Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nghịch tử sát hại cha mẹ: Cuộc sống khốn khổ của vợ chồng già vì đứa con khác người

Thứ bảy, 08:00 06/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Được cha mẹ cưng chiều hết mực, lại ăn học đầy đủ, thế nhưng Trần Hữu Nghị (Q. Bình Tân, TP. HCM) chưa một ngày trả ơn.

Vụ nghịch tử sát hại cha mẹ: Cuộc sống khốn khổ của vợ chồng già vì đứa con khác người 1

Ngôi nhà hai nạn nhân xấu số đóng kín sau thảm án. Ảnh:  T.G

 
Đã hơn 34 tuổi đầu nhưng hắn vẫn chưa có vợ con gì, sống cùng và thường xuyên hành hạ, mắng chửi bố mẹ. Hàng xóm cho biết nghịch tử này đã từng dọa đánh, giết cha mẹ mình nhưng không ai ngờ hắn lại có thể ra tay tàn độc như vậy.
 
Nghịch tử gây thảm án trong đêm
 

Nhiều nhân chứng cho rằng, trước khi xảy ra án mạng khoảng 2 tháng, Trần Hữu Nghị có dấu hiệu rơi vào trầm cảm nặng. Giữa đối tượng và cha mẹ mình có lời qua tiếng lại về chuyện mất xe máy, sau đó Nghị thường bỏ đi biền biệt mấy hôm mới về. “Hôm bị bắt trên cổ tay anh ta có dấu cắt bằng dao chảy máu. Rất có thể sau khi giết cha mẹ mình trong lúc tuyệt vọng anh ta có ý định tự tử nhưng bất thành”.

Đêm 21/06, mọi người đang yên giấc thì bị phá vỡ bởi tiếng la thất thanh phát ra từ ngôi nhà cấp 4 của ông Trần Văn Mực (82 tuổi) và bà Tống Thị Tư (70 tuổi) ngụ hẻm 650 (đường Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM). Biết có chuyện chẳng lành đối với đôi vợ chồng già nên mọi người nhanh chóng chạy đến xem. Nhưng khi tới nơi thì cổng nhà khóa trái, đoán rằng tên Nghị lại gây chuyện nên mọi người bàn nhau gọi điện báo công an. Khi lực lượng chức năng đến phá được cửa thì phát hiện đôi vợ chồng già đã chết trên nền đất, thân thể có nhiều vết đâm, đồ đạc trong nhà bị xới tung khắp nơi. Lục soát ngôi nhà, lực lượng công an phát hiện Trần Hữu Nghị đang thản nhiên nằm ngủ trên gác như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, qua khai thác nhanh, Nghị nhận tội sát hại cha mẹ mình bằng 8 nhát dao.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến những người hàng xóm của nạn nhân vẫn không tin đôi vợ chồng già đã bị chính đứa con của mình giết. Bởi lẽ, đối tượng Nghị dù lầm lỳ, sống khép kín nhưng không bài bạc, cá độ hay giao du với giang hồ để ra nông nỗi. “Buổi chiều trước khi xảy ra án mạng kinh hoàng này, tôi còn chạy ra dắt xe cho cụ Mực để chuẩn bị chở vợ đi bán vé số. Lúc đó cụ còn cười và nói cảm ơn, không có biểu hiện gì cho thấy đứa con trai gây sự, nhưng đến tối thì xảy ra án mạng đau lòng này”, anh Phương, hàng xóm thân cận nhà nạn nhân cho biết.

Còn theo như lời kể của bà Mỹ Dung, một người bán tạp hóa sống hàng chục năm trong con hẻm gần nhà nạn nhân thì đối tượng Trần Hữu Nghị là một kẻ rất lạ. Hôm gây thảm án xong, công an đến bắt nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, vô cảm như thể hai nạn nhân đã chết không dính dánh gì đến mình. Và theo như những người hàng xóm lân cận thì thần kinh Nghị không bình thường từ mấy năm nay. Nói về điều này, bà Mỹ Dung kể thêm: “Hồi trước, mỗi sáng trước khi đi làm nó thường ra quán cà phê tôi uống xong rồi mới đi, nhưng khoảng 5-6 năm nay thì không thấy nữa. Cũng từ đó tính khí trở nên kỳ lạ, những thói quen thường ngày cũng thay đổi. Mặt lúc nào cũng lầm lỳ, gặp ai cũng không thèm mở mồm chào dù bậc cha chú. Thi thoảng ông bà Mực than trời vì anh ta về nhà quậy phá dữ quá”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nghị từng tốt nghiệp đại học, sau đó đi làm một thời gian rồi nghỉ hẳn ở nhà quanh quẩn với cha mẹ già. Từ một người hay nói hay làm, Nghị trở nên câm lặng, cả ngày chỉ ngồi trong nhà một mình, không thích giao du với mọi người ngoài xã hội. Dù đã 34 tuổi nhưng không có công ăn việc làm, cũng chưa có vợ con. Ông Mai Minh Đức (hàng xóm) cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi nói về Trần Hữu Nghị: “Tôi chuyển về đây sống đã hơn 5 năm nhưng chưa bao giờ trò chuyện với Nghị một lần, không thấy anh ta dẫn bạn bè về chơi. Đứng bên này nhà thì thấy anh ta suốt ngày nằm trên gác coi phim, đêm đến lại chuyển sang nghe nhạc rất to, gây phiền nhiễu đến hàng xóm xung quanh. Thỉnh thoảng tôi có thấy Nghị chạy xe máy ra ngoài, nhưng mỗi lần đi 4 hoặc 5 ngày mới về, khi về thì anh ta cứ như người mất hồn”.
 
Vụ nghịch tử sát hại cha mẹ: Cuộc sống khốn khổ của vợ chồng già vì đứa con khác người 2

Bà Mỹ Dung, sống cạnh nhà nạn nhân kể về thảm án. Ảnh. TG

 
Thủ phạm có bất ổn tâm lí?

Bác sỹ đa khoa Lê Quang Vui (chuyên viên tư vấn y học TP. HCM) cho biết, đối với trường hợp Trần Hữu Nghị chưa thể khẳng định có mắc chứng thần kinh hay không. Tuy nhiên, qua những dấu hiệu như thích nhốt mình trong nhà, không giao du với mọi người, chìm đắm trong phim kiếm hiệp, nghe nhạc có tiết tấu mạnh… thì đó là biểu hiện của nghiện bạo lực từ thế giới ảo, dẫn đến rối loạn tâm thần nặng. Việc rối loạn này trong thời gian dài không điều trị dẫn đến bệnh càng nặng và có hành vi thiếu kiểm soát của lý trí, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến hành động dã man trên.


Được biết, trước khi đến với bà Tư, ông Mực có 13 người con riêng với người vợ trước, tất cả nay đã ổn định nhà cửa, con riêng của bà Tư cũng có gia đình ở Bến Tre. Sau khi hai người có con chung là Trần Hữu Nghị thì vợ chồng bán nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh (Q. 5) chuyển về hẻm này định cư. Để tiện sinh hoạt, ông Mực gom hết vốn bao năm tích góp mua hai căn hộ liền kề, một căn cho ông bà, căn còn lại dành riêng cho Nghị. Nhưng từ khi cậu con trai không đi làm mà sống bám vào cha mẹ, cuộc sống túng bấn thì vợ chồng ông Mực phải cho thuê căn nhà kế bên lấy 3,5 triệu đồng/tháng  trang trải cuộc sống. Còn bà Tư ngày ngày phải đi bán bán vé số dạo, ông Mực ngày hai bữa sáng tối phụ đưa đón bà Tư. “Dù đã già nhưng cả hai sống tình cảm lắm, chưa thấy vợ chồng ổng chửi nhau bao giờ. Duy có nghe đâu họ rất đau lòng vì đứa con trai nghe nói mắc bệnh thần kinh gì đó”, bà Châu Thị An sống gần đó cho biết.

Cuộc sống chật vật nên vợ chồng ông bà Mực rất tiết kiệm. Để có phương tiện chở vợ đi đến điểm bán vé số, ông Mực gom góp tiền tích góp để mua một chiếc xe máy hiệu Wave. Nhưng cách ngày gây án hơn hai tháng, Nghị đi ra ngoài thì bị mất, tiếc của ông bà lại dặn dò, có ít lời nặng nhẹ với Nghị, khiến anh ta rất khó chịu. Được vài ngày sau thì Nghị lại hỏi ông Mực cho mượn xe đi tiếp, nhưng lần này không được cha đồng ý, Nghị dọa chém chết cả cha mẹ mình. Không những thế, không biết có phải do vấn đề thần kinh hay không nhưng dù ông bà Mực có ngọt nhạt, cưng chiều bao nhiều thì Nghị lại lạnh lùng, vô cảm bấy nhiêu. Anh ta không gọi những bậc sinh thành của mình là cha, mẹ mà mỗi khi cất lời thì bao giờ cũng xưng ông bà và tôi.

Những người hàng xóm lân cận cho biết, Nghị không những từng đánh cha mẹ mà còn chửi bới, phá đồ đạc trong nhà khiến vợ chồng ông Mực rất khổ tâm. “Có lần tôi thấy ông Mực già yếu dắt xe từ dưới đường lên nhà không nổi, lúc đó Nghị trong nhà nhưng vẫn dửng dưng. Đáng nói hơn khi bà Tư bị bệnh tim ngất xỉu trên nền nhà, hắn vẫn ngồi làm thinh ngơ ngác, chúng tôi phải gọi xe đưa bà Tư đi cấp cứu”, anh Phương cho biết thêm. Dù gia đình ông Mực chuyển đến sinh sống nhiều năm ở con hẻm trên nhưng những hàng xóm xung quanh ít ai biết chuyện về gia đình họ. Ngược lại, gia đình ông Mực cũng rất ngại thân thiết với ai xung quanh, không mấy khi nói chuyện hay trao đổi gì với mọi người, cũng  có thể do ông bà Mực mặc cảm về người con trai.

Khi án mạng xảy ra cũng có nguồn tin cho rằng nguyên nhân do tranh chấp tài sản thừa kế. Tuy nhiên, những người con riêng của ông Mực và bà Tư đều khẳng định không hề có chuyện đó, tất cả mọi người đều yên bề gia thất, nhà cửa đàng hoàng. Để tránh tranh chấp tài sản, ông Mực đã viết di chúc để lại có ghi rõ ràng rằng, Nghị sẽ thừa kế ngôi nhà hiện tại mà ông bà đang ở và cả ngôi nhà đối diện đang cho người ta thuê. Điều này những người con riêng của hai ông bà biết và không có ý tranh chấp dành phần. Như vậy, chuyện mâu thuẫn từ quyền thừa kế tài sản dẫn đến án mạng đau lòng như dư luận đồn đoán là không hề có.

Theo chị Hương (thuê trọ gần đó) thì Nghị luôn có biểu hiện ngơ ngác giống những người bị trầm cảm hay có bị bệnh thần kinh. Nhiều lần bà Tư có than phiền đã đưa Nghị đi viện khám để mua thuốc uống nhưng không giảm. “Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh ta mê cờ bạc hay rượu chè gì. Nhiều người còn công nhận tuy mặt mũi anh ta bặm trợn vậy nhưng rất hiền lành, không gây sự với ai khi ra đường”, chị Hương nói.
 
Hữu Huấn
quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top