 50 tên giặc và thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng khác. Trong công tác binh vận, ông đã thuyết phục được 1 đại đội ngụy quân trở về với cách mạng tại trận đánh xã Lộc Bình (Đại Lộc). Ông được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ. Ông Lâu Nâm đang được các cấp đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

 
 
Xuân Hoài
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top