Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sài Gòn tình án: Các nữ sát thủ ghen tuông

Thứ sáu, 14:57 17/07/2009 | Pháp luật

Những vụ án giết người, giết nhau vì tình là những vụ án khốc liệt và đau đớn nhất. Không phải ngẫu nhiên mà những người đầu gối tay ấp lại tìm cách giết nhau. Và cũng không ai chủ đích đi giết người, nếu không có người thứ ba xuất hiện. Giết nhau vì tình là giết vì những cơn ghen.

 
Đệ nhất ghen
 

Ảnh minh họa.

Một buổi sáng, trong con hẻm rộng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 1, TP HCM) người ta chứng kiến một màn múa thoát y vô cùng độc đáo ngay trước một căn nhà lớn. Người đang thoát y tung chiếc áo lên không trung rồi lại quay tít trên đầu, vừa tung vừa gào thét tên một người đàn ông.
 
Thực ra chị ta không đẹp, thân hình bắt đầu đẫy đà và khuôn mặt thấy rõ dấu vết của dao kéo và đôi môi xăm thẩm mỹ đã đến kỳ thâm tím. Rất nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. Và vừa gào tên người đàn ông, chị vừa quay qua những người đi đường để chửi đôi “gian phu dâm phụ”.

Thì ra, đây là ngôi nhà của tình nhân người đàn ông trong câu chuyện. Và anh ta bỏ vợ để đến sống chung với người phụ nữ này. Và người vợ, thoạt đầu nghĩ là chồng đi công tác Hà Nội một tuần.
 
Nhưng một buổi sáng, bạn chị nhắn tin là chồng chị đang tung tăng ở quán cà phê Terrace trên đường Lê Lợi (Q1) cùng với nhân tình bé bỏng, chị bắt đầu “dàn trận” để theo dõi, bắt quả tang. Đêm trước, chị phải thuê taxi theo đôi tình nhân đi khắp các điểm ăn chơi, cứ ngồi rình rập ở ngoài cửa và cho đến 3h thì đôi tình nhân kéo nhau về ngôi nhà này.
 
Lúc đầu chị tính làm ầm lên trong đêm, nhưng nghĩ lại, khi đó người dân đang ngủ, rất dễ bị lôi ra Công an phường và có thể bị… giang hồ đánh. Chị bèn thuê phòng trong nhà nghỉ giá bèo ở đầu hẻm, có cửa nhìn ra đường. Và chị ngồi khóc trong căn phòng đó.
 
Cho đến khi đường phố bắt đầu đông người qua, chị tới gõ cửa, nhưng không ai chịu mở. Và chị không còn kiểm soát được mình, cơn ghen trào ra cùng những uất hận tột cùng. “mày không ra tao chém mày chết, chém mày chét rồi tao uống thuốc rầy tao chết luôn. Tao sống mà làm gì” – chị gào lên.
 
Và đến lúc đó, trong nhà có tiếng mở cửa, người phụ nữ mới ló đầu ra liền bị chị giật tóc, chúi gập xuống đường. Khi người đàn ông lao ra thì chị đã kịp lăn xả, tru tréo. Họ giằng giật nhau tới mức quần áo người đàn ông tơi tả. Và họ chỉ còn cách là đẩy vội nhau lên chiếc xe taxi để không làm trò cười cho thiên hạ.
 
Thật may là công an chưa kịp tới. Với những cơn ghen quá độ, quả là điều báo trước cho một vụ án mạng, nếu không được ngăn chặn kịp lúc.

"Romeo phải chết, Juliet lĩnh án 7 năm tù"
 
Đó là cái giá phải trả cho cơn ghen điên dại của Ninh Đặng Huyền Linh, cô nữ sinh Đại học Y Dược TP HCM.
 
Từ năm 2004, Linh quen và sống như vợ chồng với người đàn ông quê Quảng Nam tên Nguyên Văn Khương. Khương, với bản chất của một kẻ lợi dụng đàn bà, đã thuyết phục Linh giải quyết cái thai trong bụng và tìm đường dọn đi nơi khác, bắt đầu nói lời chia tay. Linh yêu người đàn ông này đến mụ mẫm. Cô không còn đủ lý trí để phân tích thái độ tráo trở của anh ta.
 
Một mặt tuyên bố có quan hệ với Trang, bạn gái mới, nhưng mặt khác Khương vẫn qua lại, quan hệ tình ái với Linh tại nhà cô. Tiếp đó, Khương muốn Linh về Thái Nguyên (quê Linh) sống một thời gian để anh ta… giải quyết dứt điểm quan hệ với Trang. Giải quyết xong thì Linh sẽ có một đám cưới.
 
Ảnh minh họa.                                                                Nguồn: Internet
 
Linh một lần nữa dấn chân sâu vào sai lầm của mình, cô cho Khương căn phòng cô đang ở, để rồi Khương ngang nhiên dẫn bạn gái về phòng. Họ cãi vã nhau nhiều, và Linh muốn người đàn ông dối trá này phải chịu hình phạt. Những dọa nạt, những thách thức, những lời đay nghiến. Những mối quan hệ mang màu sắc lợi dụng nhau bao giờ cũng có kết cục đáng chán như thế. “Tôi yêu cả hai người, cùng lúc tôi lợi dụng, lừa dối cả hai người, mấy người chẳng làm gì được tôi đâu” – Khương nói.
 
Giọt nước đã làm tràn gáo… a xít. Khương bị hất một gáo a xit từ đầu đến chân. Một tuần sau Khương mất. Còn sau khi gây án, Linh chạy đến công an phường tự thú. Linh khóc rất nhiều, khóc đến lả người trong phiên tòa xét xử mình. Cô đã giết người đàn ông mà cô yêu quá nhiều, yêu ngay cả khi biết mình bị lừa dối.
 
Lê Thị Bích Tuyền đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tuyên án tử hình. Một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bích Tuyền mới 27 tuổi, từng là một điều dưỡng viên tại Bệnh viên Châu Đốc, An Giang. Đó là một cô gái không quá đẹp, nhưng cô có được nét thanh xuân.
 
Cô cũng có một ước mơ đẹp. Khi rời An Giang lên TP HCM, cô có một mơ ước chính đáng, là có một mái ấm với người đàn ông mà mình yêu, đồng thời cô cũng muốn thi vào đại học để tìm hướng đi mới cho đời mình.Cô từ bỏ một công việc ổn định, từ bỏ quê hương với tất cả niềm hy vọng về người đàn ông mà cô đang có. Khoáng, người yêu cô đã đồng ý cho điều ấy. 

Những ngày đầu tiên sống chung là những ngày tươi đẹp nhất. Họ thuê một căn phòng trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh). Khoáng vẫn đang là sinh viên, còn Tuyền ngày đi luyện thi, tối đi làm thêm để lấy tiền trang trải cuộc sống cho cả hai.
Cuộc sống thử ấy đã mang lại những điều phiền toái và nỗi đau cứ nhân dần lên trong lòng cô gái trẻ. Họ thường xuyên cãi vã, lắm khi còn gây sự đánh nhau. Tình đẹp đã là một giấc mơ của quá khứ. Họ phải đối diện với cuộc sống khó khăn hàng ngày.

Nhưng Tuyền vẫn bỏ qua hết, vì Tuyền yêu người đàn ông này và muốn  họ có cuộc đời lâu dài với nhau. Chỉ tiếc rằng, Khoáng đã không còn yêu cô nữa. Hay chính xác hơn, Khoáng không rời bỏ cô, mà muốn tìm một cảm giác khác với người khác, bên cạnh cô.
 
Khoáng thường nhậu nhẹt say sưa, đi chơi về khuya và rất hay nhắn tin, điện thoại với người con gái khác. Cho đến một ngày, bắt quả tang Khoáng đang chở một phụ nữ đầy thân mật, Tuyền biết mình đã vĩnh viễn mất người đàn ông ngày. Cảm giác đó thật không chịu nổi. 

Khi ấy là giữa tháng 3 năm 2007. Khoáng đi nhậu say sưa rồi về nhà, thóa mạ, sỉ nhục Tuyền. Cô nghĩ, thà chết chung với nhau còn hơn sống cuộc sống như thế này. Và Thà giết chết người đàn ông mình yêu con hơn để rơi vào tay người khác.
 
Thực chất những hành động sau này của Tuyền là những hành động làm theo lời dẫn của cơn ghen đàn bà. Cơn ghen của Tuyền như liều thuốc được pha chế quá tay. Và nó đưa cô thẳng đến vành móng ngựa. Tuyền bỏ vào chén cháo của Khoáng 14 viên thuốc ngủ đã được nghiền kỹ, rồi tiêm thẳng vào tĩnh mạch người yêu thuốc tothema, khi tiêm cô cố tình để cho không khí vào, để Khoáng nhanh dẫn đến nghẽn mạch, ngưng tim. 
 
Tiêm cho người tình xong, cố đã nhét một đống thuốc Panadol và Hapacol vào miệng. Cô nghĩ tất cả đã được an bài, chết bên nhau kể như cũng là một hạh phúc. Nhưng Khoáng chưa chết, trong cơn mê sảng anh ta vẫn tiếp tục bài ca chửi rủa và những nhát dao của Tuyền đâm mạnh vào ngực trái khiến Khoáng gục xuống. Khoáng chết ngay, còn Tuyền, rủi thay lại không chết.
 
Ước muốn được chết bên nhau, chôn chung một nấm mồ đã không thành hiện thực. Tuyền, với hành vi kiên quyết giết chết người đàn ông của mình, đã buộc phải chọn một cái chết khác. Tử hình!
 
Yêu và ghen, nỗi đau nhân đôi
 
Theo các chuyên gia tâm lý, thực tế câu “có yêu mới ghen” là có thật. phải yêu thì mới ghen nhưng đó là trạng thái tâm lý cực đoan, không dành cho những kẻ yếu tim và những người cao huyết áp. Cũng không dành cho những ai không đủ bản lĩnh để kiềm chế mình.
 
Thật tiếc, những kẻ lên cơn ghen tam bành lại thường là những người không có khả năng kiểm soát bản thân. Và bi kịch tình yêu luôn bắt đầu từ những cơn ghen như thế. Người phụ nữ khi ghen tuông thường xảy ra nhiều triệu chứng xấu. 
 
Họ thường mất bình tĩnh trong mọi chuyện và luôn có các cảm xúc khác lạ, muốn được chết cạnh người đàn ông của mình chứ nhất quyết không chịu nhường ai và đặc biệt là không chịu nổi cảm giác người mà mình yêu, mình chăm sóc mỗi ngày lại đang rời đến một vòng tay khác.
 
Những cơn ghen như mầm mống ung thư, hủy hoại dần tâm trí họ. Và những đòn ghen thường dội xuống vào những lúc không ngờ. Giết người tình vì ghen đang là một chuyên đề nhiều góc khuất, lắm phức tạp mà những nhà nghiên cứu xã hội tại TP HCM đang nghiên cứu. Không phải là những kẻ thù, mà buộc phải tước đi sinh mệnh của người mình yêu, nghĩa là nỗi đau không thể giải tỏa được. Nỗi đau nhân hai…. 
 
Theo Công an TP HCM
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top