Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chồng sát hại vợ con: Hung thủ có dấu hiệu tâm thần

Thứ sáu, 11:02 19/08/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vài ngày trước, căn nhà chị Thủy đầy ắp tiếng cười, vậy mà giờ đây căn nhà ấy lại đậm mùi tang tóc.

 
Ngày 18/8, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ khởi tố Vũ Công Thành (SN 1967, trú tại huyện Phú Xuyên) tội giết người. Điều đáng nói, nạn nhân bị Thành sát hại chính là vợ và hai con của hắn...
 
Án mạng đau lòng
 
Chứng kiến những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt tiếc thương của người dân địa phương khi đến phúng viếng, tiễn đưa chị Vũ Thị Thủy (SN 1968, vợ Thành) cùng hai con là các cháu Vũ Chí Công (SN 1990) và Vũ Ngọc Anh (SN 1998) khiến chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Chẳng ai ngờ được, chỉ vài ngày trước, trong căn nhà chị Thủy vẫn còn đầy ắp tiếng cười, vậy mà giờ đây cũng chính căn nhà ấy lại đậm mùi tang tóc.
 
Trong câu chuyện, người dân đều bày tỏ sự thương tiếc cho 3 mẹ con chị Thủy. Dù sự việc đã xảy ra 2 ngày, nhưng họ vẫn không thể tin đó là sự thực. Bởi trong cuộc sống thường nhật, ngoài cái tật hay rượu chè, Thành là một người hiền lành, ít nói. Ông Vũ Tuấn Anh- Trưởng khu phố Sổ (nơi gia đình Thành sinh sống) cho biết: "Trong các hoạt động do địa phương tổ chức, Thành tham gia sôi nổi, tích cực. Thậm chí, để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương tổ chức giải bóng đá, Thành cũng tham gia. Vậy mà Thành đã gây tội ác tày trời, đang tâm sát hại vợ và con"- ông Tuấn Anh nói.
 
Người dân địa phương đến phúng viếng và chia buồn với
gia đình nạn nhân.
 
Chứng kiến vụ việc, bà Ngô Thị Thanh (hàng xóm nạn nhân) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 16/8, bà nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Thủy. Khi mọi người sang đến nơi thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng, cháu Công và cháu Ngọc Anh nằm gục dưới đất, trên người bê bết máu. Ở gần đó, chị Thủy và Thành nằm thoi thóp. Lập tức, người dân gọi điện báo cho cơ quan Công an và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Xuyên. Bà Thanh kể lại: "Khi đó, tôi ra đứng ven đường đón xe ô tô rồi cùng anh Dũng và anh Cường (em chị Thủy) đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn, phát hiện hai cháu đã tử vong nên chúng tôi đành đưa các cháu về nhà".
 
Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ của các nạn nhân, anh Vũ Văn Phú (em chị Thủy) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chị gái và hai cháu. Anh Phú cho biết: "Tôi đang ở nhà thì nhận được tin anh rể dùng dao đâm hai cháu tử vong, chị gái thì đang được cấp cứu tại Bệnh viện Phú Xuyên. Đến nơi, tôi thấy chị Thủy nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương trên người nên đã xin Bệnh viện Phú Xuyên được chuyển viện lên tuyến trên điều trị. Trên đường đi chị tôi vẫn tỉnh táo và kêu đau. Khi gần đến viện, máu từ các vết thương của chị tôi chảy ra nhiều hơn nên tôi đã phải cởi áo để băng bó cho chị. Sau cái chết của hai cháu, gia đình hy vọng chị sẽ qua khỏi, nhưng do vết thương quá nặng chị ấy đã tử vong ngay sau đó".
 
Hoàn cảnh đáng thương
 
Anh Nguyễn Văn Khánh (con rể chị Thủy) cho biết: "Bình thường, bố vợ tôi sống cũng rất vui vẻ hòa đồng. Không hiểu lý do vì sao mà bố vợ tôi lại gây ra chuyện tày đình này... Không hiểu sao khi vụ việc xảy ra các em vợ tôi lại không chạy thoát được. Công rất cao lớn, khỏe mạnh, nếu bình thường có thể chủ động ứng phó được, có lẽ các em tôi ngủ nên mới xảy ra  sự việc đau lòng này".
 
Khoảng 13 giờ ngày 16/8, tại khu phố Sổ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án đau lòng. Khi vợ và hai con ngủ trưa, Vũ Công Thành đã khóa trái cửa, dùng dao sát hại cả vợ lẫn con.
 
Sau khi gây án, Thành dùng dao tự đâm và rạch bụng mình nhưng không chết, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Công an.
Tìm hiểu tại địa phương chúng tôi được biết, chị Thủy là con thứ tư trong gia đình có 7 anh chị em. Thời trẻ, chị Thủy xinh xắn, chịu khó làm ăn nên được nhiều chàng trai để ý. Khi đến tuổi trưởng thành, chị Thủy kết hôn với Vũ Công Thành và sinh được 3 người con (hiện người con gái đầu của chị Thủy vừa lập gia đình). Cuộc sống của gia đình chị Thủy chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và chiếc xe ba gác chở hàng thuê của Thành nên điều kiện kinh tế có phần eo hẹp.
 
Để tăng thêm thu nhập, hàng ngày, ngoài thời gian đồng áng chị Thủy còn tranh thủ chạy chợ bán hoa tươi. Khi kinh tế đã được cải thiện, con cái ngày càng khôn lớn, Thành bắt đầu sa vào rượu chè. Tất cả những đồng tiền kiếm được, Thành đều "dành" để phục vụ cho các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Khi con gái lập gia đình, chị Thủy đã nhiều lần khuyên răn Thành bỏ rượu bia.
 
Gần 2 tháng trở lại đây, Thành có những biểu hiện lạ sau những lần say rượu. Trước hôm xảy ra vụ án, cả đêm Thành nói năng lảm nhảm, hô hoán điên dại. Thậm chí, rạng sáng 16/8, khi người dân địa phương đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu: "Cướp, cướp" từ phía nhà Thành. Khi mọi người đến thì được chị Thủy cho biết là chồng có biểu hiện không bình thường, nói năng lung tung. Lo lắng trước biểu hiện của Thành, buổi sáng cùng ngày, chị Thủy đã đưa chồng đi khám bệnh. Các bác sĩ cho hay, Thành bị bệnh hoang tưởng do uống quá nhiều rượu. Trưa hôm ấy, cả gia đình đang ăn cơm thì Thành đã có những biểu hiện như bị thần kinh. Đến đầu giờ chiều, Thành ra tay sát hại vợ, con.
 
B.Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top