Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem "Trai nhảy" của Lê Hoàng: Tin ở thiên lương

Thứ ba, 10:38 23/01/2007 | Giải trí

Một câu chuyện có phần giống phóng sự máy lạnh. Một cái kết lửng lơ. Nhưng “Trai nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng mang đến cho khán giả dư vị đắng đót sau khi những cảnh quay nóng bỏng đã chạm vạch kết thúc. Như một định mệnh nghiệt ngã của số phận, những người mang trong mình tình yêu đồng dấu khao khát một tình cảm chân thành, một người bạn đường biết sẻ chia chứ không phải tìm kiếm một nô lệ. Họ đang phải đi tìm chính mình trong một xã hội hỗn tạp và đầy rẫy những lọc lừa…

 

Tuấn và Dũng, hai sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học. Họ phải làm nghề đấm bóp dạo để kiếm sống. Nhưng cái nghề đó cũng khiến nhiều lần họ bị đánh, bị trấn lột, chặn tiền và không ít lần suýt bị… cưỡng hiếp. Dũng đã sa ngã, làm trai bao của Dick - một gã Tây đồng tính, đồng thời làm trai nhảy ở các vũ trường. Chính Dũng đã kéo Tuấn thành người của những đôi tay xa lạ, một anh “thợ dìu” đúng nghĩa. Bao nhiêu lần “đi khách” là bấy nhiêu lần Tuấn bỏ chạy khi chuẩn bị bước vào công đoạn cuối cùng. Những bà sồn sồn, những anh đồng tính… Một thế giới của những người nhiều tiền và giàu có nỗi cô đơn. Họ ở vào một khoảng quá xa với những gì Tuấn từng biết.

Cho đến một ngày, một giáo sư Việt kiều đồng tính đề nghị, Tuấn chỉ đấm bóp riêng cho anh ta và mỗi tháng sẽ được trả 5 triệu đồng. Tony, người đàn ông cô đơn và thèm khát một vòng tay… đàn ông – một bi kịch của người đồng tính luyến ái. Trong đêm sinh nhật của Tony, một lần đi vũ trường, Tuấn đã bị chuốc rượu say đến mức bất tỉnh. Và sáng sau, khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ và khắp đôi chân tràn ngập những vết son môi. Và Tuấn đã bỏ chạy khỏi Tony như thế, anh quay lại đời tẩm quất dạo. Đồng thời đó cũng lại là thế giới của vũ trường và cạm bẫy.

Nhưng, tình yêu với cô bé Đậu đã khiến Tuấn tìm mọi cách vùng vẫy khỏi vũng lầy của đời mình. Thế rồi, cho đến một ngày, để có tiền giúp bạn, Tuấn lại buộc phải tìm đến Tony như một bước đường cùng. Tony cho Tuấn mượn tiền. Anh cần một người bạn chứ không cần một nô lệ. Tuấn hứa sẽ quay lại để đi cùng Tony nhưng anh đã quên mất lời hẹn, anh đi với cô gái của anh. Kết phim là một cảnh tượng khá bi hài, Tuấn đã hét lên giữa rạp chiếu phim vì hai cánh tay anh đã có… hai tình yêu giằng níu.

 Ảnh minh họa

 Cảnh trong phim Trai nhảy của Đạo diễn Lê Hoàng


Một cái kết lửng lơ như một sự bế tắc. Không ai có thể lý giải được vì sao. Một người từ dòng đời xô đẩy. Một người bị “trời đày”. Một kẻ sa ngã và ý thức được sự sa ngã của mình. Một cô gái ngây thơ như cứu vớt sự tù túng của một thế giới luẩn quẩn. Cứ thế, những mối quan hệ giằng níu nhau, những mâu thuẫn xuất phát không từ hai phía đối kháng mà từ chính trong mỗi con người.

Luôn luôn hiện diện trong những bộ phim củaLê Hoàng là những thân phận nhỏ bé bị đời xô ngã nhưng vẫn còn lưu giữ thiên lương trong mình. Một hình ảnh thánh thiện sau những va đập mạnh. Điều này sẽ không hài lòng những người coi phim phải y như đời thật. Nhưng nó lại là hình ảnh cứu các nhân vật khỏi những vũng lầy của chính họ. Và Tuấn cũng là một nhân vật như thế của Lê Hoàng. Không đánh mất những gì được coi là bản chất của mình, dù anh ta đã đi vào con đường có thể nói là không được trong sáng trong mắt người đời. Tin ở thiên lương, đó là một thông điệp từ ông đạo diễn khó tính và có tiếng đanh đá này.

“Trai nhảy” xộc thẳng vào đề tài nhạy cảm và dễ gây phản cảm, đó là chuyện khao khát tình yêu của những người thuộc giới tính thứ ba. Ở trong một thế giới nhiều biến thái, người ta sẽ khó lòng tìm được sự cảm thông. Nhưng Lê Hoàng đã nhìn ra điều ấy, trong đó có sự sẻ chia. Nó không chỉ là thế giới của những cám dỗ xác thịt mà phía sau nó là một thế giới của những người khao khát được yêu như những người bình thường khác. Lê Hoàng như thêm một lần muốn khẳng định, không có giới tính cho tình yêu.

Thế nhưng, “Trai nhảy” cũng như hầu hết các bộ phim gần đây của Lê Hoàng, cái kết làm cho người xem hụt hẫng. Câu chuyện trong phim tất nhiên là không có thật. Nhưng nó lại là một câu chuyện được sắp xếp đầy kỹ lưỡng, như chính Lê Hoàng đã sắp xếp nó trong “Nữ tướng cướp”, khiến người xem đôi khi không khỏi thở dài. Thở dài vì sự thông minh quá đáng trong việc ép khán giả phải đi theo sự hướng dẫn của mình, dù đôi khi những tình huống ấy khó thấy ngoài đời sống. Và thở dài vì đạo diễn đã cho các nhân vật đối đáp quá… khôn ngoan, khôn như những bài báo của anh.

“Trai nhảy” sẽ gây tò mò với khán giả, đó là một điều không cần bàn cãi. Nhưng nó có để lại dấu ấn sâu đậm trong khán giả hay không, câu trả lời đang ở phía tương lai. Với riêng người viết bài này, đây là một bộ phim không nhiều cái mới, nhưng không phải là một bộ phim dở. Mỗi bộ phim một số phận. Sẽ không công bằng cho bộ phim khi chúng ta cứ ép nó phải thất bại hay thành công.

 

Theo VnMedia

giaitri
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 14 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 16 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top