Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ẩn ức của người đàn bà bị chồng nhốt vào nhà tắm bạo hành

Chủ nhật, 16:15 05/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Lấy chồng hơn chục năm, đã có hai mặt con nhưng những tháng ngày thực sự hạnh phúc tình nghĩa vợ chồng phu thê đối với chị Phạm Thị Huân (sinh năm 1977, trú tại xóm 10, thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình) ngắn chẳng tay gang.

Dù rất yêu vợ nhưng vì có tính hay ghen, dù chưa một lần "bắt tận tay, day tận trán" nhưng cứ khăng khăng cho rằng vợ ngoại tình nên anh Vũ Hồng Sơn (sinh năm 1974), chồng chị nhiều lần thẳng tay đánh đập rồi năm lần bảy lượt đuổi chị ra khỏi nhà.
 
Lấy phải người chồng vũ phu, không chịu được những trận đòn "thừa sống thiếu chết", chị Huân đã phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã bên nhưng vì thương con, nhiều lần chị đã quay về, tha thứ cho chồng để vợ chồng con cái được đoàn tụ. Song cũng chỉ được một thời gian ngắn, anh Sơn lại "chứng nào tật đấy". Đỉnh điểm là cuối tháng 10 vừa qua, anh Sơn nhốt chị vào nhà tắm rồi bắt đứa con gái lớn, sinh năm 2001, đang học lớp 6 khóa trái cửa lại rồi thẳng tay đánh đập chị mặc cho các con chứng kiến cảnh bố "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", còn mẹ thì khóc lóc van xin. Uất ức trước những trận đòn khắc nghiệt của người chồng tay ấp má kề, chị Huân đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng và báo GĐ&XH cuối tuần kêu cứu…
 
Ẩn ức của người đàn bà bị chồng nhốt vào nhà tắm bạo hành 1

Đơn tố cáo của chị Phạm Thị Huân. Ảnh T.G

 
 
Lá thư đẫm nước mắt

Theo đơn trình báo của chị Phạm Thị Huân gửi báo GĐ&XH cuối tuần và các cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào cuối tháng 10/2013. Lá đơn có đoạn: "…Gần đây nhất là ngày 19/10/2013. Lúc đó khoảng 8h sáng, tôi cùng con gái út sang nhà chị Lê hàng xóm học máy may thì anh Sơn có gọi tôi về đi thuê máy gặt lúa nhưng vì lúc đó có đông trẻ con đang nô đùa nên tôi không nghe thấy. Đến khi tôi về, anh Sơn chửi bới rồi xông vào đánh tôi mặc tôi có thanh minh thế nào cũng không được.

Sáng sớm ngày 20/10//2013, khi tôi đang đánh răng rửa mặt trong nhà tắm thì anh Sơn đi vào, không nói không rằng đạp tôi ngã dúi dụi. Chưa hết, chồng tôi còn bắt con gái lớn của tôi lấy dây buộc trái cửa lại mục đích không cho tôi chạy rồi đánh tiếp mặc cho tôi hết lời van xin, các con tôi ở ngoài khóc lóc ầm ĩ xin bố đừng đánh mẹ nhưng anh ấy không nghe. Bị chồng đánh, tôi chỉ biết van xin đồng thời gọi bố mẹ chồng kêu cứu. Các con tôi cũng gọi ông bà nội nhưng không có ai sang.

May thay lúc ấy tôi trèo được qua ô cửa sổ thoát ra ngoài. Nghĩ chồng vẫn còn đang bực mình, lúc này có nói gì cũng không ăn thua nên tôi tạm lánh sang nhà hàng xóm, một lúc sau, thấy có vẻ êm êm, tôi về định đi gặt lúa thì thấy chồng tôi đang đứng ở cửa, miệng vẫn lầm bầm chửi bới. Sợ quá, tôi lại chạy đi đến trưa mới dám về nhà thì lại bị anh Sơn đánh tiếp, tôi liền vớ cái chổi quật lại để thoát thân. Đến khoảng 6h tối ngày 10/10/2013, thấy có anh Nghĩ là anh con bác họ sang chơi nên tôi đánh liều về thì chồng tôi lại xông vào đánh.

Chứng kiến sự việc ấy, anh Nghĩ có can ngăn nhưng bị mẹ chồng tôi gạt đi. Tôi bỏ chạy ra cổng, chẳng may, trong lúc chạy tháo thân, do hoảng loạn và trời tối nên tôi xô vào mẹ chồng tôi (bà Đỗ Thị Cúc- PV) đang đứng ngoài hè khiến bà ngã ra thềm. Anh Sơn đuổi theo giữ được tôi lại để mẹ chồng tôi xông vào đánh. Bà cầm gạch men ghè vào mặt tôi chảy máu, sưng trán và cầm gậy đánh thâm tím hết người tôi. Trong khi tôi bị chồng và mẹ chồng đánh, có anh Nghĩ chứng kiến nhưng vì anh Nghĩ đang bị gãy tay nên không dám vào can.

Bị đánh quá đau, tôi kêu cứu, hàng xóm có chạy sang nhưng không ai vào được do cổng bị mẹ chồng tôi khóa trong. Một lúc sau, anh Chuyển hàng gần nhà nhảy qua tường vào can nhưng chồng tôi vẫn không chịu buông tha, anh vẫn ghì chặt tay tôi cho mẹ chồng tôi đánh. Một lúc sau thì có thêm anh Ba hàng xóm nhảy tường vào thì chồng và mẹ chồng tôi mới chịu dừng tay. Sau khi anh Ba và anh Chuyển ra về, chồng tôi đe dọa và bắt tôi quì xuống xin lỗi bố mẹ chồng nhưng tôi kiên quyết không quì cũng không xin lỗi vì tôi không có lỗi. Các con tôi chứng kiến cảnh bà nội và bố đánh đập mẹ thì chỉ biết khóc lóc van xin vì các cháu còn quá nhỏ.

Vì lo sợ sẽ bị chồng đánh tiếp nên tôi liều nhảy qua tường ra ngoài để chạy trốn sang nhà hàng xóm và được đưa đến trạm y tế xã Đông Xuân cấp cứu. Sau khi thăm khám, BS Vũ Thị Tươi, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đông Xuân và BS Vũ Thị Hải, bác sỹ khám và điều trị kết luận tôi bị dập phần mềm hai đùi, cổ, trán do bị đánh và kê đơn thuốc cho về nhà điều trị. Từ đó đến nay tôi phải lánh về nhà bố mẹ đẻ, mặc dù rất nhớ con nhưng sợ bị chồng đánh tiếp nên tôi không dám về… ".
 
"Hung thủ" tố ngược   "nạn nhân"

Ngay sau nhận được đơn kêu cứu của chị Huân tố chồng bạo hành, PV báo GĐ&XH cuối tuần đã tìm về địa phương xác minh làm rõ những nội dung chị Huân viết trong đơn. Khi chúng tôi có mặt tại xóm 10, thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, người dân ở đây vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ bạo hành mà chị Huân là nạn nhân. Trong ngôi nhà khá khang trang của hai vợ chồng chị, không khí khá vắng vẻ, ảm đạm. Những người hàng xóm của chị Huân cho biết, sau khi bị chồng đánh đập, chị Huân đã trốn về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đông Động, cùng huyện. Anh Sơn vẫn miệt mài rong ruổi khắp các huyện, thị xã trong tỉnh đi bán khung màn kiếm tiền chăm lo cuộc sống cho ba bố con và phụng dưỡng cha mẹ già. Hai đứa con của anh Sơn và chị Huân, lớn 12 tuổi, nhỏ mới học lớp 1 ngày ngày vẫn ngóng ra ngoài ngõ, gương mặt buồn thiu ngóng mẹ về. 

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ đi chung ngõ với vợ chồng con trai, con dâu và hai đứa cháu nội, bà Đỗ Thị Cúc, mẹ chồng chị Huân tỏ ra bức xúc tố ngược lại "đứa con dâu hỗn hào, xấc láo, tiêu tiền không tiếc tay lại còn bồ bịch trai gái dám dựng ngược mọi chuyện" cho bà và con trai bà khiến gia đình bà phải sống trong điều tiếng của hàng xóm láng giềng. Trong câu chuyện, chốc chốc bà Cúc lại đưa ra lời tuyên bố dù có thế nào bà cũng sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, quyết làm ra ngô ra khoai "vạch mặt" đồng thời cấm cửa con dâu, cho dù các cháu nội của bà không có mẹ (?).

Bà Cúc bức xúc: "Con dâu tôi nó ăn đứng dựng ngược cho tôi đấy các chú ạ! Sự việc vợ chồng nó xô xát với nhau vào ngày 19, 20/10/2013 như thế nào, tôi không biết. Đến tối anh Nghĩ sang chơi, thấy thằng Sơn đánh vợ, anh Nghĩ có với vợ chồng nó (chỉ anh Sơn và chị Huân- PV) là "chúng mày đừng đánh nhau nữa, xô vào tao gãy tay tao nữa thì sao". Nghe tiếng anh Nghĩ, đang ăn cơm tôi vội chạy lên giục anh Nghĩ về bởi vợ thằng Sơn láo thì để cho nó dạy nhưng hai vợ chồng nó vẫn không chịu dừng tay. Con Huân thoát được ra ngoài thì đẩy tôi ngã lăn từ trên hè xuống sân định bỏ chạy nhưng thằng Sơn bắt được.
 
Ẩn ức của người đàn bà bị chồng nhốt vào nhà tắm bạo hành 2

Bản kiểm điểm của chị Huân vì đã có lời lẽ hỗn láo với bố mẹ chồng viết năm 2007 đầy lỗi chính tả. Ảnh T.G


Vì bị ngã đau nên tôi vớ được cành hòe quật vào chân và đùi con dâu khiến cành hòe bị gãy. Sau đó hàng xóm sang can ngăn nhưng vì cổng đã khóa nên họ phải trèo tường vào. Cổng là do tôi khoá nhưng là để đề phòng trộm cắp chứ không phải để con trai đánh con dâu không cho nó chạy như Huân tố cáo…". Bà Cúc cho biết thêm, trong quá trình chung sống vợ chồng anh Sơn- chị Huân đã nhiều lần xảy ra xô xát, đánh nhau. Bà có can ngăn nhưng chị Huân rất hỗn láo với chồng và bố mẹ chồng. Gia đình đã họp giải quyết và chị Huân đã có lần phải viết bản kiểm điểm vào ngày 6/4/2007 nhưng sau đó chị này vẫn "chứng nào tật đấy" (!?) 
 
Đi tìm nguồn cơn sự việc

Tuy nhiên, trái ngược với những gì bà Cúc trình bày, tiếp xúc với PV báo GĐ&XH cuối tuần, một số hàng xóm của gia đình chị Huân và ông Vũ Hữu Liểu (bố chồng chị Huân) - bà Cúc đều nhận xét trong cuộc sống hàng ngày ông Liểu bà Cúc và mấy cô con gái không được lòng hàng xóm bởi vì ông bà quá ghê gớm (!). Anh Sơn tuy cục cằn, nóng nảy nhưng vẫn yêu vợ, thương con nhưng lại hay nghe lời xúi bẩy của mẹ và chị gái từ đó sinh ra ghen tuông vô cớ dẫn đến hành động đánh đập vợ.

Ông Vũ Văn Chuyển, hàng xóm trú cùng địa phương, thẳng thắn cho biết: "Việc anh Sơn thường xuyên đánh đập chị Huân là có thật và diễn ra khá thường xuyên. Nguyên nhân là do vợ chồng mâu thuẫn, anh Sơn tính tình cục cằn, thô lỗ lại hay ghen tuông vô cớ liên tục lớn tiếng chửi rủa, xúc phạm chị Huân; trong khi đó người vợ xử sự không được khéo nên bị cả gia đình nhà chồng ghét nhưng thực ra bản chất cô ấy là người tốt...".

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ của bố mẹ đẻ ở giữa thôn An Bài (xã Đông Động, huyện Đông Hưng), chị Phạm Thị Huân chốc chốc lại đưa tay lau nước mắt, những giọt nước mắt đầy đớn đau, tủi phận. Mặc dù xảy ra đã khá lâu nhưng mỗi lần nhắc đến người chồng vũ phu, người phụ nữ có thân hình gầy guộc nhưng gương mặt vẫn phảng phất nét đẹp thời xuân sắc lại co rúm người lại, gương mặt đầy vẻ sợ hãi.

Gạt những giọt nước mắt tủi hờn lăn trên gò má, chị Huân cho biết, sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm 2000, 26 tuổi, chị Huân lấy anh Vũ Hồng Sơn, người xã bên và sinh được hai gái gái. Cả gia đình bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, cuộc sống khó khăn, thiếu trước hụt sau nên cưới nhau được một thời gian, vợ chồng chị bàn nhau vay mượn gia đình, người thân ít tiền làm lộ phí rồi dắt díu nhau vào miền Nam làm ăn. Đất khách quê người, được người quen đi trước chỉ bảo đường đi nước bước, anh chị làm đủ thứ nghề để mưu sinh.

Do nhanh nhẹn tháo vát lại biết chắt chiu dành dụm nên hai vợ chồng cũng tích lũy được số vốn kha khá. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, do nghi ngờ vợ có bồ nên anh Sơn nổi máu ghen tuông, cuộc sống giữa hai vợ chồng liên tục xảy ra lục đục. Một thời gian sau, anh Sơn yêu cầu vợ về lại quê nhà lo cho các con và phụng dưỡng bố mẹ chồng, phần anh ở lại làm ăn, buôn bán một vài năm nữa, kiếm thêm lưng vốn rồi sẽ về hẳn quê hương bản quán làm ăn sinh sống để cả gia đình được đoàn tụ.

Tuy nhiên, sau khi sinh thêm con gái thứ hai vào năm 2007 thì giữa vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn nặng nề. Tâm tính người chồng dường như thay đổi hẳn. Thay vì yêu thương vợ con như trước, anh Sơn trở nên cục cằn, thô lỗ, hay ghen tuông, đánh đập chị Huân vô cớ. Không những "thượng cằng chân, hạ cẳng tay" đánh đập vợ, anh Sơn còn nhiều lần đuổi chị Huân ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của bố mẹ chồng.

Gạt nước mắt, chị Phạm Thị Huân kể như muốn giải tỏa mọi ẩn ức trong lòng. "Trước đó cũng đã nhiều lần anh Sơn đánh đập tôi thâm tím hết cả người. Khoảng 13h chiều ngày 14/3/2013, tôi về nhà bố mẹ đẻ để đi dặm lúa, trước khi đi tôi dặn chồng cẩn thận nhưng hai tiếng sau tôi về, chồng tôi vẫn hỏi tôi đi đâu, khi nghe tôi trả lời tôi về bên ngoại dặm lúa thì không nói không rằng chồng tôi lao vào đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cần biết lí do. Sáng hôm sau, ngày 15/3/2013, chồng, bố mẹ chồng tôi cùng với các chị, em chồng lại tiếp tục dùng những lời lẽ miệt thị và đuổi tôi ra khỏi nhà vì họ cho rằng tôi láo. Trước sự chứng kiến của gia đình nhà chồng, anh Sơn tiếp tục xông vào đánh tôi, chồng tôi ném xe đạp của tôi xuống ao, ném quần áo của tôi ra đường, khóa cổng không cho tôi vào nhà mặc cho tôi hết lời van xin, các con tôi kêu khóc…".

Ngừng lại trong giây lát như để nén nỗi uất ức chực trào dâng trong lòng, chị Huân tiếp tục giã bày tâm sự: "Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã đến nhà ông Lê Văn Nam- trưởng thôn Quang Trung và nhà Chi hội trưởng chi hội phũ nữ thôn Vũ Thị Vẻ báo cáo, đề nghị được giúp đỡ, hòa giải giúp vợ chồng tôi chung sống hòa thuận, bảo bao nhau làm ăn, nuôi dạy các con nên người để sau này các cháu đỡ khổ. Mọi người đã đến cùng với bà con hàng xóm sang nhưng đều bị bố mẹ chồng và chị chồng tôi đuổi, không tiếp. Bị chồng tiếp tục dọa đánh, tôi phải đến nhà chị gái tôi lấy chồng gần đó lánh nạn. Chồng và gia đình nhà chồng cấm cửa, dọa đánh không cho vào nhà, tôi phải về nhà bố mẹ đẻ tá túc từ đó đến nay…".
 
Tương lai vẫn còn mờ mịt

Trao đổi với PV báo GĐ&XH cuối tuần, ông Vũ Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đông Xuân cho biết: "Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Huân, đại diện chính quyền địa phương, đại diện công an xã, Hội phụ nữ xã đến gia đình anh Vũ Hồng Sơn, ông Vũ Hữu Liểu và bà Đỗ Thị Cúc để tìm hiểu, xác minh tính chất sự việc theo đơn tố cáo và nhận thấy việc chị Huân tố cáo chồng là anh Sơn có hành vi bạo hành là có cơ sở, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đang xác minh làm rõ.

Bước đầu, chúng tôi trực tiếp hòa giải nhưng ông Liểu- bà Cúc không hợp tác. Ban công an xã cũng đã gửi giấy mời anh Vũ Hồng Sơn lên xã làm việc, ba lần đầu anh Sơn vắng mặt không ra, lần thứ tư có ra nhưng buổi làm việc không thu được kết quả khả quan. Trước tình hình đó, ban công an xã có khuyên chị Huân nên tạm lánh về nhà bố mẹ đẻ ở thôn An Bài- xã Đông Động một thời gian, chờ cho sự việc lắng xuống…".
 
Ẩn ức của người đàn bà bị chồng nhốt vào nhà tắm bạo hành 3

Bà Bùi Thị Ngọc Thùy- UV BTV Hội LHPN huyện Đông Hưng trò chuyện với PV báo GĐ&XH. Ảnh T.G


Là người tiếp nhận đơn tố cáo của chị Phạm Thị Huân và trực tiếp xuống địa phương xác minh vụ việc và tiến hành hòa giải, trò chuyện với PV báo GĐ&XH cuối tuần, bà Bùi Thị Ngọc Thùy- UV BTV Hội LHPN huyện Đông Hưng thở dài cho biết: "Sau khi xác minh, việc anh Sơn bạo hành chị Huân là có thật. Tuy nhiên, do ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Huân không yêu cầu giám định thương tật nên không có cơ sở để xử lý hình sự anh Sơn. Quá trình giải quyết vụ việc cho thấy chị Huân cũng có lỗi một phần bởi là phụ nữ, lẽ ra chị Huân cũng phải biết nhún nhường và khéo léo nhưng nhiều khi chị cũng có thái độ, lời nói hỗn hào với chồng và bố mẹ chồng khiến người chồng bức xúc, trong lúc không kiềm chế được dẫn đến hành động đánh đập.

Các ban nghành đoàn thể cùng với chính quyền địa phương đã phân tích điều hơn lẽ thiệt và khẳng định việc anh Sơn đánh đập vợ là đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, bà Đỗ Thị Cúc vẫn khăng khăng sẽ cấm cửa không cho chị Huân về nhà, không được thăm các con mặc dù chúng tôi đã phân tích nếu anh Sơn, vợ chồng ông Liểu-  bà Cúc cố tình ngăn cản mẹ con chị Huân thăm, gặp nhau, gây phiền hà cho việc chị Huân về nhà mình và chăm sóc hai con nhỏ là vi phạm pháp luật…".

Chia tay chúng tôi trong chiều muộn, chị Phạm Thị Huân cho biết, điều mong mỏi nhất của chị bây giờ là gia đình nhà chồng và anh Sơn để cho chị về sống tại ngôi nhà của mình, chăm sóc hai con nhỏ và yên ổn làm ăn nhưng cái mong ước nhỏ nhòi ấy có vẻ như quá xa vời khi chị ngậm ngùi chia sẻ: "Bát đũa còn có khi xô, chuyện vợ chồng cơm không lành canh không ngọt làm sao tránh khỏi. Thú thực, tôi không muốn vợ chồng chia tay khiến con cái phải tan đàn xẻ nghé, ảnh hưởng đến tương lai và nhân cách của các cháu sau này thế nhưng chồng tôi hay ghen tuông vô cớ, có tính cố chấp, lại quá nghe lời mẹ chồng quay ra đánh đập tôi thậm tệ nên tôi nghĩ giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi có lẽ là chia tay…".           
 
Cả ông Vũ Hữu Liểu và bà Đỗ Thị Cúc đều cho rằng chuyện vợ chồng xô xát ở mỗi gia đình, trong lúc nóng giận chồng có dạy vợ mạnh tay một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng giá như chị Huân không có… tính lẳng lơ mà biết chăm chút vun vén cho gia đình, chồng con; giá như chị Huân không có thái độ hỗn hào, xấc láo với bố mẹ chồng đồng thời, khi bị chồng đánh, chị Huân biết "ăn năn hối lỗi" chứ không tự tiện bỏ về nhà bố mẹ đẻ rồi gửi đơn tố cáo chồng và gia đình nhà chồng đi khắp nơi và nhiều cái "giá như"... khác thì sự việc đâu đến nỗi(!?).
 
Khánh Linh
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top