Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ vợ đốt chồng: Giết chồng chỉ là "bình thường thôi" (!)

Thứ năm, 08:48 14/04/2011 | Pháp luật

Nhiều người dân xã Nghĩa Mai sau khi nghe nghi án vợ thiêu sống chồng thốt lên: "phải bỏ rượu".

 
Ngày 13/4, PV đến nhà anh Nguyễn Thế Hùng, nạn nhân bị thiêu chết vừa được tìm thấy trong ngôi mộ gần nhà.
 
Ngôi nhà nằm heo hút giữa núi rừng càng trở nên lạnh vắng. Trong nhà, bàn thờ nhỏ vừa được lập lên nghi ngút khói, mẹ của Cao Thị Liễu cùng anh chị em nội ngoại ai cũng thẫn thờ, cháu Quân, con trai đầu của vợ chồng Hùng Liễu lặng lẽ nép bên giường.

Căn nhà vợ chồng anh Hùng giờ chỉ còn 2 đứa trẻ bơ vơ chỉ vì phút nông nổi của người mẹ.

Anh Cao Văn Huyền, hàng xóm và là anh trai của nghi can Cao Thị Liễu, bức xúc nói: “Không biết nó a răng ấy (ra sao - pv)! Lỡ có quá tay đập bố nó chết rồi thì đi kêu anh em chứ ai lại đốt nữa, người mô mà người a rứa (thế - pv)! Nó biết mà nó còn đi bói… nghĩ mà tức. Dượng (chỉ anh Hùng - pv) nó có tính hay uống rượu, uống vào nó hay chửi, đập đồ, không có rượu thì chuẩn. Nó ở xa đến đây lấy vợ, ông bà ngoại thương nên cho đất ở đây lập nghiệp. Bữa đó anh em nhờ đi đào hố cao su rồi uống rượu, anh em đưa về nhà, tôi cũng uống say nên về nhà ngủ không biết gì…không ngờ!”.
 
Nói về Liễu, anh Huyền cho biết: “Trong nhà o Sáu (tức Liễu) là người hiền lành, ít nói, có chuyện gì cũng chẳng bao giờ cãi cọ ai. Nó là người cần cù, chịu khó chỉ biết việc đi cày cấy vậy chứ chẳng đi ra ngoài giao du xã hội bao giờ. Thấy o vất vả, ít kiến thức xã hội, vừa rồi anh em mới vận động tham gia hội phụ nữ. O nó quá ngơ, giờ thì mất cả 2 đứa rồi, hai đứa nhỏ không biết ra sao?!”.
 
Chị Cao Thị Ưu, cùng trú xóm 1A nói: “O Sáu ở trong xóm ai cũng nhận xét là hiền, sống đơn giản, chẳng bao giờ gây sự hay làm phiền lòng hàng xóm. O cũng ít khi tâm sự chuyện gia đình, dượng Hùng có say rượu về hỏi o, o cũng chỉ cười trừ chứ chẳng nói chồng thế này thế khác bao giờ. Khi nghe o giết chồng như vậy ai cũng nói có ma quỷ ám hay sao chứ hiền nhất làng như o sao dám…”.
 
Xóm 1A, dân cư ở thưa thớt, hàng xóm vợ chồng anh Hùng đều là anh em bên ngoại. Thế nhưng khi sự việc chị Liễu đốt rồi chôn chồng gần nhà thì không ai biết và ngờ tới. Trước đó khoảng nửa tháng, anh Hùng ngày nào cũng đi uống rượu, khiến Liễu bức xúc, chị dâu Liễu ở gần có nghe Liễu nói “rồi có ngày tôi cũng thiêu”, chị đã khuyên nên tập trung mà nuôi con nhưng không ngờ Liễu làm thật.
 
Lời khai của nghi can
 
Theo lời khai ban đầu của Cao Thị Liễu, tối 26/3, khoảng 20h, anh Hùng đi uống rượu về say mềm, anh em trong xóm đưa về nhà cho vào giường nằm. Sau đó anh Hùng đi ra giếng bị ngã, tưởng anh Hùng đã chết Liễu sợ nên định thiêu xác. Khoảng 22h, chị Liễu đi xuống cửa hàng chị Nguyễn Thị Luyến mua hai chai Coca đựng xăng về trói anh Hùng lại, nhét giẻ vào miệng tẩm xăng vào quần áo rồi đưa vào chuồng heo chất củi lên đốt.
 
Thấy không cháy hết, chị Liễu đi mua tiếp xăng nhưng lúc này đã khuya không ai bán. Liễu về nhà cuộn phần thi thể còn lại vào chăn rồi đem ra hố có từ trước gần nhà bỏ xuống lấp đất lại.
 
Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Tiện, Trưởng Công an xã Nghĩa Mai, khi khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y đã không phát hiện chấn thương nào ở đầu, không có dấu hiệu bầm tím, riêng phế quản nạn nhân khi cắt ra bị thâm đen hết. Đây là căn cứ chính xác khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vì bình thường chết do va đập thì không khí không thể vào trong, trường hợp này là chết thiêu khi còn sống.
 
Ông Tiện cho biết, 31 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên ông gặp vụ vợ giết chồng không có tính người như vậy. Chị Liễu cũng là người phụ nữ “gan” và thiếu nhận thức đến không tưởng. Ngay khi mời chị Liễu lên làm việc chị Liễu khẳng định đã một mình thiêu, chôn chồng gần nhà và nghĩ không cần phải báo ai vì nghĩ đó là “việc bình thường thôi! Giờ nghĩ lại mới thấy việc làm của mình là sai trái và ân hận nên tôi phải ra đầu thú trước pháp luật”.
 
Còn nhận xét của hàng xóm thì Liễu là “một trong những người phụ nữ tự quyết đoán, không bàn bạc với ai trong gia đình, ngay việc giết chồng Liễu cũng tự làm dù trước đó chị em đã có sự can ngăn”.
 
Riêng anh Hùng là người hay rượu, nhưng không quậy phá gì trong xóm, về nhà cũng không đánh đập vợ con mà chỉ hay chửi. Thời gian gần đây bị gãy tay nên không làm việc được nhiều. Nhân cơ hội này chị Liễu mượn cớ dựng chuyện anh Hùng đi khám tay mãi không về với gia đình bên ngoại để đi tìm.
 
Hai đứa trẻ đáng thương
 
Sau hai ngày vụ việc được phanh phui, hai đứa trẻ con nghi phạm và nạn nhân rơi vào câm lặng.
 
Hai cháu phải sống trong môi trường ai ai cũng buông lời bàn tán mẹ giết bố, chứng kiến cảnh đưa thi thể bố cháy đen thảm thương. Trong đám tang người bố, nhiều cái nhìn ái ngại lẫn thương cảm của những người đến viếng. Trong chốc lát, hai đứa trẻ bơ vơ chỉ vì sự nông nổi của người mẹ.
 
Quân, con trai lớn của anh Hùng - chị Liễu, chỉ nói một câu ngắn ngủi: “Cháu muốn xin giảm án cho mẹ, để mẹ về”.
 
Anh Nguyễn Thế Hiếu, anh trai anh Hùng, ngậm ngùi chia sẻ: “Sẩy cha thì bấu chân chú, chứ bây giờ con chú lại bấu chân bác, anh chưa đi mà em đã đi rồi, đầu bạc tiễn đầu xanh. Giờ các cháu ở với vợ chồng tôi, chỉ mong các cháu học hành nên người, không bị dư luận của cha mẹ làm tổn thương ảnh hưởng nhiều đến các cháu”.
 
Anh Hiếu cho biết, gia đình cũng sẽ xin pháp luật khoan hồng cho chị Liễu, để hai cháu không trở thành côi cút.
 
Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đang hoàn tất hồ sơ để sớm tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
 
Xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn nằm ở vùng núi tây bắc Nghệ An, nơi “nạn” uống rượu trong người dân rất phổ biến. Nhiều người dân Nghĩa Mai sau khi nghe và chứng kiến vụ việc này đã thốt lên “phải bỏ rượu”.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top