Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Ninh: Xã nghèo tang thương sau vụ nổ hãi hùng

Thứ năm, 08:11 04/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ nổ bất ngờ vào hơn 4h sáng 3/1 tại xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đã để lại nỗi kinh hoàng cho người dân nơi đây. Vụ nổ khiến 5 ngôi nhà hỏng hoàn toàn, 8 người bị thương nặng và 2 cháu nhỏ tử vong. Cả xã Văn Môn bao trùm bầu không khí tang thương...


Người dân hiếu kỳ xem các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.     Ảnh: Thanh Sơn

Người dân hiếu kỳ xem các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thanh Sơn

Vụ nổ kinh hoàng

Kinh hoàng, ám ảnh và xót xa! Đó là những gì còn sót lại tại hiện trường vụ nổ. Cả một khoảng đất rộng là khung cảnh đổ nát, mặt đất bị cày xới. Ở đó có máu của người đã mất và nước mắt của người đang sống. Khi vụ nổ xảy ra, nhiều nạn nhân đang chìm sâu trong giấc ngủ. Trong đó, có hai nạn nhân nhí đã phải ra đi mãi mãi. Nhìn di ảnh của hai cháu nhỏ đặt ngay tại hiện trường bên những nén nhang nghi ngút, chẳng ai có thể cầm được được mắt.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nghi vấn về vụ nổ tang thương này. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có thể do người dân mua vật liệu nổ về kho để xử lý dạng phế liệu dẫn đến nổ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Mai (chủ cửa hàng tạp hóa cách hiện trường 100m) chia sẻ, cả gia đình chị đang ngủ trong nhà, bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn vang lên, sau đó nhiều vật lạ rơi vào trần trước cửa hàng. Tiếng nổ lớn đã khiến chị này tỉnh giấc. Khi chạy ra ngoài, chị phát hiện trước nhà có nhiều vỏ đạn, trần nhà bị thủng nhiều chỗ. Quá sợ hãi, chị gọi chồng con dậy, không dám ra khỏi nhà. Đến sáng khi nghe tin vụ nổ, chị rất sợ hãi, lo lắng. "Tiếng nổ rất lớn, vang khắp xã, sau tiếng nổ đạn bay tứ tung, trước cửa nhà tôi có hàng chục vỏ. Hoảng sợ, tôi vội đóng cửa lại nghe ngóng, phải một lúc lâu tôi mới trấn tĩnh lại, hé cửa ra xem thì phát hiện ngôi nhà xảy ra vụ nổ chuyên mua bán phế liệu, không biết vì chuyện gì mà xảy ra vụ việc trên", chị Mai kể.

Chị Nghiêm Thị Cần (24 tuổi, nhà cách vụ nổ 30m) cho biết, cả đời chị chưa thấy vụ nổ nào kinh hoàng như thế này. Tiếng nổ rền vang, kèm theo đó là những ngôi nhà đổ ập xuống. Khi đó, gia đình chị cứ nghĩ xảy ra động đất, chứ không hề biết vụ nổ xảy ra từ nhà bên cạnh. Chị Cần nói: “Gia đình đang ngủ say thì tôi nghe thấy tiếng đổ rầm. Trần nhà sập đè lên giường ngay trên người con trai tôi. May có thành giường chắn không thì cả miếng trần nhà to đã đè con tôi rồi. Lúc đó, cả nhà tôi ôm nhau bỏ chạy”.

Cũng như nhà chị Cần, chị Lan (sống ngay cạnh nhà xảy ra vụ nổ) nhớ lại: “Vụ nổ xảy ra, chúng tôi tưởng là động đất. Trần nhà tôi sập đổ, kính cửa vỡ tung. Quá sợ hãi tôi và chồng tôi đã vội vàng bế con chạy ra khỏi nhà. Giờ nhà còn đang ngổn ngang không biết ra sao”. Gia đình ông Lương Văn Công (52 tuổi, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, cách hiện trường vụ nổ 700m) nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi đạn rơi thủng hết mái tôn. "Gia đình tôi cách khá xa nên may mắn chỉ thiệt hại về vật chất. Thú thực, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn khi chứng kiến vụ nổ vừa xảy ra", ông Công nói.

Trong tâm trạng bất an, bà Nguyễn Thị Thà (sống gần hiện trường vụ nổ) cho biết, gia đình chỉ còn mình bà với đứa cháu, con trai và con dâu đang đi du lịch, nghe báo thông báo thì đang trên đường về. Cũng theo bà Thà, nhà bà bị thiệt hại khá nặng, chiếc ô tô bị hư hỏng, dàn năng lượng mặt trời trị giá 300 triệu đồng mới sắm cũng hỏng hoàn toàn.

Nỗi đau ở lại


Hiện trường vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến cảnh căn nhà 2 tầng chưa sơn sửa đang đặt thi thể bé gái vừa tử vong trong vụ nổ. Thời điểm vụ nổ xảy ra, vợ chồng anh Tiến cùng bé Trang đang say giấc. Sức ép quá lớn từ vụ nổ khiến bức tường của căn nhà 2 tầng kiên cố đổ sập, đè vào gia đình anh Tiến. Hậu quả khiến cháu Trang tử vong, vợ chồng anh Tiến bị thương nặng, nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ người dân, vợ chồng anh Tiến cưới nhau từ năm 2005 nhưng hiếm muộn, sau 10 năm mới sinh được cháu Trang. Tình yêu thương, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ đều dành cho "thiên thần nhỏ" của mình. Khó nhọc lắm mới có được đứa con đầu lòng nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", chỉ sau một đêm, con gái đã vĩnh viễn rời xa anh chị.

Anh Đỗ Đình Tăng (anh trai của anh Tiến) chia sẻ: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không ai nghĩ họa từ trên trời rơi xuống như vậy. Cháu tôi đang ngủ ngon lại ra đi đột ngột như thế”. Theo người đàn ông này, căn nhà 2 tầng xây dở cũng do vợ chồng anh Tiến dành dụm, tích cóp trong nhiều năm mới xây dựng được.

Quá đau đớn với sự ra đi của đứa con gái, dù đang mang trên mình chi chít vết thương, vợ chồng anh Tiến vẫn xin ra viện để về lo hậu sự cho cháu. Nhìn con nằm im trong khối gỗ, anh chị không chịu được, ngất lên ngất xuống. Lo cho sức khỏe vợ chồng anh Tiến, người thân phải đưa vợ chồng anh chị lên nhà người cô họ. “Đau xót nhưng biết làm sao được. Chúng tôi chỉ còn cách tách vợ chồng Tiến ra để bình tĩnh lại. Cháu tôi ra đi mà không hề biết trước. Tức tưởi quá”, anh Tăng nức nở.

Liên quan đến vụ việc, ngày 3/1, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh vừa ra công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ vụ nổ xảy ra tại xã Văn Môn và khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc; Chỉ đạo lãnh đạo huyện Yên Phong, các ngành thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; Đồng thời ổn định tình hình nhân dân không hoang mang.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Sau khi vụ nổ xảy ra, tôi đã cử một Phó Chủ tịch UBND tỉnh xuống hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Còn những người bị thương, tôi chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa. Tôi cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả nhằm ổn định tình hình trong khu dân cư, vì vụ nổ này là khá lớn”.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top