Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ Đường 'Nhuệ' bật khóc ân hận, chồng khuyên nạn nhân nên đổi nghề

Thứ ba, 11:49 25/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Đứng trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Dương bật khóc nói rất ân hận vì hành vi bản thân đã gây ra và gửi lời xin lỗi tới bị hại.

Tại phiên tòa sáng nay xử vợ chồng Đường "Nhuệ" và đàn em tội Cố ý gây thương tích, bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") cho biết, khi gặp nạn nhân Ngọc Anh tại nhà, bị cáo chửi rồi lập tức tát bị hại 3 cái. Trong lúc anh Ngọc Anh bị các đối tượng khác hành hung, Dương thấy trên bàn uống nước có chiếc đai tập võ của con nên đã dùng vụt vào người bị hại.

Dương nói rằng rất ân hận vì hành vi bản thân đã gây ra và gửi lời xin lỗi tới anh Ngọc Anh. Bị cáo đồng ý mức bồi thường 95 triệu đồng mà bị hại đã yêu cầu trước đó.

Trước đó, Đường "Nhuệ" cũng gửi lời xin lỗi, đồng thời khuyên bị hại tìm nghề khác đỡ vất vả hơn phụ xe.

Các bị cáo còn lại khi được HĐXX hỏi, đều thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, đồng loạt nói lời xin lỗi tới bị hại.


Vợ Đường Nhuệ bật khóc ân hận, chồng khuyên nạn nhân nên đổi nghề - Ảnh 2.

Vợ Đường "Nhuệ" bật khóc tại tòa, nói ân hận và gửi lời xin lỗi tới bị hại. Ảnh:SM

Phiên tòa xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng phạm sáng nay thu hút rất đông người dân tới theo dõi. Các cơ quan báo đài được tòa án bố trí phòng riêng để theo dõi quá trình xét xử thông qua màn hình tivi.

Theo cáo trạng, trưa 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh, nhân viên nhà xe Phúc Cường, nhận chuyển phát gói tài liệu đến cho chị Trần Việt Vân (ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi liên lạc, hai bên hẹn địa điểm giao hàng là đường Khuất Duy Tiến. Sau đó, anh Ngọc Anh hẹn trả hàng cách đó 150 m vì đoạn đường này cấm dừng đỗ. Xảy ra tranh cãi, chị Vân kể lại sự việc cho chồng là anh Trần Anh Tuấn. Đang ăn cơm tại nhà Đường "Nhuệ", anh Tuấn Anh đã gọi điện cho anh Ngọc Anh.

Lúc này, Đường giành lấy điện thoại, tự xưng là Đường "Nhuệ" để nói chuyện với anh Ngọc Anh. Sau đó, Đường lấy điện thoại dùng sim số có dãy ngũ quý 8 để gọi lại cho phụ xe, yêu cầu phải đến nhà để xin lỗi.

Chiều cùng ngày, Đường đến bến xe khách Thái Bình tìm anh Trịnh Ngọc Anh. Gặp anh Phạm Văn Quang (đồng nghiệp của Ngọc Anh), Đường "Nhuệ" yêu cầu anh này phải đưa Ngọc Anh đến nhà xin lỗi. Tối hôm đó, Ngọc Anh đi cùng một số đồng nghiệp sang nhà Đường. Tại đây, nạn nhân bị Nguyễn Thị Dương và đàn em đánh đập

Vợ Đường Nhuệ bật khóc ân hận, chồng khuyên nạn nhân nên đổi nghề - Ảnh 3.

Bị cáo Dương được biết đến với "vỏ bọc" là nữ doanh nhân thành đạt, hoạt động thiện nguyện. Ảnh:TL

Đường đe dọa anh Ngọc Anh: "Mày thích chết không? Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không". Cuối ngày hôm đó, nạn nhân được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả giám định xác định nạn nhân tổn hại sức khỏe 14%. Ngày 9/4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường về hành vi Cố ý gây thương tích. Ngày 10/4, Đường "Nhuệ" bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam.

Trước đó vào ngày 18/8, Đường "Nhuệ" bị TAND TP. Thái Bình đưa ra xét xử vì đánh người ở trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù.

Ngoài ra, vợ chồng Đường "Nhuệ" còn bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan tới việc bảo kê dịch vụ hỏa táng. Riêng Nguyễn Thị Dương bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn để thâu tóm kết quả đấu giá đất ở Thái Bình.

Trước khi vợ chồng Đường "Nhuệ" bị bắt, Dương được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, làm từ thiện và những lần gây "náo loạn" trên mạng xã hội với khi livestream trực tiếp.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình, năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương và sau khi cưới, vợ chồng này bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. Từ cuối năm 2010 đến nay, Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở TP. Thái Bình và 1 lần ở huyện Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Đến 6/2/2015, Dương thành lập Công ty TNHH MTV Đường Dương (Công ty bất động sản) hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty này chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu, các khoản thuế khác và vợ chồng Dương Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất đều lấy tư cách cá nhân.

Cuối năm 2017, vợ chồng Dương, Đường tự đứng ra thành lập cái gọi là "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt trong thời gian gần đây, vợ chồng đối tượng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như: xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng Youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng tham dự...

Nếu chỉ nhắc đến Nguyễn Thị Dương ở vai trò nữ doanh nhân thành đạt có nhiều hoạt động thiện nguyện thì chưa đủ khi đối tượng này nhiều lần sử dụng mạng xã hội để thách thức đấu khẩu với cán bộ nhà nước, hay đi hàng trăm km chỉ để dằn mặt người bình luận trên Facebook của mình.

Cụ thể, khoảng năm 2017, Dương đi từ TP. Thái Bình lên Hà Nội để xử 1 người phụ nữ về vấn đề thách thức Dương trên Facebook và toàn bộ vụ việc được đối tượng quay lại đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm.

Tiếp đó vào tháng 2/2017, sau khi nhập cảnh vào sân bay Nội Bài, Dương bị Chi cục Hải quan sân bay giữ các thùng hàng và y liên tục quay clip phát tán lên Facebook. Đồng thời, cho rằng các cán bộ Hải quan sân bay Nội Bài có hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền. Thậm chí, Dương còn nhục mạ các cán bộ nơi đây và cho rằng cán bộ hải quan "vòi tiền" mới cho thông quan hàng hóa khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai hàng hóa.

Trong đoạn clip ghi lại, Dương nhận mình là doanh nhân thành đạt, có lòng hảo tâm, tận dụng việc sang Nhật Bản đã tham gia đấu giá để lấy đồ về làm từ thiện tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại có những lời lẽ tục tĩu, mắng chửi cán bộ hải quan. Trước hành động gây náo loạn, không chấp hành quy định của mẹ con bà Dương, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã mời công an đến giải quyết.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2019, Dương tiếp tục gây rối tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư và quay phát trực tiếp trên Facebook của mình. Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất, thời điểm đó Dương cùng khoảng 7 người xăm trổ đi trên 2 ôtô về để đấu giá. Vừa vào đến cửa trung tâm, đối tượng dùng những lời lẽ công kích về phía cán bộ và quay livestream trực tiếp chia sẻ trên mạng xã hội.T

C.Lê – S.Minh

C.Lê - S.Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top