Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Yêu râu xanh' ra đầu thú vì không chịu nổi bản án lương tâm

Thứ bảy, 09:00 18/04/2015 | Pháp luật

Sau khi bị bắt quả tang đang hãm hại cô bé hàng xóm, Tèo trốn khỏi địa phương. Gần một năm sau, thanh niên này ra đầu thú, vì đêm nào cũng mơ thấy nạn nhân.

Ma men xui khiến

Nhậu rất say tại đám cưới của bạn thân, Nguyễn Văn Tèo (25 tuổi, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) không về ngủ, mà qua nhà hàng xóm chơi. Tại đây, Tèo thấy bé Linh (13 tuổi) ngồi học bài một mình, nên nảy sinh ý định đồi bại.

Vẫn còn nguyên sự bàng hoàng khi nhớ về vụ việc, Linh cho biết, nghĩ Tèo sang nhà chơi như mọi ngày, nên em không chút gì đề phòng. Nghe Tèo xin nước uống, Linh ngưng viết bài, chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Tèo liền lao vào ghì cổ, bịt miệng cô bé, rồi đòi "quan hệ".

1

Tèo tại cơ quan điều tra.

"Lúc đó anh Tèo đã uống rượu, nên nói rất nhiều. Ban đầu em định đuổi anh Tèo, nhưng thấy anh say quá, nên ra mở cửa để cho nước uống. Nào ngờ, khi vừa mở cửa, anh Tèo đã khống chế, ép em vào phòng ngủ rồi làm bậy. Em dùng hết lời, mong anh Tèo buông tha, nhưng anh ta cứ làm như không hề có chuyện gì”, Linh kể.

Cũng theo Linh, khi bị Tèo khống chế, cô bé định kêu lên nhờ người giải thoát nhưng bị Tèo dọa, sẽ giết chết nếu Linh kêu lên dù chỉ một tiếng. Quá sợ, Linh chỉ biết khóc, van xin, mong gã trai rủ lòng thương hại.

Thế nhưng, do "ma men" dẫn lối, Tèo chẳng để tâm, không làm chủ được mình. Trong lúc Tèo khống chế cô bé, ông Nguyễn Văn Tài (cha Linh) về đến. Phát hiện trong phòng ngủ của con gái có tiếng động lạ, người cha vội chạy vào xem, thì như chết đứng khi chứng kiến cảnh Linh bị hãm hại.

Sau phút định thần, ông Tài liền lao vào định dạy cho tên "yêu râu xanh" một bài học, nhưng Tèo nhanh chân chạy thoát và trốn khỏi địa phương.

"Hôm ấy, khi đang đi công chuyện thì tôi cảm thấy nóng ruột. Nghĩ là có chuyện không hay ở nhà, nên tôi vội quay xe trở về nhà xem sao. Về tới nhà, nhìn bàn học không thấy con gái đâu, lại nghe tiếng ú ớ van xin trong phòng ngủ Linh. Tôi chạy vào, phát hiện Tèo đang khống chế, hãm hại con tôi. Con bé thì sợ quá, giống như người mất hồn”, ông Tài cho biết.

Cũng theo ông Tài, thường ngày, Tèo hay qua nhà chơi, uống nước, nên ông xem thanh niên này như con cháu. Người cha không nghĩ rằng, có một ngày con gái mình bị Tèo làm chuyện đồi bại.

"Cha mẹ Tèo đã năm lần, bảy lượt qua xin bồi thường thay cho con, nhưng tiền bạc gia đình tôi đâu cần, danh dự con người mới to lớn. Chính vì vậy, gia đình tôi đã để cơ quan chức năng làm đến cùng chuyện này", ông Tài chia sẻ.

Đầu thú vì bị ám ảnh 

Nhận được trình báo của gia đình bị hại, Công an huyện Tam Nông vào cuộc điều tra. Phát hiện Tèo bỏ trốn, cơ quan điều tra ra lệnh truy nã và thanh niên này đã tìm đường lên vùng biên giới để làm thuê, nhằm tránh sự chú ý của mọi người.

Gần một năm, Tèo cắt hết mọi liên lạc với những người thân. Thế nhưng, chính lương tâm của gã trai đã tố cáo, muốn Tèo phải chịu sự trừng phạt cho hành vi của mình, vì sau ngày gây án, không đêm nào Tèo được yên giấc.

"Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Linh với những lời van xin lại hiện lên trong đầu. Sau đó là cảnh công an cầm sẵn còng số tám tiến lại gần", Tèo nói.

Những ngày đầu bỏ trốn, để thoát khỏi nỗi ám ảnh, Tèo đã uống rượu say, để quên đi hết mọi chuyện. Tuy nhiên, càng uống rượu thì những giấc mơ lại càng nặng nề hơn. Chính vì vậy, Tèo đã quyết định quay về quê, ra đầu thú sau một năm lẩn trốn.

Theo thượng tá Nguyễn Phi Vân, Phó công an huyện Tam Nông, trong lúc nhà chức trách tìm cách truy bắt nghi can, thì công an cũng yêu cầu gia đình nên phối hợp, khuyên Tèo ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Tại cơ quan điều tra, Tèo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và muốn gửi lời xin lỗi tới cô bé, cùng gia đình ông Tài.

2 Nhà của Tèo.

Đối với Linh, một năm trôi qua nhưng cô bé vẫn chưa quên được những ám ảnh mà Tèo gây ra, nhưng em đã hòa nhập với cuộc sống. Linh tiếp tục đi học, không bị các bạn lấy làm chủ đề bàn tán như trước nữa.

"Những ngày đầu khi mới bị Tèo hãm hại, đi đâu em cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm. Bạn bè thì cười cợt trên nỗi đau của em. Cũng chính vì lý do này, nhiều lúc em muốn nghỉ học, đi đâu xa một thời gian. Nhưng bằng sự thương yêu của cha mẹ, cuối cùng em cũng vượt qua được.

Bây giờ trách Tèo thì chắc chắn vẫn có, nhưng Tèo đã biết ăn năn, em chỉ mong anh ta sớm được trở về với gia đình, để làm lại cuộc đời", cô bé nói.

Tìm tới gia đình Tèo, cha mẹ thanh niên này cũng sống bằng nghề nông, nên không lấy gì khá giả. Nhất là kể từ ngày Tèo gây chuyện, vợ chồng ông Nguyễn Văn Sinh (62 tuổi, cha Tèo) phải liên tục chạy đôn, chạy đáo để tìm con trai.

Gần một năm tìm kiếm không có kết quả, cũng là ngần đó thời gian người cha chịu nhiều sự chỉ trích của những người xung quanh. Ông Sinh cho biết: "Con dại thì cái mang, tôi phải cầu xin gia đình ông Tài tha tội cho con, nhưng chỉ nhận được sự khinh khi của mọi người. Họ cho rằng tôi đã giấu Tèo, nhưng tôi đâu dám làm vậy. Tôi mất cả năm đi tìm con, mong nó hối cải, dù có đi tù thì cũng do lỗi của nó và là bài học để Tèo trở thành người tốt hơn sau này".

Hiện nay, nghi can và hồ sơ đã được chuyển cho Công an tỉnh Đồng Tháp, thụ lý theo thẩm quyền.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Châu Anh

Báo Pháp luật Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top