Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "lột đồ đánh ghen": Đời cùng khổ của người vợ dẫn con “xin ăn“… chồng

Thứ bảy, 08:04 04/05/2013 | Pháp luật

Có lần biết chồng đưa tình địch đi ăn, bà Tuyết cũng dẫn con ra đó “ăn ké” nhưng lúc thanh toán ông này chỉ trả tiền cho nhân tình.

Dư luận phẫn nộ khi xem clip đánh ghen xảy ra ngày 16/4/2013, cảnh mẹ con bà Lê Thị Tuyết (SN 1970, ngụ tổ 4, KP 9, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương) đánh đập, lột quần áo chị Phạm Thị Bình (SN 1972, ngụ cùng địa chỉ). Người dân địa phương cho biết, bà Tuyết bị chồng đối xử tệ bạc và “tình địch” chọc tức, khiến hàng xóm cũng bất bình...

Cựu tổ trưởng khu phố dan díu vợ người

Nhà thủ phạm chỉ cách nhà “tình địch” hai căn nhưng trông xập xệ ẩm mốc, tối tăm. Đối lập hẳn với sự khang trang sạch sẽ bên kia. Hai đứa trẻ một 9 tuổi, một 4 tuổi, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo lấm lem cũ kỹ, ôm cửa ngó ra ngoài đường ngơ ngác trả lời: “Mẹ đi làm rồi”.

Vụ "lột đồ đánh ghen": Đời cùng khổ của người vợ dẫn con “xin ăn“… chồng 1
Hiện trường vụ án.

Chồng của thủ phạm, ông Lê Đình Phú cho biết, gần 30 năm trước vợ chồng ông tình cờ quen nhau rồi nên duyên. Gia đình hai bên đều nghèo. Hơn 10 năm gom góp, vợ chồng mới mua được nơi ở hiện nay.

Hơn chục năm đầu, vợ chồng làm đủ thứ nghề kiếm sống, thường đào hố ga, đào giếng. Khi gia đình đã ổn định, 3 đứa con lần lượt ra đời, ông đi làm bảo vệ, đội trưởng đội trật tự rồi trưởng khu phố. Bà Tuyết cũng xin làm công nhân. Do thu nhập thấp, một thời gian sau ông quay về nghề cũ.

Thấy phóng viên, hàng xóm túa ra kể khổ cho thủ phạm, “tố” người chồng trăng hoa bội bạc còn nạn nhân là kẻ lăng loàn.

Nạn nhân và thủ phạm là hàng xóm gần chục năm nay. Cuộc sống riêng của nạn nhân không mấy hạnh phúc, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Họ sống ly thân hơn hai tháng trước, cuối tháng 3/2013 đã ra tòa ly dị.

Theo hàng xóm nhận xét, trước đây, vợ chồng ông Phú rất yêu thương nhau, khoảng hai năm gần đây, người chồng bắt đầu có biểu hiện khác thường, hay qua lại nhà cô Bình chơi, ăn uống cùng nhau. Vốn là hàng xóm thân thiết, bà Tuyết lúc đầu cũng không dị nghị. Sự việc chỉ bị bại lộ khi chồng cô Bình hai lần cầm dao, vác gậy sang “hỏi tội” ông Phú tòm tem với vợ mình.

Khi chuyện vỡ lỡ, tưởng cặp đôi sẽ chấm dứt vụng trộm, không ngờ họ lại trơ tráo công khai trước “bàn dân thiên hạ”. Kể từ đó ông Phú không đem tiền về cho vợ, tự ăn riêng, ngủ riêng.

Dẫn con ra quán xin chồng cho ăn mà không được

Từ ngày chuyện ngoại tình bị lộ, ông Phú thường đánh đập vợ con. Lúc mới phát hiện, tưởng Bình là người biết trước biết sau, bà Tuyết đã mời “tình địch” ra quán cà phê tâm sự sẽ “nhường” chồng cho bạn, sau đó về nhà tự tử. May mắn là được hàng xóm phát hiện sớm, bà Tuyết mới thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Tuy nhiên, tình địch vẫn không thay đổi. Từ bạn thân, họ trở thành kẻ thù, gặp ở đâu cấu xé nhau ở đó, không thì quay sang nhà nhau chửi rủa. Bênh tình nhân, ông Phú nhiều lần vác gậy “lùa” vợ ra khỏi nhà. Những khi ấy, bà Tuyết phải sang ngôi nhà hoang bên cạnh tá túc.

Tội nhất là những đứa con nhỏ, ăn uống bữa đực bữa cái, không có tiền để đi học. Trong khi đó, ông Phú thường xuyên bỏ tiền mời mẹ con tình nhân đi ăn sáng, mua gà vịt ăn uống...

Có lần biết chồng đưa tình địch đi ăn, bà Tuyết cũng dẫn con ra đó “ăn ké” nhưng lúc thanh toán ông này chỉ trả tiền cho nhân tình. Cơn ghen nổi lên, bà Tuyết xông vào đánh tình địch, bị chồng tạt tai ngay tại quán.

Tết vừa rồi, mẹ con bà được hàng xóm gói cho mấy cái bánh chưng, đang nấu thì người chồng hậm hực trở về, mang ra ngoài đường đổ sạch. Không những thế, tất cả thức ăn sắm Tết, hoa quả trên bàn thờ, người chồng cũng quẳng hết ra đống rác, còn đốt sạch quần áo, sách vở của vợ con.

Thương cảnh người vợ bị phụ bạc, Tết đó, hàng xóm người gom quần áo, người cho tiền, kẻ góp gạo giúp mẹ con bà Tuyết.

Bà Nguyễn Thị Hương (Hội trưởng Hội phụ nữ KP9) cảm thán: “Mấy tháng nay, Hội phụ nữ, khu phố, Ủy ban phường đến khổ với gia đình này. Hết giải quyết việc vợ chồng đánh nhau, lại đến giải quyết chuyện đánh ghen. Đã quan hệ bất chính lại còn không giấu giếm, ông Phú cho rằng yêu cô Bình gần 10 năm nay, tình cảm quá sâu đậm, nằng nặc đòi ly hôn để tự do qua lại với tình nhân. Cô Bình thì nói ông Phú theo mình chứ mình không theo ổng nên cô không có tội tình gì".

“Thái độ vênh váo như vậy, không bị đánh mới lạ”

Hỏi về chuyện xảy ra trong đoạn clip, những người hàng xóm cho biết: “Mấy ngày trước, vợ chồng bà Tuyết đã gửi đơn ly dị ra tòa nghe bảo còn mấy ngày nữa là xong. Từ lúc biết tin, chiều nào cô Bình cũng mang ghế bố ra ngoài đường ngồi, mặt quay về nhà “tình địch” như thách thức “tao đã cướp được chồng mày rồi”. Tối hôm trước vụ đánh ghen, ông Phú đi nhậu về là sang thẳng nhà cô Bình ngủ, vợ sang kêu thì chửi, đuổi về.

Sáng hôm sau, cô Bình đi làm qua nhà bà Tuyết chạy xe rất chậm, vênh váo nhìn vào. Đứa con cả của bà Tuyết đang đứng trước cửa, bực mình nói: “Sao mày không buông tha cho ba tao” thì bị đốp lại: “Ổng theo tao, sao mày hạch sách”.

Người dân cho rằng: “Thái độ vênh váo như vậy, không bị đánh mới là lạ”. Người này cho biết thêm, khi Bình đang vênh váo thì đứa con chạy ra chặn xe lại đánh, bà Tuyết cũng chạy ra giúp lột quần áo nạn nhân, luôn miệng bảo con không được đánh “chỉ lột quần áo cho xấu mặt con cướp chồng người khác, dụ dỗ chồng bà chưa đủ còn dụ cầm sổ đỏ lấy tiền tiêu xài”. Mấy phút sau cô Bình “trần như nhộng”, cuộc đánh ghen mới kết thúc.

Theo lý giải của ông Phú, "sổ đỏ" mà người vợ nhắc đến chính là phần đất được cha mẹ mình chia ngày trước. Khi vợ chồng chuyển đến nơi sinh sống mới, mẹ ông đã làm giấy tờ chuyển tên cho con trai. Ông Phú cho rằng miếng đất đó là tài sản của riêng mình, đã dùng để cầm cố nhiều lần làm việc riêng, không ai có quyền cấm cản, kể cả vợ con mình.

Ngày 22/4/2013, công an Thủ Dầu Một đã triệu tập bà Tuyết để điều tra hành vi làm nhục người khác. Đúng 17h cùng ngày, thủ phạm bị dẫn giải ra xe công vụ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hằng Nguyễn
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top