Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cướp tiệm vàng tại Bắc Giang: Lời thú tội của hung thủ

Thứ sáu, 07:39 02/09/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngồi trước các điều tra viên, Lê Văn Luyện - hung thủ gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn độc của mình.

 
Theo đó, khi bị chủ nhà phát hiện, hắn đã dùng dao sát hại toàn bộ gia đình nạn nhân. Thậm chí, ngay cả cháu bé 18 tháng tuổi hắn cũng không tha.

Đêm định mệnh

Sáng ngày 1/9, sau khi di lý Lê Văn Luyện từ Lạng Sơn về đến trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, các điều tra viên đã nhanh chóng tiến hành hỏi cung đối tượng này. Theo đó, Luyện thừa nhận hắn là hung thủ duy nhất gây ra vụ trọng án tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) rạng sáng ngày 24/8. Luyện khai, do cần một lượng tiền để làm ăn nên hắn đã nảy sinh ý định đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích để trộm tiền và vàng. Khoảng 2h sáng ngày 24/8, hắn đột nhập vào tầng 1 tiệm vàng rồi leo lên tầng 3. Lúc này, trên người hắn mang sẵn một ba lô, 2 con dao nhọn.
 
Do trời tối nên hắn lấy đèn pin mang sẵn soi khắp phòng để lục lọi tìm kiếm tài sản nhưng không lấy được gì. Sau đó Luyện lần mò xuống tầng 1 để ngắt cầu dao điện rồi tiếp tục đi lên tầng 2 tìm tài sản. Khi lên tới tầng 2 hắn phát hiện vợ chồng anh Ngọc, chị Chín đã tỉnh giấc nên hắn vội chạy lên tầng 3. Luyện nằm im tại đây tới khoảng 5h30 sáng thì thấy anh Trịnh Thanh Ngọc - chủ tiệm vàng bê chậu quần áo lên phơi. Do không còn chỗ để ẩn nấp, biết chắc sẽ bị lộ nên Luyện chủ động cầm dao tấn công anh Ngọc. Nghe tiếng chồng kêu cứu, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) từ tầng 2 vội chạy lên thì cũng bị Luyện dùng dao tấn công, khiến chị tử vong. Thấy vợ bị đâm, anh Ngọc đã bất chấp tính mạng lao đến giằng con dao từ tay tên sát thủ. Tuy nhiên, tên Luyện đã rút con dao thứ hai cứa vào cổ anh Ngọc. Hắn đã hất anh lộn qua các bậc cầu thang rơi xuống tầng 2. Khi từ tầng 3 xuống tầng 2, Luyện còn vung dao chém tiếp anh Ngọc, khiến anh tử vong.
 

Hung thủ Luyện khi mới bị bắt tại Đồn biên phòng Na Hình. Ảnh: PV

Hành vi tàn độc

Tại một căn phòng ngủ ở tầng 2, thấy cháu Trịnh Thị Bích (9 tuổi, con gái lớn của anh Ngọc) đang cầm điện thoại định gọi kêu cứu, Luyện đã nhẫn tâm vung dao chém đứt lìa bàn tay của cháu. Quá đau đớn, cháu Bích gục xuống đất nhưng hắn vẫn không tha, tiếp tục chém nạn nhân. Khi thấy cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi, con thứ hai của anh Ngọc) ở gần đó kêu khóc thảm thiết, Luyện đã dùng dao sát hại cháu. Sau đó Luyện lấy ba lô đi xuống tầng 1, nơi có tủ bày đồ trang sức. Tại đây hắn đã tháo kính lấy đi toàn bộ số trang sức bằng vàng, cho vào ba lô rồi mở cửa bếp đi ra ngoài. Khi hắn thực hiện xong hành vi phạm tội đã vào khoảng 7 giờ sáng. Do trên người có nhiều vết máu, sợ việc bị bại lộ, Luyện đã dùng chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân gọi cho anh họ là Trương Thanh Hồng, nhờ Hồng đến đón đi băng bó vết thương ở cánh tay. Sau khi mang số vàng cướp được về nhà, hắn đã nhanh chóng bỏ trốn lên Lạng Sơn và bị bắt vào cuối giờ chiều ngày 31/8 tại tỉnh này.

Được biết, ngay thời điểm bị bắt giữ tại Đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn), Luyện tỏ ra hoang mang, hắn hỏi các chiến sỹ biên phòng rằng tội của hắn có bị xử tử hình không. Tuy nhiên, khi được động viên, Luyện đã ổn định tâm lý và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Luyện khai, sau khi gây án và cướp được một số lượng vàng rất lớn, lo sợ bị phát hiện nên Luyện đã để một phần số vàng ở nhà, phần còn lại hắn mang theo, sau đó cất giấu tại nhà người cô ruột ở Lạng Sơn. Từ lời khai này, CQĐT đã thu thêm một số lượng lớn vàng chôn tại nhà cô ruột của Luyện ở xã Trùng Khánh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Số vàng này được Luyện gói kỹ trong túi ni lông, nhét vào một chiếc lọ thủy tinh lớn, bên ngoài lại được bọc bằng vỏ gói mì tôm và vứt xuống hố xí. Tiến hành kiểm đếm số tang vật này, CQĐT lập biên bản tạm giữ tổng cộng 6 dây chuyền, 4 nhẫn có mặt vuông, 4 nhẫn tròn, 2 lắc đeo tay.

Từ lời khai của Luyện, sáng ngày 1/9, CQĐT đã tìm thấy hai con dao gây án mà đối tượng này đã vứt xuống một  cái ao gần nhà để phi tang hung khí.

Box: Biết khó có thể lẩn trốn nếu vẫn còn ở Việt Nam nên ngày 28/8, với sự giúp đỡ của người chú rể là Lê Văn Nghi và Vàng Văn Trai  (người quen của Nghi), Lê Văn Luyện đã trốn được sang Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, được sự vận động của Công an tỉnh Lạng Sơn, anh Lê Văn Nghi (SN 1980, trú tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng) đã sang Trung Quốc tìm cách đưa Luyện về Việt Nam. Theo đó, sau khi gặp Luyện tại Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), anh Nghi cùng Luyện ăn cơm trưa rồi anh rủ Luyện về Việt Nam. Khi đến biên giới Việt - Trung, anh Nghi giục Luyện đi trước, rồi điện thoại báo Đồn Biên phòng Na Hình. Tại khu vực mốc 1057 thuộc xã Thụy Hùng, Luyện bị lực lượng công an và biên phòng tóm gọn vào lúc 16 giờ  ngày 31/8. Đại tá Nông Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đồn biên phòng Na Hình đã xác nhận có cuộc điện thoại của anh Nghi, trùng khớp với thời gian trên.
 
Bình Minh
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top