Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà giáo 80 tuổi và lớp học “đặc biệt”

Thứ bảy, 11:00 10/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đã 15 năm nay, hình ảnh một bà giáo có khuôn mặt đôn hậu, dáng người nhỏ bé với những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của mình đã khắc sâu vào tâm trí của nhiều người.

Bà giáo 80 tuổi và lớp học “đặc biệt” 1

Bà giáo Hồ Hương Nam.

Ấy là bà giáo Hồ Hương Nam (số nhà 253, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Năm nay đã 80 tuổi, thế nhưng bà Nam vẫn hàng ngày miệt mài với một lớp học rất đặc biệt- đó là lớp học dành cho những trẻ em tật nguyền, (bị mù, câm điếc bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ…) ở trường THCS An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội.
 
Bà giáo 80 tuổi và lớp học “đặc biệt” 2

Lớp học của bà giáo Hồ Hương Nam.

Bà giáo già kiêm cộng tác viên dân số

Bà Hồ Hương Nam sinh năm 1933. Bà từng là cựu giáo viên của Trường THCS Hoàng Hoa Thám. Quê gốc của bà ở Đông Ba, TP Huế. Sau khi miền Bắc được giải phóng, bà tập kết ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Gia đình bà hiện có 3 người con, 2 người con đầu đã ở riêng, còn người con gái út đang sinh sống với bà trong căn nhà nhỏ tại đường An Dương - Yên Phụ.

Trước kia bà Nam làm giáo viên, đồng thời kiêm luôn cả công việc cộng tác viên dân số ở phường Yên Phụ. Qua nhiều năm lao động, làm việc, bà được đi nhiều, tiếp xúc với nhiều mảnh đời nên bà hiểu hơn ai hết nỗi khổ của những con người khuyết tật. Ngày ấy tiếp xúc với những người như thế bà rất thương cảm, bà mong muốn mình có thể làm được một điều gì đó có thể giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh ấy. Vì điều kiện lúc ấy không cho phép, mãi cho tới sau này khi nghỉ hưu, có điều kiện hơn về kinh tế thì những dự định bấy lâu mới được bà hiện thực hóa.

Tấm lòng nhân hậu của bà khiến mọi người rất cảm động. Với bà thì việc chăm sóc, dạy dỗ cho các học sinh là niềm vui lớn. "Mình tuổi già, nhưng vẫn đang còn sức khỏe để đóng góp cho địa phương. Nói rộng hơn đó là tình thương và trách nhiệm. Các cháu khuyết tật đã thiệt thòi rồi, mình cũng phải làm một cái gì đó để đỡ đần giúp đỡ các cháu".
 
Bà giáo 80 tuổi và lớp học “đặc biệt” 3

Những học sinh đặc biệt trong lớp học của bà giáo Nam.

Lớp học "đặc biệt"

Lớp học tình thương của bà Nam được mở vào năm 1997. Để mở được lớp học này bà đã phải liên hệ, đặt vấn đề với chính quyền phường Yên Phụ và Ban giám hiệu Trường THCS An Dương.

Khi nghe trình bày, biết được tấm lòng của bà, chính quyền và nhà trường đã tạo điều kiện và dành cho bà một lớp học ở trong Trường THCS An Dương để bà có thể giúp cho những mảnh đời bất hạnh. Cứ đều đặn, lớp học của bà được mở từ thứ Hai đến thứ Sáu theo lịch của nhà trường. Ban đầu mới mở lớp, bà đã phải cất công đi từng nhà để vận động gia đình cho con em tới lớp. Những ngày đầu ấy bà gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì nhiều người không ủng hộ. Khi bà đi vận động, nhiều gia đình nghĩ rằng con cái họ bị tật nguyền rồi, có học tập thì cũng không thay đổi được gì nên họ nhất quyết không cho con họ đi học. Nhiều lần bị từ chối như vậy, thế nhưng bà Nam vẫn không nản chí. Tấm lòng ấy lâu dần đã lay động được mọi người và họ đã quyết định cho con cái mình theo học lớp của bà Nam.

Đây là lớp học đặc biệt! Nó đặc biệt từ "cô giáo" cho tới học sinh. Cô giáo gần 80 tuổi, học sinh là những trẻ em có hoàn cảnh không may (bị câm điếc bẩm sinh, bị đao, thiểu  năng trí tuệ...), đặc biệt là có học sinh năm nay đã 33 tuổi là anh Lưu Hồng Dương. Anh bị thiểu năng trí tuệ và được bà Nam vận động tới lớp để theo học. Nhắc tới những học sinh "đặc biệt" đấy rất thương cảm. Bà đùa rằng: "Mình đã là cô giáo đặc biệt rồi, nên giờ dạy học sinh đặc biệt thì cũng mong sao chúng có thể làm nên những điều đặc biệt. Đó là sau này có thể tự lập, hoặc ít nhất cũng ý thức được bản thân để giảm gánh nặng cho bố mẹ".
 
Bà giáo 80 tuổi và lớp học “đặc biệt” 4

Bà Nam đang dạy các học sinh.

Kiên trì, kiên trì và kiên trì...

Để làm được điều đặc biệt ấy, không hề đơn giản. Các học sinh trong lớp không được như người bình thường, nên bản năng tự chủ và ý thức tiếp thu rất kém, việc nhận thức con chữ thì vô cùng khó khăn. Một lớp học có 15 người thôi, thế nhưng bà giáo già phải dạy cho mỗi người theo phương pháp khác nhau. Học sinh câm điếc thì bà sẽ dạy cho họ phương pháp viết, học sinh mù thì bà sẽ dạy cho họ phương pháp nghe...

Lớp học của bà không hề có bảng, phấn, chỉ có những cuốn vở, những cây bút và một chiếc đài. Với chiếc đài này, bà Nam dùng để mở đĩa nhạc cho học sinh nghe. Bà bảo rằng với người câm điếc, thiểu năng trí tuệ thì nên dùng âm nhạc để khơi dậy tiềm thức của họ.

Khi nói về phương pháp dạy học của mình, bà nhấn mạnh sự kiên trì. Dạy bất cứ học sinh nào cũng đòi hỏi phải kiên trì và dạy các học sinh khuyết tật thì cần phải kết hợp giữa tình thương và sự kiên trì. Sự kiên trì ấy của bà đã giúp đỡ cho rất nhiều học sinh vươn lên học tốt. Bà kể rằng trong lớp có em Phương Anh bị câm điếc bẩm sinh, trước đó em không hề biết viết và đọc chữ. Thế nhưng sau hơn một năm, Phương Anh đã biết viết những đoạn văn và đặc biệt nét chữ của em rất đẹp. Chính tình thương yêu của bà đã truyền cho những học sinh có hoàn cảnh không may ấy có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống.

Đã 15 năm gắn bó với lớp học đặc biệt ấy, bà không hề nhận bất cứ một sự trợ cấp nào từ phía chính quyền cũng như nhà trường. Bà bảo rằng mình được dạy miễn phí, được giúp đỡ các em học sinh như thế này đã là vui lắm rồi. Hàng ngày bà chỉ dựa vào những đồng lương hưu của mình để mua sách vở, bút viết cho các em và trang trải cho cuộc sống tuổi già. Bà chỉ ước trời cho mình thêm sức khỏe để có thể gieo thêm mầm xanh hi vọng cho những mảnh đời bất hạnh.
 

Ngày đầu mới mở, lớp học của bà đã nhiều lần phải di chuyển hết địa điểm này tới địa điểm khác. Có thời điểm, lớp học của bà chỉ vỏn vẹn có 3 học sinh. Trải qua bấy nhiêu năm, giờ lớp học đã khang trang hơn rất nhiều. Nhắc lại ngày đó bà vô cùng hạnh phúc, bà chỉ muốn các em có điều kiện học tập tốt nhất.

Đến lớp học của bà Nam, người khuyết tật được tiếp xúc với những người đồng cảnh ngộ, được giao tiếp vui chơi. Điều đó đã giúp các em học sinh thoát ra khỏi tâm trạng mặc cảm, tự tin, hòa nhập với cộng đồng.

 
Hùng Lê
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top