Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hiện tượng” Trác Thúy Miêu: Lòi đuôi chiêu PR rẻ tiền

Thứ tư, 16:27 08/10/2014 | Xã hội

Câu nói của Trác Thúy Miêu đã tự tố “vai diễn” của những con rối trong Chương trình Bài hát yêu thích mà trong đó cô là nhân vật chính.

Trác Thúy Miêu

 

“Hiện tượng” Trác Thúy Miêu là gì?

Lại một lần nữa, một câu chuyện hết sức lãng xẹt lại được báo chí “để mắt” tới, tạo nên một cơn bão mới trong dư luận – đó là câu chuyện về vị khách mời trong chương trình Bài hát yêu thích được phát sóng trên VTV3 với cách phát biểu ý kiến thể hiện cái tôi cá nhân gây sốc - nhà báo Trác Thúy Miêu.

Chúng tôi xin điểm lại một số thông tin mấu chốt để giúp bạn đọc hình dung được câu chuyện liên quan đến “hiện tượng” Trác Thúy miêu này:

Tối 7/9, trong liveshow Bài hát yêu thích diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, ngoài phần biểu diễn của các ca sĩ trong chương trình thì dư luận đặc biệt quan tâm đến “chuyện ngoài lề” là màn đối thoại giữa hai vị khách mời của chương trình là nhà báo Trác Thúy Miêu và đạo diễn Lê Hoàng.

Cụ thể khi nhận xét về ca khúc “Bán” của Pha Lê, đạo diễn Lê Hoàng tỏ lời khen ngợi về việc đầu tư trang phục đối với cô ca sĩ đất Cảng, nhưng “tôi hơi tiếc một chút ở phần vũ đạo của cô để tiết mục hoàn hảo hơn”.

Tiếp lời đạo diễn Lê Hoàng, nhà báo Trác Thúy Miêu không đưa ra lời nhận xét về các thí sinh mà quay sang đốp chát với vị đạo diễn nổi tiếng là “ngoa ngoắt” này trên các chương trình truyền hình “Anh “Nam Cường” thì em sẽ “Nam Cao” tức “Chí phèo” lại với anh. Đã nói, anh không biết khiêu vũ thì đừng có chấm nhảy đầm, người ta làm nhạc, anh làm talkshow thì lại lôi học thuật ra bàn…”

Xem trực tiếp thì sẽ thấy cuộc đốp chát này có chủ ý.

Tiếp theo, khi nhận xét về bài hát “Gần lắm Trường Sa” của ca sĩ Long Nhật, Lê Hoàng nói: "Tôi không thích tiết mục này của Long Nhật một chút nào. Tôi không tìm được sự liên quan trong phần biểu diễn này. Hình minh hoạ hùng tráng, còn anh Long Nhật chưa truyền tải được, giọng anh Long Nhật không hợp và có cảm giác yếu”.

Lại vẫn là nhà báo Trác Thuý Miêu tiếp lời đạo diễn Lê Hoàng: “Tại sao hát về đảo cứ phải trầm hùng, tôi thấy Long Nhật là nam ca sĩ đầu tiên hát ca khúc mà gửi gắm được âm hưởng nhạc quê hương vào đó, và Long Nhật thể hiện được sắc thái, tình yêu biển đảo có nhiều màu sắc”. 

Để bảo vệ quan điểm của mình, cả Trác Thúy Miêu và Lê Hoàng đã tranh nhau nói, tranh nhau cướp micro và cuối cùng người phải nhường bước là đạo diễn Lê Hoàng.

Ngay sau liveshow đó là sự ầm ĩ của báo chí, tâm điểm là nhân vật ngoài lề “Trác Thúy Miêu” cùng những nhân vật liên quan trong những lời nhận xét của cô.

Một tháng sau, vào ngày 5/10, chương trình Bài hát yêu thích tháng 10 lại được tiếp tục. Cùng với nó là sự xuất hiện trên cả đặc biệt của nhà báo MC Trác Thúy Miêu khi cô đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ lên sóng truyền hình với lý do tránh bị “gạch đá”.

Tại chương trình, MC này đã buông lời chê bai màn trình diễn của ca sỹ Đan Trường. Theo Trác Thúy Miêu, Đan Trường đọc vè không ra vè, cũng chẳng ra chất ráp, việc kết hợp giữa dân ca và hiện đại là sai lầm mầm mống mà các ca sỹ ngày nay đang mắc phải. 

Lời nhận xét của nữ MC ngay lập tức bị cồng đồng fan hùng mạnh của Đan Trường và những nhạc sỹ tên tuổi phản bác.

Trác Thúy Miêu vì thế lại tiếp tục trở thành “tâm điểm” của sự khen chê, tranh cãi trong dư luận. Người nức nở khen, cho rằng Trác Thúy Miêu là một “hiện tượng” mới của sự thẳng thắn, dám nói lên suy nghĩ của cá nhân mình, người chê thì cho rằng cô tạo scandan để nổi tiếng…

Đương nhiên bên cạnh làn sóng khen chê này, chương trình Bài hát yêu thích vì thế cũng được người ta chú ý đến, dù muốn dù không.

Kịch bản "same same" của show truyền hình thực tế

Hiện tượng Trác Thúy Miêu lại làm tôi nhớ đến những vụ ầm ĩ bên lề khác của các chương trình truyền hình thực tế.

Cách đây 6 tháng là “Cơn bão dư luận” về chuyện hậu trường của chương trình Chinh Phục Đỉnh cao của VTV3: mẹ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ hét lên giận giữ ngay trong trường quay khi ban giám khảo cho điểm quá thấp cho con trai bà.

Một “cơn bão dư luận” khác mà tâm điểm cũng là chuyện “bên lề”, chuyện “hậu trường” của chương trình Vietnam’s Got Talent cách đây 2 năm, cũng của VTV3: vụ bà mẹ của thí sinh 15 tuổi Lê Nguyễn Quỳnh Anh chạy lên sân khấu cướp micro để nói lời bất bình về cách chấm điểm của ban giám khảo cuộc thi. Câu chuyện này đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất bởi sự ồn ào của nó kéo dài hàng tháng trời…

Xâu chuỗi các sự kiện gây bão trong dư luận này, công chúng tinh ý đã nhìn thấy chúng có chung một “kịch bản”. Đó là kịch bản PR kín đáo của các chương trình truyền hình thực tế trên sóng VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam. Chiêu mượn scandan từ những chuyện bên lề để đánh bóng, để gây sự chú ý cho chương trình.

Trở về cái được gọi là “Hiện tượng Trác Thúy Miêu”, tôi xin miễn bàn những điều mà “dư luận” đang gọi tên, đặt tên cho cô gái này: sự thẳng thắn, sự vô văn hóa, sự chợ búa…Tôi chỉ xin nói về những điều cảm nhận từ cá nhân mình.

Trác Thúy Miêu xuất hiện trong chương trình Bài hát yêu thích với vai trò khách mời. Đây là chương trình về âm nhạc nhưng Trác Thúy Miêu lại là một nhà báo làm về lĩnh vực thời trang. Cũng như Lê Hoàng, cô chẳng có chuyên môn hay kiến thức gì về âm nhạc.

Như vậy ai cũng hiểu vai trò của Trác Thúy Miêu và Lê Hoàng trong chương trình Bài hát yêu thích là nói lên cảm nhận của cá nhân mình về phần biểu diễn của các thí sinh. Tuy nhiên, với những gì mà Trác Thúy Miêu thể hiện thì người xem dễ dàng nhận thấy rằng cô chẳng có vai trò gì ngoài việc chờ Lê Hoàng nói xong để phản pháo và đốp chát…nhằm gây sốc cho người xem.

Thực chất, việc Trác Thúy Miêu đốp chát và thể hiện cái tôi dị hợm trong chương trình chẳng khác gì cách thể hiện của bà mẹ của Kasim Hoàng Vũ, bà mẹ của thí sinh 15 tuổi Lê Nguyễn Quỳnh Anh…Một kịch bản "same same" nhau, mượn những con rối nhảy nhót (bản chất là những câu chuyện bên lề, chuyện hậu trường) để kéo sự chú ý của người xem đến chương trình.

Một câu hỏi đặt ra là: Vì sao các chương trình truyền hình thực tế Việt Nam lại thực hiện chiêu PR rẻ tiền này?

TS Nguyễn Hồi Loan, giảng viên khoa xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn cho rằng, sở dĩ các chương trình truyền hình thực tế thực hiện được các chiêu PR đó thành công là bởi họ lợi dụng tâm lý của công chúng, tâm lý thích chê bai, thích tranh cãi, thích chửi bới của một bộ phận lớn công chúng.

Dường như thói quen của công chúng là cứ thấy cãi nhau là xúm vào xem, hứng lên là sẽ tham gia “chia thịt” (cách nói dân gian) cho vui cửa vui nhà. Có lẽ nắm bắt được thị hiếu này nên các chương trình truyền hình thực tế đã lợi dụng điều đó, tìm cách tạo scandan để kéo sự chú ý của người xem và dư luận vào.

Khi nào công chúng còn thị hiếu này thì các chương trình truyền hình, các chương trình truyền thông và cả báo chí sẽ vẫn lợi dụng nó để PR cho chương trình của họ. Bởi những thứ gây bão đó, thực chất chỉ là những chuyện ngoài lề, chuyện râu ria nhưng khi nhắc tới nó hiển nhiên sẽ nhắc tới chương trình.

Những chuyện gây sốc, những cơn bão dư luận được tạo bởi những nhân vật là những con rối của chương trình như Trác Thúy Miêu thực chất đều nằm trong kịch bản của các ông bầu truyền thông của các chương trình truyền hình đó.

Chính vì vậy mà trên thực tế những năm gần đây những khán giả trí thức khó tính của VTV3 dường như đã “tẩy chay” các chương trình truyền hình thực tế. Nhưng số khán giả này lại chiếm số ít trong đại đa số công chúng ở Việt Nam.

Đó chính là lý do vì sao các chương trình truyền hình thực tế này vẫn có đất sống. Để không bị lợi dụng, không bị giật dây thì công chúng không còn cách nào khác là hãy tự nâng cao tri thức và sự hiểu biết của mình.

Khán giả khó tính đã phát ngán

Tất nhiên bất cứ chương trình truyền hình nào cũng cần phải có cách PR cho chương trình để lôi kéo sự tham gia của người xem nhưng cách PR của các chương trình truyền hình thực tế trên đài THVN những năm gần đây đã khiến cho một số khán giả khó tính phát ngán.

Có lẽ người làm chương trình truyền hình thực tế đã nhận thấy “đoạn cuối của con đường hầm” thế nên mới đây đã để cho Trác Thúy Miêu úp mở trả lời với báo chí về thứ kịch bản này. Trác Thúy Miêu nói “Có thể bây giờ mọi người còn quan tâm chứ chắc 1, 2 tuần nữa thì ngành giải trí hoặc truyền thông sẽ lại cung cấp cho chúng ta một đối tượng mới, một thảm họa mới, một cái cớ tuyệt vời mới.

Và biết đâu, tới lúc đó chính tôi, hay anh Hoàng, mà cũng rất có thể là anh Long Nhật sẽ hoàn toàn vô tư vui vẻ cùng sắm vai trò bình luận viên rôm rả”.

Câu nói của Trác Thúy Miêu đã tự tố “vai diễn” của những con rối trong Chương trình Bài hát yêu thích mà trong đó cô là nhân vật chính. Một số khán giả thông minh cũng đã nhận thấy sự thiếu tôn trọng khán giả truyền hình của Trác Thúy Miêu qua những gì cô thể hiện trong chương trình Bài hát yêu thích và cả trên báo chí.

Lý nhân quả luôn công bằng. Trác Thúy Miêu không tôn trọng công chúng thì công chúng cũng rất khó để tôn trọng được cô.

Chỉ tiếc cho những con người có vị thế nhưng vì tiền, họ có thể biến mình thành con rối để làm trò cười cho thiên hạ. Ngay cả đạo diễn Lê Hoàng cũng vậy thôi, trước đây người ta thấy anh hay nhưng bây giờ công chúng cũng đã có không hiếm người tỏ ra coi thường vị đạo diễn nổi tiếng “ngoa ngoắt” này.

Nếu Trác Thúy Miêu muốn “nổi tiếng” theo cách của Lê Hoàng thì cô nên xem xét lại. Người đi sau bao giờ cũng chỉ có thể “hớt váng” được người đi trước mà thôi.

Mạc Vi

Mạc Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top