Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm kịch gia đình vì... "mớ rau, con cá"

Thứ năm, 16:38 14/10/2010 | Pháp luật

Đã qua lâu rồi cái thủa vợ chồng ly hôn chỉ vì nghèo đói, thì gần đây lại xuất hiện nghịch cảnh đau lòng.

Ngày càng nhiều vụ án mạng gia đình chỉ vì mớ rau con cá trong cuộc sống ngặt nghèo. Và rồi, những phiên tòa đó đã trở thành nỗi ám ảnh khiến người ta không khỏi xót xa, ớn lạnh...

1. Năm 2001, Nguyễn Hữu Huệ (SN 1977, trú tại Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) kết hôn với chị Đỗ Thị Nhàn (SN 1983, ở cùng thôn). Gia cảnh bần hàn, nhưng bù lại cả hai vợ chồng cùng khỏe mạnh, chịu khó làm ăn nên cũng đủ ăn. Năm sau họ sinh con đầu lòng, tuy kinh tế có eo hẹp hơn nhưng chị Nhàn cũng cố co kéo để con được bằng những đứa trẻ khác.
 

Vì 200.000 đồng, Nguyễn Văn  Doanh "đẩy" vợ vào chỗ chết.

 
Năm 2008, cháu đầu bước vào lớp 1, chị lại sinh thêm cháu thứ hai. Định rằng sau lần đó sẽ “kế hoạch” nhưng đến cuối năm 2009, chị lại “lỡ” mang bầu. Thôi thì thêm con thêm của, người mẹ quê tự an ủi mình như thế khi nhận thấy rất rõ giọt máu đang lớn dần và gánh nặng áo cơm cũng ngày một đè nặng lên vai.

Mang thai yếu đau mệt mỏi nhưng chị Nhàn chẳng được nghỉ ngơi, chẳng được chồng chăm sóc, chia sẻ như những người vợ khác. Ngược lại, chị vẫn phải lao động vất vả, không những thế, còn bị chồng chửi bới, đánh đập không tiếc tay. Có lần, chị Nhàn bị chồng đánh gây thương tích, phải đến cơ sở y tế khám thương và mua thuốc.

Tuy nhiên, bản tính nhân hậu, vị tha nên chị Nhàn bỏ qua tất cả cho chồng. Sáng 29/1/2010, Huệ cùng anh Hoan (anh trai Huệ) đi đẩy mạ cho chị Nhàn và một số chị em phía nhà vợ anh Hoan cấy. Đến khoảng 10h, Huệ bảo vợ đưa tiền để đi chợ mua thức ăn, nấu cơm cho mọi người. Nghe chị Nhàn nói: “Nhà hết tiền rồi! Đi mua chịu thức ăn vậy”, Huệ rất tức nhưng cũng đành về nhà bắt một con gà mang sang nhà anh trai để làm cơm. Trưa hôm đó mọi người về nhà anh Hoan ăn cơm, nhưng chị Nhàn không về khiến Huệ càng nóng mặt.

Khi mọi người ăn cơm xong, khoảng 13h, Huệ không thấy vợ đâu nên tức tối đi tìm nhưng không thấy. Một tiếng sau, Huệ ra đồng thì thấy vợ đang cấy lúa đã lớn tiếng quát mắng, bắt vợ đi về nhà. Đến sân, Huệ vẫn không thôi mắng mỏ vợ nên hai vợ chồng có lời qua tiếng lại với nhau. Huệ xông tới tát vợ hai cái.

Cú tát mạnh khiến chị Nhàn ngã đập mặt xuống sân xi măng và ngất xỉu. Lúc đó, Huệ mới luống cuống gọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng chị Nhàn tử vong trên đường. Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị Nhàn bị tử vong do chấn thương sọ não, khi mất nạn nhân đang mang thai khoảng 4 tháng tuổi, thai nhi đã hình thành giới tính là một bé trai.

Vì giận chồng, Nguyễn Thị Nụ đã ném con thơ xuống giếng.

Với hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người nêu trên, bị cáo Nguyễn Hữu Huệ đã bị TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tuyên phạt 11 năm tù.

2. Bi kịch của người vợ bất hạnh Đỗ Thị Nhàn trong vụ án trên có nét tương đồng với cái chết oan uổng của chị Nguyễn Thị Lưu (ở Sóc Sơn, Hà Nội). Nhà nghèo, ít ruộng nên chị Lưu phải làm đủ thứ nghề: Làm ruộng, làm thuê, bán hoa quả... để trang trải gia đình, nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Thế nhưng, điều khiến chị Lưu khổ tâm nhất không phải là công việc vất vả mà chính là gã chồng gia trưởng, vũ phu. Nguyễn Văn Doanh (người chồng) thường xuyên đánh đập chị không thương tiếc. Khi chị Oanh - chị chồng ốm nên chị Lưu đến thăm và biếu chị Oanh 200.000 đồng và đi gặt lúa giúp.

15 năm tù là bản án dành cho Vũ Thị Gái - người mẹ trong cơn quẫn bách đã sát hại con gái mình.

Mặc dù chị Lưu đã nói dối chồng là chỉ biếu chị Oanh 50.000 đồng nhưng tấm lòng của người vợ với chính chị gái mình bị Doanh cho là hoang phí, đã đi gặt hộ thì không phải cho tiền nữa! Chuyện chỉ có thế mà Doanh đã mắng nhiếc, nhục mạ chị Lưu, khiến người vợ phải tìm đến cái chết oan ức...

Cuộc sống vật chất đã nghèo khổ, tình cảm vợ chồng lại lạnh nhạt, xa cách cũng là nguyên nhân khiến một số bị cáo như Nguyễn Thị Nụ (23 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội), Vũ Thị Gái (25 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) mắc chứng trầm cảm nên hành động quẫn bách, xuống tay sát hại chính con đẻ của mình.

Đành rằng sự nghèo khó, vất vả cũng là một gánh nặng, gây sức ép, có chi phối và ảnh hưởng trực tiếp đến các hành vi của con người, nhưng không thể cái nghèo đánh mất nhân tính và triệt tiêu hạnh phúc.

 Tôi nhớ lời vị Thẩm phán trong phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Huệ đã phân tích cho bị cáo thấy rằng: “Đối với chính những người trong gia đình, vợ chồng, con cái mình mà không biết yêu thương, chia sẻ, đối xử sao cho ân tình thì sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp".
 
Theo Pháp luật Việt Nam
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top