Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xâm nhập thánh địa ma tuý (cuối): Khi “hoa ban” ở góa

Thứ tư, 09:13 28/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tin Giàng A Chống bị tử hình lan nhanh như tiếng mõ trâu trên triền núi.

> Xâm nhập thánh địa ma túy/ Xâm nhập thánh địa ma túy (2): Con đường máu/ Xâm nhập thánh địa ma túy (3): Vùng đất mồ côi

Xâm nhập thánh địa ma tuý (cuối): Khi “hoa ban” ở góa 1

Ngôi nhà của trùm ma túy Vàng A Khua, nơi ba chiến sỹ công an Hòa Bình hy sinh khi vây bắt.

Họ Giàng ở Hang Kia đã cắt tiết gà, cúng ma sống cho Giàng A Chống ngay khi bị bắt. Cô Vàng Mý Chư (vợ Chống) dỡ khung cửi dệt lanh treo lên vách. Bên cạnh khung cửi, tấm hình của Giàng A Chống như cạnh nứa, cứa nát cõi lòng “bông hoa ban” vùng đất chết…

Vào nhà tử tội

Chúng tôi đi tìm nhà Giàng A Chống tại cuối bản Thung Măn, xã Hang Kia. Thấy người lạ vào bản, những ánh mắt sắc như dao quắm bám sát từng bước chân những kẻ tò mò. Hỏi nhà Chống, người già, trẻ em đều lắc đầu: “chi pâu è” (không biết đâu). Nhiều người thấy chúng tôi vội bẻ cành lá tươi dắt trước hiên nhà. Đấy là tín hiệu của người H’Mông không đón khách.

Không hỏi được ai, chúng tôi phải đến nhà trưởng bản hỏi đường đến nhà Chống. Nhà Giàng A Chống ở cuối bản, khang trang nhất Thung Mặn. Năm gian dài toàn gỗ lim chắc nịch, tím tái trong khói chiều. Cô Vàng Mý Chư đang ngồi ngoài hiên. Bố chồng cô, ông Giàng A Gia, đã đi nương từ sớm. Trên vách gỗ, ảnh Chống mặc áo sơ mi, đeo cà vạt bóng bảy một thời “yêng hùng, ngang dọc”. Hỏi gì, cô Mý Chư cũng “chi pâu”. Người phụ nữ ngoài 20 tuổi này nét mặt không buồn, không vui, tựa liếp cửa nhìn đăm đắm vào những con đường mòn đỏ quạch như rắn lửa uốn lượn trên các triền núi xa.

Ngồi được một lúc thì ông Giàng A Gia cắp dao rừng về. Ông Giàng A Gia sai trẻ đi gọi anh ruột mình là ông Giàng A Sềnh đang làm trên nương về uống rượu với chúng tôi. Vừa nâng bát rượu, ông Gia vừa kể về đứa con trai ngỗ ngược nhất thung lũng Hang Kia.

Giàng A Chống bản tính hết sức hung hãn. Khi chưa làm công an xã, vẫn ở nhà với bố, gã đã không sợ bất cứ ai trong bản. Nghe ở Lóng Luông, Pà Cò có kẻ nào dám khiêu khích anh em nhà họ Giàng, Chống đều xách dao ra hỏi tội. Có nhiều lần, trai bản Cô Tang mang súng kíp ra “lùa” Chống nhưng gã vẫn “đơn đao phó hội”. Càng lớn, Chống càng lỳ lợm hơn. Khi kết nghĩa với Vàng A Khua, Chống như hổ mọc thêm vuốt, không sợ bất cứ ai trong giới giang hồ miền Tây Bắc.

Vành khăn tang sớm
 

Theo thống kê của Bộ Công an, chỉ riêng trước năm 2009, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 74 vụ với gần 100 đối tượng là người H’Mông thuộc 2 xã Hang Kia, Pà Cò, thu giữ hàng trăm bánh heroin. Xã Hang Kia có tới 60 đối tượng bị bắt, đến thời điểm này, có gần 20 đối tượng bị kết án tử hình; gần 30 đối tượng bị kết án tù chung thân; gần 70 đối tượng bị kết án tù có thời hạn từ 20 năm trở xuống.

Thấy đám lục lâm, thảo khấu trong vùng buôn ma túy kiếm được nhiều tiền, Chống bứt rứt như ngồi trên đống lửa. Thế rồi hàng đêm, ông Giàng A Gia thấy Chống bỏ nhà đi uống rượu với trai bản ở Lóng Luông. Càng đi đêm, Chống lại càng nhiều tiền. Sau khi cưới được cô vợ Vàng Mý Chư, Chống lại càng giàu hơn. Đến lúc đó, ông Gia cũng không biết rằng con trai mình đã bị ma túy “quật ngã”.

Khi hoa ban nở trắng trên các triền đồi là khi có một người đàn bà dưới xuôi tên là Nguyễn Thị Mai, trú tại Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang xuất hiện trong căn nhà gỗ ám khói bếp của nhà Chống. Cô vợ Vàng Mý Chư cứ thấy Mai xuất hiện là lẳng lặng xách gùi lên nương. Người đàn bà có khuôn mặt lạnh như “đồng bạc hoa xòe” này khiến bàn tay Mý Chư không xe lanh, luồn chỉ được. Tiếng nói như “kim xiết mặt kính” của Mai khiến Vàng Mý Chư biết họ Giàng sắp có họa lớn. Đã thế, gã đàn ông Đinh Đình Lâm (bồ của Mai) đi cùng, chiều chiều mắt vằn máu uống với Chống những bát rượu ngô lớn rồi nhìn Mý Chư chòng chọc như ăn tươi nuốt sống.

Mặc dù cặp với Đinh Đình Lâm nhưng Mai cũng thích dáng đi như gấu, khí khái lục lâm của Chống. Biết vậy, Mý Chư cũng chỉ biết cúi đầu thổi ống nứa cho hồng bếp củi mà như không nghe thấy tiếng cười đùa, ngả ngốn vọng xuống từ tiệc rượu. Hoa cải phải vàng, hoa ban phải trắng, người đàn bà H’Mông phải biết nín nhịn, phải biết thờ chồng. Được hai mùa nương, tin Chống bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt lan nhanh như con trăn gió quăng mình trên triền suối. Cô Vàng Mý Chư chỉ biết khóc.

Khi mồi thuốc chưa tàn, ông Giàng A Sềnh đã sang đến nhà. Mang ảnh cháu ruột xuống cho chúng tôi nhìn, ông Sềnh uống ba bát rượu ngô đầy rồi giục cháu dâu lấy ngô xay đồ mèn mén đãi khách. Bữa cơm chiều lạnh ngắt trong tiếng mõ trâu lốc cốc trong khe núi vắng. Cô Vàng Mý Chư mang rượu ngô men lá lên cho bố. Mắt loang loáng ướt nhìn khách rồi chầm chậm nhìn lên vách nhà. Nơi đó, hình ảnh chồng cô - tử tội Giàng A Chống đang có nụ cười đắng ngắt. 

Lâm Ngọc – An A

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top