Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết con để cứu cháu ở Thanh Hóa: Vết trượt dài của đứa con từng là niềm hy vọng

Thứ tư, 08:10 10/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Bà Trịnh Thị Tân (xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) hai mắt trũng sâu, thâm quầng ngồi trước di ảnh con trai. Bà không thể ngờ, đứa con trai từng thi đỗ đại học, là niềm tin, hy vọng của gia đình lại trượt dài trong tội lỗi, khởi tạo nên bi kịch: Bố giết con cứu cháu, làm tan cửa nát nhà…

 

Bà Tân đau khổ khi con chết, chồng vướng lao lý. 	Ảnh: N.H
Bà Tân đau khổ khi con chết, chồng vướng lao lý. Ảnh: N.H

 

Thảm kịch gia đình

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân xã Vĩnh Thành chưa hết bàng hoàng bởi thảm kịch xảy ra tại gia đình bà Trịnh Thị Tân. Quyệt dòng nước mắt trên khuôn mặt gầy hốc hác, sạm đen, bà Trịnh Thị Tân kể lại bi kịch mà bà đang trải qua với PV Báo GĐ&XH.

“Ngày vợ chồng tôi nhận được tin đứa con trai thứ hai Nguyễn Đức Hải thi đỗ vào Trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh là ngày tràn ngập niềm vui, đầy ý nghĩa, tự hào. Vợ chồng gom góp tiền bán nông sản đưa cho con làm hành trang vào Nam đi học với mong muốn con có cơ hội thoát cảnh cuộc sống chân lấm tay bùn. Ai ngờ, một tương lai hứa hẹn như thế đã bị Hải tước bỏ, lún sâu vào những bi kịch nghiệp chướng sau này”, bà Tân khởi đầu câu chuyện.

Vào TP Hồ Chí Minh chưa lâu, niềm hy vọng của vợ chồng bà Tân về đứa con trai đã sớm lụi tàn. Ở thành phố, Nguyễn Đức Hải nhanh chóng biến thành kẻ ăn chơi đua đòi, rồi bị đuổi học, sa vào vòng tù tội vì trộm cắp tài sản. Tháng 3/2014, Hải ra tù và về nhà ăn bám bố mẹ.

Kể từ ngày đó, tính hung bạo của Nguyễn Đức Hải trỗi dậy. Thời gian trong ngày của Hải chủ yếu là để chơi bời lêu lổng, rượu chè, cờ bạc. Theo bà Tân, mỗi khi Hải xin tiền không được là quay ra chửi bới, thậm chí hành hung cha mẹ. Biết mình sinh ra nghịch tử nhưng người mẹ đau khổ chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, chắp tay cầu xin trời đất mong một ngày nào đó con sẽ thay đổi tâm tính.

Nhưng mong ước của bà Trịnh Thị Tân nhanh chóng bị vỡ vụn. Chiều 28/11, Nguyễn Đức Hải có nhờ bố chở sang xã bên dự đám cưới. Khuya cùng ngày, chưa thấy con về, ông Nguyễn Đức Tân (chồng bà Tân) đạp xe sang đám cưới để gọi con về nhưng nam thanh niên này không đồng ý. Quay về nhà, cho rằng ông Tân là người khiến cuộc vui của mình gián đoạn, Hải đã to tiếng. Không chịu nghe lời khuyên nhủ, nam thanh niên này cầm thanh gỗ định xông vào đánh khiến ông Tân phải chạy ra phía sau nhà. Đang ôm cháu nội ngủ trong buồng, vợ ông Tân nghe chồng kêu cứu đã chạy ra can ngăn cũng bị con đấm liên tiếp vào mặt. Khi người thân chạy sang cũng bị Hải chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Sau khi tuyên bố sẽ sát hại cả gia đình, Hải vào buồng túm tóc bé Long (4 tuổi, con của người anh trai) lôi ra giữa nhà. Một tay kề dao vào cổ, tay còn lại hắn ghì chặt đầu nạn nhân rồi liên tục thốt ra lời dọa giết cháu bé.

Nghe tiếng cháu nội khóc lớn, vợ chồng ông Tân đã quỳ xin bỏ qua nhưng Hải không thấp thuận. Trong lúc giằng co, anh ta vật ngửa cháu trai rồi vung dao chém vào đầu. Do ông Tân kịp dùng thanh gỗ đỡ nên cháu Long chỉ bị thương nhẹ (khâu 7 mũi). Khi vật lộn giữa nhà, thấy Hải không chịu buông tha cháu nội, ông Tân đã dùng thanh gỗ đập liên tiếp vào đầu khiến Hải thiệt mạng. Ông Tân không bỏ trốn mà chờ công an đến nhà bắt lúc 2h ngày 29/11.

Ám ảnh những ngày cuối đời

Kể lại sự việc này, ông Nguyễn Văn Quyết, hàng xóm của gia đình bà Tân cho biết: “Nghe tiếng ông bà Tân kêu cứu thất thanh, tôi vội chạy qua thì chứng kiến cảnh Hải nồng nặc mùi rượu, tay cầm dao kè vào cổ cháu Long miệng liên tục dọa giết cả nhà. Thấy chúng tôi xuất hiện Hải càng manh động vác dao dọa chém chúng tôi. Người dân kéo đến rất đông nhưng không dám xông vào can ngăn vì Hải rất hung hăng”.

Nhớ lại thảm kịch gia đình, bà Tân vừa khóc vừa nói: “Biết nó là đứa hư hỏng nhưng vợ chồng tôi luôn kiên trì khuyên bảo, dạy dỗ, chỉ mong một ngày nào đó nó tu tỉnh. Tôi đã mất con, giờ đây chồng có thể phải ngồi tù. Những ngày tháng cuối đời vợ chồng tôi sẽ phải sống trong sự day dứt, ám ảnh vì đã giết chính con mình”.

Khi biết tin bà Tân viết đơn xin bãi nại cho hành động không kiểm soát của chồng mình, người dân thôn 6, xã Vĩnh Thành đồng loạt ký vào đơn gửi đến cơ quan chức năng xin giảm tội cho ông Tân. Anh Tình (hàng xóm của gia đình này) nói: “Chúng tôi đồng loạt ký vào đơn mong cơ quan chức năng giảm nhẹ tội cho ông Tân. Ông ấy đã khổ lắm rồi, chỉ mong pháp luật nương tay để ông bà ấy còn chăm sóc nhau những ngày tháng cuối đời”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Đại tá Lê Trung Hiếu - Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiếm có vụ án nào mà lại được người dân cảm thông, đồng loạt ký vào đơn xin giảm tội cho hung thủ. Có thể Nguyễn Đức Tân sẽ được tại ngoại sau khi điều tra, xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Theo Đại tá Lê Trung Hiếu, ông Tân có thể được xem xét xử lý ở hành vi giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Ngọc Hưng

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top