Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Hung thủ nói gì khi bị bắt?

Thứ tư, 08:25 28/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi bị bắt, Dũng tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng, hỏi các trinh sát: “Tại sao các ông lại bắt được tôi?”. Thậm chí, trên đường dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), Dũng còn nói: “Có thể bắn tôi mười lần nhưng đừng chửi tôi. Tôi biết là tôi có tội…”.


Nghe tin Dũng bị bắt, bà N như người mất hồn và đổ bệnh. Ảnh: Đức Tùy

Nghe tin Dũng bị bắt, bà N như người mất hồn và đổ bệnh. Ảnh: Đức Tùy

Bị bắt khi đang ngồi trong quán cà phê

Trước khi bị bắt, Doãn Trung Dũng, nghi can gây ra vụ thảm sát khiến 4 người thân của gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã lẩn trốn ở bãi sú gần nhà. Phát hiện sự truy bắt gắt gao của cơ quan công an, Dũng đã tìm cách liên hệ với người thân tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để nương náu. Tuy nhiên, mọi di biến của Dũng đã bị cơ quan công an giám sát. Tối 26/9, trinh sát phát hiện Dũng ở trong nhà một người bạn ở xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên). Thời điểm này, trong gia đình có rất đông trẻ em nên trinh sát nhận định, nếu bắt Dũng sẽ nguy hiểm cho những người trong nhà.

Cùng thời điểm, Dũng liên hệ với một người anh họ ở quận Hải An (TP Hải Phòng) để nhờ một số việc. Nắm được thông tin trên, Công an TP Hải Phòng bố trí để anh họ và Dũng gặp nhau tại quán cà phê Ngọc Anh (gần chân cầu Bính). Lợi dụng sự sơ hở của Dũng, lực lượng phá án đã ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Trò chuyện với chúng tôi, chủ quán cà phê Ngọc Anh kể: “Khi Dũng xuất hiện, lúc đó trong quán rất đông khách. Tôi được các trinh sát ra hiệu nên hiểu ý và tìm cách nói nhân viên đi ra ngoài, phòng trường hợp đối tượng bắt người làm con tin. Đồng thời, tôi sắp xếp chỗ ngồi cho các trinh sát ở gần bàn của đối tượng. Ngồi được một lúc, các trinh sát lao vào khống chế Dũng thì ở bên ngoài, hơn 50 cảnh sát ập vào bắt giữ. Khi bị bắt, khám trên người Dũng thấy có một túi thuốc nhỏ nghi là thuốc để đối tượng tự tử”.

Một cán bộ tham gia bắt Dũng cho biết, khi bắt Dũng tỏ ra rất bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí còn hỏi: “Tại sao các ông lại bắt được tôi?”. Thậm chí, trên đường dẫn giải về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), Dũng còn nói: “Có thể bắn tôi mười lần nhưng đừng chửi tôi. Tôi biết là tôi có tội…”.

Ương bướng từ nhỏ

PV Báo GĐ&XH đã tìm đến nơi sinh sống của nghi can tại phố Đồng Mương (phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Trong căn nhà nhỏ được xây cách đây khoảng 10 năm bao trùm không khí u buồn ảm đạm. Người con trai lớn của đối tượng là Doãn Trung H (16 tuổi) đang ngồi trước cửa nhìn về phía xa xăm, còn bà Bùi Thị N (mẹ đẻ Dũng) đổ bệnh nằm ở giường.

Bà N tâm sự, vợ chồng bà quê ở TP Hải Phòng, làm giáo viên và đã nghỉ hưu từ lâu. Sau khi lấy nhau, vợ chồng bà sinh được hai người con trai, trong đó Dũng là con cả. Từ nhỏ, Dũng đã có tính ương bướng, lười học và hay chơi với bạn xấu. Vợ chồng bà càng khuyên bảo thì Dũng càng ngang ngược và tỏ ra bướng bỉnh hơn. Lớn lên, Dũng thường xuyên gây gổ đánh nhau khiến bao phen vợ chồng bà tủi nhục. Khi đang học lớp 9, Dũng đã bỏ học, lêu lổng đi khắp nơi mặc cho vợ chồng bà khuyên giải.

Đến năm 23 tuổi, Dũng xây dựng gia đình với chị Đỗ Thị Hoa (SN 1976) và sau đó chuyển về phường Nam Khê sinh sống. Khi con trai chưa được 1 tuổi, Dũng bị bắt vì tội buôn bán ma túy và bị tuyên phạt 8 năm tù giam. Tưởng rằng sau những năm tháng cải tạo trong trại sẽ là bài học xương máu cho Dũng để thay đổi tích nết, tu chí làm ăn nuôi vợ con, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, rồi Dũng lại bị bắt lần hai và bị tuyên phạt 7 năm tù.

Nhớ lại hôm xảy ra sự việc, bà N cho biết: "Buổi sáng 24/9, tôi thấy Dũng đưa vợ đi làm bình thường. Khi về, nó còn mang xe máy ra sửa và lắp lại biển số. Đến gần trưa, một số người đến nhà đánh bài và đến chiều thì công an đến nhà tìm kiếm nhưng con trai tôi đã bỏ đi cách đó ít phút. Thấy vậy, công an kiểm tra khắp nơi và lúc đó tôi mới biết Dũng có liên quan đến vụ giết 4 bà cháu ở phường Phương Nam”.

Ông Vũ Thành K (người cùng khu) cho biết: “Cách đây khoảng 10 năm, trong thời gian Dũng đi thụ án lần hai, bố mẹ vợ thương con gái và cháu nhỏ nên đã cho mảnh đất và xây căn nhà cấp bốn ở tạm. Khi Dũng ở tù về, tôi thấy Dũng khác hẳn, chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con và sinh thêm cháu thứ hai Doãn Trung H (5 tuổi). Lúc này, vợ chồng Dũng làm nghề đóng than tổ ong để bán cho người dân quanh vùng. Hơn một năm nay, vợ Dũng không làm than bán mà làm cho một công ty ở huyện Yên Hưng (Quảng Ninh)”.

Theo lời khai ban đầu của Dũng tại cơ quan điều tra, khi sát hại bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) và 3 cháu: Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008), cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013), Dũng đã lấy một đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn 4 chỉ vàng trên người bà Hát. Lấy xong, đối tượng bỏ về nhà tắm giặt và chơi bài cùng bạn, sau đó bỏ trốn. Trong quá trình trốn chạy, Dũng đã băng qua khu vực đầm lầy trước cửa nhà và men theo con kênh nhỏ dẫn đến khu đảo sú. Từ khu vực này, Dũng đã đi ra sông Uông (giáp ranh giữa TP Uông Bí và huyện Thủy Nguyên) lẩn trốn.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top