Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện của nam thanh niên 3 lần hầu tòa vì tội mua bán người

Thứ năm, 20:41 16/07/2020 | Pháp luật

Hay vượt biên sang Trung Quốc thăm người chị họ nên khi được gạ gẫm đưa người qua biên giới bán với giá cao, Hoàng Trung Quyền, SN 1987, ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã đồng ý ngay. Nhiều lần đưa thiếu nữ vượt biên, bán vào động mại dâm, Quyền đã phải trả giá bằng 3 bản án với tổng số là 30 năm tù giam.

"Tú ông" tuổi teen

Gọi là tuổi teen vì khi bị bắt, Quyền mới bước vào tuổi hai mươi được mấy ngày trong khi thời điểm mà anh ta gây án đã diễn ra từ trước đó 2 năm. Quyền bảo có 5 người tham gia vào đường dây buôn người nhưng anh ta là người cầm đầu. Mọi việc từ làm quen với các cô gái rồi dụ dỗ, lừa phỉnh họ qua biên giới… nhất nhất đều do anh ta chỉ đạo. Những kẻ trong nhóm chỉ biết vâng lời.

Theo lời Quyền kể thì anh ta là con út trong một gia đình có ba anh em trai trong đó 2 người anh đã sớm xây dựng gia đình. Quyền học xong cấp 3 thì nghỉ ở nhà. Những ngày chơi bời lêu lổng, thi thoảng anh ta lại vượt biên sang nhà người chị họ chơi. Tại đây, Quyền giao du với một số thanh niên sở tại, qua đó nắm bắt được thông tin rằng đàn ông sống trong khu vực này đa số đều khó lấy được vợ vì 2 lý do: Thứ nhất là nghèo, thứ hai là trong vùng khan hiếm phụ nữ. Được tỉ tê rằng nếu đưa được phụ nữ sang gả bán cho những người đàn ông độc thân này, sẽ được trả công từ 5 đến 10 triệu đồng, Quyền gật đầu đồng ý.

Nghĩ chuyện phải lừa được nhiều phụ nữ mới nhanh giàu nên Quyền nghĩ ngay tới đám bạn trong xã nên đi mua vịt về tổ chức bữa nhậu và ngay buổi tụ tập rượu chè đầu tiên với đám bạn đều là những thanh niên lêu lổng, Quyền đã rủ rê họ tìm các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tính tình nhẹ dạ để lừa qua biên giới bán. Để trấn an những người bạn này, Quyền bảo họ rằng đã tìm được mối mua người và chỉ cần dẫn "hàng" qua đường biên là ở bên kia khắc có người tới nhận, đưa đi.

Quyền còn đem những thủ đoạn lừa người đã được nghe trước đó, truyền đạt lại cho nhóm bạn và không quên hứa hẹn rằng sẽ trả một nửa tiền bán người cho kẻ nào lôi kéo được người đi chơi cùng. Số tiền còn lại sẽ cho vào quĩ chung để cả nhóm ăn tiêu.

Với thủ đoạn rủ các cô gái đi chơi cùng nhóm cho vui sau đó Quyền bí mật nháy máy điện thoại cho kẻ buôn người ở bên kia biên giới để người này gọi điện lại. Khi nghe điện thoại, Quyền cố tình mở loa ngoài mục đích là để các "con mồi" nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Qua những lời trao đổi giữa Quyền với người đàn bà ở đầu dây bên kia, các cô gái lầm tưởng rằng Quyền có chị gái đang sinh sống ở Trung Quốc và cuộc điện thoại này là bảo Quyền sang lấy hàng về giao cho các đại lý theo đơn đặt hàng.

Rồi làm như tình cờ, Quyền mời cả nhóm sang thăm nhà chị mình và sự hưởng ứng của đa số những người trong nhóm đã khiến các nạn nhân mắc bẫy. Với trường hợp cô gái nào còn tỏ ý nghi ngờ thì Quyền đưa điện thoại cho nghe để trực tiếp được "chị gái" của Quyền mời sang chơi. Sự ngọt nhạt của lời mời này đã đánh tan mọi nghi ngờ, khiến các cô gái sau khi lén lút cùng Quyền và nhóm bạn vượt qua biên giới, không còn cơ hội quay về.

Theo bản án, với thủ đoạn này, Quyền và nhóm bạn đã lừa bán được 5 cô gái và 1 trẻ vị thành niên. Khi sự việc bại lộ, Quyền đã phải đối mặt với 3 bản án, tổng hình phạt là 30 năm tù giam.

Chuyện của nam thanh niên 3 lần hầu tòa vì tội mua bán người - Ảnh 1.
Phạm nhân Hoàng Trung Quyền trong trại giam. Ảnh: Nguyễn Vũ

Mong mẹ già tha lỗi

Về trại giam Ngọc Lý cải tạo ở đội mi mắt, Quyền bảo công việc tỉ mẩn đòi hỏi sự kiên nhẫn và chăm chú đã khiến anh ta không còn thời gian rảnh để mà nghĩ ngợi lung tung, vì thế mà cũng không có tâm trạng đâu mà bi quan, tiêu cực. Đi lao động về là nghỉ, Quyền chỉ thích xem tivi và nói chuyện tầm phào. Quyền bảo cũng thích đọc sách lắm nhưng sách truyện thì ít mà chủ yếu là sách kỹ thuật về trồng cấy, chăn nuôi nên anh ta ít đọc vì cảm giác mỗi lần đọc sách lại thấy mệt mỏi hơn.

Ngoài thời gian đi lao động ra, Quyền cũng tham gia vào đội đá bóng của phân trại. Quyền bảo, chơi thể thao để rèn luyện thân thể nhưng mỗi khi trại tổ chức thi đấu cũng cảm thấy phấn khích lắm. "Tôi bị bắt năm 2008, đến 2010 thì lên trại cải tạo", Quyền bộc bạch. Nhìn vóc dáng rắn rỏi và gương mặt toát lên sự hiền lành của anh ta, chẳng ai nghĩ người thanh niên này từng hủy hoại cuộc đời của 5 cô gái trẻ trong đó có người đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Hỏi Quyền thời gian cải tạo ở trại giam Ngọc Lý, có hay được người nhà thăm gặp không. Nam phạm nhân này cho biết: "Hai năm đầu mẹ còn khỏe thì đi thăm nhưng từ khi bệnh thấp khớp của mẹ trở nên nặng hơn thì chỉ có anh cả tới thăm, một năm cũng được một lần gặp gỡ vào dịp gần Tết".

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt thanh niên này bỗng trở nên xa vắng. Quyền bảo điều anh ta ân hận nhất chính là đã phụ lòng tin tưởng của người bố đã khuất núi. Nam phạm nhân này nói như phân trần: "Năm 2006 bố tôi mất vì bạo bệnh. Trước phút lâm chung, ông gọi tôi vào, dặn dò rất nhiều. Ông khuyên tôi hãy cố gắng kiếm một cái nghề để kiếm sống. Tôi gật đầu nhưng đã không vượt qua được cú sốc vì nỗi đau mất cha. Mấy tháng sau thì tôi dính nghiện".

Theo lý giải của Quyền thì vì nghiện ma túy nên lúc nào anh ta cũng trong cảnh thiếu tiền, đói thuốc và lời tỉ tê, dẫn dụ đưa người qua biên giới chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh ném cho kẻ đang chới với giữa dòng nước xiết. Quyền bảo giá như ngày đó nghe lời anh trai, đi học lái máy xúc thì cuộc đời anh ta đã không phải một phần đời sống trong trại cải tạo. "Ngày tôi đi tù, mẹ còn khỏe, vẫn đi chợ bán hàng. Tôi vẫn luôn cho rằng mẹ còn khỏe và chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện có ngày mẹ già đi và không còn khỏe nữa. Cho tới một ngày chỉ có anh trai xuất hiện tại nơi thăm gặp, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã quá vô tâm và ích kỷ. Hóa ra từ trước tới giờ chưa khi nào tôi nghĩ cho bố mẹ", Quyền bộc bạch. Anh ta bảo còn nợ mẹ một lời xin lỗi mà Quyền ấp ủ trong lòng rất lâu rồi, mấy lần mẹ lên thăm mà cứ nấn ná mãi chưa nói.

Hỏi về dự định, Quyền khẽ cười nhạt. Anh ta bảo mới đi được một phần ba chặng đường cải tạo, ngày trở về còn xa lắm nên không dám đặt ra kế hoạch cho bản thân vì sợ sau này sẽ thất vọng. "Ai mà chẳng có ước mơ và ấp ủ dự định nào đó. Nhưng tôi lại không xác định gì cho tương lai cả vì sợ nghĩ nhiều, ấp ủ nhiều mà thời gian cải tạo còn dài lại nảy sinh tiêu cực. Tốt nhất là chả nghĩ gì cả, cứ chăm chỉ đi làm, hết giờ về chơi thể thao, có tham gia văn nghệ thì hát thật nhiệt tình vào.

Có như thế mới thấy thời gian trôi nhanh, mọi chuyện cũng sẽ dần đi vào dĩ vãng", Quyền tâm sự như thể chia sẻ bí quyết yên tâm cải tạo. Anh ta bảo, mỗi khi thấy trong buồng có người mãn hạn, trong lòng Quyền không khỏi xáo trộn. Trên hết cả những ngổn ngang tâm sự ấy là sự nuối tiếc tuổi xuân. Quyền bảo nếu cố gắng phấn đấu, thời gian 30 năm cải tạo sẽ được rút ngắn nhưng nếu có được như vậy thì ngày ra tù, Quyền đã là một người đàn ông trung niên. "Nếu cứ ngồi đó mà tính rồi so đo được mất thì chỉ thêm buồn chán nên tôi chẳng nghĩ nhiều lắm đâu. Điều mong mỏi nhất bây giờ là cầu cho mẹ có nhiều sức khỏe để ngày tôi trở về còn được gặp mẹ. Trong này tôi cũng sẽ cố gắng lao động hết khả năng của mình", Quyền bộc bạch.

Hỏi Quyền về bạn gái mà ngày phạm tội, cả hai cùng tham gia rất nhiệt tình, anh ta cười lặng lẽ. Quyền bảo vì anh ta mà bạn gái cũng không tránh khỏi vòng lao lý.

"Tôi không biết cô ấy cải tạo ở trại giam nào, đã được ra tù chưa hay vẫn còn trong trại. Dù cô ấy tự nguyện tham gia nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ thiệt thòi hơn tôi", Quyền chia sẻ. Nam phạm nhân này mong muốn qua bài báo này được gửi lời xin lỗi tới bạn gái, mong cô cùng cố gắng để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo Pháp luật & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top