Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trùm ma túy dùng chiêu "ve sầu lột xác" và nỗi đau bị con trai đốt nhà

Thứ hai, 10:56 29/07/2013 | Pháp luật

Sau khi bố bị bắt vì tội bán ma túy, cậu con “quý tử” đã châm lửa đốt căn nhà trị giá tiền tỷ chỉ vì không xin được tiền của mẹ để thỏa mãn cơn nghiện

Cha ăn mặn...

Trước những năm 2000, Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1969), trú tại xã Khánh Sơn huyện Nam Đàn chỉ là anh thương lái bán thịt lợn ở chợ quê. Tiền lãi từ việc mổ lợn bán không đủ cho Tuấn nướng vào trò đỏ đen của chiếu bạc. Một lần túng quẫn, Tuấn đã trộm 500.000 đồng của một người dân trong xã. Khi biết bị Công an vào cuộc điều tra, Tuấn bỏ đi khỏi địa phương. Từ đó, không ai còn biết Tuấn đi đâu.

Bẵng một thời gian, năm 2007, Tuấn đột ngột trở về trong vai một thương gia buôn bán gỗ giàu có. Sau khi thành lập một xưởng gỗ, thuê công nhân về làm việc và buôn bán. Tuấn cho xây một ngôi nhà gỗ sang trọng với đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà.

Nhìn thấy cuộc sống sung túc của nhà Tuấn, làng trên xóm dưới ai cũng ngưỡng mộ. Cũng từ đó, người ta thường thấy đại gia Tuấn thường xuyên đi Lào, Hà Nội, ra cửa khẩu phía Bắc... Nhiều người đã tỏ ra bán tín bán nghi vì không hiểu vì sao, nghề buôn gỗ lậu của hắn lại phát nhanh như diều gặp gió?

Nhưng rồi, hành tung mờ ám của đại gia Tuấn đã không qua mắt được phòng Cảnh sát điều tra, lực lượng phòng chống ma túy phát hiện đường dây trung chuyển hàng trắng cực lớn từ vùng tam giác vàng, qua nước bạn Lào rồi đưa về Nghệ An, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Những mắt xích trong đường dây ma túy này đều là những nhân vật có số má ở các tỉnh thành khác nhau và đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông trùm Nguyễn Trọng Tuấn.

Ngay sau đó, Chuyên án 126 nhanh chóng được xác lập để điều tra, bóc gỡ đường dây này. Chiều 27/12/2012, trùm Tuấn ra lệnh cho đàn em Trần Văn Tú (SN 1982), trú tại An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai điều khiển ô tô chờ Thái Thị Hường (SN 1984), trú tại Diễn Tháp, Diễn Châu mang chiếc va li chứa 60 bánh he roin từ cửa khẩu Cầu Treo về Vinh.

Trong suốt hành trình vận chuyển, Nguyễn Trọng Tuấn đã sử dụng chiêu thức “ve sầu lột xác”, 4 lần thay đổi ô tô cũng như người xách hàng nhằm che mắt cảnh sát. Mặc dù vậy, sáng 28/12, lần lượt các đàn em của Tuấn đều bị bắt, ông trùm cũng nhanh chóng phải tra tay vào còng khi đang loay hoay tìm cách trốn chạy.

Kết thúc chuyên án, cảnh sát đã bắt được 9 đối tượng, trong đó có 2 người Lào, thu giữ tang vật là 60 bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp, 4 ô tô, 800 USD và 10 triệu đồng. Bước đầu Nguyễn Trọng Tuấn khai nhận đã vận chuyển trót lọt 250 bánh heroin từ Lào qua Nghệ An để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Con khát nước

Tin Tuấn đại gia bị bắt về tội buôn bán ma tuý đang khiến làng quê Khánh Sơn bàn tán râm ran thì vào lúc 17h30’ngày 18/1/2013, người dân Khánh Sơn lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Căn nhà gỗ khang trang của trùm ma túy Tuấn đã bốc cháy dữ dội. Thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn này chính là cậu con quý tử của Tuấn- Nguyễn Trọng Vũ (SN 1993).

Hôm đó, sau khi "đập đá" về, Vũ xin tiền mẹ nhưng bà Ng. không cho. Giận mẹ không cho tiền, Vũ tức tối, dọa là sẽ giết con nhỏ. Vợ Vũ vì sợ hãi đã bế con về bên ngoại lánh nạn. Mọi người trong nhà cũng vì sợ Vũ nên tìm cách lẩn trốn.
 
Trùm ma túy dùng chiêu "ve sầu lột xác" và nỗi đau bị con trai đốt nhà 1

Căn nhà của ông trùm Nguyễn Trọng Tuấn bị chính cậu con quý tử thiêu trụi thành đống tro tàn

Thấy mọi người khiếp sợ mình mà đi hết, hắn điên cuồng lấy bật lửa vào phòng và châm lửa đốt chăn, mùng và quần áo. Đám cháy bùng lên dữ dội thiêu rụi toàn bộ cơ ngơi trong chốc lát. Nhiều người dân trong xóm 7 xã Khánh Sơn khi chứng kiến vụ việc kinh hoàng đó kể lại: “ Khi nhìn thấy lửa bốc cháy, mọi người có mặt định vào dập hỏa hoạn nhưng Vũ mắt lòng sọc thản nhiên đi ra bảo: "Không được ai dập lửa cả, ai vào sẽ bị mìn nổ chết". Vì trong nhà đang có bình ga, ai cũng sợ, nên chỉ dám đứng từ xa, nhìn đám lửa cháy thiêu rụi tất cả.

Khi đã hết "phê", biết mình có tội, Vũ đã đến cơ quan điều tra công an huyện Nam Đàn đầu thú và nộp tang vật là... một chiếc bật lửa.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử tội danh cố ý hủy hoại tài sản, đứng trước vành móng ngựa Nguyễn Trọng Vũ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Biện minh cho hành động của mình, Vũ cho biết do có cảm giác bị bỏ rơi, gọi cho mẹ và vợ mãi không ai trả lời nên bực mình, đốt giường cưới cho bõ tức nhưng không ngờ lại đốt luôn cả căn nhà.

Ngồi dưới khán phòng nghe con trai biện minh, bà Ng. chỉ biết rưng rưng. Tất cả chỉ vì sự nuông chiều từ nhỏ nên cậu con quý tử mới học đến lớp 9 đã biết ăn chơi, đàn đúm. Khi biết con hư hỏng, bà Ng. quyết định cưới vợ cho Vũ. Tưởng rằng sau khi lấy vợ, Vũ sẽ tu chí làm ăn, nhưng hắn vẫn không thay đổi được, thậm chí càng ngày Vũ càng rơi vào u mê.

Đại diện cho người bị hại (mẹ của bị cáo) không yêu cầu bồi thường dân sự mà xin giảm án. Sau khi nghe HĐXX của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Vũ 10 năm tù về tội huỷ hoại tài sản, nhiều người có mặt dưới khán phòng đều lắc đầu ngao ngán: Bố đi tù vì ma túy, con trai vì ma túy mà đốt nhà mẹ đẻ, giờ lại phải đi tù vì tội hủy hoại tài sản. Âu cũng là kết cục tất yếu của việc “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. 

NPVPL

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top