Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa người mẹ nghèo phải mua nợ quan tài lo hậu sự cho con

Chủ nhật, 08:05 12/05/2013 | Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn từ một chỗ ngồi bán dạo kiếm sống mà gia đình chị N. phải trả giá bằng cái chết của đứa con trai 15 tuổi, còn người chồng đang trong cơn nguy kịch. Không có tiền lo hậu sự cho con, người mẹ nghèo đành bấm bụng đến xin mua nợ chiếc quan tài sau khi mai táng xong sẽ lấy tiền phúng điếu trả lại.

Án mạng vì tranh chấp chỗ ngồi

Ngồi co ro một góc trong Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Võ Thị N. (43 tuổi, tạm trú ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại tai họa ập xuống gia đình mình. Chị N. và anh Trần Quốc T. (44 tuổi), do cuộc sống nghèo khó, sau khi cưới, hai người chuyển từ Tp HCM về Đồng Nai bán nước dạo phía trước Công ty ChangShin (đường ĐT 768, xã Thạnh Phú) kiếm tiền nuôi con ăn học.

Chỗ gia đình chị ngồi bán, trước đây là một bãi rác, hôi thối nên không ai đếm xỉa. Nhưng từ khi vợ chồng chị dọn dẹp sạch sẽ làm chỗ để mưu sinh thì nơi đây bắt đầu bị dòm ngó. Ông S., chuyên bán khẩu trang bắt đầu sinh chuyện kèn cựa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt về việc tranh chấp chỗ ngồi bán cứ ngỡ là nhỏ, thế nhưng lại âm ỉ kéo dài. Để rồi, thời gian gần đây, hai bên thường xuyên cãi cọ, đến mức, có lúc ông S. lớn tiếng dọa "sẽ cho xã hội đen dạy dỗ" gia đình chị.

Cách đây không lâu, ông S. còn nhiều lần đến phòng trọ của gia đình chị gây hấn. Tuy nhiên, chủ nhà trọ là ông Ngô Văn D. bắt gặp chuyện này cũng bất bình, cảnh báo nên ông S. đành hậm hực ra về.

Xót xa người mẹ nghèo phải mua nợ quan tài lo hậu sự cho con 1
Trên sàn nhà vẫn còn nhiều vết máu.

Tối ngày 1/5 vừa qua, vợ chồng chị N. cùng con trai là Trần Văn Vũ L. (15 tuổi) đang ngồi tại phòng trọ xem tivi thì có 15 người bất ngờ xông vào dùng dao, gậy, côn, gạch, đá… đuổi đánh gia đình chị tới tấp. Trong đám người hung hãn, chị vẫn kịp nhận ra ông S. đứng ở một góc kêu lớn: "Bọn bây đánh chết nó cho tao!".

Lúc này, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng chị đã chạy đến định can ngăn. Nhưng, trước đám côn đồ đằng đằng sát khí, không ai dám vào. Một số người nhanh tay bấm số điện thoại gọi báo công an. Đám côn đồ đánh "sướng tay", chỉ đến khi thấy cháu L. và anh T. không còn chống cự, máu chảy lênh láng giữa nhà thì mới chịu dừng và rút đi.

Người dân trong khu trọ nhanh chóng đưa 3 người trong gia đình anh T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu L. đã tử vong. Riêng anh T., bị đâm thủng ruột, gan, trúng tim… được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Còn chị L. dù vết thương cũng khá nặng, nhưng con trai chết tức tưởi, chồng lại đang nằm phòng cấp cứu nên đành nuốt đau vào trong xin bệnh viện được về sớm.

Xót xa người mẹ nghèo phải mua nợ quan tài lo hậu sự cho con 2
Anh T. đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người chủ cơ sở mai táng tốt bụng

Sau khi trở về từ bệnh viện, chị N. cũng muốn được làm đám tang cho con, nhưng gia đình quá nghèo, không có tiền, đành ngồi nhìn di hài con khóc. Hai bên gia đình nội ngoại cũng nghèo nên chẳng giúp được gì. Trước những lời động viên của người thân, tình cảm của người mẹ trỗi dậy, chị đành bấm bụng đến một cơ sở mai táng xin được mua nợ chiếc quan tài rẻ tiền để chôn cất đứa con tội nghiệp, khi đám tang xong, sẽ lấy tiền phúng điếu trả. Rất may, chủ cơ sở mai táng tốt bụng, thấy hoàn cảnh đáng thương nên gật đầu đồng ý.

Do sợ chồng hay tin con tử vong sẽ sốc, bệnh tình lại càng tăng nặng nên chị phải đi về, vừa đến bệnh viện, vừa ở nhà lo hậu sự cho con. Trao đổi với phóng viên, các bác sĩ cho biết: "Trường hợp của bệnh nhân T. khá nặng. Khi nhập viện, anh T. bị đâm trúng tim, ruột, gan… Đến nay, bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch".

Dù lòng quặn thắt, nhưng mỗi khi đến bệnh viện, chị lại cố gạt đi những giọt nước mắt để chồng an lòng. Lắm lúc, trong cơn tỉnh, anh lại hỏi: "Con sao rồi?". Người vợ bấm bụng: "Chỉ bị thương nhẹ, đang điều trị ở chỗ khác". Khi trở về nhà, mặc chiếc áo tang, nhìn quan tài con trai, chị không chịu đựng nổi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. "Tôi cứ ngỡ mình sẽ ngã quị, nhưng vì sự sống của chồng nên đành gắng gượng", người phụ nữ bộc bạch.

Dù đau đớn trước cái chết của con trai, trong khi chồng vẫn chưa qua cơn nguy kịch, nhưng chị N. vẫn phải cố gắng lo tiền thuốc thang, viện phí cho chồng. Trong mấy ngày qua, họ hàng hai bên nội ngoại gom góp toàn bộ số tiền mình có để chữa chạy cho anh T. nhưng không biết đến bao giờ anh mới khỏi. Một số người hàng xóm tốt bụng nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn đã quyên góp tiền giúp gia đình. Mặc dù, số tiền này không nhiều nhưng chị luôn ghi tạc tấm thịnh tình của mọi người.

Đứng bên cạnh, em gái của chị N. cũng không cầm được nước mắt. Người phụ nữ này cho biết, cha mẹ mất sớm, mấy chị em phải gồng gánh, bám víu vào nhau mà sống. Gia đình ai cũng nghèo, hầu hết đều đi làm thuê, làm mướn, chạy xe ôm để kiếm sống qua ngày. Khi hay tin chuyện buồn xảy ra, mọi người đều trở về, muốn giúp đỡ nhưng cũng đành bất lực vì cũng là phận nghèo khó như nhau.

Suốt mấy ngày qua, tất cả mọi người đều phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền thuốc thang cho anh T... Khổ nỗi, các chủ nợ cũng nhìn hoàn cảnh gia đình mới cho vay. "Dù vay tiền nặng lãi, nhưng gia đình cũng phải cầu khẩn mãi họ mới chấp nhận", em chị N. chia sẻ.

Sáng 3/5/2013, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng tên S. cùng nhiều đối tượng khác. S. tên thật là Mù A Viễn. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đùn đẩy, đổ tội cho nhau. Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
 
Theo Huy Đức
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top