Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "xác không đầu": "Cháu không tin mẹ lại ra đi như thế"

Thứ sáu, 08:47 14/01/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Cháu Phạm Anh Tuấn, con trai chị Nguyễn Thị Thu H bị tên Nguyễn Dũng Giang sát hại - chỉ biết khóc khi nghe tin mẹ chết.

 
Cháu Phạm Anh Tuấn - con trai nạn nhân Nguyễn Thị Thu H, SN 1973, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng bị tên Nguyễn Dũng Giang sát hại - chỉ biết khóc khi nghe tin mẹ chết. Đã nhiều ngày nay, cháu không thể chợp mắt. Bố mới mất 2 năm, nay mẹ lại ra đi, cuộc đời cháu Tuấn đang đứng bên bờ vực thẳm.
 
Đối tượng Nguyễn Dũng Giang
 
Mất cả cha lẫn mẹ

“Cháu không tin mẹ lại ra đi như thế”- giọng cậu học sinh lớp 10 thổn thức. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Phạm Anh Tuấn (học sinh trường PTTH Lương Thế Vinh, Hải Phòng) không giấu nổi những mệt nhọc vì những biến cố đau đớn xảy ra với gia đình mình trong những ngày qua.
 

Cháu Phạm Anh Tuấn (học sinh trường PTTH Lương Thế Vinh, Hải Phòng- con trai chị H) hiện rất khốn khó về cả tinh thần lẫn vật chất. Mặc dù được gia đình và thầy cô chăm lo rất nhiều nhưng cháu vẫn đang trong cơn hoảng sợ, cùng quẫn. Báo GĐ&XH mong bạn đọc hảo tâm chung tay giúp học sinh bất hạnh này từng bước vượt qua nỗi đau mất cha, mất mẹ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về tòa soạn Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Hà Nội hoặc địa chỉ trên của cháu Tuấn.

Tâm sự với chúng tôi, cháu Tuấn cho biết từ ngày mẹ bị đối tượng Nguyễn Dũng Giang (SN 1980, trú tại quận Hải An, Hải Phòng) sát hại, chưa lúc nào cháu chợp nổi mắt. Theo lời kể của cháu Tuấn, khoảng 21 giờ ngày 5/1, chị H nhận được điện thoại và nói Tuấn trông nhà để đi gặp khách lấy tiền nợ. Thấy điện thoại của Tuấn hết pin nên chị H đã để điện thoại của mình lại cho con trai mượn. Buổi tối không thấy mẹ về, cũng không thấy mẹ liên lạc gì, Tuấn thấy trong người bồn chồn, lo lắng.
 
Ngồi chờ mẹ đến sáng, bất chợt Tuấn nhận được dòng tin nhắn: “Mẹ đi Lạng Sơn có việc, con ở nhà nhớ trông nhà...”. Lập tức, Tuấn bấm máy gọi lại nhưng không ai nghe. “Ngày 7/1, khi công an phát hiện một xác chết không đầu cháu linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Đến khi công an đến nhà thông báo mẹ cháu đã bị sát hại, cháu vẫn không muốn tin đó là sự thực”-  Tuấn buồn bã tâm sự.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Hảo (SN 1937, bố chồng chị H) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cái chết của con dâu. Theo lời ông Hảo, hoàn cảnh của chị H rất khó khăn, buổi sáng H gánh bánh đa đến các con ngõ nhỏ của thành phố Hải Phòng bán cho các gia đình ăn sáng. Chị H có vay của người hàng xóm 2 triệu đồng để cho Giang vay lại. Vậy nhưng, không ngờ chỉ vì 2 triệu đồng mà Giang nỡ ra tay sát hại nạn nhân để xù nợ.
 
Nghĩ đến cảnh cháu nội phải mồ côi, ông Hảo đau đớn: “Con trai tôi mất cách đây khoảng hai năm, giờ lại đến con dâu bị sát hại dã man, không biết cháu Tuấn có vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này không. Hôm nghe tin mẹ bị giết, Tuấn đã ngã quỵ, bất tỉnh, không hiểu trong những ngày tới nó còn đủ tinh thần để tiếp tục đến trường không nữa?”.
 
Ngôi nhà nơi chị H bị sát hại.
 
Chân dung sát thủ

Bà Phạm Thị T (người cho Giang thuê nhà) cho biết: Khi Giang đến đặt vấn đề thuê tầng 1 làm nơi kinh doanh quần áo, bà T đã đồng ý và cho hắn thuê với giá 3 triệu đồng/tháng. “Tôi không ngờ nhìn mặt hắn hiền lành mà lại có những hành động tàn ác đến như vậy. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn vẫn bình thản kinh doanh như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, chiều ngày 5/1 khi xác chị H bị phát hiện, hắn cũng đến hiện trường xem, rồi về nhà nói với tôi với vẻ căm phẫn tên hung thủ lắm”- bà T cho biết.

Chị  Nguyễn Thị C (vợ cũ của Giang) tâm sự, khi biết tin Giang là hung thủ gây ra vụ án đau lòng trên, chị C cảm thấy rất buồn và lo lắng cho tương lai của các con sau này.
 
Chị C nói: “Từ khi biết Giang chính là hung thủ sát hại chị H, tôi không thể chợp nổi mắt, cứ nghĩ đến là tôi thấy rùng mình, lo sợ. Biết hoàn cảnh của tôi, một vài người bạn thân đã quan tâm, lo lắng, chia sẻ nên tôi cũng bớt sợ hãi. Tuy nhiên, về lâu dài tôi rất lo lắng cho tương lai của hai đứa con, không biết sau này lớn lên chúng sẽ nghĩ thế nào khi biết bố của mình là một tên sát nhân? Qua Báo GĐ&XH, tôi cũng xin được chia buồn với gia đình chị H”.

Hiện Công an Hải Phòng đã hoàn tất hồ sơ để nhanh chóng đưa đối tượng Giang ra xét xử trước pháp luật.
 
Nguyễn Dũng Giang năm nay vừa tròn 31 tuổi, quê gốc ở xã Quyết Thắng (huyện Ninh Giang, Hải Dương). Gia đình Giang có 7 người con, hắn là con thứ 6. Bố Giang là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu và mất năm 2000, mẹ Giang làm nông nghiệp.
 
Năm 1998, học hết PTTH, Giang bỏ quê xuống Hải Phòng học nghề lái xe, rồi xin vào làm hợp đồng nhân viên chiếu bóng tại Rạp 1-5.
 
Đến năm 2006, Giang lấy vợ và sinh được hai cháu trai. Năm 2009, sau gần 3 năm chung sống thì vợ chồng Giang xảy ra mâu thuẫn, hắn bỏ nhà đi lang thang. Đến tháng 8/2010, hắn chính thức ly hôn với vợ rồi đến thuê căn nhà ở đường Trường Chinh để kinh doanh quần áo may sẵn.
 
Trong quá trình buôn bán, Giang quen chị H và vay tiền của nạn nhân 2 triệu đồng. Thời gian gần đây chị H đã đòi hắn trả nợ khiến Giang bực tức và nảy ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản và xù nợ.

Minh Khánh

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top