Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bàn về tiền thưởng

Thứ ba, 06:56 13/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tiền thưởng là câu chuyện ồn ào nhất mỗi dịp cuối năm, nhưng năm nay rất rầu lòng. Nhiều người được thưởng thấp hơn mọi năm, nhiều người bị nợ thưởng, nhiều người không được thưởng như mọi năm.

Đội ngũ giáo viên đọc báo nghe đài để biết thông tin thưởng ở nơi này nơi kia cho vui. Vui xong rồi buồn bởi vì bản thân có bao giờ được thưởng cho tử tế. Dạy suốt một năm, đến ngày Tết nhận tiền thưởng vài chục ngàn đồng, có nơi nhận lạng hạt dưa. Năm nay kinh tế suy thoái, người lao động ở các lĩnh vực khác chung hoàn cảnh như giáo viên, tiền thưởng vừa đủ... ăn một bát phở.   
 
Công nhân đi làm ăn xa, tiền thưởng là món quà cuối năm mang về cho gia đình. Năm nay tay trắng, kiếm tiền xe về đã khó nên nhiều người ở lại không về. Ở lại cũng không xong, thưởng không có đã đành, việc làm cũng không có nốt. Những người lâm vào hoàn cảnh này chỉ còn chia gói mì ra hai bữa để qua ngày.

Có tiền thưởng mọi năm mà năm nay thưởng thấp hay không được thưởng đã làm cho nhiều người khổ sở, thế thì còn có một bộ phận rất đông chưa bao giờ được thưởng thì sao đây? Cán bộ công nhân viên thuộc nhiều cơ quan chưa bao giờ được nhận đồng tiền thưởng Tết cho ra thưởng, người lao động tự do chỉ mình tự thưởng cho mình, hàng vạn nông dân nghe chữ thưởng rất xa lạ. Những người không được thưởng đó hay tin đây đó thưởng cuối năm mỗi người vài chục đến vài trăm triệu đồng như một thứ xa xỉ. Họ ngẫm lại mình, lao nhọc suốt năm, có bao giờ được ai thưởng đồng bạc nào đâu?

Luận bàn lan man như vậy để quay lại cái gốc của đời sống xã hội. Một đất nước phát triển, giàu mạnh là phần thưởng công bằng nhất cho tất cả người lao động. Ở xã hội đó, những ai siêng năng làm việc, đổ công sức mình ra thì nhận lại đồng tiền đủ trang trải cho cuộc sống và phục vụ các nhu cầu tinh thần khác mà không cần sự hỗ trợ thêm vài đồng bạc. Ở xã hội đó, con người không phải ngóng cổ chờ đồng tiền thưởng Tết để giải quyết phần nào sự thiếu thốn.
 
Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà nhiều người có cuộc sống còn bấp bênh lo miếng ăn từng ngày. Biết như vậy để mỗi công dân cùng nỗ lực làm việc, để nâng mức sống của xã hội lên một “cảnh giới” cao hơn, coi tiền thưởng là món quà cho vui ngày Tết chứ không phải là miếng cơm manh áo tội nghiệp như bây giờ.
 
Lê Thanh Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top